lundi 31 décembre 2018

Đến với những nạn nhân « gu-lắc » Trung Quốc (1)



Orinbek Koksebek, 38 tuổi, người Kazakhstan, bị tống đi cải tạo 125 ngày.

(Brice Pedroletti, LeMonde 30/12/2018) Chế độ Bắc Kinh lưu đày người Kazakhstan và người Duy Ngô Nhĩ trong những trại cải tạo. Le Monde đã thu thập được lời chứng hiếm hoi của các cựu tù nhân.

Xếp hàng đôi, 500 tù nhân được quản giáo ra lệnh lên xe buýt, đội nón trùm đầu. Đến cuối cuộc hành trình, họ phát hiện một trại cải tạo mới, gần như tương tự với trại mà họ vừa rời đi.

« Có những tòa nhà mới xây, và những tòa nhà khác còn dang dở. Phải có đến 3.000 người, trong đó nhiều tù nhân người Kazakhstan như tôi – sinh ra ở Trung Quốc và người ta bảo không nên đổi quốc tịch. Có những người bị bắt do đã sử dụng WhatsApp, người khác thì do nói ‘Assalamu alaykum’(Cầu bình an cho bạn, bằng tiếng Ả Rập) ».

Huy Đức - Lưng Rồng, “Tàu” & Chiến tranh biên giới 17-2


Quân Trung Quốc bị bắt làm tù binh trong chiến tranh biên giới Việt-Trung..
Tôi không thích Lưng Rồng nhưng vô cùng thất vọng khi nghe nói cuốn sách này bị cấm. Không thích vì nhận thấy Đỗ Hoàng Diệu vẫn còn bị bóng đè, tuy Lưng Rồng không còn là sản phẩm của một cô gái mới về nhà chồng (như trong Bóng Đè) nữa. Ngòi bút điêu luyện của Diệu bóc tách không thương tiếc những khao khát thân xác của một phụ nữ có chồng "lên Biên giới" và cũng ngay lập tức hả hê trước những dằn vặt đoan chính của nàng. Tấm lưng đĩ thỏa của một "hậu duệ Thúy Kiều" bắt đầu được xăm Rồng vào lúc 4 giờ sáng, ngày 17-2. 
 
Sử dụng não trạng tuyên huấn mà đọc văn chương; lấy sự sợ hãi các ám chỉ mà soi xét tính ẩn dụ trong từng con chữ thì giật mình trước Lưng Rồng là không có gì bất ngờ. Nhất là thời điểm tưởng niệm 40 năm cuộc chiến tranh Biên giới. 

Nguyễn Tiến Tường - Ác ôn !



Sự thật dày xéo tâm can nhất ở những dự án như Metro hay Đại lộ Đông Tây trước đây là bộ mặt tàn ác của quan chức. Hơn cả trộm cướp tiền bạc, nó đục khoét niềm tin, chà đạp luân thường đạo lý. 

Quan không thương dân đã đành. Người từ xa lạ đến thương dân cho cây cầu cho tuyến đường, cũng xúm lại đục khoét, ăn tàn ăn mạt. Ăn gốc chưa đủ, lập lên cái BOT cái trạm ăn tận ngọn. 

Ăn cả uy tín quốc gia bởi nước ngoài thấy quan chức là sợ. Ăn cả manh áo rách của dân, bởi dân thấy là thù. Ăn như cái hạm, ăn cả tự trọng liêm sỉ. Ăn cả tiền đồ hậu vận của mình lẫn người khác. Ăn xong thì đi dạy đạo lý, đi chùa chiền nhang khói. Hệt yêu nghiệt xuống đày nhân dân.

Nguyễn Ngọc Chu - Trăm đường trốn chạy, chung một tủi hờn


Người Việt bị bắt tại Đài Loan.

Chiếc áo quốc thể duy nhất còn lại của họ là do tổ tiên truyền đời. Để mỗi lần đất nước lâm nguy, họ lại tự nguyện khoác lên mình hiến dâng cả tính mạng.

QUỐC THỂ. TRĂM ĐƯỜNG TRỐN CHẠY. CHUNG MỘT TỦI HỜN.

