mardi 23 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Rồi Putin sẽ khóc


Ngoài gói hỗ trợ chung khoảng 105 tỉ USD từ EU, năm 2026 Ukraine tiếp tục nhận được một làn sóng viện trợ song phương rất lớn từ các quốc gia châu Âu và các đối tác ngoài EU. Cho thấy cuộc chiến này không hề bị “lãng quên”, mà đang bước sang giai đoạn ổn định nguồn lực dài hạn.

* Đức cam kết 11,5 tỉ USD riêng cho năm 2026, tập trung vào phòng không, drone và đạn pháo – những yếu tố sống còn trên chiến trường hiện đại.

* Vương quốc Anh bổ sung 684 triệu USD, chủ yếu cho phòng không và các quỹ quốc phòng chiến lược.

* Thụy Điển công bố gói viện trợ lớn nhất lịch sử nước này, trị giá 8 tỉ USD cho giai đoạn 2026–27, trọng tâm là mua sắm vật tư quốc phòng.

* Hà Lan dành 700 triệu USD cho UAV và thiết bị tác chiến.

* Ba nước Baltic – Estonia, Latvia, Lithuania – không chỉ viện trợ tiền (142 triệu – 110 triệu – 220 triệu USD) mà còn cam kết mức tối thiểu 0,25 % GDP mỗi nước cho Ukraine năm 2026, một tỉ lệ rất cao nếu so với chuẩn NATO.

* Na Uy (không thuộc EU) bơm 7 tỉ USD cho năm 2026, tập trung vào quốc phòng và các chương trình năng lượng – tái thiết.

* CH Czech duy trì sáng kiến đạn pháo, cam kết 760.000 viên cho Ukraine trong năm 2026.

Ngoài châu Âu:

* Hoa Kỳ dù giảm nhịp độ, vẫn duy trì 800 triệu USD, tập trung vào tình báo chiến lược, chỉ huy – liên lạc chiến trường.

* Canada bổ sung 230 triệu USD cuối năm nay, đưa tổng viện trợ đến gần 22 tỉ USD tính đến 2029.

* Nhật Bản: 6 tỉ USD.

* Úc: 1,3 tỉ USD.

* New Zealand: 11 triệu USD.

Và còn nhiều gói khác sẽ được công bố khi bước sang năm tài khóa mới – mùa xuân 2026.

Nga đã bị cuốn vào một cuộc chiến mà chính họ tin rằng sẽ kết thúc trong vài ngày: tiến quân vào Kyiv, lật đổ chính quyền dân cử, kéo cờ chiến thắng và được “giải phóng” bằng những tràng hoa chào đón.

Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Cuộc chiến sắp bước sang năm thứ năm với tổn thất sinh mạng và vật chất khổng lồ. Nga bị bao vây – trừng phạt kinh tế gần như toàn diện. Các cơ sở quân sự, năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga liên tục bị Ukraine tấn công. Hạm đội và tàu dầu Nga ở Hắc Hải không còn an toàn.

Trên chiến trường, dù quân số đông hơn, Nga vẫn không chiếm được các mục tiêu chiến lược quyết định tại Donbas, và phải trả giá rất đắt cho từng km đất.

Ở chiều ngược lại, Ukraine đã không còn là quốc gia chỉ “chờ viện trợ”.

Họ đã tái thiết công nghiệp quốc phòng, làm chủ công nghệ drone, tên lửa tầm xa, và hiện nay khoảng 50 % vũ khí sử dụng trên chiến trường là do Ukraine tự sản xuất – một bước chuyển mang tính sống còn.

Cuộc đối đầu này đã trở thành chiến tranh tiêu hao, nơi thời gian, công nghệ, năng lực thích ứng và chiều sâu liên minh quan trọng hơn những đợt tấn công ồ ạt. Trong cán cân đó, Nga – với nền kinh tế bị bóp nghẹt và xã hội ngày càng mệt mỏi – không còn nhiều lợi thế dài hạn.

Ukraine không thắng bằng phép màu.

Họ thắng – nếu thắng – bằng sự kiên cường của một dân tộc, năng lực tự đứng vững, và một mạng lưới hỗ trợ quốc tế vẫn duy trì ở mức cao, ngay cả khi nguồn cung từ Mỹ có dấu hiệu giảm nhịp.

Và khi chiến tranh không còn là “chiến dịch đặc biệt”, khi thời gian không đứng về phía kẻ xâm lược, rồi sẽ có lúc… Putin phải khóc.

LÊ DIỄN ĐỨC 21.12.2025

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.