samedi 31 octobre 2020

Bông Lau - Tại sao Đài Loan mua máy bay không người lái của Mỹ


Ngày 03 tháng 01 năm 2020, một chiếc máy bay không người lái MQ-9 drone của Hoa Kỳ bay lai vãng chờ đợi gần không phận của phi trường quốc tế Baghdad. Tình báo của CIA là những nhân viên làm việc ở phi trường Lebanon, Syria và Iraq báo cáo có một yếu nhân lên một chuyến máy bay riêng bay từ Syria đến Baghdad - Iraq.

Khoảng 1 giờ sáng yếu nhân đó đến, và được các xe hộ tống đưa về chỗ tạm trú. Chiếc MQ-9 drone theo dõi đoàn xe, và đến một khoảng đường vắng người thì khai hỏa nhiều trái hỏa tiễn. Đoàn công-voa chở yếu nhân tan nát và bốc cháy. Người ta tìm được bàn tay đeo chiếc nhẫn màu đỏ của ông, và DNA xác nhận đó là vị Tướng Chỉ Huy Trưởng cố vấn các đơn vị du kích do Iran giựt dây và huấn luyện ở Iraq có thành tích giết chết khoảng 600 lính Mỹ. Yếu nhân ấy được coi là nhà quân sự tài giỏi nhất của Iran. Ông tên là Qasem Soleimani.

Sự kiện Đài Loan được phép mua máy bay không người lái MQ-9 drone của Hoa Kỳ không đơn giản như nhiều người tưởng. MQ-9 drone là loại máy bay không người lái tối tân có kích thước lớn, mà Hoa Kỳ chỉ bán cho vài nước đồng minh tin cậy như Anh Quốc, ý, Pháp, Úc, Tây Ban Nha, Bỉ, Nhật và Nam Hàn v.v…

Lê Học Lãnh Vân – Ngày ra đi

Hôm đó là một ngày rất đặc biệt của gia đình: trong ba tiếng đồng hồ nữa Vương sẽ lên máy bay đi Pháp. Giữa thập niên 1980, một thập niên sau khi Việt Nam được thống nhất bởi chiến thắng quân sự của Miền Bắc, Sài Gòn được đổi tên là Thành Phố Hồ Chí Minh, một người gốc Sài Gòn du học Pháp là chuyện rất rất hiếm, thậm chí khó tưởng tượng.

Chuyến đi được chờ đợi từ ba năm trước, khi phái đoàn của trường đại học Orsay điền tên Vương vào danh sách nhận học bổng bốn năm của Pháp, sang Paris làm một luận án về Phả Hệ Phát Sinh Các Loài Động Vật Có Xương Sống Bằng So Sánh Phân Tử ARN thông tin của Ribosome.

Tên luận án phức tạp, có lẽ không cần nói ra với những người không nằm trong chuyên môn, nhưng thật ngộ nghĩnh, Vương thấy cái tên của nó lại liên quan tới nhiều sự kiện trong cuộc sống. Phả Hệ Phát Sinh là môn học tìm hiểu các mối dây liên lạc bà con giữa Ngành, Lớp, Bộ… sinh vật trong tự nhiên. Trong xã hội Việt Nam, các mối dây phả hệ thật chằng chịt, ràng rịt, giằng níu phần lớn cấu trúc xã hội…

Jimmy Nguyen Nguyen - Chuyện bầu : Đậu và Rớt


Ai đã từng là thí sinh hén, cụ thể là đã từng thi tú tài một hoặc hai. Thi cả chục môn.

Nếu còn nhớ lại được thì chắc các bạn còn nhớ là khi thi xong mình có thể tự cho điểm. Môn toán thường có 8 điểm cho các câu hỏi và 12 điểm cho bài toán. Bài toán cũng có 4 câu hỏi. Ít nhất phải làm trúng hai câu mới hy vọng đủ đậu. Môn văn, mình có thuộc bài thơ để dẫn chứng không, vì viết lung tung mà không có nguyên văn bài thơ dẫn chứng là sẽ bị điểm tối thiểu. Nên phải học thuộc lòng rất nhiều bài thơ.

Môn sinh ngữ Anh hoặc Pháp, bài dịch chiếm 12 điểm. Đọc hết mà không hiểu từ ngữ sẽ không dịch được...Nói chung, khi thi xong, xem các bài giải sau kỳ thi, thí sinh có thể đoán mình đậu hay rớt đến 80%. Nhiều bạn thi xong... khóc hoài là biết rồi. Học tài thi phận là câu an ủi, chớ học có căn bản và học chăm là có thể đậu.

Đỗ Duy Ngọc - Đừng biến những đập thủy điện thành nấm mồ của dân

Báo VnExpress trong bài "Tranh cãi tác động của thủy điện nhỏ tới mưa lũ", có đăng phát biểu của ông Nguyễn Tài Sơn vốn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện, PGS Vũ Thanh Ca, Khoa Môi trường, Đại học Tài Nguyên và Môi trường. Ngoài ra còn có ông Đỗ Đức Quân, Phó cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương).

