Báo chí đăng tin thủ đô Hà Nội và một số thành phố, đô thị đang rầm rộ tổ chức cuộc ra quân dẹp cho bằng được tình trạng lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè, quyết lập lại trật tự văn minh đô thị.
(Xứ này vốn quen với chiến tranh nên thứ gì cũng cứ phải ra quân, chiến dịch, thậm chí xây nhà cho người dân bị đổ nhà ở vùng bị lũ lụt cũng cứ phải chiến dịch).
Thấy bảo các quan chức tuyên bố dứt khoát, mặc cho ai đó phân tích về đặc trưng của nền kinh tế đất nước, về sự cần thiết của kinh tế vỉa hè, về thời quá độ (ối giời, quá độ kéo dài mấy đời người), cứ quyết dẹp, dẹp, dẹp. Nghe rất quyết liệt. Bước vào kỷ nguyên mới có khác.
Nói toẹt ra, tình trạng vi phạm pháp luật, lấn chiếm lòng lề đường kéo dài mấy chục năm rồi, thậm chí nửa thế kỷ, hơn nửa thế kỷ từ khi có chính quyền mới - là chính quyền hiện tại.
Hết ra quân vào quân, bao nhiêu phong trào, chiến dịch, đợt này đợt nọ, lần nào cũng cương quyết “tiến lên hàng đầu”. Nhưng cuối cùng là đánh trống bỏ dùi, ném đá ao bèo, bắt cóc bỏ đĩa, đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo, đổi mới như cũ. Ai còn lạ gì các phong trào kiểu vậy.
Dẹp lấn chiếm lòng lề đường, trả lại không gian công cộng, đảm bảo trật tự an toàn giao thông - một việc lẽ ra chỉ cần thượng tôn pháp luật, làm đúng theo quy định của pháp luật, và nhất là phải cương quyết, không nhân nhượng... là xong. Nhưng không, các nhà chức việc, kể từ trung ương tụt xuống cơ sở, cứ vin vào lý do này nọ để ra quân và rút quân.
Nói đâu xa, TPHCM có thời gian thực hiện dọn dẹp sự lấn chiếm lòng lề đường rất hiệu quả, tạo khí thế dọn dẹp cho cả nước (dĩ nhiên trong quá trình thực hiện còn điều này điều nọ phải điều chỉnh cho phù hợp, rút kinh nghiệm để làm tốt hơn).
Tuy nhiên, đám lãnh đạo thành phố, như Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Thành Phong, đã hèn nhát, mị dân. Không lừa bà con nhưng làm hại bà con, hoặc vì lợi ích cá nhân (ai mà biết được) đã dội gáo nước lạnh vào cuộc dọn dẹp đang hiệu quả rõ ràng, khiến nó thất bại, chấm dứt không kèn không trống. Lòng đường và vỉa hè lại bị lấn chiếm công khai, nặng hơn, nhiều hơn tới tận bây giờ.
Ai không tin, cứ xách xe máy xăng lượn một vòng là rõ ngay. Rồi về báo cáo tôi, tôi đưa lên búc.
Cứ cái kiểu ra quân, chiến dịch, có mà dẹp vào mắt, tôi bảo thật. Đó là chưa kể lại tốn cả mớ tiền cho cuộc dọa nạt, và khiến dân nhờn luật, coi thường bộ máy đang tồn tại.
NGUYỄN THÔNG 20.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.