samedi 30 septembre 2023

Tuấn Khanh - Bắc Hàn tịch thu bánh Trung thu, vì xét là “văn hóa ngoại bang”

 

Các nhân chứng xin giấu tên, cho biết họ đã bị tịch thu tất cả những hộp bánh Trung thu mang về nước, sau chuyến đi công tác. Công an hải quan Bắc Hàn không giải thích nhiều, chỉ nói rằng loại hàng mang văn hóa ngoại bang này cấm nhập, vì có thể gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Các nguồn tin trong khu vực, tổng hợp lại, cho đài RFA tiếng Hàn biết rằng các chính quyền đã tịch thu những hộp bánh Trung thu có nhân ngọt hoặc mặn, từ hành lý của các quan chức thương mại, công nhân lao động trở về từ Trung Quốc nhân dịp mùa Trung thu.

“Sáng nay, tôi nhận được cuộc gọi từ một quan chức công ty thương mại, người đã trở về nhà. Ông nói rằng công an sân bay Bắc Hàn đã tịch thu những chiếc bánh trung thu mà ông ấy mua ở Trung Quốc”, một công nhân Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc nói cho biết hôm thứ Tư, với điều kiện giấu tên vì lý do an ninh.

Phúc Lai - Vài gạch đầu dòng về cuộc xâm lược Ukraine của Nga Putox ngày 28/09/2023

 

1. Viktor Sokolov còn sống hay đã chết ?

Cá nhân tôi không có câu trả lời, vì thế tôi phải nói rằng: “I have no idea.” Vậy không biết thì tìm hiểu.

Trên BBC 16 giờ trước, tức là 4 giờ chiều 27/09 theo giờ Hà Nội, có bài báo của Robert Greenall (London) và James Waterhouse ở Kyiv, trong đó có đoạn mô tả việc Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video quay cảnh chỉ huy Hạm đội Biển Đen tại một hội nghị, mặc dù phía Ukraine tuyên bố đã giết ông ta.

Không rõ đoạn phim mà Viktor Sokolov xuất hiện trên liên kết video với bộ trưởng quốc phòng, được quay khi nào. Bộ (Quốc phòng Nga) cho biết cuộc họp với các quan chức cấp cao đã diễn ra vào thứ Ba (26/09).

Bùi Chí Vinh - Một nén nhang cho nhạc sĩ Y Vũ

 

Tin nhạc sĩ Y Vũ tạ thế đến với tôi thật bất ngờ. Tôi quen ông trong hoàn cảnh lưu vong gặp lưu lạc.

Năm 1981 sau khi rời khỏi quân lao H39, tôi tao ngộ ông tại một quán cóc liêu trai dưới chân cầu Công Lý, trước nhà chị Đông Phương Huệ. Lúc đó tôi đạp xích lô và ông bán ve chai.

Tôi cực kỳ ngạc nhiên về Y Vũ, em trai nhạc sĩ Y Vân khét tiếng. Trong khi người anh trai kín đáo quý phái bao nhiêu, thì ông giang hồ bấy nhiêu. Ông dám đi bán ve chai cùng với các dị nhân văn nghệ thuở ấy như Nguyễn Ước, Phan Trần Hoạt, Phù Hư, Sơn Quăn, Ngô Tá Tích.

Võ Khánh Tuyên - Vũ đã theo Kim

 

Tôi tuy sinh sau đẻ muộn, cách cả hai, ba thế hệ nhưng có những "trend" như mới.

Như hồi đó, mỗi lần chọc mấy cô gái trong lớp, thấy cô nào buồn buồn rầu rầu thì hay buột miệng. Rằng: Cớ sao buồn này... Lan (Trinh, Thanh, Hương...tùy ý). Mà ít khi để ý nó là câu đầu trong bản "nhạc giựt" Kim theo điệu Twist của Nhạc sĩ Y Vũ. Ông viết Kim năm 1965 sau khi quen với cô vũ nữ ở vũ trường Vũng Tàu.

Nhạc sĩ Y Vũ có ít tác phẩm, vì vốn dĩ ông là nhạc công, khác với ông anh của mình là nhạc sĩ Y Vân.

Nguyễn Văn Tuấn - Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi

 

Ngày xưa, người rời quê hương bằng ghe/thuyền được thế giới gọi là ‘Boat people’, tức ‘Thuyền nhân’.

Thuyền nhân đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có lẽ là Hoàng tử Lý Long Tường (thế kỷ 12). Thời đó, ông chạy trốn Trần Thủ Độ, và chẳng hiểu sao qua tuốt bên Cao Ly (tức Nam Hàn ngày nay).

Sau 1975, dân miền Nam chỉ vô tình bắt chước Hoàng tử Lý Long Tường mà thôi. Chỉ có điều đáng nói là số người ra đi lên đến hàng triệu, và số người tử vong có lẽ lên đến hàng trăm ngàn. Chưa bao giờ trong lịch sử thời bình ở nước ta có nhiều người chết như thế.

Nguyễn Thông - Hội nghị đồ nhà

Sáng nay 30.09, ở Đồ Sơn, Hải Phòng, Hội nhà văn Việt Nam (chắc chắn đã được sự cho phép của chính quyền) tổ chức "Hội nghị đại biểu nhà văn lão thành-lần thứ nhất".