Cũng như lập luận của các lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường và một số Tiến sĩ, Giáo sư và Phó Giáo sư công tác hoặc liên quan đến Bộ Môi trường. Tất cả các ông ấy đều cho rằng thủy điện không phải là nguyên nhân đưa đến lũ lụt.

Cũng phải thôi, tất cả đều có kiếm ăn từ những dự án thủy điện, ai dũng cảm đập bể nồi cơm, tự cắt lợi nhuận của mình do đó họ bắt buộc phải bảo vệ thủy điện.

Chu Mộng Long - Sụt lún, sạt lở : Viện Địa chất giải thích như trẻ con

VTV phỏng vấn các chuyên gia thuộc Viện Địa chất Việt Nam về hiện tượng sạt lở vừa qua ở Quảng Nam. Các chuyên gia đều giải thích: mưa to, lớp đất trên bề mặt nặng hơn, với độ dốc của núi đồi, lớp đất đó sẽ đổ ập xuống.

Giải thích như vậy mà cũng học đến giáo sư tiến sĩ!

Tôi xem hình ảnh trên VTV, nơi sạt lở là nơi trồng toàn bạch đàn. Rễ cây bạch đàn chỉ bám trên bề mặt. Theo lời người dân, mưa mới chỉ có một ngày chứ không phải dài ngày. Tôi khẳng định, chính rừng cây bạch đàn đã làm cho lớp đất trên bề mặt núi đồi bị oằn nặng và trượt nhào xuống. Nó giống như trò chơi cầu tuột của trẻ em vậy!

Nguyễn Hồng Lam - Đảo lộn đất trời


Vì sao núi lở vùi chôn phận người?

Vì tham lam vô độ.

Những công trình mượn danh du lịch tâm linh cạo trắng núi rừng. Đó là cuộc buôn thần bán thánh, phản tâm linh, hủy diệt cả môi trường, văn minh và văn hóa. Rừng núi oằn lưng chịu ngàn vạn nhát búa phạt thấu xương, triệu lưỡi dao róc tận tủy.

Nước nguồn không nơi lưu trú, nước ngầm như mạch máu bị hút cạn đến những giọt cuối cùng. Long mạch héo khô, cơ thể đất đai đầy lở loét. Bạt núi, cạo rừng, địa chất triệu triệu năm không thể hoàn nguyên, đám đại gia vô đạo vẫn giương trơ mắt trắng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 31.10.2020


 

GS Nguyễn Văn Tuấn - "Groupthink", Trump và người Việt


Bà Hillary Clinton nói rằng những ai bầu cho ông Trump là "deplorable" (một chữ rất nặng nề, hàm ý nói hư hỏng về nhân cách). Những người Việt chống Trump thậm chí còn dùng những chữ nặng nề hơn cho những đồng hương có ý định bầu cho ông Trump.

Nhưng có phải người ủng hộ ông Trump là xấu xa và đáng lên án? Tôi nghĩ không. Sự chia phe cùng những phỉ báng lẫn nhau có lẽ là hiện tượng "Groupthink" (tư duy bầy đàn) mà thôi.

Có thể xem groupthink là một hiện tượng tâm lý. Người sáng chế ra danh từ này là nhà tâm lý học Irving Janis, lấy cảm hứng từ "Doublethink" trong cuốn tiểu thuyết "1984" của văn hào George Orwell [1]. Trong một bài báo trên tạp chí Psychology Today (số tháng 11/1971), Janis bàn về quá trình đi đến quyết định trong điều kiện căng thẳng, Và, ông dùng chữ groupthink lần đầu để chỉ hiện tượng các cá nhân trong nhóm kiềm chế không dám/muốn bày tỏ nghi ngờ và phán đoán đi ngược lại với đám đông trong nhóm.

Jimmy Nguyen Nguyen - Lady


Pháp họ đô hộ nước ta cả trăm năm, lành dữ gì cũng có đủ. Cũng may là cái họ nhà tui học được cái lành của họ là cái tánh...nịnh đầm (nên mấy anh em ai cũng mấy... dòng con). Phải nói mấy ông già xưa, ông nào có giao du với dân "phờ răng sai" đều học được cái nết "nịnh"này.

Hình như thời nay, nó có phần...mai một.

Nói gì thì nói, cái gì cũng phải học mà cái học dễ nhất là bắt chước ông già, vì mình học nó từ nhỏ, để lớn mới học khó à nha. Ông già tui dạy tụi nhỏ: Đàn bà bao giờ cũng...đúng, đừng cãi họ, cũng đừng...làm theo họ. Cái gì chối được phải chối, đừng bao giờ nhận lỗi, quả tang cũng...chối. Đàn bà là vậy.

vendredi 30 octobre 2020

Bông Lau - Số phận của Đài Loan


Chính quyền Donald Trump chuẩn bị bán võ khí tối tân trị giá 7 tỉ đô la cho Đài Loan

