Ông đại gia điếu cày Lê Thanh Thản lại bị truy tố sau nhiều năm bị truy tố.
Theo kết luận điều tra mới nhất của công an, ông ta lừa bán nhà cho dân, thu lợi bất chính gần 500 tỉ đồng.
Ông ta sẽ bị xử lý thế nào, chưa biết, chỉ biết những người mua nhà của ông Thản không được nhà nước cấp giấy chủ quyền, mất nhà như chơi.
Ông Thản lừa ra làm sao, dân khó biết, chỉ chính quyền và ông Thản biết. Xây những tòa nhà khủng trong mấy năm trời chứ không phải xây cái chuồng gà, dễ gì qua mắt chính quyền. Dân tin vào chính quyền chứ không phải tin ông Thản, nên họ yên tâm mua.
Và dân tin tưởng nhất khi có nhà vua bảo lãnh cho ông Thản. Ai dám nghi ngờ khi vua ban sớ "Lần này lại đến Phương Đông/Tình xưa nghĩa cũ mặn nồng Mường Thanh/Cố lên các chị các anh/Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền".
Chỉ có ngố mới dám nghi vua. Tôi mà có tiền (tất nhiên không có), tôi cũng mua nhà ông Thản.
Ông Thản bị vướng lưới pháp luật, dân bị thiệt hại, nhưng vua thì không, lại còn được ca ngợi.
Thế mới là đời oái oăm.
NGUYỄN THÔNG 25.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.