Chưa kịp giãi bày cuộc trốn chạy về phương Đông – nơi “Đất nước mặt trời mọc”, thì bàng hoàng nghe tin cuộc trốn chạy của 152 đồng bào đến Trung Hoa Dân Quốc. 

Họ trốn chạy đến đó không phải để làm bộ trưởng, cũng không phải để làm giáo sư, giám đốc. Họ trốn chạy để làm những việc cơ cực, nặng nhọc, vì một đồng lương ngược đãi, cam chịu một thân phận rẻ rúng.

dimanche 30 décembre 2018

Nguyễn Tiến Tường - Quốc thể cho ai ?



1. Thi thoảng nhìn tấm khăn len trên vai người con gái Việt ở miền Nga giá buốt, nghe một điệu hát quê hương bên ánh lửa xứ Lào, lòng tôi rức lên một cảm xúc hỗn mang. 

Tôi vui vì đồng bào tôi tìm được một nơi cho họ một cuộc sống khác. Tôi cũng buồn, trong mắt của những người viễn xứ luôn có điều gì đó buồn bã, tiếc nuối. 

Bạn tôi ở Úc, lấy vợ Việt. Vợ 17 tuổi làm lễ rồi đợi đủ tuổi làm đăng ký. Đợi thêm vài năm để vượt qua các cuộc sát hạch của xứ bạn. Họ kiểm tra cả những tấm hình trước kết hôn để chắc rằng họ không đính hôn giả. 

samedi 29 décembre 2018

Ai Cập : 40 « kẻ khủng bố » bị tiêu diệt sau vụ tấn công du khách Việt



Cảnh sát chống bạo động Ai Cập tại hiện trường nơi chiếc xe chở du khách Việt Nam bị tấn công, 28/12/2018.
(AFP) - Lực lượng an ninh hôm nay thứ Bảy 29/12/2018 đã tiêu diệt 40 người được cho là quân thánh chiến trong các cuộc bố ráp ở Ai Cập, một hôm sau vụ đánh bom đẫm máu nhắm vào một xe chở khách du lịch Việt Nam làm bốn người chết và 12 người bị thương. Đây là vụ tấn công đầu tiên kể từ hơn một năm qua, tại đất nước coi chống khủng bố là ưu tiên hàng đầu. 

Hôm thứ Sáu 28/12, ba khách du lịch Việt Nam đã bị thiệt mạng cùng với hướng dẫn viên người Ai Cập, do một quả bom tự tạo nổ tung khi chiếc xe chở đoàn khách Việt đi ngang qua, gần kim tự tháp Guizeh (Giza) , ở ngoại vi tây nam thủ đô Ai Cập. Số người bị thương gồm 11 du khách Việt và tài xế người Ai Cập. Viện Công tố đã cho mở điều tra về vụ khủng bố này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố : « Việt Nam vô cùng phẫn nộ và cực lực lên án hành động làm chết và bị thương nhiều người Việt Nam vô tội, yêu cầu phía Ai Cập sớm mở cuộc điều tra, truy tìm và trừng trị thích đáng những kẻ gây ra vụ tấn công khủng bố này ».

Một phụ nữ Đức thành viên Daech bị truy tố vì tội ác chiến tranh

Thành phố cổ Mossoul ở Irak, tháng 5/2018. Ảnh minh họa.

Một phụ nữ Đức được cho là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) và bị nghi là không trợ giúp cho một bé gái đang hấp hối, đã bị truy tố tại Đức vì tội ác chiến tranh. Viện Công tố liên bang Đức hôm qua 28/12/2018 cho biết như trên. Tuy nhiên, thời điểm mở phiên tòa hiện chưa được ấn định.

Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux cho biết thêm chi tiết :

« Cô Jennifer, 27 tuổi, nằm trong số những người Đức đã tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Đến Irak vào tháng 9/2014, cô nhanh chóng leo lên cấp bậc cao trong tổ chức, chủ yếu phụ trách kiểm soát về đạo đức ở Falludsha và Mossoul. Jennifer đi tuần với một khẩu kalachnikov trong các công viên của hai thành phố này, để kiểm tra xem các phụ nữ có tuân thủ các quy định về đạo đức do tổ chức thánh chiến đặt ra hay không.

vendredi 28 décembre 2018

Huy Đức - Thế hệ thứ ba



Cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự quy hoạch hai năm trước Đại hội là một cách làm mới, nhưng để kết quả không như cũ thì Đảng phải công khai ngay danh sách cho dân giám sát.