Theo vài người bạn mà tôi chơi có tham dự, người đủ "tiêu chuẩn" được mời đều thuộc tuổi do cụ Đỗ Phủ quy định, nhân sinh thất thập. Tuổi ấy nhìn chung già, có già thì mới được xem là lão thành.

Người viết văn từ thời chống Pháp nếu còn sống thì chỉ thở cũng đã kỳ công, vậy nên chẳng mấy ai tới. Ngay cả những cụ viết từ hồi đánh Mỹ, trong số 300 người dự, có khi chỉ vài chục. Số còn lại, tuy lão nhưng chủ yếu chỉ thành trong hòa bình, tác phẩm thiên hạ không biết đến, chỉ trong giới trong nhà ngâm ngợi với nhau vui là chính. Còn họ và tác phẩm thơ văn của họ có phục vụ cho đất nước, dân tộc, nhân dân không, nói thật, nhà cháu rất nghi ngờ.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.09.2023


 

vendredi 29 septembre 2023

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 583, 29-09-2023

 

1. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, tổng thống Nga Putin đã ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu phải "chấm dứt cuộc phản công của quân Ukraina tới hết tháng 10-2023”. Điều này lý giải tại sao quân Nga đột nhiên cố sống cố chết phản công ở nhiều nơi, ngay cả ở những nơi đang thua, bất chấp thiệt hại, dù không đem lại hiệu quả gì.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.09.2023


 

Nguyễn Thông - Ngoại giao cây tre (3)

 

Người cộng sản trên thế giới và ở Việt Nam, nhất là những năm xa khi chủ nghĩa cộng sản mới xâm nhập vào xứ này, thường ao ước, mong mỏi về một thế giới đại đồng không còn phe phái, tầng lớp tàn hại nhau. Tất cả quốc gia trên địa cầu chỉ còn chính thể cộng sản, con người bình đẳng, mọi nước đều độc lập tự do.

Tôi còn nhớ, hồi đi học, trong sách giáo khoa có bài thơ của nhà cách mạng Nguyễn Văn Năng người tỉnh Thái Bình, ông viết “Bao giờ thế giới đại đồng/Chúng ta sẽ thoát khỏi vòng gian truân”. Một ước mơ thật đẹp, nhưng không tưởng, viển vông.

Thực tế đã cho thấy mỗi quốc gia có lối đi riêng của mình, nhiều quốc gia gần nhau về ý thức hệ thì tạo thành phe. Từ đầu thế kỷ 20 đã hình thành rõ rệt phe tư bản dân chủ và phe xã hội chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Hai phe kình nhau kịch liệt, gây ra chiến tranh, mà cuộc chiến tranh ý thức hệ ở Việt Nam là rõ nhất, cụ thể nhất.

jeudi 28 septembre 2023

Huỳnh Chí Viễn - Câu chuyện bánh trung thu

 

Cứ khoảng từ đầu tháng 8 âm lịch cho tới Trung Thu, tôi lại nhận được khá nhiều bánh trung thu của các học viên tặng với lời nhắn là: “Bánh nhà làm không có chất bảo quản, thầy ăn liền đừng để lâu nhé!”

Thật lòng là tôi rất cảm kích tình cảm của các bạn dành cho tôi và bản thân cũng thích ăn bánh trung thu, nhưng vì đang trong chế độ ăn kiêng giảm cân nên tôi không dám ăn bánh trung thu thả ga như trước nữa.

Bây giờ cầm miếng bánh trung thu lên, trước khi bỏ vào miệng là tôi lại phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Đôi khi phải tự nhủ lòng rằng ăn bánh trung thu chỉ cần 1/4 cái bánh là đủ, coi như là ăn “có hương có hoa” vậy thôi. Chứ nếu như cách đây vài năm, tôi có thể một mình ăn hết một cái bánh trung thu với bình trà nóng.

Đỗ Duy Ngọc - Mặt trận Tổ quốc giữ tiền sao không trao lại sớm cho dân

 

Vụ cháy nhà ở phố Khương Hạ (phường Khương Đình, Thanh Xuân) bị cháy khiến 56 người chết, 37 người bị thương đã xảy ra trong đêm 12.09.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, có nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ nạn nhân vụ cháy ở quận Thanh Xuân. “Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được 110 tỉ đồng tiền hỗ trợ các nạn nhân”.

Câu hỏi đặt ra là đã hơn nửa tháng rồi mà người dân chưa nhận được đồng nào hỗ trợ từ MTTQ. Tổ chức này giữ tiền lại để làm gì khi các nạn nhân của vụ hỏa hoạn đang cần sự trợ giúp để ổn định cuộc sống?

Ngô Nhân Dụng - Chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa hay không?

 

Qua kinh nghiệm quá khứ, không thể đoán trước được hậu quả sẽ ra sao nếu ông McCarthy không thuyết phục được tất cả các dân biểu Cộng Hòa, khiến chính phủ phải đóng cửa năm nay.

Chính phủ Mỹ có thể “đóng cửa” lúc 12 giờ 1 phút AM, giờ miền Đông Hoa Kỳ, ngày Chủ Nhật này, nếu quốc hội chưa thông qua dự luật ngân sách mới để ông tổng thống ký.

