lundi 30 novembre 2020

GS Nguyễn Văn Tuấn - Trò bẩn thỉu của Tàu

Đôi lời : Triệu Lập Kiên là « chó sói » mới nổi trong « ngoại giao chiến lang » của Trung Cộng, trâng tráo hơn cả Cảnh Sảng (nhờ vậy mới lên chức) !

Chưa bao giờ tôi thấy ông thủ tướng Úc giận dữ như ngày hôm nay, khi ông đòi Tàu phải xin lỗi Úc về một tấm hình ngụy tạo.

Xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia, bằng một giọng nói rất giận, ông yêu cầu nhà cầm quyền Tàu cộng phải xin lỗi Úc về tấm hình mà một viên chức ngoại giao của Tàu photoshop nhằm nói xấu lính Úc.

Hy vọng rằng qua vụ này nhiều người Úc (và giới khoa bảng Úc) sẽ sáng mắt ra dã tâm của anh bạn khổng lồ.

Hoàng Nguyên Vũ - Khi báo Việt dạy ông Trump cách làm tổng thống


Các anh bảy chị mười xứ ta dạy ông Trump cách làm Tổng thống đấy giời ạ !

Bạn đọc của Hoàn cầu thời báo phiên bản Việt vui cực. Họ vào các bài viết (mà vốn họ chưa biết bản chất thật của các bài viết ấy là gì), để dạy ông Trump về cách ứng xử. Họ khuyên ông Trump nên nhận thất bại. Họ tỏ ra thất vọng về ông Trump.

Tóm lại, không biết từ bao giờ, mấy anh giai đi uống rượu vốn hay trốn vào nhà vệ sinh giờ khắc trả tiền; mấy chị gái tỏ ra chút cá tính cộng với cái dân chủ nửa vời, lại đặt mình cao hơn ông chủ của tòa bạch ốc ở một cường quốc số 1 thế giới.

BS Võ Xuân Sơn - Lây tại nơi cách ly hay lây trong cộng đồng ?


Đang có một cuộc bàn luận, ca 1347 là lây nhiễm trong cộng đồng, hay lây tại nơi cách ly.

Theo trình tự câu chuyện, thì ca 1342 đang được cách ly tại nhà, ca 1347 đến ở cùng với ca 1342 tại nơi cách ly, cho nên không thể gọi là lây trong cộng đồng, mà phải gọi là lây tại nơi cách ly.

Thực ra thì nếu là hai thành viên cùng bị cách ly và lây nhiễm chéo cho nhau, vấn đề sẽ khác hơn. Ở đây là một người đang trong giai đoạn cách ly, và một người đang hoàn toàn không bị cách ly, lây cho nhau. Nếu nói lây trong cộng đồng thì về mặt ngữ nghĩa là sai. Nhưng tại nơi cách ly mà không thực hiện việc cách ly, thì nơi đó thực sự không còn là nơi cách ly nữa.

Đức Hiển - Lo cho Sài Gòn


Những thông tin chính thức về các ca dương tính Covid-19 vẫn cẩn trọng và dè dặt theo quy trình, chỉ công bố chính thức bởi Ban chỉ đạo quốc gia. Nhưng các công văn từ CDC tới cơ quan chức năng để rà soát các F2, F3 tự thân nó được lan truyền và nhiều người biết tin trước khi nó được đăng tải trên báo chí.

Lo ! Cho thành phố, cho mình, cho người thân. Cho một mùa Noel và Tết đang tới.

Trưa nay là bản tin đầu tiên về tiếp viên Vietnam Airline dương tính.

Hà Phan - Sim số đẹp


Mới tậu cái sim số đẹp hí hoáy lắp vào sờ mác phôn được chục phút đã chuông reo, giọng the thé đập ngay vào lỗ nhĩ "Con T. có bầu rồi giờ mày tính sao? Không trốn được đâu nha !"

May mà bà xã không ngồi cạnh chứ giờ chẳng biết còn đây chém gió không.

Hoàn hồn gọi lại cho rõ ngọn ngành thì "Không phải Tài hả ? Không phải mày ăn cắp hay siết nợ điện thoại nó hả? Vậy thôi, lộn máy chút làm gì dữ !"

Mai Bá Kiếm - Quả bom 340 kg ở Cửa Bắc có thể là bom Mk117


Dù anh P.V.T. 38 tuổi ở Tây Ninh bị rắn hổ mang chúa cắn, đã can đảm mang theo nó vào phòng cấp cứu (trên mạng xã hội có ảnh một nữ bác sĩ dùng hai tay cầm con rắn rất dài) nhưng các báo đã đưa tin quá sai biệt về kích cỡ con rắn: dài 2,5m - 3m - 4m, nặng 4,5kg - 4,6kg - gần hoặc hơn 5kg.

Tương tự, quả bom được tìm thấy dưới nền trụ sở Công ty Truyền tải điện 1, Cửa Bắc, Hà Nội được Người Lao Động và VnExpress cân đo khá kỹ lưỡng “đường kính 35 cm, dài hơn 100 cm, nặng khoảng 350 kg”. Trong khi, VietnamNet đăng số đo lớn hơn: “đường kính 40cm, dài 125cm”, nhưng trọng lượng lại nhẹ hơn: “340kg”? Thanh Niên chỉ đăng trọng lượng 340kg, Tuổi Trẻ không đăng kích thước và trọng lượng.