Nếu "Nhà nước thực sự là của dân" như Đảng tuyên bố thì nhân sự không phải là công việc nội bộ của Đảng. Phần lớn trong 200 con người được quy hoạch đó đang hoặc sẽ nắm giữ những quyền lực then chốt nhất của nhân dân. Nên nhớ là những Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Đinh La Thăng, Tất Thành Cang... đều được quy hoạch từ rất sớm. 

Nhưng bản chất của "quy hoạch” vẫn là sự lựa chọn của các bậc cha chú. Ông Võ Văn Kiệt thường nói, "Lãnh đạo phải hơn người khác một cái đầu; nhưng khi không hơn người khác, họ thường có khuynh hướng chọn người kém mình một cái đầu". Bộ máy cũ không những đẻ ra chính nó mà còn đẻ ra một thế hệ kế tục kém xa hơn nó. Đó là kết quả sinh sản của những cuộc hôn nhân cận huyết.

Mai Bá Kiếm - Thái hậu và phò mã !


Ông Lê Thanh Hải, cựu chủ tịch TPHCM

Khi Nguyễn Thành Tài bị bắt, Trương Huy San viết: “Phó chủ tịch thứ hai của TP HCM bị bắt. Danh sách chắc chắn không dừng lại đây. "Danh sách" này được thiết lập từ 2001, khi Hai Nhựt (Lê Thanh Hải) thay ông Võ Viết Thanh. Bí thư Nguyễn Minh Triết bị bệnh và cũng không mặn mà thiết lập quyền lực ở nơi mà ông biết chỉ là một trạm dừng. Lê Thanh Hải củng cố nhân sự, những người được chọn, tạm gọi là "Danh sách của anh Hai”.

Tôi xin bổ sung câu chuyện, chứng tỏ Hai Nhựt đã biết thiết lập quyền lực từ khi làm phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố (UBND TP). Tháng 8/1997, khi ông Võ Viết Thanh nhậm chức chủ tịch UBND TP, thì ông Hai Nhựt lên ngồi ghế cũ của ông Bảy Thanh làm phó chủ tịch thường trực.

Tăng trưởng Việt Nam năm 2018 trên 7%, cao nhất từ một thập niên

 Một nhà máy lắp ráp xe gắn máy tại Hải Phòng. Ảnh chụp ngày 03/11/2018.

Theo con số của Tổng cục Thống kê công bố hôm qua 27/12/2018, tăng trưởng của Việt Nam trong năm nay lên đến gần 7,1%, cao nhất kể từ một thập niên qua, nhờ lãnh vực sản xuất tăng cao.

Lâu nay, Việt Nam vẫn là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Trong 5 năm qua, GDP của Việt Nam luôn tăng trên 5%, nhờ sản xuất khẩu từ hàng tiêu dùng phổ thông như giày Nike, áo thun H&M cho đến sản phẩm công nghệ như điện thoại Samsung, bộ vi xử lý Intel cho máy tính.

Tin tặc chiếm dữ liệu cá nhân của 1.000 người tị nạn Bắc Triều Tiên


Dữ liệu cá nhân được giữ bí mật của gần 1.000 người Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc đã bị tin tặc đánh cắp, khiến họ có nguy cơ bị Bình Nhưỡng trả thù. Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm nay 28/12/2018 thông báo như trên, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên tên và địa chỉ người tị nạn Bắc Triều Tiên bị tin tặc chiếm đoạt.

Những dữ liệu trên bị đánh cắp tại Trung tâm Hana ở tỉnh Gyeongsang, miền bắc Hàn Quốc. Trung tâm này phụ trách đón tiếp những người Bắc Triều Tiên đào thoát hòa nhập được với cuộc sống ở miền nam, thích ứng với xã hội tư bản.

