Nghe tin cô Trần Thị Nguyệt Thu, phu nhân của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông qua đời hồi sáng sớm 24/12 thọ 78 tuổi. Vô cùng thương tiếc cô và mong cô chú được đoàn tụ nơi Cực lạc quốc.
Mình xưa nay luôn yêu quý và kính trọng hai người phụ nữ. Một là cô Nguyệt Thu, phu nhân của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông ; và hai là cô Dương Ấu Oanh, phu nhân của ca sĩ Khuất Duy Trác.
Hai cô đều rất đẹp, lại có học thức. Cô Nguyệt Thu từng là thư ký hãng dĩa Continental hồi xưa. Cô Ấu Oanh là cô giáo dạy tiểu học ở Sài Gòn.
Hai người phụ nữ ấy tưởng như có một cuộc sống sung túc, bình an sau khi xuất giá. Nhất là khi cả nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và ca sĩ Khuất Duy Trác đều là những người có học thức cao, có đạo đức, chung thủy, là trụ cột gia đình.
Tuy nhiên những biến cố thời cuộc sau chiến tranh đã khiến cho các cô gặp bao gian nan vất vả trong cuộc sống.
Cô Nguyệt Thu từ một thư ký văn phòng về mở cửa tiệm bán giò chả, bánh mì, lo chăm sóc chú Nguyễn Văn Đông qua gian nan khổ ải bệnh tật, tưởng chừng có lúc không qua nổi cho tới khi chú phục hồi sức khỏe.
Cô Ấu Oanh một nách chăm lo mẹ già, nuôi 6 đứa con ăn học trong những năm vắng chồng, lại còn bao tang tóc trong gia đình anh em ruột của cô mà cô phải gánh chịu. Khi mất việc dạy học sau 1975, cô từng đi thầu căng tin và bán căng tin ở trường học để có sở hụi nuôi chừng đó người trong nhà, lo thăm nuôi chồng.
Cả hai cô đều yêu thương và chăm sóc chồng trọn vẹn.
Mỗi lần nhớ lại những câu chuyện cuộc đời của cô Thu hay cô Oanh là một lần rơi lệ. Đó là hai phụ nữ thuộc thế hệ phải sống trong chiến tranh và chịu nhiều đau khổ sau chiến tranh. Nhưng cả hai cô đều sống thật tốt đẹp, thật nhân hậu, lo cho gia đình, chồng con vẹn toàn.
Thời bình cũng khó có ai có thể làm nổi như vậy, nữa là thời loạn ly. Khi bao người chọn từ bỏ, chọn tìm những nơi dễ dàng hơn để sống thì hai cô lại chọn chung thủy và đồng hành tới cùng với chồng và gia đình mình.
Lửa thử vàng.
...Bữa nay thấy mọi người, có người là người thân quen, là khách hàng tiệm bánh mì Nhiên Hương của cô Nguyệt Thu, nhưng phần đông hơn là người mến mộ nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chia buồn và cầu nguyện cho cô rất nhiều.
Nhìn vào những tấm chân tình đó của những người dù không quen biết cô, cho thấy cô đã sống một cuộc đời thật xứng đáng.
Xin được kính tiễn cô về Cực lạc quốc, và cầu mong cô chú được đoàn tụ trong hỉ lạc và bình an.
Thu vừa sang sắc hồng tô lối
Tình Thu thắm thiết quá Thu ơi
Nhìn màu hoa xưa tan tác rơi
Nhớ muôn vàn nhớ ơi
Hát trong màu hoa nhớ
Tôi lại đi giữa trời sương gió
Màu hoa thắm vẫn sống trong tôi
Chiều Thu sau không qua lối xưa
Để nhìn trời gió mưa
Xác hoa hồng mênh mông
Đời tôi quân nhân
Chút tình riêng gởi núi sông
Yêu màu gợi niềm thủy chung
Nhưng rồi vẫn nhớ một trời vẫn nhớ đời đời
Phượng rơi rơi trong lòng tôi"
(Bài Sắc hoa màu nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, dành cho cô Nguyệt Thu)
Hình nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và cô Nguyệt Thu, hình của ca sĩ Khuất Duy Trác và cô Ấu Oanh. Hình tư liệu từ trang nhacvang và trang trithucvn
BÍCH HẬU 24.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.