Các đồ chơi nóng ấy gồm có: Hỏa tiễn pháo binh lưu động (M142 HIMARS) diệt bộ binh có tầm xa từ 2 - 300 km. Hỏa tiễn hành trình tầm xa AGM-84H/K SLAM-ER phóng đi từ chiến đấu cơ diệt mục tiêu trên biển và đất liền, hỏa tiễn hành trình diệt hạm RGM-84 (Land-Based Harpoon Anti-Ship Missiles) đặt ở căn cứ đất liền, mìn diệt hạm thả dưới biển. Hệ thống điện tử gắn dưới bụng máy bay F-16 để truy tìm mục tiêu rồi gởi data về căn cứ (external sensor pods). Máy bay không người lái MQ-9 drones v.v…

Lưu Trọng Văn - Bịt miệng, mắt... cười


Trùm CIA và là đương kim ngoại trưởng Mỹ Pompeo đến Việt Nam. Chuyến đi được cho là bất ngờ ; nhưng quan sát các động thái, tiến trình quan hệ Việt- Mỹ mấy năm gần đây thì chuyến đi này là những bước tất yếu của hành trình tất yếu.

Mỹ đủ khôn ngoan để xác định Việt Nam đóng vai trò gì ở bàn cờ chiến lược thế giới. Mỹ không muốn đẩy quan hệ liên minh, đồng minh để tạo cái thế khó cho Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc.

Mỹ thấy rõ vị trí địa chính trị của Việt Nam là một chốt chặn tư tưởng bành trướng cộng sản Đại Hán. Việt Nam đổ vào tay Trung Quốc, khối ASEAN chiến lược đổ. Một vành đai một con đường thành...xa lộ.

Tạ Duy Anh - Đất nước hay chế độ ?


(Suy nghĩ nhân ngài Pompeo đến Hà Nội)

Cách nay 8 năm, tôi đã cảnh báo về sự nguy hiểm của hành động Trung Cộng thành lập tỉnh Tam Sa, xin trích:

“…Người Việt không nên coi thường động thái này. Đầu tiên chỉ là cái tỉnh trên giấy, bị Việt Nam, Philippines… coi là vô giá trị. Nhưng sau đó, họ sẽ “ấn” cái tỉnh đó vào đầu hàng tỉ người Trung Quốc, tạo ra những giao tiếp thương mại, ngoại giao với các nước, thông qua Tam Sa. Chẳng hạn hành động mời thầu thăm dò dầu khí, hay những phi vụ buôn bán thương mại với lợi nhuận hấp dẫn, gắn với cái địa danh Tam Sa? Rồi những hội nghị, triển lãm, thi đấu thể thao nhỏ…do Trung Quốc đăng cai được tổ chức ở Tam Sa!

Trần Trung Đạo - Tập Cận Bình sẽ không dám đụng đến Đài Loan


Trong thời gian qua, thỉnh thoảng Tập Cận Bình lại hăm he sáp nhập Đài Loan kể cả bằng vũ lực, và điều này tạo nên nhiều bàn tán trong giới phân tích chính trị và quân sự Á Châu.

Ngày 14 tháng 10, 2020, khi thăm viếng một căn cứ quân sự tại Quảng Đông, Tập Cận Bình chỉ thị cho quân đội “phải tập trung hết tinh thần và năng lực để chuẩn bị cho chiến tranh.”

Nhưng hăm he là một chuyện, đánh là chuyện khác. Dưới đây là một số trường hợp và lý do khiến Tập chỉ hăm he nhưng không dám đụng tới Đài Loan:

VIỄN ẢNH MỘT CHIẾN TRANH CHÂU Á

Hoàng Hải Vân - Vì sao tôi thích Trump ?


Tôi thích anh Đỗ Nam Trung vì vài lý do sẽ nói ở dưới, nhưng tôi không mảy may chê bai các bạn thích anh Ngô Bí Đần, anh Ô Bã Mía, chị Hỷ Linh Tốn hay chị Béo Lộ Xì chủ tịch Hạ viện Mỹ. Dù vậy, tôi chắc cũng sẽ tiếp tục mất thêm một số “bạn bè” trên Facebook ngay sau khi đăng cái tút này.

Rất lạ lùng là cuộc bầu cử ở Mỹ lại khiến một bộ phận trong “cộng đồng” Facebook Việt chia rẽ. Trong thế giới hiện đại, sự “mất đoàn kết”, đỉnh cao là tình trạng máu chảy đầu rơi, thường xuất phát từ những người khuynh tả. Còn tôi thì không tả nên chuyện gì ra chuyện đó. Mà anh Đỗ hay anh Bí Đần trúng cử thì ảnh hưởng gì đến nước tôi ? Có chút chút đấy !

Thứ nhứt. Nếu anh Bí trúng, ảnh sẽ thực hành “xây dựng chủ nghĩa xã hội” ở nước Mỹ (chủ nghĩa xã hội không phải là độc quyền của hai anh rậm râu đâu nhé). Điều đó sẽ khiến cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở nước tôi mất vai trò “đầu tàu”. Tất nhiên câu này tôi nói đùa, nhưng vẫn hàm chứa một sự thật.

WSJ: Giải cứu binh nhì Biden


(NCQT 29.10.2020) Tiêu chuẩn báo chí cho năm 2020: Không đặt câu hỏi hóc búa nào cho cựu phó tổng thống.

Trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, trang nhất của tờ New York Times đã đưa ra một phán xét từ trên cao: Trong thời đại Donald Trump, tính khách quan của báo chí là thứ xa xỉ mà nước Mỹ không thể có được. 

Hóa ra báo chí thiên vị không đủ để ngăn ông Trump giành chiến thắng. Vì vậy, đến năm 2020, báo chí đã đưa ra một chính sách mới: Không bao giờ được hỏi Joe Biden một câu hóc búa nào. 

Nguyễn Tiến Tường - Doanh nhân Diệp Dũng và « băng nổi băng chìm » trong vụ thống đoạt bất thành Saigon Coop


Báo chí gần đây thông tin theo kết luận thanh tra “phi vụ” doanh nhân Diệp Dũng bị Thành ủy TP.HCM điểm huyệt vì chỉ đạo cuộc nâng vốn trái luật mà thực chất là “bùa chú” để thống đoạt Saigon Co.op.

Hội đồng thành viên thông qua nghị quyết nâng vốn từ từ 3.200 tỉ đồng lên hơn 6.797 tỉ đồng. Nghĩa là chỉ cần bỏ ra 3.600 tỉ đồng, nhóm nhồi vốn sẽ sở hữu hơn 50% vốn, giữ quyền chi phối Co.op.

Được đánh giá là doanh nghiệp bán lẻ số 1 Việt Nam, Saigon Co.op đang chiếm 43% thị phần kênh siêu thị khi xét về doanh số bán hàng, gấp khoảng 4 lần so với doanh nghiệp đứng thứ hai. Trong năm 2018 doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu đạt 32.000 tỉ đồng, năm 2019 là 35.000 tỉ đồng. Chỉ riêng với tỉ suất lợi nhuận 30%, phi vụ này sẽ là một món hời thường trực, ổn định. Nhưng, đó chỉ là phần nổi của tảng băng!

Võ Xuân Sơn – Cứu trợ


Hồi năm 2016, tôi có kể câu chuyện, rằng đoàn cứu trợ vô bản người Rục cứu trợ. Khi ấy nước ngập, phải đi đò vô, rồi lội bộ mấy cây số mới tới bản. Việc đi lại vào thời điểm đó rất khó khăn.

Do trục trặc thông tin về số lượng hộ dân của bản, mà đoàn cứu trợ mang thiếu một số phần quà. Sau khi phát hết các phần quà được chuẩn bị sẵn cho mỗi gia đình, thì vẫn còn một số gia đình chưa nhận được quà cứu trợ.

Đoàn cứu trợ hẹn tuần sau sẽ mang cho mỗi gia đình chưa nhận được quà lần này một phần y như phần của các gia đình khác. Trên thực tế, đã có hàng ngàn phần quà được soạn sẵn, nhưng vì giao thông khó khăn, nên đoàn chỉ mang vừa đủ số phần quà cho số hộ được thông báo.

Mai Bá Kiếm - Nạn phá rừng và mồ chôn sống tập thể


Lúc 15h30 ngày 28/10/2020, ở xã Trà Vân (cách trung tâm huyện Nam Trà My 14 km) tỉnh Quảng Nam, có một vụ lở đất khiến 8 người bị vùi lấp. Một tiếng rưỡi sau, một vụ sạt lở đất xảy ra bên xã Trà Leng (cách trung tâm huyện Nam Trà My 25 km) khiến 45 người mất tích; 4 người may mắn thoát nạn.

Tính đến sáng 29/10, lực lượng cứu hộ tại chỗ xã Trà Vân đã đào bới và tìm thấy 7/8 thi thể; và lực lượng cứu hộ địa phương xã Trà Leng đã tìm thấy 8/45 thi thể. Như vậy, còn 38 nạn nhân xấu số chưa tìm thấy.

Đoạn đường 25 km từ huyện Nam Trà My vào xã Trà Leng bị sạt lở và cây ngã nhiều nơi. Công binh đã vá lấp 3 điểm sạt lở, còn 2 điểm sạt lở lớn chưa xong, nên bộ đội và lực lượng chức năng chưa vào đến Trà Leng để cứu nạn!

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.10.2020


 

jeudi 29 octobre 2020

Nguyễn Đình Bổn - Dám đánh không?


Những phát biểu mang đầy tính chiến tranh của Tập Cận Bình và các tờ báo Trung Quốc gần đây, chứng tỏ họ đang "nóng gà" trước việc Mỹ liên tục cùng các đồng minh tạo ra gọng kềm từ kinh tế và quân sự xung quanh Trung cộng. Nhất là việc tăng cường thân thiện và bán vũ khí cho Đài Loan.

Từ thời Mao Trạch Đông, ông này đã viết ra một "học thuyết quân sự", cho rằng chắc chắn sẽ nổ ra chiến tranh thế giới thứ III, và Bắc Kinh cần sẵn sàng với tình huống như vậy!

Cách đây 5 năm, thời được xem là cực thịnh của Trung Quốc, họ ngạo mạn công bố "Sách trắng quốc phòng" mô tả Trung Quốc sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ “an ninh quốc gia” ra nhiều khu vực mới, như Bắc Cực, Nam Cực, biển cả và không gian, và kể cả các mạng xã hội, mà theo các nhà bình luận nó nhằm thị uy, nhắm vào Châu Âu, Ấn Độ và đặc biệt là Mỹ!