Chế độ Syria bắt đầu thoát khỏi tình trạng cô lập trong thế giới Ả Rập

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua 27/12/2018 đã mở lại đại sứ quán ở Damas.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hôm qua 27/12/2018 đã mở lại đại sứ quán ở Damas, bảy năm sau khi cắt đứt quan hệ ngoại giao. Quyết định này cho thấy thời kỳ chế độ Assad bị cô lập đã kết thúc, sau cuộc khủng hoảng nổ ra vào năm 2011. Bahrein có thể là nước tiếp theo tái lập quan hệ với Syria.

Thông tín viên RFI Paul Khalifeh tại Beyrouth cho biết thêm chi tiết :

« Việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Damas và Abou Dhabi không phải là một hành động đơn lẻ, mà nằm trong khuôn khổ tái hòa nhập Syria trong thế giới Ả Rập, bảy năm sau khi bị ngưng quan hệ với Liên đoàn Ả Rập, từ đề nghị của các nước vùng Vịnh vốn ủng hộ phe nổi dậy.

Anh lo ngại trước số lượng thuyền nhân vượt biển Manche

(Ảnh minh họa) - Nhiều di dân từ Calais, Pháp vượt biển Manche sang Anh, tháng 08/2018.

Di dân tiếp tục vượt biển Manche (Channel) để đến nước Anh, tuy đang là mùa đông, trên những chiếc xuồng tạm bợ. Từ ngày 24/12 đến nay, Hải quan Anh đã bảy lần ngăn chận người nhập cư trái phép bằng đường biển. Hôm qua 27/12/2018, chính quyền Anh đã tỏ ra quan ngại trước tình trạng này.

Từ Luân Đôn, thông tín viên Emelyn Vin tường trình :

« Bốn mươi di dân đã đến được bờ biển nước Anh trong ngày Noël, và sau đó thêm khoảng 15 người nữa, trong đó có ít nhất hai trẻ em. Đa số đến từ Irak, Iran và Afghanistan.

Con trai tân tổng thống Brazil vướng tai tiếng tham ô

Flavio Bolsonaro, con trai tân tổng thống Brazil, 23/10/2018.

Theo Reuters hôm nay 28/12/2018, một xì-căng-đan liên can đến con trai của tổng thống tân cử Brazil Jair Bolsonaro - vốn đưa chống tham nhũng lên hàng đầu trong chiến dịch tranh cử - có thể ảnh hưởng đến lãnh tụ cực hữu nước này, người sẽ nhậm chức vào ngày 01/01/2019.

Hội đồng Kiểm soát các hoạt động tài chính đã phát hiện và ra báo cáo về những hoạt động chuyển tiền khả nghi, từ năm 2016 đến năm 2017, khoảng 1,2 triệu reais (gần 271.000 euro), từ tài khoản ngân hàng của Fabricio Queiroz, tài xế và cũng là cố vấn cũ của Flavio Bolsonaro - con trai tân tổng thống. Một số tiền được chuyển vào tài khoản của bà Michelle Bolsonaro, phu nhân tổng thống tân cử.

Tin vắn 28.12.2018


Tướng James Mattis (phải) và tổng thống Donald Trump, 24/03/2017.

(Reuters)Trung Quốc chỉ trích đồng thời ca ngợi Mattis

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua 27/12/2018 chỉ trích bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ James Mattis đã « cáo buộc sai lạc » Bắc Kinh, nhưng đồng thời lại ca ngợi các nỗ lực của ông để xúc tiến quan hệ giữa quân đội hai nước. 

Tuần trước tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ thay thế ông Mattis hai tháng sớm hơn dự kiến, sau khi vị tướng uy tín từ chức do bất đồng quan điểm, đặc biệt là về quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump.

jeudi 27 décembre 2018

Công nghệ cao, trọng tâm của chiến tranh lạnh Mỹ-Trung

Ảnh minh họa: Tìm việc tại hội chợ việc làm công nghệ TechFair ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ ngày 26/01/2017.

