dimanche 28 décembre 2025

Phạm Thành Nhân - Rút khỏi Zalo


Ngày ấy còn làm phóng viên, còn tụ bạ với mấy anh em dân công nghệ, quen nhiều bạn bè ở VNG (Hồi đó còn là VinaGame), gã vui vì ở Việt Nam làm được cái mạng xã hội như Zalo (dù thấy nó cũng tè le hột me trỏng).

Giờ thì ngon rồi. Zalo thành một đế chế. Gần như ai ở Việt Nam cũng xài Zalo phục vụ công việc, tâm tình đủ kiểu. Cũng mừng cho các bạn Zalo.

Có điều, vì tui dạy Kỹ năng sinh tồn nên khi nghe mấy cái điều khoản mới cập nhật như dữ liệu sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên Zalo, sẽ cung cấp cho chính quyền khi cần thì tui hoảng thiệt.

Kiểu như hai dzợ chồng gởi hình/clip nóng cho nhau cho thỏa nhớ nhung khi xa cách chẳng hạn, hình đó sẽ nằm vĩnh viễn trên Zalo và sẽ được giao cho công an khi có yêu cầu. Mấy bạn bán hàng, doanh nghiệp, có bí mật kinh doanh gì cũng không được bảo vệ nữa. Mất ráng chịu.

Ngày ấy, khi Zalo nổi lên, tui đã khuyên bạn bè chuyển qua xài Telegram, Signal hoặc Line. Khuyên vậy thôi chứ, ai nghe thì nghe, Nhân đâu có ép được.

Mà, khuyên người ta thì mình phải làm gương. Từ hôm nay giáo tui xin phép rút khỏi Zalo. Bạn bè tìm tui, cứ tìm trên Messenger nghen. Ai có số điện thoại tui thì cứ vô Telegram kiếm.

PHẠM THÀNH NHÂN 28.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.