Mỗi năm quốc hội quyết định 12 bản ngân sách chi tiêu cho 438 cơ quan nhà nước. Tổng thống Joe Biden thuộc đảng Dân Chủ, đang chiếm đa số ở Thượng viện. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện, một số dân biểu đòi cắt bớt nhiều khoản chi phí lớn, nếu không sẽ không biểu quyết ngân sách mới.

Hoàng Dũng - Điên cả rồi !

 

Trong một status đăng cách đây mấy tiếng đồng hồ, giáo sư Nguyễn Văn Hiệp cho biết Ban tổ chức Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội vừa điện thoại bắt GS Hiệp (nay đã rời Viện Ngôn ngữ học, không còn là cán bộ của phải giải trình về vụ phản đối chữ Quốc ngữ mới của ông Bùi Hiền, theo yêu cầu của ông Bùi Hiền.

Tôi buồn cười nhớ một chuyện sau đây.

Một hôm, trong một buổi họp mặt đông đảo của dân Ngôn ngữ học ở Sài Gòn, thầy Trần Chút kể một chuyện xảy ra ở trường Đại học Tổng hợp TP HCM của thầy:

Đỗ Duy Ngọc - Tiến sĩ thời nay

Hồi mới lớn, ham học nên cứ nhìn mấy thầy có bằng tiến sĩ, nhất là bằng học từ nước ngoài về thì lấy làm ngưỡng mộ và khâm phục lắm. Quyết tâm học hành để mong có được cái bằng như thế dù biết rằng đấy là việc không phải dễ dàng, phải tốn nhiều công sức.

Mà thật sự, hồi ấy thầy nào cũng quá giỏi, kiến thức đầy mình, phong thái đĩnh đạc, ăn nói rất hay, câu nào ra câu nấy, chữ nào ra chữ nấy.

Kể cả các thầy có bằng cấp không cao, nhưng kiến thức các thầy đầy ắp. Như thầy Đông Hồ, thầy Vũ Hoàng Chương, thầy Vũ Khắc Khoan, thầy Phạm Công Thiện, thầy Ngô Trọng Anh... đều là thần tượng của giới sinh viên thời ấy.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.09.2023


 

mercredi 27 septembre 2023

Phúc Lai - Vài gạch đầu dòng về cuộc xâm lược Ukraine của Nga Putox ngày 27/09/2023

 

1. Một số điểm liên quan đến chiến sự

• Hôm qua bác NTT có nhắn cho tôi về chuyện… Nga phá một cây cầu của Ukraine ở Kupyansk. Theo như xem trên bản đồ Google thì ở đây chỉ có một cây cầu bắc qua quốc lộ R-07 và có lẽ, một cây cầu khác bắc qua con mương nhánh cũng trên con đường này.

Cây cầu này đã bị quân Ukraine bắn phá, theo tin tức đưa trong các ngày 09/09 và 10/09 năm ngoái 2022, trong đợt tấn công của họ giải phóng thành phố Kupyansk. Khi đó cây cầu bị hỏng một phần. “Kịch bản cầu Antonovsky” diễn ra ở đây đã làm cho quân Nga ở Kupyansk sau đó phải rút về Kupyansk-Vuzlovyi đồng thời phá hỏng luôn cây cầu này, làm cho chẳng có xe cộ nào đi được ngoài đi bộ và người dắt xe đạp. Xin quý vị xem các ảnh số 1 và 2 kèm theo.

Sau đó thì không rõ bằng cách nào mà quân Ukraine tràn sang được bên kia sông Oskil và đẩy lùi quân Nga khoảng 20 ki-lô-mét nữa, Kupyansk-Vuzlovyi cũng bị chiếm nốt. Chính quyền thành phố Kupyansk giải phóng đã thông báo vào cuối năm ngoái rằng, cây cầu Kupyansk này sẽ không được sửa chữa ít nhất cho đến cuối chiến tranh vì chắc chắn quân Nga sẽ tìm cách phá tiếp nó.

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 578, 24-09-2023

Để thay đổi một chút không khí, mình lược dịch một bài phân tích của chuyên gia Ba Lan, Maciek Kucharczyk, thuộc tờ báo Gazeta Wyborcza, về cuộc tấn công của phía Ukraina vào Crimea:

Phía Nga luôn luôn quảng bá và tin rằng, Crimea là một pháo đài an toàn, được bảo vệ chắc chắn bởi những hệ thống phòng không hiện đại ‘’không thể xuyên thủng” S-400. Nhưng người Ukraina đã chứng minh họ sai bằng một cách tàn nhẫn nhất.

Đánh thẳng vào đầu não

Đó là cuộc tấn công trực tiếp vào trụ sở của Hạm đội Biển Đen, nơi tập trung toàn bộ các chỉ huy trưởng cao cấp nhất của toàn hạm đội. Ngày 22-09-2023, ngay giữa trưa, hai tên lửa Storm Shadow/SCALP bay từ phía nam tới và đánh trúng vào nóc tòa nhà.