Washington ngày càng ngăn chận nhiều vụ Trung Quốc thâu tóm công nghệ và yêu cầu các đồng minh hành động tương tự. Theo Le Figaro, mục tiêu là chiến thắng trong cuộc cách mạnh kỹ nghệ sắp tới : trí thông minh nhân tạo.
Từ công nghệ nhận diện của một start-up…

Eva Chen không cần đến thẻ từ để vào được văn phòng lịch sự trên một tòa tháp bằng thép, đường bệ nhìn xuống khu Bund. Ở cửa vào, một con mắt thủy tinh bí ẩn nhận ra khuôn mặt của cô, và như có phép lạ, cánh cửa trụ sở Yitu mở ra. 

Công ty start-up Thượng Hải đã làm nên tên tuổi trên thế giới về công nghệ nhận diện, thậm chí qua mặt cả Thung lũng Silicon. Cô Chen, phụ trách truyền thông của công ty, khoe : « Thuật toán của chúng tôi đứng hàng đầu thế giới, có thể nhận ra khuôn mặt một người trong số một tỉ người khác, chỉ trong vòng một giây đồng hồ ».

Một luật sư nhân quyền Trung Quốc bị xử kín

Một người ủng hộ luật sư Vương Toàn Chương bên ngoài Tòa án bị an ninh bắt giữ, Thiên Tân, 26/12/2018.

Phiên tòa xử luật sư nhân quyền Vương Toàn Chương (Wang Quanzhang) hôm nay 26/12/2018 mở ra tại Thiên Tân, được bảo vệ nghiêm ngặt : công an canh gác dày đặc, hai người bị câu lưu, thân nhân bị cấm vào. Ông Vương Toàn Chương, là người cuối cùng trong số 200 luật sư bị bố ráp cách đây ba năm, bị đem ra xử kín vì lý do « bí mật Nhà nước », với cáo buộc « nổi dậy ».

Năm nay 42 tuổi, luật sư Vương Toàn Chương chuyên bào chữa cho các nhà đấu tranh chính trị, thành viên Pháp Luân Công và dân oan bị mất đất. Vợ ông chỉ được thông báo ngày xử trước Noel một hôm. Hoa Kỳ và Liên hiệp Châu Âu từng phản đối việc ông Vương Toàn Chương không được quyền chọn luật sư và không được gặp thân nhân trong suốt ba năm bị giam cầm. Amnesty International hôm nay tố cáo phiên tòa giả dối và đàn áp thô bạo.

Trung Quốc : Lãnh tụ sinh viên mác-xít bị bắt trong ngày sinh nhật Mao

Sinh viên Khưu Chiêm Huyên trong ảnh do nhóm Jasic Workers Solidarity đăng ngày 17/12/2018. Ảnh CNN

Khưu Chiêm Huyên (Qiu Zhanxuan), lãnh tụ sinh viên mác-xít nổi tiếng hôm nay 26/12/2018 bị công an Trung Quốc bắt giữ trước cổng trường, ngay trong ngày kỷ niệm 125 năm sinh nhật Mao Trạch Đông. 

Một sinh viên chứng kiến cho AFP biết, Khưu Chiêm Huyên, chủ tịch hội sinh viên mác-xít của trường đại học Bắc Kinh đã bị bảy, tám người đẩy vào một chiếc xe hơi màu đen. Anh phản đối kịch liệt, nói rằng không hề phạm luật. Nhóm người bắt sinh viên này đã chìa cho xem giấy tờ của công an khi bị những người xung quanh chất vấn.

Đài Loan tìm kiếm 152 du khách Việt Nam « mất tích »

Thành phố Cao Hùng (Kaohsiung) nhìn từ biển vào.

Báo chí Đài Bắc hôm nay 26/12/2018 cho biết chính quyền hòn đảo đang tìm kiếm 152 người Việt đến Đài Loan bằng visa du lịch, và có thể đã ở lại để làm việc một cách bất hợp pháp.

Theo Cơ quan Nhập cư Đài Loan, tổng cộng có 153 người quốc tịch Việt Nam đã đến thành phố Cao Hùng hồi cuối tuần, nhưng chỉ tìm thấy có một người. Thông cáo của cơ quan này cho biết đã « thành lập một lực lượng đặc nhiệm và làm việc với cảnh sát, để điều tra về số du khách mất tích và nhóm nào đứng sau họ ».

