mardi 30 décembre 2025

Nguyễn Viện - Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm


Vài bữa nay, nhà thơ này được nhắc đến nhiều cùng bài thơ mới nhất của ông đăng trên tạp chí Viết và Đọc của Hội Nhà văn, "Không việc gì phải lắm lời".

Thật ra, theo tôi đây không phải là một bài thơ hay. Nhưng trong bối cảnh của một bầu khí chính trị rất chuyên chính hiện nay được thể hiện qua bộ phim Mưa đỏ và việc kết án tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, thì bài thơ "Không việc gì phải lắm lời" của Nguyễn Khoa Điềm là rất đáng trân trọng.

Ông Điềm đã tỏ ra là một nhà chính trị tỉnh thức và thực tế. Đó cũng là một thái độ lành mạnh của kẻ sĩ. Dũng cảm và chân thành.

Tôi còn nhớ khi cuốn tiểu thuyết Thời của những tiên tri giả của tôi bị thu hồi năm 2003. Qua lời của một người bạn có thẩm quyền, ông Điềm trên cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương lúc đó đã tỏ ra có thiện cảm với tôi.

Sau đó vài năm, tờ báo mạng Talawas của nhà văn Phạm Thị Hoài nổi lên đình đám với những bài vở thuộc loại kinh khủng nhất của báo chí và văn chương Việt, thì ông Nguyễn Khoa Điềm cũng trên cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ có một phản ứng hình như duy nhất là cấm bà Hoài về nước.

Riêng với các anh em trong nước cộng tác với Talawas, cũng như cá nhân tôi đã có những bài viết và phát ngôn “không ai cứu được” thì ông Điềm cho… qua.

Công bằng mà nói, ông Điềm đã hành xử chức trách của mình như một người có lương tâm.

Chúc ông an hưởng tuổi già.

NGUYỄN VIỆN 30.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.