samedi 6 décembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 05.12.2025

 

Tin sáng

1. "Cháy quán bún ốc 4 người chết : Người phụ nữ mới xin làm phụ quán 2 ngày thì gặp nạn tử vong"- Rất không muốn tin đầu bản tin là tin buồn, nhưng đành, biết làm sao. Từ sáng tới giờ nhà cháu cứ ám ảnh mãi chuyện này. Ở đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM) ạ.

"Chị A. từ Hà Nội vào TPHCM cách đây vài ngày và xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo mới được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị A. xin ngủ lại quán". Đa phần phụ quán được trả lương theo giờ, mỗi giờ từ 16 tới 18 ngàn, nên bà con anh em đi quán, nếu không tip thêm thì tiền thừa nên... phẩy tay một cái. Xin chia buồn với chủ quán bún ốc, và gia đình những người xấu số. Bốn người thì nhiều quá, và thương quá. Có hai bé 7 tuổi và 2 tuổi nữa.

Liên quan : "Xuất hiện tình tiết mới, tòa hoãn xét xử vụ đốt quán cà phê làm 11 người tử vong".

2. "Sáng nay, lũ vẫn còn cô lập Hàm Thắng, Phú Long thuộc Bình Thuận cũ"- Nó, à ổng, đi dần vào Nam ạ.

Liên quan : "Quốc lộ 1 qua Lâm Đồng tiếp tục ngập sâu, giao thông nhiều nơi tê liệt".

3. "Trường tổ chức đi thực tế khi lũ lụt hoành hành, sinh viên lo lắng"- Nó là một môn học bắt buộc của ngành học quản trị lữ hành thuộc khoa du lịch Trường đại học Văn hóa TPHCM, thì việc càng khó khăn, càng chạm vào thực tế nó càng bổ ích chứ có gì đâu nhỉ ? Nếu là nhà cháu, hăm hở đi ngay. Học mà toàn lý thuyết, hoặc đi thực tế mà như đi du lịch thì... bèn ạ.

4. "Một người dân ở Quảng Trị vừa chuyển trả số tiền lớn chuyển nhầm vào tài khoản"- Ở Quảng Trị ạ, số tiền là 155 triệu. Ngay lập tức người nhận được tiền không phải của mình đã đến công an nhờ can thiệp và tìm người chuyển nhầm.

Cũng Quảng Trị, người nhận chuyển nhầm 500 triệu vẫn cương quyết không hợp tác, không trả lại. Chắc chờ tờ... A4 mới trả, nhưng lúc ấy muộn cmnr.

Quảng Trị, có Quảng Trị this, Quảng Trị that.

5. "Bắt tạm giam người đưa tàu cá ra vùng biển nước ngoài khai thác trái phép"- Khổ thân, tuyên truyền mãi, nhắc nhở hoài, vẫn bị. Giờ thì đi cả chì lẫn chài. À nhưng vụ này từ 2024, những người này bị Thái Lan bắt, mới trao trả.

6. Vụ này kinh : "Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia rất lớn trên không gian mạng"- Cu ni dân Thanh Húa anh hùng, 24 tuổi, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cầm đầu, họ Mai tên Tới. Chả biết có liên quan tới con cháu cụ Mai dưa hấu không ?

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền mà các nghi phạm chiếm đoạt của bị hại lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Chỉ tính từ ngày 23-06 đến ngày 18-07-2025, các nghi phạm đã chiếm đoạt của bị hại thông qua 20 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 200 tỉ đồng. Nói gì nói, nó cũng cực tài hihi.

Liên quan : "Bắt 3 người Hàn Quốc điều hành đường dây lừa đảo tại Campuchia, đang trốn ở Đà Nẵng".

Liên quan nữa : "Công an Việt Nam phối hợp công an Campuchia bắt nhóm lừa đảo lớn giả mạo Vingroup, Doji"- 32 nghi phạm chuyên lập dự án đầu tư giả mạo để chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng của công dân Việt Nam.

7. "Tranh cãi vì 30 chiếc loa của tổ dân phố phát từ 4h30 sáng ở Bắc Ninh"- Nhà cháu xin chia sẻ với bà con ở "vùng loa" ạ. Khổ, giờ có phải những năm 70 của thế kỷ trước nữa đâu ạ, tất cả mọi thứ đều có trên mạng, đến công việc tổ dân phố cũng nhắn trên zalo nhóm, thế thì cần gì phải có loa để gõ cành cạch rồi alo alo, tin tức thì báo chí đầy nhà, tivi nói suốt ngày...

Tổ dân phố Đại Mão hiện có 50 chiếc loa, gồm 30 loa của tổ dân phố và 20 loa của phường. Ối giời ôi ?

