mardi 23 décembre 2025

Phạm Thành Nhân - Nửa đêm nói chuyện chó


Chuyện con chó nhà Tăng Thanh Hà chết mà rần rần trên báo thực ra không có gì lạ.

Trước cũng đã có vô số tin tức kiểu kiểu vậy, như tin diễn viên này phải đi chân đất đóng phim nên bị gai cào xước hai đường. Rồi cô mẫu kia mất cái... hộp quẹt, chàng nọ đi hát về đêm lại còn ăn hột vịt lộn nên bị ho... vẫn đầy trên báo đó thôi; trên  báo Tây cũng vậy và tất cả được xếp chung vào nhóm tin "gossip", giải trí tào lao xịt bụp.

Nói chuyện hậu trường làng báo giải trí cho nghe. Thường, các nhân vật showbiz sẽ có một trợ lý truyền thông, chính thức hoặc không, và thường người này đồng thời là phóng viên hoặc nhân viên báo/trang tin nào đó, có quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Sống trong showbiz thì phải luôn xuất hiện, luôn được nhắc mới mong có show, mới được nhớ đến. Khổ cái là đâu phải lúc nào họ cũng có gì đó xứng đáng để được nhắc, vì có sản phẩm nghệ thuật nào đâu; kể mà có cũng chắc gì đã hay để được nhắc.

Vậy là tối ngày ta thấy mấy tin kiểu khoe vòng một, khoe eo thon, khoe dáng nuột... rồi xách túi hiệu cắt đầu đinh gì đó. Mỗi bài như vậy xuất hiện trên báo, phóng viên thường nhận được phong bì hoặc nếu là sao hạng A, được công chúng quan tâm, phải làm để kiếm view thì cuối năm cũng được mời dự tiệc tri ơn, có quà mang về.

Cho nên chuyện con chó của Hà Tăng lên báo chỉ cho thấy một điều: Báo chí đến hồi mạt vận - phải dùng tới mấy cái đó để kiếm view, kiếm tiền. Vì những cái quan trọng thì hoặc không dám làm, không được làm và nhiều trong số những cái báo làm thì lại chẳng ai buồn coi. Truyền hình cũng vậy luôn. Cho nên nhiều khi nghĩ, cái vụ quy hoạch, sáp nhập báo chí cũng hay. Nếu báo nào cũng như báo nào thì coi chi lắm.

Nhiều khi nghĩ cũng tội. Chuyện áo cơm mà. Không thể làm này làm kia hoặc mới làm xong bị chôm mất thì càng làm chỉ càng lỗ, đành cầu cứu AI hoặc bám vô con chó chết chứ còn biết làm gì.

Dù sao, vẫn phải nói: Giữa cái thời tin giả, nội dung ảo, trend AI, lừa đảo deepfake loạn xị, khái niệm "nguồn chính thống" càng trở nên quan trọng. Tỉ như khi có gì đó rần rần trên mạng, khó phân thật giả, một bài trên báo chính thống sẽ giúp ích rất nhiều.

Mà, muốn vậy thì báo chí phải giữ mình, chứ nếu chính thống cũng đi lo chuyện chó chết thì hồi cáo chung sẽ tới liền. Tỉ như dạo này tui đã loại rất nhiều đầu báo khỏi danh sách đọc của mình rồi đó.

PHẠM THÀNH NHÂN 22.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.