Nguyễn Thông - Ngoại giao cây tre (2)

 

Chỉ thoạt nhìn vào bụi tre khóm trúc là nhận ra ngay trúc tre luồng nứa vầu họ nhà tre đều mọc thẳng, thẳng tắp.

Dân gian có câu “Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng” (cây trúc dù có bị cháy thành than nhưng mỗi đốt trúc vẫn cứ ngay thẳng như vốn có chứ không hề xiên xẹo). Ông Thép Mới viết “Tre là thẳng thắn, bất khuất”. Bác nhà thơ Nguyễn Duy người xứ Thanh nơi nhiều tre nứa nhất nước tổng kết ngắn gọn “Nòi tre đâu chịu mọc cong/Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường”, “Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm”.

Dẫn thế để chốt lại: Tre là thẳng, thẳng đuột, không có cái trò uốn éo đu đưa. Đừng bôi bẩn, xuyên tạc, làm xấu hình ảnh cứng cáp hiên ngang từng là biểu tượng bao đời của con người xứ ta.

Nguyễn Thông - Ngoại giao cây tre (1)

 

Cây tre là hình ảnh, biểu tượng quen thuộc của làng quê, nông thôn Việt Nam thời vài chục năm về trước.

Giờ nếu chạy xe máy vòng vèo khắp làng, bói cũng chả tìm được cây tre, chỉ còn những nhà bê tông, hàng rào bê tông, mái bằng mái chóp. Người ta gọi đó là nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Ai nặng tình với tre chắc chắn sẽ thất vọng.

Ngày xưa làng tôi rất nhiều tre, hầu như nhà nào cũng một vài bụi. Có những nhà trồng tre bao bọc hết xung quanh, cả cái cổng cũng bằng tre. Họ nhà tre đủ loại, tre nứa trúc mai vầu luồng dùng, mỗi loại được dùng vào việc thích hợp nong nia cót thúng mủng giần sàng dậm lờ đó đăng đòn gánh rui mè kèo cột cái tăm đôi đũa cái giường chiếc chõng cái thang…

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.09.2023


 

mardi 26 septembre 2023

Từ Kế Tường - Văn nghệ Sài Gòn và quán Cái Chùa

Nằm ở góc ngã tư Lê Thánh Tôn – Đồng Khởi quận 1 (Tự Do cũ) có một quán cà phê nổi tiếng trước năm 1975 mà dân “sành điệu” nào cũng biết, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ. Đó là quán cà phê La Pagode, được gọi nôm na là quán Cái Chùa.

Quán không rộng lắm, khoảng 60 m2, đặt chừng 10 cái bàn gỗ mặt vuông. Ghế ngồi rộng, cũng bằng gỗ có thành dựa, cửa kính dày hai mặt. Khách ngồi uống cà phê có thể nhìn ra thông thống một khoảng không gian rất đẹp của khu công viên Chi Lăng nằm chếch ngã tư.

Công viên này có rất nhiều cây cổ thụ, cao to, thẳng tắp. Đường kính thân cây cỡ hai vòng tay người ôm mới hết, thân cây với lớp vỏ sần sùi, mốc trắng. Buổi sáng, buổi chiều lớp vỏ sần sùi, mốc trắng màu thời gian này, tùy theo sắc độ mà ánh lên trong mắt người nhìn bằng sự cảm nhận tổng hòa cả thời gian, không gian không chỉ là một thứ màu sắc mà còn là sự hồi tưởng, chất chứa kỷ niệm.

Jimmy Nguyen Nguyen - Mai

 

Thế hệ tui chứng kiến các văn nghệ sĩ "đi" lai rai. Quốc Dũng mất vậy là sớm và nghe nói không đi đứng được cả mười năm vì tai nạn. Ảnh nổi tiếng với nhạc phẩm Mai. Dễ hát, dễ đàn.

Hồi sinh viên tui cũng có nghêu ngao bài hát này mấy lần, chỉ một bài đó. Trước 75, tui nhớ có được xem truyền hình Quốc Dũng hát và đệm đàn (piano), nhạc phẩm Mai. Nhìn ảnh đẹp trai quá xá, lại có dáng dấp thư sinh. Sau này được xem cũng trên truyền hình cô Thanh Mai hát nhạc phẩm này. Không biết có phải ảnh viết cho Thanh Mai không.

Những sáng tác sau 75, tui không rành lắm. Với tui thì nhạc của ảnh chưa đủ độ "phê". Nhưng có lẽ nhờ có ảnh mà mình biết đến giọng ca Bảo Yến. Nghe chị ca bài nào cũng "phê" thật sự. Ngay cả khi chị trình bày các bài nhạc mà có các từ ngữ như Tổ Quốc, Nông Trường....

Đặng Sơn Duân - Hận tình trong mưa

 

Vụ cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương rớt đài đúng là đầy đủ chất liệu cho một kịch bản ngôn tình trẻ trâu, khi xuất hiện cú tweet mới là hận tình trong mưa.

Theo các nguồn tin của tờ The Financial Times, nàng thơ Phó Hiểu Điền quả có qua lại với anh Tần Cương. Vào năm ngoái, Phó có một đứa con trai ở Mỹ bằng cách nhờ mang thai hộ.

