mercredi 24 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 24.12.2025


Tin sáng

1. "Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng vượt tỉ phú Trung Quốc Jack Ma"- Chúc mừng ông ạ. "Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng chính thức đạt mốc 30 tỉ USD. Sau khi tăng thêm 3,4 tỉ USD sau một ngày, quy mô tài sản ròng Chủ tịch Vingroup đã vượt tỉ phú Jack Ma".

Sực nhớ nhà cháu có mấy tờ 2 đô cất kỹ trong ví, hihi, cứ tích tiểu thành đại, biết đâu đấy?

2. "Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội: Giá thực phẩm, rau xanh 'rất đắt' gây áp lực lớn cho người dân"- Hôm qua nhà cháu một mình xơi một rổ rau cải cúc non chấm trứng sốt cà chua, ăn thay cơm. Giờ đọc cái tin này thấy mình... có lỗi quá hihi. Nhưng đúng là, sau bão lũ thế, rau đắt là đúng. Còn đắt như thế nào, bà xã nhà cháu mí biết, vì thị đi chợ.

3. "Ông Phạm Thái Hà được giảm 9 tháng tù dù không kháng cáo"- Tòa nhân văn ạ, và ông Phạm Thái Hà cũng... oách.

Và không chỉ ông Hà, trong vụ này còn vài ông không kháng cáo cũng được giảm án, như ông Lê Ô Pích.  Nhà cháu luận mãi chả hiểu sao ông này được đặt tên như thế? Cũng như Lâm Đồng cũng từng có ông phó chủ tịch Phạm S. Đọc là Phạm Ét.

4. "Phó Hiệu trưởng ở Gia Lai quát nạt giáo viên bị yêu cầu kỷ luật"- Hihi nhẽ phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên chứ?

Nhưng vụ này thì nhà cháu ủng hộ nhà trường ạ: "Giáo viên phản ánh nhà trường yêu cầu 'đúng giờ tuyệt đối', hiệu trưởng nói gì?", nhất đây lại là trường nội trú, giáo viên không thể hết tiết là về. Nghe thầy hiệu trưởng giải thích hết sức có lý.

5. "Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội mất tích 8 ngày, thi thể tìm thấy ở sông Hồng"- Có nhiều cái chết rất lạ, nhiều cuộc "mất tích" cũng lạ?

Riêng trường hợp này, người nhà cho biết: Gần đây cháu có biểu hiện học tập sa sút, tâm trạng buồn bã và khép kín.

6. "Ca sĩ Nguyên Vũ lên tiếng sau khi tác giả 'Say một đời vì em' tuyên bố sẽ kiện"- Nói chung là cần văn minh và tự trọng, không phải của mình thì đừng nhận là của mình. Nhiều vụ đạo văn đã khiến người đạo ê chề nhưng vẫn chưa chấm dứt. Và không chỉ đạo văn, cả đạo báo và... đạo điểm tin he he.

Đấy là nói về đạo đức, còn luật pháp sẽ xử ra xử các vụ đạo văn đấy, nhất là đạo để kinh doanh, như ca khúc "Say một đời vì em này". Nhà cháu nhớ, trên Facebook, mình cũng từng vạch mặt một số "tác giả" cop thơ người khác về làm của mình. Có chị lập hẳn một Facebook tên tác giả và gắn với thơ, kiểu Hùng thơ, rồi cóp hàng trăm bài thơ của người khác mang về. Tới mấy vụ như thế.

7. "Thanh tra đột xuất một số địa phương về vấn đề thống kê, đánh giá thiệt hại bão lũ"- Hì hì ban căng phết. Nhớ hồi bao cấp, là lâu lắm rồi í, nói rõ thế để khỏi bị... phạt, bão chưa vào đã có báo cáo thiệt hại, báo chí cũng góp phần hihi. Rất nhiều chuyện vui về chuyện... đón bão thời ấy. Giờ thì nhé, quên đi. Nhà cháu ngóng thông tin thanh tra sau bão ạ.

8. "Ca sĩ Phương Thanh mặc xuyên thấu táo bạo"- He he chắc chị tưởng quay lại được... 20 năm trước? Khổ thân cái... áo.

9. Hôm nay Noel, nhà cháu đăng lại một bài thơ về Noel, có chi mô nơ?

NHẸ TÊNH ĐÊM THÁNH AN LÀNH

Noel đấy người ở đâu

Phong phanh tuyết trắng dãi dầu thông non

Một vệt đường đỏ như son

Một con tuần lộc mỏi mòn dặm xa

            Một ngu ngơ trẻ không nhà

            Một cây nến thắp như là chiêm bao

            Noel bỗng thấy cần nhau

            Mà đêm dằng dặc những màu ngút đen

Lang thang về miền không tên

Thấy hun hút gió bạt xiên chân trời

Nghe âm u giọng nói cười

Rạn trong nỗi nhớ một lời mong manh

            Nhẹ tênh đêm thánh an lành

            Giê su ma chúa lòng thành và... em...

Tin tối

1. "Cựu Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị trả lại 4,5 tỉ 'quà biếu' nên không bị xử lý hình sự"- Thì nhân văn thế chứ nhân văn thế nào nữa phỏng ạ? Nhưng quả là, chả biết cái đường tránh ấy bao nhiêu tỉ, nhưng họ kịp chia nhau (bề nổi) sơ sơ thế này:

Ông Nghị 4,5 tỉ, Lê Đình Hải đưa cho bị can Phạm Văn Hạ 2 lần, tổng số tiền là 3,2 tỉ đồng, cho Bùi Văn Từ một lần, số tiền 3 tỉ đồng, Hoàng Đình Chương đã đưa cho Phạm Văn Hạ 1 lần số tiền 1,9 tỉ đồng; đưa Bùi Văn Từ 1 lần số tiền 3 tỉ đồng, bị can Phạm Văn Hạ đã nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng; bị can Bùi Văn Từ đã nhận 6 tỉ đồng...