Bông Lau - Khôn nhà dại chợ


Dịch coronavirus đang tái phát khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Hoa Kỳ và Âu Châu.

Pháp, Đức và một số quốc gia Âu Châu có thể tái phong tỏa các sinh hoạt kinh doanh để phòng bịnh nên nhiều cuộc xuống đường chống đối bùng phát. Người dân Âu Châu không muốn bị nhốt trong nhà thêm một lần nữa.

Ở Hoa Kỳ mặc dù số người chết không nhiều, khoảng 600 người so với hồi tháng Ba rồi là 2.000 người chết một ngày, nhưng số người bị nhiễm là từ 60 ngàn đến 80 ngàn người một ngày. Tuy nhiên hầu hết các tiểu bang vẫn chưa ban hành lịnh đóng cửa phong tỏa vì nền kinh tế đang hồi sinh.

TS Lê Trung Tĩnh - « No to Trump » sẽ mang lại kết quả ?


Có hai cách tiến hành một cuộc vận động bầu cử hay một vận động chính trị, đó là bằng nỗi sợ (chống lại một ai đó, No to someone) hay bằng niềm tin (hãy thay đổi với chúng tôi, Yes to us).

Ví dụ kinh điển nhất của cách thức vận động bằng niềm tin là chương trình của ông Barack Obama với slogan tự tin và dễ nhớ “Yes We Can”. Thông điệp chiến thắng này đã góp phần thay đổi nước Mỹ và thế giới, sau nhiều năm mắc kẹt trong cách phân chia thế giới thành hai phía thiện ác dưới thời Tổng thống Bush, khi nạn khủng bố đang hoành hành. Ngay cả chính ông John McCain cũng đã thừa nhận Tổng thống Obama đã là một đại diện tốt hơn của niềm tin trong diễn văn ngay sau kết quả bầu cử năm 2008, một bài diễn văn dũng cảm và hàn gắn.

Jimmy Nguyen Nguyen - Chuyện bầu ở Nebraska


Cái tên tiểu bang này tui nghe lần đầu tiên trong đời. Vội vã lật bản đồ xem nó nằm đâu, thấy nó nằm chính giữa nước Mỹ. Xem thông tin thì ở đây chỉ có 5 phiếu đại cử tri, vậy mà dượng cũng cất công đến. Cũng xem thêm là năm 2016, dượng thắng ở đây.

Tui xem buổi vận động, nghe dượng nói có đến 29 ngàn người tham dự. Thật kinh khủng. Đây là show thứ ba của dượng trong ngày. Trời lạnh quíu, dân trùm khăn đứng nghe, ổng thì đầu trần, chỉ mang thêm bao tay.

Sẵn dịp học địa lý, lịch sử của tiểu bang này. Xem ra đó là tiểu bang thuần nông nghiệp. Tui đoán đất ở đó tốt vì các con sông lớn có qua đây. Coi thêm thì biết nó có nhiều đồng cỏ nên chăn nuôi bò phát triển. Xem thêm chút nữa thì có tin hôm nọ mấy trăm con bò xổng chuồng, bà con ở đây đi kiếm gần chết, có dùng cả trực thăng. Đúng là chuyện Mỹ. Bài này tám chuyện... bò coi bộ vui.

Nguyễn Ngọc Chu - Binh chủng phòng chống thiên tai


Đất nước ta ở vào vị trí địa lý mà năm nào cũng phải đối mặt với bão lũ. Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Mức độ tàn phá đều ở mức khủng khiếp cho đến rất khủng khiếp.

Đó là sự thật trong quá khứ. Đó sẽ là điều không tránh khỏi trong tương lai với cường độ lớn hơn. Cho nên, không bàn về quá khứ. Không chỉ trích nguyên nhân quá khứ làm trầm trọng tai họa bão lũ. Chỉ nói đến biện pháp phòng chống bão lũ cho tương lai.

I PHẢI BẰNG MỌI CÁCH BẢO VỆ RỪNG VÀ KHÔI PHỤC LẠI RỪNG

Những bức ảnh vệ tinh, mà bất cứ ai cũng có thể chụp được bằng điện thoại cầm tay cho bất cứ địa điểm nào, đã làm hoảng sợ đến cả người vô tâm nhất về sự trơ trọi của rừng Việt Nam. Không phải bom napan trong chiến tranh, không phải hỏa hoạn hay bão lũ, mà chính con người mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của rừng Việt Nam.

Nguyễn Quang Dy - Việt Nam trước một thế giới bất an và bất định


(Boxitvn 29/10/2020) Để lý giải thế giới hiện tại trong cuốn “21 bài học cho thế kỷ 21” (21 lessons for the 21st century, 2018) Yuval Noah Harari trước đó đã viết hai cuốn “Lược sử loài người” (Sapiens: A Brief History of Humankind, 2014), và “Lược sử tương lai” (Homo Deus: A Brief History of Tomorrow, 2016). Chúng ta đang sống trong một thế giới rất bất ổn, đầy bất an và bất định. Vì vậy, muốn hiểu thế giới hiện tại, phải hiểu quá khứ và tương lai. 

