vendredi 26 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 25.12.2025


Tin sáng

1. "Bị dừng cung cấp khí, hàng trăm doanh nghiệp và 500 xe buýt ở TPHCM nguy cơ ngừng hoạt động"- Huhu là do "chưa thể tìm được tiếng nói chung và chưa thống nhất phương án giải quyết" giữa các đơn vị cung ứng và phân phối nguồn khí thiên nhiên và đối tác.

Tình hình là rất ban căng

Nếu không xử lý rõ ràng nguy to...

2. "Tạm cấm nhiều tuyến đường ở Hà Nội trong ngày 26 và 27-12"- Để phục vụ đại hội thi đua yêu nước ạ. Thời gian tạm cấm, hạn chế xe cộ thực hiện từ 13 giờ 30 đến 23 giờ ngày 26-12, và từ 6 giờ 30 đến 12 giờ 30 ngày 27-12.

3. Các quý ông chú ý: "Trời lạnh coi chừng xoắn tinh hoàn: Đau một bên, vào viện muộn có thể mất tinh hoàn"- Tất nhiên trứng thì không sao? Ơ mà thế thì bên Bắc Âu chả hạn, nhẽ bị xoắn nhiều hơn. Trong nước thì các bạn phía Bắc chú ý nhé. Tốt nhất là lâu lâu lấy tay kiểm tra, nhờ người khác kiểm tra càng tốt.

Liên quan: "Miền Bắc rét đỉnh điểm"- Nhà cháu năm nào cuối năm cũng làm một cú ngược Bắc "thưởng rét", năm nay vừa định thì... viêm họng, ho khù khụ như cóc ngậm thuốc lào, huhu.

4. "Phát hiện 676 con rắn hổ mang nặng gần 1.000kg dưới gầm xe khách giường nằm"- Nhà cháu thặc, đang nằm yên ổn trên xe, một ông trơn trơn bò vào, ngóc đầu chào, èo mẹ, lại chả phọt tè...

5. "Phát hiện thi thể người bị thiêu cháy trong nghĩa trang Pleiku, Gia Lai"- Chiều qua ạ. Nghĩa địa Pleiku. "Thi thể người bị cháy trong tư thế ngồi dựa lưng vào tường một ngôi mộ. Toàn thân gần như bị lửa đốt cháy đen, chỉ còn lại một phần hai cẳng chân nên chưa xác định được nhân thân, lai lịch. Gần hiện trường vụ cháy phát hiện một chiếc xe máy bỏ lại, biển số nền màu xanh"...

6. "Công an xuất hiện tại trụ sở Công ty cổ phần Dược phẩm Khánh Hòa"- Một tên tuổi trong làng dược, vua biết mặt chúa biết tên. "Khapharco tiền thân là doanh nghiệp nhà nước, thành lập năm 1987, đến năm 2004 chuyển đổi thành công ty cổ phần. Sau nhiều năm hoạt động, Khapharco trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phân phối dược phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Khapharco có chi nhánh tại Hà Nội và TPHCM".

7. "Nhiều trụ sở, cơ quan bỏ không sau sắp xếp tại Nghệ An"- Hì hì nhà cháu điểm nhiều lần rồi, chả cứ Nghệ An, chả cứ địa phương cụ thể nào? Chạy nhanh quá không kịp ngoái lại xem phía sau rêu nó bám vào tường thế nào hihi...

8. "Hà Nội: Xử lý người phụ nữ đăng thông tin 'báo chốt' giao thông trên mạng xã hội"- He he chắc hưỡn quá, ngồi buồn, bèn...

9. "Tài xế 'ngóng' trạm dừng nghỉ trên cao tốc"- Chai lọ và cả túi GIP lên ngôi.

10. "Nghệ sĩ Việt Anh quây quần bên vợ con"- Nhẽ phải là vợ con quây quần bên ông ấy chứ mình ông ấy mà quây quần được thì, ôi ngôn ngữ báo chí he he.

Tin chiều

1. "Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản bị cáo buộc thu lời bất chính gần 500 tỉ"- Ôi giời, tưởng với ông Thản, tiền tỉ là muỗi chứ?

Lại nhớ trên phim giờ vàng "Lằn ranh" đang chiếu, xoay quanh cái công ty Trinh Tam, cũng nhà cửa chi đó, cũng đang loạn cả lên, cũng hối lộ mưu mô, cũng đội trên đạp dưới...