Trong khi đơn vị tính của bom Mỹ là inches và pounds (viết tắt LBS), tôi đã tính ra 340kg tương đương với 750 pounds. Đây là trọng lượng của loại bom mang ký hiệu Mk117.

Huỳnh Duy Lộc - Thủ tướng Ngô Đình Diệm và việc thành lập chế độ Việt Nam Cộng Hòa


Trong một status vào thứ hai 23.11.2020, nhân kỷ niệm 47 năm ngày Tổng thống John F. Kennedy bị ám sát, nhà văn hải ngoại Viet Thanh Nguyen (Nguyễn Thanh Việt) có nhận định về anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm: “Anh em ông Diệm là những kẻ độc tài, chuyên chế, nhưng Ngô Đình Diệm đã được người Mỹ chọn lựa kỹ lưỡng để đưa lên cầm quyền... Người Mỹ không hề buồn lo vì sự độc tài, chuyên chế của ông ta...”

Viet Thanh Nguyen sinh năm 1971 ở Ban Mê Thuột, đến ngày 30 tháng năm 1975, chỉ mới 4 tuổi. Nếu có biết về thời kỳ 1954-1963 ông Diệm cầm quyền thì chỉ là biết qua sách vở, và vẫn tin theo luận điệu ông Diệm đã được người Mỹ chọn để làm nhà lãnh đạo của miền Nam.

Trang báo Les Cahiers Du Nem đã viết về quan điểm này của Viet Thanh Nguyen: "Écrire, comme vous le faites, que "Diệm a été installé par les Américains", c’est ignorer par exemple les conclusions des travaux les plus récents: si Diệm a pu accéder au pouvoir, par sa nomination par l’empereur Bảo Đại au poste de Premier ministre en 1954, c’est en raison de son crédit politique et non d’un quelconque complot des services américains..."

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.11.2020


 

dimanche 29 novembre 2020

Nguyễn Đình Bổn - Viet Thanh Nguyen xuyên tạc lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, phỉ nhổ người Việt tị nạn


Viet Thanh Nguyen, kém cỏi và xuyên tạc về lịch sử Việt Nam Cộng Hòa, coi thường cộng đồng người Việt tị nạn !

Trong một status viết trên Facebook cá nhân ngày 23.11, nhà văn Mỹ gốc Việt đã đánh mất sự điềm tĩnh của mình. Dùng những lời lẽ hằn học, sai trái hướng đến cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc bầu cử vừa rồi bằng những luận điệu kém cỏi và xuyên tạc lịch sử Việt Nam Cộng Hòa. Ở đây tôi chỉ lưu ý vài nhóm từ mà ông Viet Thanh Nguyen đã sử dụng bậy bạ.

Ví dụ ông cho rằng chế độ tại miền Nam tương đồng với chủ nghĩa phát xít, thì thật tệ hại về trí tuệ.

Trịnh Hồng Thọ - Tin vui từ một vụ… thua kiện


Chiều tối thứ Bảy, 28/11/2020, tòa thượng thẩm tiểu bang Pennsylvania đã ra phán quyết, bác bỏ quyết định của tòa án cấp dưới về việc tạm thời ngừng tiến trình xác nhận kết quả bầu cử của tiểu bang. 

Phán quyết này đồng nghĩa với việc kết quả bầu cử của tiểu bang công bố ngày 24/11 tiếp tục có hiệu lực, theo đó ông Biden thắng cử, được 20 phiếu cử tri đoàn.

Ngoài nội dung trên, phán quyết của tòa thượng thẩm còn bác đơn kiện của một số cử tri, trong đó có hai nguyên đơn là Hạ nghị sĩ Mike Kelly và Sean Parnell. Đơn kiện này cho rằng việc tiểu bang cho phép bầu cử vắng mặt bằng cách gởi phiếu các bầu qua thơ, là vi phạm Hiến pháp.

Nguyễn Quang Lập - Tiễn biệt đạo diễn Xuân Huyền

Đạo diễn Xuân Huyền đã về trời sáng 27/11.

Xuân Huyền cùng với Đoàn Anh Thắng, Doãn Hoàng Giang, Xuân Đàm, Phạm Thị Thành, Nguyễn Đình Nghi, Lê Hùng, Ngọc Giàu...đã làm một cuộc cách mạng sân khấu 1985-1992 vang lừng.

Giống như cuộc cách mạng thơ ca thời tiền chiến, biến sân khấu nước nhà từ tả thực và nệ thực sang sân khấu ước lệ và chính luận, gây một cao trào sân khấu chưa từng có trong suốt một thế kỷ qua. Trong đó Xuân Huyền có đóng góp rất to lớn với hàng trăm vở diễn đầy sáng tạo và quyết liệt.

Bùi Văn Thuận - Tiềm lực quốc gia


Một quốc gia, như Việt Nam, có những tiềm lực nào? Động lực cho sự "phát triển" của Việt Nam mà đảng đang rêu rao tuyên truyền và nhận "thành tích" là gì? Tương lai của các tiềm lực/ động lực đó sẽ ra sao ?

Dưới đây tôi sẽ thử trả lời các câu hỏi trên. Dĩ nhiên, đây là cái nhìn chưa đầy đủ, có thể sai, của một người không chuyên. Mong được bổ sung và chỉ dẫn thêm.

Tiềm lực quốc gia/ động lực cho sự "phát triển" của Việt Nam có ba yếu tố tạo thành: Tài nguyên, con người, xã hội.