8. "Xử lý xe tải chạy kiểu 'chim mồi' ở làn khẩn cấp cao tốc Nội Bài - Lào Cai"- Hết sức hân hoan ạ, để người dân khỏi nghĩ xấu về anh em CSGT vốn dĩ hết sức trong sáng nhiệt tình... Trường hợp này rất nhiều trên nước ta, ví dụ trên đường 14 đoạn qua Buôn Hồ. Lái xe qua đây đến khổ..., nhưng phải bèn.

9. Không khoe, nhưng bạn nhắn : Anh quảng bá giúp nhé, bạn này mới làm. Nhà cháu vài lần đăng ở đây, nhưng là ê kíp cũ, hình như giờ là ê kíp mới. Là Tạp chí duy nhất về đặc sản, nhiều vùng có đặc sản như Cà phê, cao su, mật ong, tôm, cá vân vân... nhưng chưa có tạp chí như thế này. Tạp chí này đẹp và có cái để đọc. Rất nhiều tạp chí cầm lên lật hết, chả biết đọc gì, chính xác là chả có gì để đọc ?

Tin chiều

1. "Phó thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháy, 4 người tử vong ở TPHCM"- Tất nhiên rồi, từ sáng nhà cháu đã nghĩ ngay, thể nào cũng phải "công điện khẩn".

2. "'Tuyệt đối phở Bắc' giữa Sài Gòn, phở bò Phú Gia không rau không giá"- Hì, rất nhiều bạn nhà cháu vào quán phở, phở Bắc ấy, việc đầu tiên là xịt tương đen cho đen kịt tô phở, đổ hết đĩa giá vào, nhặt rồi vặn ngắn rau thơm cho vào, rất nhiều húng quế, ngoài Bắc có nơi gọi húng chó vì chuyên để ăn thịt chó, rồi... trộn đều, rồi ăn.

Nhà cháu khuyên, thôi thì thói quen nó thế, nhưng hẵng ăn nửa tô không rau giá tương đen để cảm nhận hết cái tinh túy của nước phở, hihi, rất ít người nghe. Thôi thì...Nên phở Bắc ấy, cao ngạo thế, nhưng khi vào Nam đa phần bị rau, giá khuất phục. Có những quán như thế này mà vẫn đông khách thì nó phải là thượng thặng.

Sài Gòn có 2 quán phở Bắc không rau giá là Dậu và Phú Gia. Phú Gia này có chi nhánh trong sân bay Tân Sơn Nhất nữa thì phải. Chả phải ngẫu nhiên mà báo Tuổi Trẻ phải hẳn một bài ca ngợi không rau giá, hihi.

3. "Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam hôm nay"- Lúc 18 giờ 30 nhé, truyền hình trực tiếp trên FPT Play và VTV7, VTV 7 ở đâu thì... tự tìm huhu, nhà cháu khá vất vả để tim ra nó giữa mấy trăm kênh.

4. "Vụ 'chê' 30.000 đồng ủng hộ miền Trung : 'Cán bộ cơ sở phát ngôn chưa phù hợp'"- Vô văn hóa và bố láo chứ phù hợp với không cái gì ? Sử dụng những người như thế này chỉ xấu hổ cho tổ chức và nát việc.

5. "Yêu cầu hoàn trả nguyên trạng hồ thủy lợi bị vùi lấp trái phép ở Lào Cai"- Tổng khối lượng đất thải đã đổ xuống hồ là khoảng trên 31.000 m³ đất đá, san lấp trực tiếp vào 3 ngách của hồ chứa, với tổng diện tích bị san lấp khoảng trên 0,61 ha. Mài chết.

6. "Nam hành khách chuyến bay Vietnam Airlines bỏ quên 110 triệu đồng tại sân bay"- Nhà có điều kiện, hihi. Nhà cháu muốn quên cũng chả có điều kiện he he...

7. "Nữ tác giả xinh đẹp lên tiếng về bản quyền ca khúc 'Say một đời vì em'"- Là của bạn Hương My Bông sáng tác chứ không phải AI. Và điều này mới lâng lâng : "Ca khúc ra đời trong thời điểm cô đang trải qua giai đoạn chữa lành sau cú sốc tình cảm : "Tôi thường ngồi một mình ngoài ban công đối diện nỗi cô đơn rất đời. Hồi ức về mối tình chị - em với một chàng trai kém tuổi chưa từng gặp mặt nhưng sâu sắc và nhiều tiếc nuối cứ thế hiện lên"- Ôi cậu trai may mắn.

VĂN CÔNG HÙNG 05.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.