Thế giới cũ đã qua 

Trong nửa đầu của thế kỷ trước, dân tộc Việt Nam cũng như nhiều dân tộc khác, đã chịu hệ quả (trực tiếp hay gián tiếp) của hai cuộc đại chiến thế giới (WWI: 1914-1918 và WWII: 1939-1945) và một cuộc chiến tranh cục bộ tại Triều Tiên (1950-1953). Trong ba cuộc chiến tranh thông thường và tổng lực đẫm máu đó, các cường quốc đã trực tiếp tham chiến, trong khi thế giới hình thành hai phe (như phe “đồng minh” chống lại phe “trục phát xít”). 

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.10.2020


 

Lưu Trọng Văn - Nhìn đâu cũng thấy địch !


Một đảng chỉ thật sự mạnh khi nhìn đâu trong Dân cũng thấy Bạn chứ không phải cũng thấy Thù.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang cho biết năm 2020 diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

"Chính vì vậy, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội đã và đang tăng cường hoạt động chống phá, tấn công chia rẽ nội bộ, đặc biệt tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng; xuyên tạc, suy diễn, quy chụp chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự và việc tổ chức lấy ý kiến của các giai tầng xã hội góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng".

mercredi 28 octobre 2020

Nóng : Sạt lở đất tại Quảng Nam, hơn 50 người bị vùi lấp


(Zing, TTO 28/10/2020) Tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, tối 28/10 xảy ra vụ lở đất vùi lấp 45 người, 4 người may mắn thoát nạn. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân có 8 người bị vùi lấp. Tổng cộng 53 người dân bị vùi lấp, đến 23 giờ VN đã tìm thấy 7 thi thể. 

Hiện tại, vào lúc 22h52, đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Quân khu 5 tại thành phố Tam Kỳ để bàn phương án cứu nạn. “Đây là sự cố hết sức nghiêm trọng, đã vùi lấp nhiều người”, Phó thủ tướng nói. Ông cho biết tại thôn 1 xã Trà Leng sạt lở đất vùi lấp 45 người, 4 người may mắn thoát nạn. Còn tại thôn 1 xã Trà Vân có 8 người bị vùi lấp.

Bầu cử Mỹ : Vì sao Donald Trump vẫn có thể tái đắc cử dù bất lợi trong thăm dò


(Le Monde 28/10/2020) Ông Trump nhất thiết phải thắng ở các tiểu bang đã giành được năm 2016, nơi có số lượng đại cử tri nhiều, và đang sát nút với Joe Biden.

Ba cuộc mít-tinh hôm thứ Hai 26/10 tại Pennsylvania, ba cuộc khác vào thứ Ba ở Michigan, Wisconsin và Nebraska, trước khi đi một vòng các tiểu bang hy vọng sẽ thắng ở miền Tây là Nevada và Arizona : cuộc đua marathon tranh cử của ông Donald Trump tiếp diễn không ngơi nghỉ.

Đến tối 27/10, tổng thống mãn nhiệm đã thực hiện 45 chuyến đi kể từ sau đại hội đảng mà ông được đề cử hôm 27/08, so với đối thủ Dân Chủ Joe Biden chỉ có 27. Cách đây bốn năm, Donald Trump cũng đã rong ruổi khắp nước Mỹ với cùng một nhiệt tình cho đến trước ngày bầu cử chỉ một hôm.

Nguyễn Thông - Thành ngữ mới: Thành công tốt đẹp


Con người ta, phàm làm việc gì luôn muốn đạt kết quả theo ý mình. Việc lớn việc nhỏ đều vậy. Cái kết quả ấy được gọi là thành công.

Thành công là từ gốc Hán Việt. Thành có nghĩa xong, kết thúc. Thành tựu là xong việc (tựu), hoàn thành là xong xuôi trọn vẹn (hoàn). Công nghĩa là việc, công cụ là đồ dùng (cụ) để làm việc, công hiệu để chỉ kết quả (hiệu) của việc làm.

Thành công, hiểu ngắn gọn và chính xác, tức là một công việc được làm, được tiến hành có kết quả như ý. Kết quả đầy đủ, trọn vẹn thì được coi là thành công tốt đẹp.

Lưu Trọng Văn - Bão !


1. Sáng 27.10 thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng lãnh đạo quân đội thay mặt mình trực tiếp vào rốn bão.

12 giờ đêm 27.10 thủ tướng điện thoại chỉ đạo các lực lượng cứu hộ, khẩn trương điều tầu Hải quân, kể cả trực thăng, bằng mọi cách cứu ngư dân đang gặp bão. Lệnh đưa ra: bằng mọi giá hạn chế tối đa Dân chết vì bão.

2. Cả ngày 28.10 là cuộc đua thông tin về cơn bão Molave giữa Dân mạng và các báo đài. Dân mạng với lực lượng áp đảo có mặt khắp nơi, tại chỗ tung hàng ngàn clip cực kỳ sinh động về cơn bão và sự tàn phá của nó ở Quảng Ngãi, Bình Định, Đà Nẵng, Quảng Nam. Các clip được tung lên từng giờ và tràn ngập mạng xã hội cùng những đau buồn chia sẻ và lời cầu nguyện.