Lê Học Lãnh Vân - Ngày thứ hai tại Paris


Đêm đầu tiên tại Paris, một đêm tháng Chín, thiệt lạnh. Dù mặc ba chiếc áo, một áo thun trong, một áo len dầy và một áo gió cũng dầy cui, Vương vẫn nghe lạnh từ trong xương lạnh ra và thấy như sắp phát lãnh. Anh chui vào giữa chiếc mền len với tấm nệm, run cầm cập, một lúc sau mới lấy lại chút hơi ấm.

Sáng hôm sau giật mình thức dậy, mò sang phòng khách, kéo rèm cửa. Vương thấy hàng cây bên kia đường đã nhuộm đầy nắng sáng. Hé cửa sổ, khí mát tràn vào…

Trên bàn ăn có mảnh giấy viết mực đỏ đậm.

Lê Học Lãnh Vân - Ngày đầu tiên tại Paris


Phi cơ đáp xuống lúc khoảng sáu giờ sáng. Theo con mắt của lần đầu xuất ngoại, phi trường Charles De Gaule thật mênh mông. Ánh sáng tràn ngập không gian rộng lớn với rất nhiều máy bay sắp xếp thứ tự, mỗi chiếc một đường ống áp sát.

Vừa bước ra khỏi Việt Nam đang rất nghèo kém, Vương như đứa bé gặp cảnh tượng gì cũng mở to mắt ngạc nhiên học hỏi. Bây giờ là mùa thu, trời không nắng gắt như mùa hè, cũng không tối quá như mùa đông, chị bạn người Pháp chỉ sân bay giải thích.

Dù đã khoác chiếc áo khoác dầy cui Vương vẫn lạnh tê, thầm thán phục và mong ước ngó anh chị bạn Pháp vẫn người chiếc áo sơ-mi dài tay, người mặc pull với áo len chạy đi chạy lại. Hai bạn Pháp chịu khó chỉ Vương mọi việc, từ lúc ra khỏi ống dẫn đi tới nơi đợi hành lý mà nhiều khi Vương phải lúp xúp chạy theo họ, và họ dừng lại chờ biểu cẩn thận, không gấp.

Trần Trung Đạo - Mảnh giấy lộn của Churchill và số phận bảy nước Đông Âu


Hôm đó là ngày 9 tháng 10, 1944, Thủ tướng Anh Winston Churchill đến Moscow gặp Joseph Stalin để bàn về tương lai của các quốc gia vùng Balkan.

Bán đảo Balkan là khu vực địa lý bao gồm các quốc gia ở phía nam Châu Âu giữa Biển Adriatic và Địa Trung Hải, trong đó có những quốc gia nằm hẳn hay nằm một phần trong bán đảo như Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Romania, Thổ Nhĩ Kỳ v.v...

Chuyến viếng thăm lịch sử này được ghi lại trong cuốn thứ sáu của bộ sách về Thế Chiến Thứ Hai của Winston Churchill (The Second World War. Volume VI, Triumph and Tragedy by Winston Churchill).

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.11.2020


 

samedi 28 novembre 2020

GS Nguyễn Văn Tuấn - Virus Vũ Hán xuất phát từ Ấn Độ ?


Một nhóm nghiên cứu ở Thượng Hải mới công bố một bài báo khoa học [1] cho rằng SARS-Cov-2 aka virus Vũ Hán có nguồn gốc từ ... Ấn Độ ! Hay chưa ?

Ông Tập sẽ hân hoan chào đón kết quả này. Ông Trump sẽ giơ tay lên trời và văng tục "What the hell?" và sẽ tham vấn các giáo sư Mỹ. Ông thủ tướng Úc của tôi sẽ gãi đầu nói "Sao nó nói Úc cũng là nguồn gốc virus này cà?"

Nhưng trước khi chấp nhận kết quả của họ, chúng ta phải tìm hiểu xem cách họ nghiên cứu ra sao.

Đặng Sơn Duân - Về đại cử tri Pennsylvania : Một quyết định ít được chú ý


Hôm nay Tòa phúc thẩm liên bang khu vực 3 bác kháng cáo từ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump về những sai phạm trong thủ tục xử lý phiếu bầu qua thư ở Pennsylvania.

Tin tức này chắc chắn được quảng bá rầm rộ như một thất bại lớn nữa giáng vào nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm lội ngược dòng.

Dẫu vậy, diễn biến này không quá ngạc nhiên và có vẻ nó không nằm ngoài dự định của các luật sư bên phía Trump, những người xác định con đường của họ phải đi đến Tối cao Pháp viện.

Nguyễn Đình Bổn - Truyền thông độc tài của xứ tự do

Nhà báo Glenn Greenwald, người đã rời bỏ tờ The Intercept - một tờ báo mà ông đồng sáng lập, sau khi cáo buộc các biên tập viên tại đây kiểm duyệt một đoạn chỉ trích ứng cử viên Biden của Đảng Dân chủ trước ngày bầu cử tại Mỹ - cho rằng báo chí Tây phương hiện nay đã trở thành độc tài. Tất cả đều vì lợi ích của họ, và sau đó không bao giờ thừa nhận đã sai.

Khi một phóng viên hỏi Tổng thống Trump liệu ông có rời Nhà Trắng nếu Cử tri đoàn bỏ phiếu cho Biden hay không, Trump trả lời: “Chắc chắn là tôi sẽ làm, và bạn biết điều đó”.

