Trong bài phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Mar-a-Lago, hôm 28 tháng 12 vừa qua, ông Trump đã đưa ra một tuyên bố thực sự kỳ lạ về Putin và Nga rằng, "Nga sẽ giúp đỡ và mong muốn sự thịnh vượng cho Ukraine".
Tổng thống Ukraine Zelenskyy, đứng cạnh ông, đã phản ứng với vẻ mặt đầy ý nghĩa và khả năng tự kiềm chế đáng nể. May quá, ông Zelensky đã không cười phá lên!
Nếu Putin thực sự muốn Ukraina giàu mạnh và hùng cường, nếu có bất đồng giữa hai nhà nước, Putin đã có thể tìm cách giải quyết thông qua con đường đối thoại, ngoại giao chứ không phải:
– Xâm lược từ năm 2014, chiếm Crimea,
– Phát động chiến tranh toàn diện, đưa hàng chục ngàn quân và xe bọc thép tiến về Kiev nhằm xóa sổ một chính quyền dân cử trong tháng 2/2022.
– Hàng ngày, hàng giờ liên tục bắn tên lửa vào bệnh viện, trường học, tàn phá dã man nhà cửa, các cơ sở hạ tầng, giết hại dân thường và bắt cóc trẻ em.
Không ai vừa phá hủy một đất nước bằng bom đạn, vừa “muốn” đất nước đó thịnh vượng. Hai điều này loại trừ nhau.
Putin chống Ukraina độc lập vì một Ukraina dân chủ, giàu mạnh sẽ là mối đe dọa trực tiếp với chế độ độc tài ở Nga. Đó là sự thật cốt lõi của cuộc chiến này.
Chính vì những phát ngôn làm lợi cho Kremlin mà trong chính giới Mỹ từng mỉa mai rằng: “Ngay cả một điệp viên Nga giỏi cũng khó có thể làm được nhiều việc có lợi cho Putin hơn Donald Trump.”
Đây không phải cáo buộc ông Trump làm gián điệp cho Nga, mà là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của việc bóp méo đạo đức và sự thật, đứng về phía quân xâm lược tàn ác.
Phát ngôn của ông Trump trên đây buộc chúng ta đặt câu hỏi: Mối quan hệ giửa Donald Trump và Putin thực chất là gì? Ông ta nói hớ hênh vì trong tâm thức hình ảnh “Đại đế” Putin đã làm ông lu mờ đầu óc?
LÊ DIỄN ĐỨC 29.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.