Liên quan: "Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị cáo buộc gây khó cho doanh nghiệp, nhận hối lộ 5,2 tỉ đồng"- Trông mặt anh này hiền lắm, thế mà cũng... thèm tiền nhở? Chết có mang theo được không, nhớ bác Trọng đau đớn hỏi, hihi.

Liên quan nữa: "Cựu cửa hàng trưởng xăng dầu tham ô 7,3 tỉ đồng để cá độ bóng đá"- Ôi bóng đá.

Ba người, ba lãnh vực khác nhau, thân phận khác nhau, nhưng độ mê... tiền như nhau.

2. "'Bác tài xế bị hủy chuyến nhiều lần vì xe Wave cũ' không có thật"- Hihi kiếm được hoàn cảnh đáng thương để đặt lòng tốt vào cũng khó phết chứ đâu dễ?

"Chú Sơn từ chối không nhận và nói với Đức Phúc rằng: "Câu chuyện đang được lan truyền trên mạng xã hội là không có thật, hoặc đó là câu chuyện của người khác mà lấy hình ảnh chú đính kèm theo chứ không phải câu chuyện của chú”.

3. "Xử phạt 1.555 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong đêm Noel"- Tưởng Noel mà được tháo khoán à, hehe.

Liên quan nồng độ cồn, tức là nhậu: "Bị đâm chết vì cho rằng bạn làm ăn khá giả nên quên anh em"- Lãng xẹt à? Mà vô duyên nữa, ơ kìa? Thế nó lấy được vợ đẹp rồi cũng phải... chia cho anh em hở?

4. "Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026"- Qua nay các báo hân hoan thông báo. Có lần nhà cháu đã bày tỏ sự ngạc nhiên, rằng tại sao không cố định nó đi, đặt ra mấy trường hợp, nếu như thế thì như thế, rồi cứ thế mà theo, chứ việc gì mà năm nào cũng gần nghỉ thì các bộ ngành phải họp rồi xin ý kiến rồi báo cáo rồi quyết định.

Bởi nó liên quan tới nhiều thứ, nếu không tính toán sớm thì khó, mà sát nhất là vé xe tàu, xa hơn là kế hoạch sản xuất vân vân... Mà chính phủ thì bao việc. Cứ nhìn thủ tướng thì biết, phỏng ạ?

Liên quan: "Bí thư phường trung tâm Hà Nội xin nghỉ vì lý do sức khỏe", và nguyện vọng cá nhân nữa. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030, ông Nguyễn Công Thành là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ba Đình. Thôi thì bèn.

5. "Nhà xây siêu tốc, chi phí siêu rẻ vẫn '3 cứng, 4 chắc', hồi sinh vùng rốn lũ"- Hì, vầng, bèn hân hoan ạ.

6. "Công an xác minh nhóm bảo vệ chung cư ở Hà Nội vây đánh người đàn ông"- Nhà cháu vừa xem clip này trưa nay, nghe tiếng một ông bảo vệ: chống người thi hành công vụ hehe. Bốn, năm ông đồng phục bảo vệ đè ông dân áo vàng xuống, khéo mà làm thuê chả được bao nhiêu rồi lại...  xuân này con không về, huhu.

7. "Xét nghiệm ADN để xác định danh tính nạn nhân chết cháy ở Nghĩa trang Pleiku" - Thông tin là, chiếc xe máy biển xanh được giao cho anh Đ. (SN 1994, trú tại phường Pleiku) - nhân viên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa. Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân ở ngay trước ngôi mộ của cha anh Đ. Và: thời gian gần đây, anh Đ. gặp một số chuyện áp lực trong cuộc sống. RIP anh.

8. "Ra mắt Câu lạc bộ văn hóa dân gian đồng bào H’re xã An Vinh"- Chả hiểu sao phải đưa thêm hai chữ "đồng bào" vào tít mới chịu, chứ cái bảng trên phông chỉ là: Lễ công bố quyết định thành lập câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc H're tại các thôn thuộc xã An Vinh tỉnh Gia Lai. Còn một dòng rất dài nữa trên phông, chép mệt quá, nhưng cũng không có hai chữ "đồng bào". Rất là... đồng bào, nhà cháu thặc?

9. "Chim quý hiếm sải cánh hơn 1m liên tiếp xuất hiện, 'hạ cánh' giữa khu dân cư ở TPHCM"- Đất lành chim đậu, có chi mô nơ?