Nhà báo Glenn Greenwald cho rằng câu trả lời của tổng thống Trump cho thấy những thuyết âm mưu của báo chí thiên tả như "nội chiến", "đảo chính", "bắt giữ trái pháp luật", "kẻ độc tài" là một cách hù dọa đầy vu cáo, như họ từng sử dụng suốt nhiều năm dài để chống ông Trump. Và đặc biệt từ khi ông phát động các cuộc chiến pháp lý hoàn toàn hợp pháp thách thức kết quả của cuộc bầu cử vừa qua.

Hà Phan - Vì sao người Việt thích Tổng thống Trump?

Rất nhiều người bảo rằng do Trump chống Trung Quốc nên người Việt thích ông. Đúng nhưng chưa đủ, và trong stt này tôi xin cung cấp những góc nhìn khác, bằng hành động và số liệu cụ thể:

Không chỉ dân thường mà cả nhiều lãnh đạo Việt Nam cũng dành cho Trump những hành xử tốt đẹp. Cựu đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh nhận định : "Nếu so sánh quan hệ của Việt Nam với các nước đang là đối tác toàn diện hay chiến lược, chắc chắn quan hệ Việt- Mỹ phải ở tầm chiến lược’’.

Còn đại sứ đương nhiệm Hà Kim Ngọc cho hay : "Mức độ hợp tác sâu rộng của quan hệ đối tác toàn diện Việt- Mỹ là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi (về khả năng nâng cấp quan hệ song phương lên chiến lược)".

Đỗ Duy Ngọc - Bằng tiến sĩ của những người có uy tín


Trong vụ mua bán bằng Cử nhân ở Đại học Đông Đô, theo báo chí thông tin cho biết những người mua bằng đều là những người có uy tín, nắm vị trí quan trọng trong các cơ quan, ban, ngành.

Có người là cán bộ chủ chốt của một số cơ quan ở Hà Nội, có người là giảng viên một cơ sở đào tạo đại học ngành tư pháp. Tóm lại hầu hết họ đều là cán bộ có chức vụ trong hệ thống của đảng và nhà nước. Sao những người uy tín thế mà không công bố cho làng xóm biết mặt, cả nước biết tên nhỉ?

Như vậy, báo cho rằng những người này đều là người có uy tín là đúng rồi. Không có uy tín mà được đề bạt ngồi vào ghế cán bộ à? Mấy ông bà trên mạng cứ cười châm biếm khi bảo đấy mà gọi là những người có uy tín sao? Hê hê.

Nguyễn Ngọc Chu - Văn hóa Nghệ An, tiếng nói trung thực không thể chết

TIẾC NUỐI

Sau 15 năm hoạt động, Tạp chí VHNA ra số cuối cùng.

Tin chấm dứt phát hành Tạp chí Văn hóa Nghệ An (VHNA) như một luồng gió lạnh làm rùng mình không chỉ những người sáng lập và xây dựng nên Tạp chí VHNA. Đó là một tin buồn cho chính người Nghệ An yêu văn hóa xứ sở.

Hơn thế nữa, vượt qua biên giới Nghệ An, đó còn là sự tiếc nuối của tất cả những ai yêu Văn hóa Nghệ An trên khắp mọi miền đất nước, vì thiếu vắng một đồng hành trụ cột truyền tải tiếng nói văn hóa trung thực từ xứ Nghệ - vào thời điểm nao núng của nền văn hóa nước nhà.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.11.2020


 

vendredi 27 novembre 2020

Cha đẻ chương trình nguyên tử Iran bị ám sát


AFP hôm nay 27/11/2020 dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Iran cho biết Mohsen Fakhrizadeh, trưởng bộ phận nghiên cứu sáng tạo của bộ này đã tử thương sau khi bị « những kẻ khủng bố vũ trang » tấn công ở gần Teheran. Bộ Ngoại giao Iran cáo buộc Israel là thủ phạm.

Mohsen Fakhrizadeh « bị thương nặng » khi chiếc xe hơi chở ông ta bị tấn công, và sau đó ê-kíp y tế đã bó tay. Ngoại trưởng Iran, Mohammad Javad Zarif lên án vụ ám sát, nói rằng có những dấu hiệu quan trọng cho thấy có vai trò của Israel.

Fakhrizadeh từng được thủ tướng Israel Benjamin Netanyahou gọi là cha đẻ của chương trình vũ khí nguyên tử Iran.

Kate Nguyen - Tiếng vỗ tay đã vang lên tại Pennsylvania


"DEMOCRACY CAN'T DIE IN DARKNESS"

Tiếng vỗ tay đã vang lên khi Thượng nghị sĩ Doug Mastriano- người chủ trì phiên điều trần tại Thượng viện tiểu bang Pennsylvania, phát biểu những lời sau cùng, kết thúc buổi điều trần ngày 25/11.

Luật sư Rudy Giuliani, cùng nhiều nhân chứng và các chuyên gia phân tích đã xuất hiện trong phiên điều trần.

Hoàng Hải Vân - “Võ công trấn phái” của cánh tả


Nhìn truyền thông cánh tả hàng ngày “đánh dưới thắt lưng” tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump suốt bốn năm qua, tập trung vào việc bôi xấu cá nhân ông mà ỉm đi mọi thành tựu lớn lao mà chính quyền của ông đem lại cho nước Mỹ.