Tuy nhiên, đến khi Tần lên chức ngoại trưởng thì bắt đầu hạn chế quan hệ với Phó, khả năng cao là chia tay trong mưa để bảo vệ sự nghiệp đang lên như diều gặp gió.

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.09.2023


 

lundi 25 septembre 2023

Phúc Lai - Vài gạch đầu dòng về cuộc xâm lược Ukraine của Nga Putox ngày 25/09/2023

Bổ sung của Thụy My: AFP hôm nay dẫn tuyên bố của lực lượng đặc biệt Ukraina khẳng định đã tiêu diệt được tư lệnh Hạm đội Hắc Hải Sokolov trong vụ tấn công vào Sébastopol.

1. Một số điều liên quan đến chiến sự

Trong phần này tôi muốn điểm qua những sự kiện chính trong một tuần, từ 18/09 đến hết 24/09.

Cuối tuần trước, Ukraine cho biết lực lượng của họ đã chiếm lại Klishchiivka. “Klishchiivka đã được giải phóng khỏi người Nga” – Tư lệnh Lực lượng Mặt đất Ukraine Oleksandr Sirskiy cho biết trong một tuyên bố vào đầu ngày thứ Hai, 18/09. Tổng thống Zelenskyy đã cảm ơn những nỗ lực của binh lính Ukraine trong bài phát biểu hàng ngày vào tối Chủ nhật, nói: “Tôi muốn đặc biệt nhắc đến những chiến binh đang dần giành lại lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là ở khu vực Bakhmut… các bạn đã làm rất tốt!”

Vậy kết quả của việc chiếm được ngôi làng ở phía nam, cách Bakhmut 9 ki-lô-mét này ra sao? Trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết: Địa ngục lại tái diễn ở Bakhmut cho người Nga.

Huy Đức - Nhạc sĩ Quốc Dũng [1951-2023]

 

Vào Sài Gòn năm 1983, Tụ điểm 126 cách Trường Chuyên gia Quân sự 481 chỉ một cái "bùng binh..."

Rất biết Nhã Phương, Bảo Yến, nhưng phải rất lâu sau đó chúng tôi mới biết người chồng tài năng của Bảo Yến, nhạc sĩ Quốc Dũng.

Sau 1975, tên tuổi những người Việt Nam tài năng nhất sống ở miền Nam [như Cung Tiến, Phạm Duy, Phạm Đình Chương...] đều biến mất trên báo chí và sân khấu nhà nước.

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.09.2023


 

Ngô Nhân Dụng - Tại sao đạo lý suy sụp?

 

Hành khách mua những “đồng xèng” bằng plastic họ gọi là “giơ tông,” bán qua máy. Họ nhét đồng xèng vào cái khe trên cột quay, rồi bước vào, tôi không thấy ai gian lận.

Một bức thư truyền trên mạng từ cả năm nay, chính tôi đã nhận được nhiều lần. Người viết là một thanh niên Nhật đã qua thăm Việt Nam – một người Việt cũng có thể tự nhận như thế để khích động đồng bào.

Tác giả ghi lại những điều đáng buồn thấy mỗi ngày: Người Việt không biết xếp hàng. Người Việt chửi hay còn hơn hát. Người Việt cúi rạp mình trước quyền lực bất công mà chẳng dám lên tiếng. Người Việt nhìn đâu cũng thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa. Vân vân. Về lớp tuổi thanh niên: “… một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí còn không dám tin vào chính mình.”

Nguyễn Hùng - BBC Tiếng Việt nói lời từ biệt London sau hơn 70 năm

 

Những nhân viên của BBC trong đó có BBC Tiếng Việt mất việc lần này nằm trong tổng số hơn 380 người bị BBC sa thải để tiết kiệm gần 30 triệu bảng Anh từ ngân sách của Thế giới vụ.

BBC Tiếng Việt cùng một số ban châu Á khác tổ chức buổi chia tay hôm 22/09 tại trụ sở của BBC ở London, đánh dấu chấm hết cho chương sử kéo dài nhiều thập niên mà trong trường hợp của BBC Tiếng Việt là hơn 70 năm.

Mặc dù được lập ra để phát thanh về Việt Nam với buổi phát sóng đầu tiên hôm 06/01/1952, các chương trình phát thanh nổi tiếng của BBC Tiếng Việt cứ giảm dần thời lượng từ cuối thập niên 90 và ngừng hẳn vào 26/03/2011. Một trong những lý do BBC bỏ phát thanh bằng tiếng Việt là vì số lượng người nghe giảm đáng kể cùng với sự phát triển của internet.

Tuấn Khanh - Nhạc sĩ Quốc Dũng (1951-2023): “Danh tiếng chỉ là số mệnh”

 

Buổi chiều 24 Tháng Chín, gia đình của ca sĩ nhạc sĩ Quốc Dũng cho hay, ông đã lặng lẽ ra đi vào buổi trưa, sau những ngày tháng bệnh tật.

Nhạc sĩ Quốc Dũng là một trong những nhân tài đặc biệt của thế hệ vàng nhạc trẻ miền Nam Việt Nam. Cùng lứa với ông là Bảo Chấn, Đức Huy, Nam Lộc… cũng sắp bước qua thập niên 70 của đời người. Nếu còn sống, thì Lê Hựu Hà, Nguyễn Trung Cang cũng đã 77, 76 tuổi.