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đạt thỏa thuận về Manbij

Lính Mỹ lần đầu tiên tuần tra chung với Thổ Nhĩ Kỳ tại Manbij, 01/11/2018.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hôm qua 25/12/2018 đã đạt được thỏa thuận liên quan đến thành phố Manbij ở miền bắc Syria. Theo đó, từ nay cho đến khi lực lượng Mỹ triệt thoái khỏi Syria, hai bên cùng đảm trách an ninh tại Manbij và dân quân YPG người Kurdistan phải rút đi.

Đối với Ankara, việc Hoa Kỳ rút quân là cơ may để tăng cường ảnh hưởng tại miền bắc Syria và diệt trừ lực lượng Kurdistan. Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Billette tường trình :

« Vai trò của Recep Tayyip Erdogan trở nên nổi bật nhờ Mỹ rút quân, và ông muốn thủ lợi tối đa. Vì đang ở thế mạnh, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể tự cho phép tố cáo chuyến thăm phủ tổng thống Pháp của các đại diện tổ chức YPG của người Kurdistan. Ông Mevlut Cavusoglu cảnh báo, nếu các quân nhân Pháp lưu lại trên thực địa để yểm trợ cho lực lượng Kurdistan, thì không ai có lợi cả. 

Tin vắn 27.12.2018


Phòng thí nghiệp đại học Giao Thông ở Bắc Kinh bị nổ. Ảnh SCMP

(AFP)Trung Quốc : Nổ phòng thí nghiệm, ba sinh viên thiệt mạng

Ba sinh viên đã thiệt mạng khi một phòng thí nghiệm của trường đại học Giao Thông (Jiaotong) ở Bắc Kinh bị cháy nổ hôm nay 26/12/2018. Các sinh viên này học khoa môi trường, đang thử nghiệm xử lý nước thải. 

Những vụ nổ trong ngày công nghiệp vẫn thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc, nặng nhất là tại Thiên Tân năm 2015 làm ít nhất 165 người chết. 

mardi 25 décembre 2018

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN MIỀN



Kể từ 24h giờ Hà Nội ngày 24/12/2018, Nhật Báo Tin tức Hàng ngày Online sẽ trở lại sử dụng tên miền: http://www.tintuchangngay.org/ thay cho tên miền cũ.

Trân trọng kính báo

Ban Biên tập TTHN

lundi 24 décembre 2018

Tuyên phong 117 thánh tử đạo Việt Nam, sự kiện lịch sử cách đây 30 năm

Các linh mục đồng tế trong thánh lễ ở Giáo xứ Việt Nam tại Paris, kỷ niệm 30 năm phong thánh cho 117 thánh tử đạo Việt Nam, ngày 17/11/2018. Ảnh François Nguyễn Ngọc Huy


Lần đầu tiên những bài thánh ca bằng tiếng Việt được xướng lên tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, trước 30.000 người dự thánh lễ trong đó có trên 8.000 giáo dân Việt Nam đến từ nhiều nước trên thế giới. Đó là ngày 19 tháng Sáu năm 1988, cách đây đúng 30 năm, ngày 117 vị Chân phước tử đạo Việt Nam được Giáo hội Công giáo La Mã phong thánh. Đây là sự kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội.

Trong số 117 thánh tử đạo Việt Nam, có 11 vị gốc Tây Ban Nha là giám mục và linh mục dòng Đa Minh ; 10 vị gốc Pháp là giám mục và linh mục thuộc Hội Thừa sai Paris ; 96 thánh tử đạo người Việt gồm 37 linh mục và 59 giáo dân. Các vị này đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ 1745 đến 1862, vào thời chúa Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, đời vua Cảnh Thịnh, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức ; nhiều nhất là dưới thời Minh Mạng và Tự Đức. 

Trả lời RFI Việt ngữ, Đức ông Giuse Mai Đức Vinh, nguyên giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết Vatican chưa bao giờ có việc phong một lần 117 vị thánh như vậy. Ở Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản, Lào có phong thánh tập thể nhưng số lượng ít hơn. Ngày xưa giáo hội La Mã cũng từng bị bách hại một thời gian rất dài, nhưng số tuyên phong tập thể có danh tính đàng hoàng vẫn không bằng Giáo Hội Việt Nam. 