Ta sẽ không ngạc nhiên khi biết thủ đoạn bôi nhọ cá nhân để hạ thấp trí tuệ của đối thủ chính là “võ công trấn phái” của cánh tả, được tổ tiên của họ truyền từ đời này qua đời khác, ở khắp nơi trên thế giới. Điều này được F.A.Hayek (tác giả “Đường về nô lệ”) chỉ ra từ 45 năm trước.

Trong tiểu luận “Chủ nghĩa xã hội và khoa học” được in vào năm 1976, Hayek đã chỉ ra nguyên lý của võ công này : “Nếu không bác bỏ được lý lẽ, hãy đánh vào uy tín của tác giả”.

GS Nguyễn Văn Tuấn - Bully


Hôm nọ, theo quy định của đại học tôi ghi danh học và thi một khóa học gọi là "Bully". Học thì ok, nhưng thi lần đầu thì rớt, vì trả lời sai một câu hỏi. Mà, quy định là phải đậu 100% mới được cấp chứng chỉ. Vậy là phải thi lại, và lần hai thì ok.

Qua khóa học này tôi dĩ nhiên học được nhiều điều nên có ghi lại để chia sẻ cùng các bạn.

Bully là gì? Bully được định nghĩa là một sự ngược đãi. Nhưng nó không đơn giản chỉ là ngược đãi bằng hành động tay chân, mà chủ yếu là ngược đãi về tinh thần.

Nguyễn Đình Bổn - Ngọc trong... nhà đá !


Đại đức Thích Phước Ngọc - nguyên trụ trì chùa Phước Quang, kiêm giám đốc cô nhi viện Suối nguồn tình thương - đóng tại thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, bị cho hoàn tục tháng 9 vừa qua chiều nay đã bị công an Vĩnh Long khám nhà, tống giam.

Phạm Văn Cung là tên thế tục của Thích Phước Ngọc đã bị nhiều tố cáo ép buộc, lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn của nhiều người, có kèm các biên lai chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mang tên ông.

Thông tin trên mạng còn cho biết ông này lừa tình, hãm hại nhiều phụ nữ.

Đỗ Trung Quân - Dona mà rất Y Vân

 Ông y tên là Dona

Mà sao em thy rt là Y Vân

Hi rng sng có bao lăm

Thì Y Vân bo 60 năm cuc đi

Đỗ Duy Ngọc - Đem cây rừng về nhà


Thời nay ở xứ Việt, người ta không chỉ vào rừng lấy gỗ về làm những ngôi nhà đồ sộ tốn hàng trăm mét khối. Không chỉ đốn cây rừng về làm bàn ghế, tủ giường chạm khắc lởm chởm để chứng tỏ mình giàu, mình là giới quý tộc. Những trọc phú thời nay còn đốn nguyên cả cây rừng cổ thụ về trồng ở sân nhà mình.

Đem cây rừng về nhà người ta gọi là "di thực". Rừng tan hoang vì thủy điện, rừng không còn vì những thú sở hữu của những kẻ lắm tiền.

Cây rừng với đường kính cả thước hoặc nhỏ nhất cũng nửa thước mất cả trăm năm mới thành. Nay bị đào bới, cắt rễ, lặt nhánh mang về đứng chơ vơ trong sân của những biệt phủ mênh mông.

Nguyễn Thông - Nhát ma


Trong tiếng Việt, nhát là dọa (ví dụ đứa bé kêu: Ông ơi, nó nhát cháu), còn ma thì ai cũng biết tuy chưa bao giờ gặp. Khi cần dọa nhau, lấy người dọa người vẫn không tác dụng, thì lôi ma ra dọa. Phần đông không sợ, nhưng cũng thiếu gì người ói mật xanh mật vàng.

Nhát ma chuyên nghiệp và có nghề nhất lúc này là mấy tay phụ trách chương trình "Đối diện" của tivi mậu dịch VTV.

Cứ nghe bọn y và các vị khách mời "đi với ma mặc áo giấy" nói năng thì thấy cuộc sống và xã hội này ghê quá, đầy những bóng tối, bất an, thế lực thù địch, ma quỷ hiện hình. Một xã hội cực kỳ căng thẳng, đầy không khí hằn thù.

Nguyễn Đình Bổn - Ông Thiều xứng đáng chủ tịch Hội


Thông tin cho biết nhà văn công an Nguyễn Quang Thiều trúng cử chủ tịch Hội Nhà văn của nhà nước Việt Nam.

Nhiều người biết ông Thiều với tư cách nhà thơ cách tân, nhưng hàng triệu người biết "Chuyện Làng Nhô" từ sản phẩm tiểu thuyết "Kẻ ám sát cánh đồng" của ông, khi thành phim truyền hình với tay bút chuyển thể Phạm Ngọc Tiến.

Tác phẩm văn chương phim ảnh này đã quá nổi tiếng nên không cần nói thêm.

Lưu Trọng Văn - Chúc mừng chú Khoa, chia buồn chú Thiều


Gã quý mến cả hai chú, bởi nhân cách và tài thơ đã rứa, cả hai đều rất mạnh mẽ chống cộng sản Trung Quốc xâm phạm Biển Đông.

Gã thực lòng mong cả hai chú cùng trượt chức chủ tịch Hội Nhà văn. Giản đơn vì một trong hai chú dính chủ tịch thì còn đếch thời gian nào mà đi bụi đời, bụi...tình để làm hân hoan nàng Thơ nữa.