Nhiều năm nay, những người yêu mến di sản văn hóa miền Nam đã đón nhận quá nhiều tin buồn, nên tin về sự ra đi của nhạc sĩ Quốc Dũng như thêm một tiếng chuông điểm lặng lẽ vào khoảng không gian phải đến, trong sự nuối tiếc khó tả.

Thái Hạo - Giang hồ và tử tù

 

Sáng nay, lúc tôi và anh Hoàng Tuấn Công đến thăm mộ tử tù Lê Văn Mạnh, thì thật tình cờ, sau đó được gặp cả gia đình Mạnh ở đó.

Ngoài nước mắt và những tiếng kêu khóc thấu trời, chúng tôi còn được nghe kể những câu chuyện xung quanh gia cảnh và cuộc đời của Mạnh. Trong đó, đặc biệt là sự xuất hiện của một nhân vật tên là Tuấn ‘Thần Đèn’. Tôi không biết Tuấn Thần Đèn là ai nhưng rất tò mò, nên sau đó phải về mở mạng ra tìm...

Thì ra trên báo đầy ngập hình ảnh và bài viết về nhân vật này! Tờ Dân Trí ngày 12/05/2023, nhân sự kiện Tuấn Thần Đèn bị khám nhà, đã có bài viết: “Lý lịch bất hảo của Tuấn "thần đèn" - đại ca giang hồ khét tiếng Thanh Hóa”.

Lê Học Lãnh Vân - Những câu hỏi tiếp theo việc ông Lê Văn Mạnh bị hành quyết

 

SỰ VIỆC THỨ NHẤT

Đã có ít nhất bốn án tử hình được công nhận oan sai : Nguyễn Thanh Chấn ; Huỳnh Văn Nén; Nguyễn Minh Hùng; Hàn Đức Long.

Cả bốn trường hợp đều bị bộ máy điều tra tìm ra chứng cứ rồi bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình. Trong ba trường hợp tuyên án, bị can cho rằng mình nhận tội dưới sự ép cung, nhục hình. Tử tù chỉ được xác nhận là vô tội khi hung thủ tự đầu thú, không do cơ quan điều tra hay xét xử lật lại vụ án.

Câu hỏi thứ nhất là:

Nguyễn Anh Tuấn - Ly rượu máu người

 

Có người đặt câu hỏi vì sao tòa án tỉnh Thanh Hóa ra lệnh xử tử Mạnh lúc này?  Chúng ta sẽ tìm thấy câu trả lời trong thông báo họ gửi cho gia đình.

Theo đó, họ thi hành án Mạnh thể theo yêu cầu của Vụ I, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) thông qua công văn đề ngày 11/8/2023.

Trong hệ thống thứ bậc của bộ máy quyền lực ở Việt Nam, chúng ta biết rằng Vụ I không thể gửi công văn này nếu không có sự chỉ đạo của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình.

dimanche 24 septembre 2023

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 578, 24-09-2023

 

1. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW đã công nhận thiệt hại lớn của Hạm đội Biển Đen sau những cuộc tấn công của phía Ukraina trong những ngày vừa qua. Thậm chí cho rằng có khả năng hạm đội này đã bị tê liệt, không còn có thể hoạt động.

Ảnh vệ tinh cho thấy toàn bộ Sở chỉ huy của Hạm đội Biển Đen bị phá hủy:

Chương trình phát thanh RFI ngày 24.09.2023


 

samedi 23 septembre 2023

Đặng Bích Phượng - Thế là chúng ta đã không cứu được Mạnh !

 

Bây giờ mới về đến nhà, phải uống ngay hai viên thuốc đau đầu.

Sáng nay nhà em có giỗ. Đang đi chợ mua đồ thắp hương thì chị Hoàng Hà gọi điện báo tin: chúng nó giết thằng Mạnh rồi. Chị đang ở cạnh mẹ con bà Việt đây. Cả hai chị em cùng òa lên khóc. Không nói được gì, chỉ có khóc. Khi đến nhà bà chị, bỏ khẩu trang ra, ông anh giật mình, bảo sao mặt cô sưng thế kia. Thế là lại tru lên tức tưởi, kể lể sự tình.

Ăn uống qua loa xong phi xe về nhà đón chị Nguyễn Nguyên Bình, ra cây ATM rút vội mấy chục triệu rồi phi xe như điên vào Hà Đông, nơi bà Việt - mẹ Lê Văn Mạnh đang ở trọ. Đến tận sáng nay, bà cũng như nhiều người không hề biết Mạnh đã bị giết. Bà khóc, 19 năm đi kêu oan cho con mà giờ nó giết con bà. Nhà em vừa đếm tiền đưa cho bà, vừa khóc như mưa.

Phan Thúy Hà - Nhà văn Ngô Tất Tố tuyệt thực đến chết ? Con gái ông phản bác

 

Bà Ngô Thị Thanh Lịch, con gái nhà văn Ngô Tất Tố có đôi lời về việc cha của bà qua đời:

Ông cụ ốm, yếu dần, rồi ra đi. Cụ từng bị ngã dưới chân đồi, được hai người dìu về nhà. Sau đợt ốm đó cụ vẫn đi làm, sức khỏe yếu dần.