Nguyễn Đình Cống - Vài ý kiến nhân Đại hội 13


Một gia đình, cha mẹ đang bị bệnh nặng mà con cái chỉ lo kiếm tiền để ăn chơi, để hãnh diện với bạn bè, để thỏa mãn thói sĩ diện và kiêu ngạo, thì gia đình đó quá vô phúc, những đứa con quá bất hiếu.

Nước Việt Nam vào những năm trước 1986, vì đường lối quá sai lầm mà rơi vào thảm cành kiệt quệ. Lúc đó phải sửa sai, không thì chết. Cho nên phải tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế bằng mọi giá. Đó là quyết sách đúng.

Nhưng rồi sự phát triển quá nóng vội, một mặt cải thiện được đời sống người dân, mặt khác đã đẩy đất nước vào con đường của tư bản hoang dã. Một số người giàu có lên rất nhanh trong khi rất nhiều thứ quý giá như môi trường, đạo đức, văn hóa giáo dục v.v … bị hủy hoại hoặc xuống cấp. Rồi sự thao túng của Trung cộng ngày càng trầm trọng. Đó đang là những bệnh nặng của đất nước.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.10.2020


 

Gilles-William Goldnadel : Truyền thông không hề nói đến thành công của Trump, nhưng che đậy những sai phạm của Biden

 


(Le Figaro 28/10/2020) Đại đa số các nhà bình luận không hề khen ngợi bất kỳ thành công nào - dù là không thể tranh cãi - hay một tin tức tốt đẹp nào về Donald Trump trong suốt nhiệm kỳ của ông. Và khi ông Trump có được những tuyên bố hợp lý, họ cũng hà tiện không muốn dẫn ra.

Dù ông Trump thất cử hay tái đắc cử ngày 02/11 tới, vấn đề bản sắc vốn đã góp phần vào việc ông được bầu lên làm tổng thống năm 2016 vẫn sẽ tồn tại – theo luật sư kiêm nhà bình luận Gilles-William Goldnadel. 

Virus corona : Nước Pháp lại bị phong tỏa !


Theo kênh BFM tối 27/10/2020, chính phủ Pháp sẽ ra lệnh tái phong tỏa toàn quốc trong vòng một tháng, kể từ nửa đêm thứ Năm 29/10. Tối thứ Tư 28/10, tổng thống Emmanuel Macron sẽ có tuyên bố quan trọng về vấn đề này trên truyền hình.

Có lẽ chính phủ không còn cách nào khác : trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 523 người chết vì virus corona, gấp đôi so với ngày hôm trước. Đây là mức trung bình của hồi tháng Ba, hàng ngày có khoảng 500 nạn nhân qua đời tại Pháp vì con virus từ Vũ Hán, còn vào cao điểm tháng Tư, có ngày số người thiệt mạng lên đến 700. Tổng cộng cho đến nay đã có trên 35.500 người chết tại Pháp vì Covid.

mardi 27 octobre 2020

Huy Nguyễn - Cập nhật một số thông số của bão số 9


(1H30, Ngày 28/10)

(Vui lòng giúp tôi cập nhật hình ảnh bão tại địa phương nếu có thể. Xin cám ơn).

Bão đang có khí áp 952hPa, tăng 2hPa so với cách đây 1 giờ đồng hồ (950hPa). Vận tốc gió tối đa cách đây 1 giờ là 205km/h. Vào thời điểm này vận tốc gió tối đa đang là 195 km/h.

Như vậy nó đã qua đỉnh mạnh nhất của bão.

Hiện tại tâm bão cách bờ biển Quảng Ngãi khoảng 180-250km về phía chính Đông. Bão đi rất nhanh! Một vài viền mây lớn rìa bão có dấu hiệu tách rời tâm bão. Đây là dấu hiệu vỡ cấu trúc viền mây rìa bão do nó đi quá nhanh.

Huy Nguyễn - S.O.S. Chúng ta không còn nhiều thời gian vàng để sơ tán


Giai đoạn này bà con nên ưu tiên việc SƠ TÁN, TÌM ĐẾN ĐỊA ĐIỂM AN TOÀN ĐỂ TRÁNH BÃO.

Hãy nhớ mang theo những giấy tờ quan trọng, vật dụng thiết yếu và nhỏ, nhẹ. Hãy tìm đến nhà kiên cố NGAY BÂY GIỜ để chúng ta hoàn thành mọi sự chuẩn bị trước 21 giờ đêm nay.

Tôi nhắc lại:

- Không ở lại trong nhà cấp 4, nhà gạch xây tường đơn, nhà lợp ngói và tôn.

Lê Nguyễn Hương Trà - Miền Trung chạy đua với bão số 9


Lần đầu tiên trong lịch sử khí tượng Việt Nam, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi tin khẩn cấp cho cơn bão số 9 (Molave) khi chưa vượt qua kinh tuyến 120.