Sứ mệnh nhà thơ là dâng hiến thơ hầu hạ vuốt ve nàng Thơ ,chứ đâu phải suốt ngày kính thưa các đồng chí... trong lu bu các cuộc họp đặc các chỉ thị, thông tư, nghị quyết, tài khoản của một hội quốc doanh.

Mai Bá Kiếm - Vì sao các « tiến sĩ » phải « mua » văn bằng 2 tiếng Anh của Đại học Đông Đô ?


Theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, trước khi bảo vệ luận án, nghiên cứu sinh phải có một trong các chứng chỉ, văn bằng sau đây:

1. Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 hoặc bậc 4/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, còn thời hạn trên 01 năm tính đến ngày nộp hồ sơ bảo vệ luận án cấp cơ sở, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền cấp hoặc một trường đại học trong nước đạt chuẩn tổ chức thi chứng chỉ B2 theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

2. Có một trong các văn bằng:

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.11.2020


 

jeudi 26 novembre 2020

Thái Bảo Anh - Vì sao đảng Dân Chủ và truyền thông im lặng trước việc quan chức liên bang bị đe dọa tính mạng ?


Hai ngày nay, báo chí và rất nhiều người đã đăng trên Facebook tin về lá thư của bà Emily W. Murphy, người đứng đầu US General Services Administration, liên quan tới việc cơ quan của bà sẽ bắt đầu cung cấp các tiện nghi và dịch vụ công mà một ứng cử viên tổng thống trúng cử sẽ được hưởng.

Đa số báo chí và những người ủng hộ Biden chỉ nhìn vào đúng một đoạn đầu tiên của lá thư - trong đó, bà Murphy nói rằng cơ quan của bà sẽ bắt đầu cung cấp các dịch vụ công như quy định của pháp luật cho Biden - và cho đó là bước đầu thành công của sự chuyển giao quyền lực giữa những thế lực xấu (do Trump đại diện) sang những thế lực tiến bộ, dân chủ, văn minh do Biden là đại diện.

Tuy nhiên, tôi không thấy một ai đọc kỹ và nói lại câu được gạch chân màu đỏ trong bức hình dưới đây.

Hoàng Hải Vân - Nữ hiệp Sidney Powell đơn đao đại náo Georgia và Michigan, vạch trần gian lận bầu cử


Nữ luật sư Sidney Powell (không nằm trong đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump) vừa nộp hai đơn kiện đến các tòa án liên bang khu vực tại Georgia (đơn kiện dài hơn 100 trang) và Michigan (đơn kiện dài hơn 70 trang) đưa ra những bằng chứng bom tấn cáo buộc gian lận bầu cử tại hai bang này.

Hàng trăm chi tiết gian lận kèm theo các bằng chứng, cùng nhiều bằng chứng vi hiến trong tổ chức bầu cử. Bằng chứng gian lận bao gồm việc gian lận phiếu bầu, và gian lận trong hệ thống bỏ phiếu.

Về thủ đoạn gian lận tại Georgia, đơn kiện nêu rõ, chỉ riêng việc gian lận phiếu bầu đã có ít nhất 96.600 phiếu vắng mặt đã được yêu cầu (chỉnh sửa) và đã kiểm đếm, nhưng không hề được ghi nhận là đã được cử tri gửi lại cho ban bầu cử (tại một hạt).

Đặng Sơn Duân - Chuyện vẫn còn dài


Luật sư Sidney Powell vừa công bố hai đơn kiện được bà gửi đến tòa án ở Georgia và Michigan cách đây khoảng 1 tiếng. Đây chính là “quái thú Kraken” mà bà từng hứa hẹn sẽ tháo cũi cho nó trong những ngày qua.

Đơn kiện ở Georgia dài 104 trang và đơn kiện ở Michigan dài 75 trang, nên cần phải mất chút thời gian để nghiên cứu nội dung thực chất của nó.

Tuy nhiên, chắc chắn truyền thông thiên tả sẽ không đếm xỉa gì đến chúng, hoặc nếu có thì cũng sẽ với cái tông bài bác mà thôi.

Võ Đắc Danh - Nhà văn và Hội Nhà văn


Tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam là hai cuốn sách, làm đơn xin gia nhập hội, được hai hội viên cũ giới thiệu, vậy là trở thành nhà văn.

Nhiều anh chị em cố gắng viết cho được hai cuốn sách để thành nhà văn rồi thôi, không viết nữa hoặc không có khả năng viết nữa, phấn đấu trở thành cán bộ lãnh đạo văn hóa văn nghệ với cái mác nhà văn. Vì vậy mà nhà văn nước ta đông như vịt hãng mà văn học nước nhà thì mỏng như cánh chuồn.

Tôi cũng là một trong cả ngàn nhà văn hữu danh vô thực như thế.

Tạ Duy Anh - Vì sao tiếng cười bị căm ghét ?


Tôi phát hiện ra rằng, những người cầm quyền trong chế độ toàn trị rất dị ứng với những tác phẩm hài hước, dù nó nói về bất cứ chủ đề gì. Cứ gây cười là rất đáng ghét và đáng sợ?

Vì sao vậy? Tại sao những tác phẩm mang đến bạn đọc tiếng cười lại bị săn lùng, ngăn chặn, tìm cách vô hiệu hóa ở mọi nơi, mọi lúc gắt gao, khắc nghiệt đến thế?