Đây là lý do làm cho các con đường chưa làm xong đã hỏng chăng? Theo nhà cháu, tòa xử nhưng bộ giao thông cũng nên có ý kiến để các con đường trên tổ quốc thân yêu của chúng ta đều như đường Sơn Hải thi công? Và câu hỏi nữa, phải chăng vì những khoản như thế này mà Sơn Hải hay trượt thầu?

À còn chi tiết này: "Các đại biểu HĐND Đăk Lăk đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Phạm Ngọc Nghị theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó ông có đơn xin nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng cá nhân"- Chết chưa, xấu hổ chưa, đích đáng chưa, choáng váng chưa?...

Liên quan: "Đà Nẵng chi gần 40 tỉ đồng sửa chữa khẩn cấp nhiều tuyến đường hư hỏng sau mưa bão"- Chắc khi thiết kế không tính tới... mưa bão.

2. "Học viên Trung tâm công tác xã hội Hải Hà bị đánh chết sau 2 ngày nhập học"- Quảng Ninh ạ. Tất nhiên là sẽ điều tra xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không phân biệt đối tượng...

Liên quan: "Chém chủ nợ trọng thương vì đang nhậu mà bị đòi nợ"- Nên bà con nhớ nhé, nhậu là nhậu mà nợ là nợ, không nhập một, hay như các cụ hay bảo: mượn hoa cúng phật, mượn đầu heo nấu cháo he he. Nhưng tay này cũng còn tốt, sẵn sàng chịu trách nhiệm he he: "Tức giận vì bị đòi nợ khi đang nhậu, Nhị liền lấy dao tự chế chém chủ nợ nhiều nhát rồi đến công an đầu thú" chứ không... xin về hưu theo nguyện vọng cá nhân.

3. "Công an nói gì về thông tin người phụ nữ bị hành hung dã man ở Đà Nẵng đã tử vong?"- Bọn táng tận lương tâm, lên mạng kêu gọi ủng hộ tiền để mai táng vì gia đình rất nghèo, để lại 3 con nhỏ. Bọn này trà trộn vào cả các bệnh viện, lâu lâu lại thấy công an cảnh báo. Chúng ác hơn bọn rải đinh nữa. Thiết nghĩ bắt chúng không khó, vì có tài khoản, có điện thoại liên hệ...

4. "Vụ phát hiện vali chứa hơn 2,7 kg ma túy phía sau nhà nguyên bí thư xã: Khởi tố 3 người"- Bọn này thực hiện triệt để nguyên tắc "Nơi hầm tối là nơi sáng nhất" và "khoảng tối dưới chân đèn", ném cmn vào vườn nhà nguyên bí thư để... an toàn.

5. "Hai cựu phó chánh án bị phạt 3-7 năm tù vì nhận hối lộ"- Vụ ở tòa cấp cao Đà Nẵng ấy ạ. "Sai phạm của họ diễn ra trong 20 vụ "chạy án", từ tháng 3/2022 đến 5/2024 tại nhiều tỉnh thành"- Bỏn hoạt động như chỗ không người ấy nhở? Lại bắt chước bác Trọng: Thế đã đủ nhục chưa? Tiền bạc chết có mang theo được không?

6. Một cú bồi cho Nick Út: "Cựu biên tập viên ảnh AP lên tiếng về người chụp bức 'Em bé Napalm'"- ""Nick Út không chụp bức ảnh đó. Nó được chụp bởi một nhiếp ảnh gia tự do, đó là Nguyễn Thành Nghệ", Carl Robinson, người từng là biên tập viên ảnh của hãng thông tấn Associated Press (AP) tại Việt Nam vào tháng 6/1972, viết trong thư đăng trên Washington Post ngày 23/12"- Đã "cầm nhầm" của người khác, chả chóng thì chầy cũng lòi ra thôi, là nhà cháu đang "đá xéo" những kẻ thích cầm nhầm trong nước, trong đó nhà cháu cũng từng là nạn nhân, he he.

"Tôi biết rõ khoảnh khắc được chụp bởi một nhiếp ảnh gia tự do, nhưng đã được cấp trên của tôi khi đó là Horst Faas yêu cầu ghi tên Nick Út vào chú thích ảnh. Vì lo sợ cho công việc và gia đình, tôi đã làm theo. Quyết định đã ám ảnh tôi suốt 50 năm qua", Robinson giải thích trong bức thư mới đăng.

7. "Ca khúc Chuyện để dành của Mỹ Tâm lập thành tích"- Mỹ Tâm thì tất nhiên là đỉnh rồi, cả sắc cả thanh vân vân, nhưng có vẻ chữ "thành tích" trong trường hợp này nó chưa đúng. Thà là kỳ tích, bình tích, gì gì tích (not phế tích nhé) chứ thành tích nó như... phong trào phát động chào mừng tuổi 44 của Mỹ Tâm á?

Thôi thì bèn, vẫn cứ chúc mừng Mỹ Tâm đã... lập thành tích hihi.

VĂN CÔNG HÙNG 24.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.