mardi 30 décembre 2025

Phan Mạnh Tường - Phân biệt dư luận viên và bò đỏ


Nhìn bức ảnh ba con bò ngồi trước laptop với các con số 468 ngàn/tháng, 702 ngàn/tháng, 1,17 triệu/tháng, nhiều người cười vì thấy nó hài. Nhưng thật ra đây là dư luận viên, hay đúng hơn là những con “bò” có bảng lương, KPI và ca kíp.

Còn thứ mà mạng xã hội thường gọi là “bò đỏ” thì phần lớn chỉ là lực lượng… làm không công.

Trên mạng, người ta hay gom tất cả đám này vào một rổ gọi là “bò đỏ”. Gọi vậy cho tiện miệng, nhưng sai bản chất. Muốn hiểu và phản biện cho đúng, phải tách rõ dư luận viên và bò đỏ là hai thứ khác nhau.

Dư luận viên là một vai trò trong hệ thống.

Họ có nhiệm vụ, có chủ đề phải đẩy, có từ khóa, có thời điểm, có chiến thuật: Đánh lạc hướng, chụp mũ, họ không cần tin điều họ viết. Thứ họ cần là hoàn thành KPI.

Bò đỏ thì khác.

Họ là khách hàng trung thành của tuyên truyền.

Họ tin thật, đồng nhất với bản thân, mang tự ái tập thể, và phản xạ rất đơn giản: Ai chê “bên mình” thì cắn. Họ không được trả tiền, nhưng lại la to và hăng nhất, vì họ tưởng mình đang bảo vệ chân lý.

Khác biệt cốt lõi nằm ở đây:

* Dư luận viên : Biết sai nhưng vẫn làm.

* Bò đỏ : Không biết sai, không chấp nhận sự thật nên làm tới.

Vì thế hai nhóm này luôn xuất hiện cùng nhau. Đây là mô hình tuyên truyền hiện đại:

Dư luận viên = Người châm lửa

Bò đỏ = Đám rơm khô

Dư luận viên chỉ cần tung vài câu mồi như “phản động”, “ba que”, “bôi nhọ đất nước”, "đu càng", "cali" “Mỹ cũng thế thôi” v.v... Lập tức bò đỏ nhảy vào, cảm xúc bùng lên, lý trí biến mất, chủ đề bị đánh chìm.

Hệ thống chỉ cần trả tiền cho người châm lửa. Còn đám cháy do bò đỏ tự làm lan. Cực rẻ, cực hiệu quả. Đó là lý do vì sao tranh luận với họ gần như vô nghĩa:

* Dư luận viên không tìm sự thật.

* Bò đỏ không có khả năng chấp nhận sự thật.

Một bên là người đóng vai, một bên là người sống trong vai.

Bạn dùng lý lẽ, họ dùng kịch bản và cảm xúc.

Bạn đúng về logic, nhưng thua về năng lượng.

Cách tốt nhất để có năng lượng tốt, tránh xả rác là block, trả họ về nơi sản xuất.

PHAN MẠNH TƯỜNG 30.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.