Hóa ra khi ngồi xem ti vi, tôi nhận ra toàn bộ các chương trình, dù rất nghiêm trang như những lễ kỷ niệm, những kỳ hội họp, những cuộc thăm thú, những lời phát biểu…đều ẩn chứa yếu tố hài hước, yếu tố diễn hề. Bất cứ gương mặt nào xuất hiện cũng có khả năng gây cười, nếu người xem có một chút hiểu biết về ông hay bà ta, rồi đặt bên cạnh những gì ông hay bà ta nói.

Chu Mộng Long - Nhà văn như búp trên cành


Phát biểu tại Đại hội Hội Nhà văn, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chỉ đạo nhiều nội dung.

Nào nhà văn phải trung thành với Đảng, với Nhân dân, nào thúc đẩy hòa hợp dân tộc... Riêng về nghệ thuật thì đồng chí phó thác cho nhà văn:

"Còn làm thế nào để có tác phẩm hay, viết thế nào cho hay, cho xứng đáng với Nhân dân, xứng đáng với Tổ quốc, tôi tin là các nhà văn sẽ hiểu biết hơn ai hết."

Thăm Hàn Quốc, ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi siết chặt quan hệ

Đăng ngày:

Sau khi gặp gỡ đồng nhiệm Hàn Quốc Kang Kyung Wha, ông Vương Nghị nói với các nhà báo là chuyến thăm của ông trong lúc đại dịch vẫn đang diễn ra chứng tỏ Bắc Kinh coi trọng mối quan hệ với Seoul. Ông kêu gọi hợp tác mạnh mẽ hơn trong nỗ lực chống dịch, trong thương mại và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho hồ sơ nguyên tử Bắc Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu Bắc Kinh có gây áp lực lên Seoul để chọn bên, trong bối cảnh Mỹ-Trung đang căng thẳng về thương mại, an ninh và các vấn đề khác hay không, ông Vương Nghị nói rằng « Mỹ không phải là quốc gia duy nhất trên thế giới ». « Có 190 nước và mỗi nước đều có chủ quyền, trong đó có Trung Quốc và Hàn Quốc, vốn là láng giềng thân thiết và rất nên thăm viếng nhau nhiều hơn như người thân trong gia đình ».

Tin vắn 26.11.2020

 


(AFP & Le Monde)
Iran thả một nhà nghiên cứu phương Tây để đối lấy 3 công dân bị giam ở Thái Lan

Nhà nghiên cứu chuyên về Trung Đông mang hai quốc tịch Úc và Anh, bà Kylie Moore-Gilbert, 33 tuổi, đã được Teheran trả tự do hôm qua 25/11/2020 sau 800 ngày bị giam giữ vì cáo buộc làm gián điệp cho Israel. Đổi lại, ba công dân Iran có liên can đến vụ ám sát hụt các nhà ngoại giao Israel ở Thái Lan năm 2012 đã được thả.

Ba người này ra đi với lá cờ Iran trên vai, hô vang những câu ca ngợi Thượng Đế và Mahomet, còn bà Moore-Gilbert đầy vẻ ưu tư, mang khăn choàng Hồi giáo, có nữ đại sứ Úc tại Iran đi kèm. Bà bày tỏ sự cay đắng vì « đến Iran với những ý định tốt đẹp », nhưng lại bị lãnh án 10 năm tù.

Achentina dành ba ngày quốc tang cho huyền thoại bóng đá Maradona


Đăng ngày:

Thông tín viên Jean-Louis Buchet tường trình từ Buenos Aires :

« Cho đến tối khuya hôm qua, vẫn có nhiều người tụ tập để tưởng niệm Diego Maradona. Họ tập trung xung quanh Obélisque ở trung tâm Buenos Aires, cũng như nhiều địa điểm khác, chẳng hạn phía trước các câu lạc bộ mà cầu thủ mang áo số 10 quá cố đã từng chơi như Boca và Argentinos Juniors. Tuy ít được biết đến so với Boca, nhưng Argentinos Juniors là nơi mà Maradona đã được đào tạo, và tổng thống Alberto Fernández là ủng hộ viên.

Virus corona : Malaysia chuẩn bị xét nghiệm toàn bộ lao động nhập cư

Đăng ngày:

Từ Kuala Lumpur, thông tín viên Gabrielle Maréchaux cho biết thêm chi tiết :

« Họ đến từ Bangladesh, Indonesia, Philippines hay Miến Điện. Họ làm những việc mà người Malaysia gọi là « 3 D » tức « dirty, dangerous, difficult » (dơ bẩn, nguy hiểm, khó khăn). Hơn nữa, họ còn rất dễ bị nhiễm virus corona khi sống trong những nhà trọ, thường là ở gần các nhà máy hay những nông trại trồng cọ dầu.

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.11.2020


 

mercredi 25 novembre 2020

Nguyễn Quang Vinh - Đại hội Nhà văn (6)


Đại hội nhà văn coi như xong trong êm ả, nhẹ nhàng, xinh xắn.

Bầu ra được một Ban chấp hành ở tuổi tiền mãn kinh vô cùng rừng rực và hừng hực.