10. "NSND Trần Lực ly hôn, con dâu tập đoàn Sơn Hải gây chú ý"- Chả biết "ý đồ gì" mà ghép chuyện Trần Lực ly hôn với con dâu nhà Sơn hải hihi. Nghe nói anh ly hôn lần thứ ba. Ôi, thế mới đáng: làm trai cho đáng nên trai/ vợ ba cũng bỏ, vợ hai đã từng...

Liên quan: "Kết cục thua lỗ của phim có NSND Trần Lực, Chiều Xuân"- Ahuhu xin chia sẻ với đạo diễn và nhà đầu tư bỏ vốn ạ.

Tin tối

1. "Tổng bí thư: Năm 2026 phải chuyển ngay sang 'tăng tốc'"- Vầng, còn 5 ngày nữa ạ. Rất hy vọng ạ.

2. "Nóng: Vingroup bất ngờ rút khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam"- Ơ sao lạ thế? Rồi có ảnh hưởng gì tới tốc độ chạy hem?

3. "Đã khởi tố 10 người vụ BV Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2"- Chánh văn phòng bộ công an thông báo ạ.

So với thông tin do ông Toản cung cấp hồi tháng 9, số bị can bị khởi tố đã thêm 3 người. Song, danh tính và tội danh cụ thể với các bị can này chưa được công bố.

Vẫn theo Chánh văn phòng Bộ Công an, bước đầu cơ quan điều tra xác định giá trị lãng phí trong vụ án là 762 tỉ đồng, đã thu hồi trên 39 tỉ đồng và kê biên 7 bất động sản.

Liên quan: "Xót xa hai ngôi trường khang trang bỏ hoang nhiều năm ở Hà Nội"- Tự liên hệ nhé, he he.

4. "Người phụ nữ mua phế liệu bất ngờ phát hiện hơn nửa cây vàng trong két sắt"- Và đã mang đến công an nhờ trả cho chủ. Gương sáng, gương đáng học tập là đây chứ đâu? Bao nhiêu ông quan tham học tập làm theo mãi mà chả được một góc người mua phế liệu này, bèn ạ.

5. "Làm rõ vụ tài xế ô tô hành hung nam thanh niên ở Hà Nội vì bị nhắc không đỗ xe"- Sao nhà cháu ghét cái thể loại này thế không biết? Tết nhất đến nơi rồi, khéo lại... xuân này con không về.

6. Cái tin "Một con rắn hổ mang chúa dài hơn 1,5 m, nặng gần 7 kg vừa xuất hiện ở hồ Hoa Mai thuộc Vườn quốc gia U Minh Thượng (xã U Minh Thượng, An Giang)" hàng loạt báo đăng làm nhà cháu tin sái cổ. Trưa nay nằm đọc lại, ơ kìa, rắn bơi, đứng từ xa quay clip mà biết nó dài bao nhiêu nặng bao nhiêu thì tài quá, tài hơn Tào Tháo, nhà cháu thặc. Bảo sao dân họ... lười đọc báo?

7. "Siêu xe McLaren 750S với màu sơn độc nhất xuất hiện tại Hà Nội"- Đi nó có sướng hơn Peugeot 2008 không nhỉ? "Đây hiện là chiếc McLaren 750S Spider duy nhất trên thế giới sở hữu màu ngoại thất Orange Coriolis, đi kèm giá bán gần 30 tỷ đồng"- Cứ phải đi trên đường 19 từ Đức Cơ xuống Quy Nhơn mới biết.

Nó đây: "Quốc lộ 19 dài 167 km nhưng có tới 42 biển báo hạn chế tốc độ từ 30 - 60km/h, khiến thời gian di chuyển toàn tuyến kéo dài khoảng 4 giờ, thay vì 2,5 giờ nếu chạy đúng vận tốc thiết kế.

Người dân cho rằng mật độ biển báo dày đặc, việc giảm tốc độ đột ngột từ 80km/h xuống 40km/h tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và gây ảnh hưởng đến việc lưu thông.

Đồng thời, kiến nghị tỉnh Gia Lai rà soát, loại bỏ và điều chỉnh ngay những biển báo hạn chế tốc độ còn bất cập trên Quốc lộ 19. Cần bỏ biển hạn chế tốc độ qua trường học, chỉ để biển cảnh báo chú ý phía trước có trường học". Hẳn là ý kiến từ HĐND tỉnh Gia Lai đấy ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 25.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.