Anh tôi Ngô Mạnh Duẩn, ủy viên ban kháng chiến hành chính Liên khu Việt Bắc, anh bị hen, nghỉ việc về nhà vừa dưỡng sức vừa chăm bố.

Phúc Lai - Người Ukraina vẫn phải kết thúc chiến tranh theo cách của chính mình

Với những người ủng hộ Ukraine, có lẽ ngoài những tin mặt trận, thì có thể vẫn có những thất vọng nhất định về tình hình chính trị quốc tế liên quan. Vì vậy trong bài viết này, tôi sẽ xin phép đi vào hai vấn đề chính đó, còn về chiến sự có thể sẽ cắt làm một bài khác vào ngày mai.

1. Ba Lan tuyên bố sẽ không cung cấp vũ khí cho Ukrain nữa… nhưng hoàn toàn không có ý là không bao giờ nữa !

Chúng ta cần nhìn lại cho đến giờ phút này những đóng góp của Ba Lan cho cuộc kháng chiến của Ukraine, trong tương quan với Hoa Kỳ là nước có nhiều vũ khí nhất trên thế giới. Hoa Kỳ có GDP là 23,32 nghìn tỉ đô-la Mỹ trong khi GDP của Ba Lan là 680 tỉ, tức là Mỹ gấp 34,2 lần! Do vậy, những gì mà Ba Lan đã làm là NHIỀU HƠN rất nhiều so với khả năng của mình và so với chính Hoa Kỳ.

Nguyễn Thông - Luật để làm gì?

Vụ chính quyền quận 5 « Saigapore » chịu bó tay, đầu hàng bọn dán quảng cáo nhăng nhít, xử lý phần ngọn bằng cách nhếch nhác bó cột điện nói lên điều gì?

Trước hết, đó là sự bất lực của một bộ máy làm việc không hiệu quả, mặc dù rất nhiều ban bệ, tổ chức, cấp này cấp nọ trong cái gọi là hệ thống chính trị. Nhẽ ra phải xử lý với biện pháp triệt để nhất, đúng luật nhất thì họ lại vẽ vời băng bó bằng cách rất luẩn quẩn, tốn kém, mắc cười.

Tiếp nữa là pháp luật xứ này chỉ để làm cảnh. Với những kẻ hủy hoại môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị, bôi bẩn văn hóa, xứ ta có rất nhiều luật, nghị định để căn cứ vào đó mà xử lý.

Chương trình phát thanh RFI ngày 23.09.2023


 

vendredi 22 septembre 2023

Dương Quốc Chính - Vì sao chị Hằng bị tù ?

 

Chị Hằng có công to mà luật sư cũng như chị không dám nói ở tòa, để xin giảm án.

Đó là nhờ có chị lai trim tán loạn nên chính phủ mới nhanh chóng có Nghị định NĐ 93/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố ; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghị định 93 đại khái là khung pháp lý để buộc phải minh bạch tiền từ thiện. Như vậy, chị Hằng là một nạn nhân của sự sơ hở pháp luật, dẫn tới việc trục lợi từ thiện dễ dàng. Trục lợi dễ thế nên chị Hằng mới có cơ hội mà mơ thấy sự lừa đảo.

Giang Lê - Giải pháp « chung cư mini »

 

Có thể bạn chưa biết "chung cư mini" thực ra khá phổ biến ở Anh và Mỹ, nếu định nghĩa nó là một căn/tòa nhà (nhỏ) do một chủ đầu tư tư nhân (nhỏ) sở hữu, và có nhiều hộ gia đình chung sống.

Ở Úc mô hình này đang được triển khai mạnh tại bang Victoria và Queensland dưới cái tên "build-to-rent", các bang khác cũng đã bắt đầu. Hồi tháng Ba năm nay chính quyền bang Queensland đưa ra một số chính sách (giảm thuế) khuyến khích đầu tư vào hình thức nhà ở build-to-rent này.

B2R được cho là một giải pháp quan trọng cho vấn đề "affordable housing", không chỉ ở Úc mà gần như toàn bộ thế giới đang phải đối mặt, đặc biệt ở những nước mà tỉ lệ nhà chung cư (apartment) thấp.

Hoàng Tư Giang - Chung cư mini

 

Khi rời ký túc xá trường đại học cách đây nhiều năm, tôi đã lang thang, vạ vật ở khắp nơi, chủ yếu là nhà cấp 4. Có lần phải tá túc mấy tháng trong căn nhà ngay cạnh chuồng lợn, ăn ở cùng với lợn theo đúng nghĩa, cứ gần sáng là chúng nó réo ầm lên.

Hồi đó không hề có chung cư mini, loại hình nhà ở do dân xây dựng nhiều trong vòng 20 năm trở lại đây. Mà chung cư mini thì bằng vạn lần cái nhà đó và tất cả các nhà khác mà tôi từng ở hồi đó.

“An cư, lạc nghiệp”, ông bà đã dạy. Không ai muốn ở những khu nhà trọ tồi tàn, chung cư mini cả nếu có điều kiện tốt hơn.

