dimanche 21 décembre 2025

Võ Xuân Sơn - Mạng chó và mạng người


Hôm nay Chủ Nhật, ở nhà rảnh rỗi, mới mở báo đảng ra đọc. Thì lâu lâu cũng phải đọc để biết chủ trương, đường lối chứ.

Đầu tiên, đọc được thông tin về “Tình hình hiện tại của Tăng Thanh Hà”. Chẳng biết Tăng Thanh Hà là ai, nhưng với cái tít này, chắc đây là nhân vật nổi tiếng, có thể bị bệnh nặng sắp chết, hoặc sắp bị bắt, hoặc sắp đưa ra xét xử.

Đọc tiếp xuống dưới, thấy “Nhiều sao Việt và bạn bè gởi lời chia buồn”, mới nghĩ rằng, chắc cha mẹ hay vợ/chồng, con của  nhân vật nổi tiếng hay quan chức lớn này bị… chết.

Đọc xuống dưới nữa, thì ra con chó của Tăng Thanh Hà chết. Đúng là chuyện chó chết.

Thôi, tìm chuyện khác đọc. Thấy thông tin “Số người chết vì lũ lụt tăng thành 113 người”, lại chợt nghĩ, không lẽ người ta lại xả lũ ở Phú Yên nữa? Đọc tiếp vô trong, không phải. Thì ra là lãnh đạo tỉnh Daklak thông báo số người tử vong trong trận lũ lụt vừa qua. 

Ủa, mà họ đã có thông báo rồi cơ mà, sao phải đăng lại một cái tin buồn như vậy nữa làm gì. À, khi đọc tiếp mới thấy. Thì ra là có 50 người chết bị lãnh đạo tỉnh Daklak… “bỏ quên” trong thống kê trước đó.

Chẳng biết có sao Việt nào tỏ ra tiếc thương cho 50 người dân Phú Yên chết trong trận lũ lụt vừa qua mà lãnh đạo tỉnh Daklak đã “quên” thống kê trước đó không nhỉ?

VÕ XUÂN SƠN 21.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.