James Mattis



(Les Echos 24/12/2018) - Được bổ nhiệm làm người đứng đầu một quân đội lớn nhất thế giới, sau bốn mươi phút trao đổi với ông Donald Trump, và nhất là nổi tiếng với biệt danh được đặt cho là « Mad Dog » (Chó Điên) – mà ông rất ghét – bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vừa thực hiện điều mà ông đã nói : « Nếu tôi nghĩ rằng người ta đòi hỏi tôi một điều gì đó vô đạo đức, ngay hôm sau tôi sẽ quay về câu cá ở bên kia sông Columbia ».

Rút quân khỏi Syria, bỏ rơi những người Kurdistan đã từng chiến đấu để đè bẹp quân khủng bố IS (tổ chức Nhà nước Hồi giáo), đối với vị tướng thủy quân lục chiến – binh chủng mà ông đã phục vụ trong 44 năm trời – không hề phù hợp với giá trị đạo đức của một « người lính – thầy tu » như ông.

samedi 22 décembre 2018

Ngô Nhân Dụng - Mattis bỏ Trump



Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis (trái) và Tổng Thống Donald Trump. (Hình: Win McNamee/Getty Images)

(Người Việt 21/12/2018) Mỗi lần chỉ số thị trường chứng khoán lên cao, Tổng Thống Donald Trump thường nêu ra như một thành tích lãnh đạo của ông. Tuần qua ông Trump không nói gì cả. Chỉ số Dow Jones mất 1,665 điểm, tụt 6.8%. S&P 500 mất 12% từ đầu tháng.

Nasdaq mất 8.3 % trong tuần, và tụt 22% kể từ lúc lên cao nhất vào Tháng Tám năm ngoái. Trong ngày Thứ Sáu, có hơn 12 tỉ cổ phiếu đổi chủ trên các thị trường ở Mỹ, con số cao nhất từ hai năm qua.

Nguyễn Hữu Nghĩa - Qua mặt không thèm bóp kèn



Chắc bạn nghe quen với thành ngữ này? Khi lái xe, muốn qua mặt xe khác phải bóp còi là hành vi lịch sự và đúng luật chứ sao? 

Quả vậy, nhưng đó là bên Tây và theo luật giao thông Việt Nam thời trước (bây giờ ra sao tôi không biết và cũng không có ý tìm hiểu). Chẳng những phải bóp kèn mà lại phải bóp hai lần, lần đầu để xin phép qua mặt và lần sau là để cảm ơn, khi qua mặt xong. 

Mấy ông tây bà đầm thật lịch sự dễ thương; nhưng luật giao thông ở Canada và Mỹ không đòi hỏi như vậy. Ai có thói quen bóp còi nên cẩn thận. Thiên hạ bên này (trừ Québec) không thích tiếng còi.

Trương Nhân Tuấn - Rút khỏi Syria, Trump tặng Trung Đông cho Nga



Ngoại trưởng Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran tại Genève,18/12/2018. Mỹ rút quân khỏi Syria là món quà cuối năm đáng giá cho bộ ba này.

Chính trị "nước lớn" quả thật là "khó lường". Nhưng thái độ của nguyên thủ một nước lớn không thể "vô lường". Lệnh của ông Trump "đơn phương" rút quân khỏi Syrie không chỉ làm thế giới phương Tây "chưng hửng", mà ngay cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng J. Mattis cũng bất mãn từ chức. Rõ ràng Mỹ đã "giao" khu vực này cho Nga. 

Điều người ta đặt nghi vấn là Mỹ đã đạt được mục tiêu gì ? Được Nga nhượng bộ cho quyền lợi nào trong hồ sơ "Syrie" ? Nói là để "giữ lời hứa" lúc ra tranh cử, nhưng phe chủ trương bỏ Syrie không hề đại diện cho quyền lợi chiến lược của Mỹ trong khu vực. 

vendredi 21 décembre 2018

Trump rút quân khỏi Syria : « Nước Mỹ (và tái đắc cử) trước hết ! »

Lính Mỹ quan sát trận địa trong một cuộc hành quân hỗn hợp tại Manbij, Syria, ngày 01/11/2018.

Sự kiện tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định triệt thoái ra khỏi Syria là trung tâm chú ý của tất cả các báo Pháp ra hôm nay 21/12/2018. 

