Giữa làn sóng phản đối Zalo, nổi lên một lập luận khác khá “sòng phẳng”: Ai muốn xài thì xài, không muốn thì thôi. Zalo đâu có ép?
Câu này nghe quen quen. Nó giông giống câu: Không thích thì tắt ti vi.
Chắc chắn, những chủ nhân của ứng dụng này dựa vào nhiều điều để hành động như vậy. Sự phủ sóng của Zalo không thể chối cãi. Thậm chí với một bộ phận không nhỏ, khái niệm “Quyền riêng tư” là điều xa xỉ. Cứ tiện, lợi thì dùng, chắc gì chạy qua nhà khác an toàn hơn?
Nhưng Zalo nên nhớ, một “đế chế” dù lớn cách mấy, nếu để sai lầm thành khủng hoảng thì sẽ bị sup đổ như chơi.
Riêng tôi qua nay không dùng Zalo nữa! Giản đơn là tôi không thích kiểu chơi cha. Bởi nếu Zalo cho mình cái quyền “chấm dứt”, thì chúng ta lại có một loại quyền khác: Quyền “tắt ti vi”, quyền vô hiệu hóa dịch vụ mà mình không còn thấy khoái nữa.
LIỄU HẰNG 29.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.