Về việc Vinspeed rút đề xuất làm chủ đầu tư đường sắt cao tốc, mình cho là vì không ai dám thu xếp vốn cho họ vay như đề xuất. Không có vốn thì té thôi chứ ở làm gì?
Mà chuyện này mình đã viết Facebook và cả video, mình chưa bao giờ tin vào tính khả thi của dự án này. Điều cơ bản nhất là vốn từ đâu? Ai dám bảo lãnh vốn này, còn không lấy lãi?
Vốn này có lẽ chỉ có được từ Trung Quốc, mà Vin có lẽ chỉ làm nhiệm vụ chia bài thôi, chứ nhà thầu Trung Quốc sẽ làm thật, rồi họ cấp vốn luôn. Nhưng gần đây, có nhiều chuyên gia cho rằng kinh tế Trung Quốc sẽ giảm phát, hoặc rất khó khăn, nên khó mà hoàn thành được tham vọng Một vành đai, một con đường.
Không hiểu sao báo chí trong nước không nhắc tới chuyện này? Rất có thể gốc rễ của vấn đề là nguồn vốn này không thể có nên Vin rút thôi.
Chuyện này cộng thêm kết quả vụ kiện ông Lê Trung Khoa bên Đức có vẻ xịt (sao không thấy báo chí đăng tin?) thì cổ phiếu xuống là bình thường.
Câu chuyện tiếp theo là Đèo Cả rút khỏi liên danh đầu tư trục cảnh quan sông Hồng. Việc này cũng không lạ lắm. Vì mình chưa bao giờ tin dự án này khả thi. Đèo Cả là công ty thi công hạ tầng, chứ không phải là nhà đầu tư bất động sản.
Dự án này muốn triển khai được thì phải chơi bài mỡ nó rán nó. Tức là lấy đất ven đường xây chung cư rồi lấy tiền từ đó để làm đường. Mà lấy đất này không hề đơn giản, do giải phóng mặt bằng rất nhiều. Đền bù rất nhiều, có nghĩa là sẽ gặp vấn đề về vốn và giải phóng mặt bằng.
Thấy báo chí viết là đầu tư kiểu đối tác công tư PPP, nhưng cũng chỉ là cái vỏ thôi chứ bản chất vẫn là dạng BT trá hình. Các đại gia bất động sản sẽ quyết định về vốn. Chứ hai cái đại lộ cạp hao bên đê sông Hồng này cũng không phải là nhu cầu bức thiết, chưa làm cũng chả ảnh hưởng đến giao thông.
Nên dự án này sẽ như những lần trước thôi, hò hét vậy rồi cũng tự xịt. Ông nào thoát ra sớm là khôn. MIK cũng đã rút khỏi dự án này. Rồi sẽ âm thầm giải tán ai về nhà nấy thôi.
Mình không ủng hộ dự án này, bởi vì nó quá gần nội đô hiện hữu. Khi phát triển cao tầng như phương án đề xuất thì cũng sẽ gia tăng áp lực về dân số rất lớn cho khu Hoàn Kiếm, vì nó cách rốn rùa trong vòng vài trăm mét. Nếu chỉ làm ở bên kia sông Hồng thì OK, giống ở Huế, một bên cổ, một bên xây mới, hai bên sông Hương. Nhưng đất bên kia sông lại không ngon như bên này.
Tin thứ ba cũng đã được dự đoán từ lâu, là chương trình Shark Tank đã chấm dứt. Cũng phải thôi, vì hết "xác" nọ đến "xác" kia đi tù, thấy "xác" Hưng mới phải trấn an dư luận nữa. Nên giải tán là đúng rồi.
Còn một thuyết âm mưu là sau khi đã chia mâm bát tương đối. Thì anh em sân sau cũng chia mâm bát. Miếng này của anh này, miếng kia của anh kia. Các chú bảo nhau mà gắp, để tập trung nguồn lực mà mần ăn. Nên chú này nhường chú kia, đừng có đấu đá mất đoàn kết.
DƯƠNG QUỐC CHÍNH 25.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.