Le Figaro chạy tựa « Syria : Việc Mỹ rút quân mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ » : ông Erdogan nay tha hồ mở chiến dịch mới tấn công vào người Kurdistan.Đối với Le Monde, việc « Trump tự ý áp đặt rút quân » sẽ làm đảo lộn tương quan lực lượng trong khu vực. « Syria, một nền hòa bình kỳ lạ » - đó là tựa đề bài xã luận của La Croix. Nhận định rằng « Trump đã hất hủi người Kurdistan », Libération đăng ảnh tổng thống Mỹ ở trang nhất, với dòng tựa ngắn gọn đầy bực tức « Kẻ bỏ rơi bạn bè ». 

Donald Trump bỏ rơi đồng minh, gây nguy hiểm cho thế giới

Mở đầu bài xã luận mang tên « Nguy hiểm », Libération nhắc lại tuyên bốcủa Donald Trump « Chúng ta đã chiến thắng tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS, Daech) tại Syria » và cho rằng phải đặc biệt xuẩn ngốc mới viết như thế trên Twitter, mạng xã hội mà ông Trump vẫn tung hoành. 

jeudi 20 décembre 2018

Tại sao ngư lôi Trung Cộng dạt vào biển Phú Yên?



Hình ảnh chiếc ngư lôi mắc vào lưới ngư dân Phú Yên sáng 18 Tháng Mười Hai, 2018. (Hình: Trí Thức Trẻ)

(Người Việt 19/12/2018)Tạp chí “Máy Móc Phổ Thông” (Popular Mechanics) đã phân tích nguồn gốc chiếc vỏ ngư lôi dạt vào bờ biển Phú Yên hôm Thứ Ba, 18 Tháng Mười Hai vừa qua.

Chiếc ngư lôi dài 6.8 mét, đuôi có một cặp chong chóng quay ngược chiều để giữ thăng bằng. Đây là cách thông thường khi chế tạo ngư lôi ngày nay. Đằng sau các chong chóng có lỗ cho dây liên lạc nhận lệnh từ tàu ngầm chỉ huy.

Mai Quốc Ấn - Cần gọi đúng tên kẻ thù



Khi viết bài KHI TỈNH DẬY KHÔNG NHÌN THẤY BIỂN, lòng tôi đau lắm. Cảm giác bồn chồn, bứt rứt của những ngư dân bị đưa đi định cư... trên núi để nhường đất cho các dự án, tôi cảm nhận rất rõ.
 
Nhưng ra biển thì sao ?

Ra khơi mà gặp "tàu lạ", nhẹ thì bị tịch thu ngư cụ, tịch thu hải sản đánh bắt được. Nặng hơn thì tịch thu thuyền, giam người đòi tiền chuộc. Nặng nữa thì những cú tông vuông góc thân tàu không còn mạng để trở về...

Nguyễn Tiến Tường - Nghìn năm hắc ám


Ngư lôi Trung Quốc phát hiện trên bờ biển Phú Yên. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cuối cùng thì “vật thể lạ” tại bờ biển Phú Yên cũng được thông tin trên báo chí đích xác là ngư lôi của Trung Quốc. Vị trí ngư dân trục vớt cách bờ biển chỉ 4 km, tức là rất sâu trong lãnh hải (12 km từ đường cơ sở) của Việt Nam. Theo các chuyên gia quân sự, phạm vi hoạt động của ngư lôi chỉ tầm 40-50 km, tức là “vật chủ” phóng ngư lôi nằm đâu đó rất sâu trong vùng tiếp giáp lãnh hải Việt Nam. Chúng ta đã không phát hiện được cả vật chủ lẫn ngư lôi

Điều đó có nghĩa là một phép thử khác của người Trung Quốc đã phát huy tác dụng. Tại vì theo các chuyên gia, đây là một ngư lôi tập bắn. Kể cả tập bắn ngư lôi, họ vẫn hướng cái đầu đạn ấy về phía chúng ta, và chọn vị trí phên dậu của chúng ta. Nên nhớ, trước đó ngư dân Quảng Bình cũng vớt được một “vật thể lạ” khác được cho là thiết bị thăm dò.