Đặng Đình Mạnh - Bà Nguyễn Phương Hằng và quyền bảo vệ hình ảnh

 

Ba năm tù giam, đó là hình phạt mà Tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên xử đối với bà chủ Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng vào ngày 21/09/2023 với tội danh theo điều 331 Bộ luật Hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ...".

Trái với thời gian điều tra vụ án kéo dài lê thê đến 18 tháng trời, phiên tòa xét xử bà lại kết thúc chóng vánh trong ngày. Do bà đã bị tạm giam 18 tháng, tương đương với một nửa hình phạt, cho nên, thời gian thụ án còn lại cũng chỉ còn 18 tháng mà thôi.

Chưa kể sau khi bà kháng cáo và có thêm yếu tố giảm nhẹ như khắc phục, bồi thường thiệt hại bằng tiền cho bị hại, thì có thể thời gian thụ án sẽ còn được giảm, hoặc đổi án tù giam thành tù treo là hoàn toàn khả thi.

Lê Thiếu Nhơn - Nguyễn Phương Hằng để tội che mất công!

 

Phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm với tội danh lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của 10 cá nhân, thực sự rất được dư luận quan tâm.

An ninh xung quanh khu vực Tòa án Nhân dân TP.HCM được siết chặt, và xuất hiện không ít người bày tỏ thái độ thông cảm cho bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng chỉ tung hoành trên mạng xã hội có 12 tháng (từ tháng 3/2021 đến tháng 3/2022) nhưng đã bị mất tự do 18 tháng (từ tháng 3/2022 đến nay). Bấy nhiêu đấy, cũng đã là một sự trừng phạt thích đáng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 22.09.2023


 

Ngô Nhân Dụng - Nếu Trung Cộng đánh, Đài Loan sẽ biết trước

 

Năm 1999, Trung Cộng đã bắt và xử tử Thiếu tướng Lưu Liên Côn (Liu Liankun, 劉連昆) vì làm gián điệp cho Đài Loan.

Chủ nhật vừa qua, chính phủ Thái Anh Văn đã phản đối Cộng sản Trung Quốc khi chín chiến thuyền và 103 chiến đấu cơ hướng về phía Đài Loan, 40 máy bay đã vượt qua lằn ranh giới tưởng tượng chạy giữa biển. Nhưng quân đội Đài Loan không được đặt trong tình trạng báo động. Và dân chúng vẫn sinh hoạt bình thường.

Chính phủ Đài Bắc không nao núng vì nếu Trung Cộng định tấn công Đài Loan thật, mọi người sẽ biết trước, ít nhất là sáu tháng. Đó là thời gian tối thiểu để Trung Cộng chuẩn bị đối phó với các vấn đề do chiến tranh gây ra.

Tạ Duy Anh - Thiên thần và quỷ dữ

 

Theo dòng thời gian, chúng ta hãy cùng nhớ lại những vụ bạo hành, trong đó đối tượng bị hại là những đứa trẻ còn ở tuổi mẫu giáo, mà theo cách quan niệm chung của xã hội thì chúng đang ở giai đoạn vô tội tuyệt đối.

Vào cuối năm 2007, bảo mẫu Lê Thị Lê Vy tại một trường mầm non tư thục ở quận Phú Nhuận, TP HCM đã lấy cuộn băng keo, cắt một đoạn, dán ngang miệng cháu Đỗ Ngọc Bảo Trân 18 tháng tuổi để cho bé không khóc. Kết quả bé gái tội nghiệp tử vong sau đó vài ngày.

Năm 2008, một đoạn clip ghi lại hình ảnh bảo mẫu Quảng Thị Kim Hoa ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đã “thương yêu, chăm sóc thế hệ tương lai” theo lối của ác quỷ như thế nào.

Bông Lau - Cua sắt M60A3

 

Tình cờ thấy nhiều trang Facebook đăng hình hai con cua sắt đang nằm nghỉ ngơi dưới mái hiên một ngôi chùa.

Xạ thủ tò mò soi kỹ để tìm hiểu, thì nhận ra hai con cua này là M60A3 sơn màu ngụy trang với nòng pháo 105 mm, sản phẩm của Mỹ Đế ác ôn. Trong chiến tranh Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa chỉ xài loại M48 với nòng pháo 90 mm.

Tìm hiểu sâu hơn nữa thì mới biết Đài Loan là quốc gia duy nhứt ở Á Châu đã mua 300 chiếc M60A3 của Mỹ Đế cách đây nhiều năm.

Hiệu Minh - Cột điện tâm sự

 

Xin giới thiệu, tôi là chiếc cột điện vô tri vô giác. Người đời vẫn đi qua hàng ngày, không ai để ý. Trừ lúc thả bộ trên hè phố, mải nhìn các em mặc váy ngắn đi xe máy ngược chiều, va bươu trán mới phát hiện trên đời này có…cột điện.

Về nhà, bật công tắc, đèn sáng lên, điều hòa mát lạnh, tivi xem khắp thế giới, chat rồi email với bạn năm châu, ít ai nhớ ra, một phần công lao đó thuộc về tôi.

Thảnh thơi thời bao cấp