Bầu ra được nhà văn tân chủ tịch Nguyễn Quang Thiều, hai phó Chủ tịch là nhà văn Nguyễn Bình Phương và nhà thơ Trần Đăng Khoa. Ba người hiền lành nhưng niềm nở, báo trước niềm tin về sự khó khăn kinh phí hoạt động vì cả ba đều không có khả năng năn nỉ.

Nguyễn Quang Vinh - Đại hội nhà văn (5)


Chiều nay bỏ phiếu.

Sôi nổi. Tưng bừng. Hân hoan. Hàng nối hàng. Già đứng trước. Trẻ nhường nhịn đứng sau. Yêu cầu không chen nhau làm mất trật tự.

Một cô cầm cái dấu đóng vào mặt sau thẻ đại biểu thì mới được cho phiếu vào khe thùng (nói là tránh gian lận bỏ hai lần. Học kinh nghiệm Mỹ).

Nguyễn Quang Vinh - Đại hội nhà văn (4)


Đâu như 8 giờ 30 sáng thì bắt đầu ngày đại hội chính thức thứ nhất.

Nói “đâu như” theo cách đoán mò, vì từ trong hội trường và ngoài tiền sảnh đông và rộn ràng giống nhau.

Nhóm mấy nhà văn già chưa chịu vào hội trường, cãi nhau mạnh mẽ. Người khẳng định đại hội đã bắt đầu, người nói chưa, vì chưa thấy chào cờ. Lại có người kết luận, đã chào cờ, đã mặc niệm những nhà văn đã mất. Cãi thế thôi mà dỗi, mỗi người một hướng, ra cà phê luôn.

Nguyễn Quang Vinh - Đại hội Nhà văn (3)


Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ 10/ Hội nghị đảng viên.

Chiều nay thì đông kín tiền sảnh.

Các đoàn nhà văn đã về hết.

Các quán cà phê và bia trong và trước khách sạn La Thành toàn nhà văn ngồi.

Dàn lãnh đạo của Biden : Chuyên nghiệp và đa dạng


Đăng ngày:

Libération nhận xét « Trump lùi bước, Biden tuyển mộ ». Tương tự với Le Monde « Trump giải tỏa việc chuyển giao, Biden thành lập dàn lãnh đạo », « Donald Trump nhường bước, Joe Biden chuẩn bị » (La Croix).

Ba tuần sau cuộc bầu cử mà Donald Trump vẫn từ chối chính thức công nhận kết quả, tổng thống mãn nhiệm chấp nhận cho cơ quan hành chính phụ trách việc chuyển giao (GSA) bắt đầu giải ngân. Ông khẳng định : « Cuộc chiến pháp lý vẫn tiếp tục, chúng ta sẽ theo đuổi cuộc đấu tranh vì công lý và tôi tin rằng sẽ chiến thắng ! Dù vậy, vì lợi ích đất nước, tôi khuyến cáo Emily và các cộng sự của bà tiến hành những việc cần thiết theo quy trình ».

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.11.2020


 

Nguyễn Quang Vinh - Đại hội Nhà văn (1)


Ngày mai bắt đầu Đại hội Nhà văn Việt Nam.

Tôi cứ bầu anh Hữu Thỉnh làm Chủ tịch.

Dứt khoát vậy đi.

Lý luận: Vì chỉ có anh Hữu Thỉnh mới đủ sức khoẻ, kiên nhẫn, háo hức khi nghe suốt những lời chế nhạo, chửi mắng lung tung lang tang của các hội viên như thế. Nhìn gương mặt anh ấy khi bị người khác mắng sao mà dễ mến, sao mà đắm say, sao mà mê tơi đến vậy.

mardi 24 novembre 2020

Nguyễn Quang Vinh - Đại hội Nhà văn (2)


Sáng.

Đâu chừng 10 giờ thì sân khách sạn La Thành bắt đầu ồn ào.

Xe Grab, taxi nối đuôi nhau chui vô cổng.

Các đại biểu từ bốn phương tám hướng cùng về.

Đỗ Duy Ngọc - Nói chuyện chính tả


Không biết vì sao mà bây giờ người viết sai chính tả nhiều quá. Có thể là ngày nay, mạng xã hội, Facebook phổ biến nên người ta viết nhiều, sử dụng nhiều nên mới lộ ra việc viết sai chính tả chăng?

Cũng có thể nhà trường hiện nay không chú trọng việc dạy viết đúng chính tả cho học sinh? Cũng có thể bây giờ người ta ít đọc sách, bởi đọc sách cũng là một cách rèn luyện viết chính tả cho đúng?

Mà cũng có thể thời hiện đại người ta phát âm sao thì viết ra vậy nên chữ nghĩa ngọng nghịu là lẽ đương nhiên? Và cũng có thể vì tất cả những lý do ấy.

Hoàng Nguyên Vũ - Bằng giả, bằng thật của các tiến sĩ


Năm mươi lăm tiến sĩ phẫn nộ vì mua phải bằng ngoại ngữ giả. Vậy hơn 30 ngàn tiến sĩ còn lại là mua bằng thật à?

Báo chí hôm nay viết là 55 tiến sĩ đang rất phẫn nộ, đau đớn vì thấy mình bị Đại học Đông Đô lừa. Những tưởng bỏ tiền ra mua bằng ngoại ngữ thật, ai dè bị dính phải bằng giả.

(Mà báo cũng không viết rõ là giả như thế nào. Có phải là mua bằng tiếng Anh thì nó bán cho bằng tiếng Lào, tiếng Brunei à?)