Mọi thông số dự báo về cơn cuồng phong Molave vượt trên mức cường độ đưa ra trước đó; với sức gió có thể đạt trên cấp 16, giật cấp 18 -19.

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.10.2020


 

Hoàng Nguyên Vũ - Khẩu nghiệp với đồng bào đang tang thương


Đến mức này thì không thể tưởng tượng nổi nữa !

Giữa lúc bão lũ như nhấn chìm miền Trung, người chết, của cải mất, nhà cửa trôi, rất nhiều tấm lòng nhân ái của đồng bào hướng về miền Trung để chia sẻ và giúp đỡ. Thì có một bộ phận lên mạng thể hiện mình hiểu biết kiếp nghiệp hơn người, cho rằng miền Trung bị như thế là « quả báo từ kiếp trước ».

Huy Nguyễn - HÃY SƠ TÁN! SƠ TÁN TRIỆT ĐỂ!


SƠ TÁN ĐẾN CÁC NHÀ BÊ-TÔNG KIÊN CỐ!

Tôi sẽ có buổi lên sóng trực tiếp trên VTC14 vào 02 giờ chiều nay (27/10) nói về việc ứng phó với bão số 9. (Có phát live trên trang Facebook và YouTube của Kênh VTC14).

Vào khung giờ đó chắc mọi người ở vùng ảnh hưởng của bão sẽ không có thời gian xem, vì phải ưu tiên chuẩn bị ứng phó với bão. Nhưng ít nhất những người đang còn nghi ngờ về sức mạnh của cơn bão phải ra quyết định sơ tán.

Lưu Trọng Văn - Đóng góp mô hình quản lý mới cho đảng Cộng Sản Việt Nam của tiến sĩ Vũ Trọng Khải

Đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) cần lập một Ban tiếp nhận nghiên cứu các góp ý trên Cộng đồng mạng.

Vũ Trọng Khải, Chuyên gia độc lập về chính sách phát triển nông nghiệp, con trai của luật sư Vũ Đình Hòe, bộ trưởng bộ Giáo dục và bộ Tư pháp thời chính phủ Hồ Chí Minh. Luật sư Vũ Đình Hòe là một trong các tác giả Hiến pháp 1946 - Hiến pháp tiến bộ và dân chủ nhất của VNDCCH và CHXHCNVN.

Ông Khải vừa gửi bản góp ý Văn kiện Đại hội Đảng 13. Gã rất chú ý đến mô hình quản lý quốc gia trong thực tiễn đảng CSVN vẫn độc tôn cầm quyền. Đây là mô hình tiệm cận Dân chủ, nhưng đảng CSVN vẫn không sợ mất vai trò lãnh đạo của mình.

Để chuyển qua hoàn toàn Dân chủ tất yếu, theo ông Khải cần đi từng nấc, thay đổi mô hình thể chế theo tinh thần của ông Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề cho Ban chấp hành trung ương Đảng thảo luận:

Huy Nguyễn - Cảnh báo khẩn cấp : Bão số 9 tăng cấp, hãy sơ tán !


(Tin đưa lúc 01h00am, 27/10)

Nếu lũ lụt vào nhà, bạn sẽ có nhiều thời gian để ngồi trên mái nhà chờ cứu hộ.

Nếu cuồng phong số 9 đến chỉ trong vòng 1 tiếng, bạn sẽ không có cơ hội gọi ai cứu mình khi đang trong ngôi nhà yếu.

VẬY HÃY SƠ TÁN!

- Bão tại thời điểm này (01:00AM, 27/10) đã mạnh lên CAT 2 tương đương cấp gió 165 km/h (cấp 14, giật cấp 15).

lundi 26 octobre 2020

Nguyễn Hoàng Dũng - Bầu cho Donald Trump hay Joe Biden ?


Trả lời cho câu hỏi trên quả thật không dễ chút nào, trong bối cảnh các mâu thuẫn và tranh cãi giữa các cộng đồng người Việt ở hải ngoại cũng như trong nước đã lên tới đỉnh điểm, khi ngày bầu cử chính thức sắp đến gần (3/11).

Tuy nhiên, cũng không thể né tránh câu hỏi trên, bởi lẽ kết quả bầu cử tổng thống Mỹ ảnh hưởng đến toàn thế giới, nhất là cho Việt Nam, xét trong tình hình Trung Cộng đang ngày càng bộc lộ dã tâm và tham vọng muốn độc chiếm Biển Đông cùng các đảo tiền tiêu còn lại trong Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam.

Như vậy, người Việt ở Hoa Kỳ lựa chọn ai trong hai ứng cử viên trên, cần xem xét thấu đáo tới yếu tố Trung Cộng.

Đỗ T.Công - Biết mình biết người thì mới hy vọng thắng


Nếu bạn ủng hộ đảng Cộng Hòa, bạn mong cho Cộng Hòa thắng và ngược lại bên Dân Chủ cũng vậy. Điều này bình thường theo tâm lý con người. Không theo phe nào như tôi, thì cũng phải phân tích theo dõi để biết tình hình tranh cử; vì nó ảnh hưởng đến vận mệnh nước Mỹ và cả Việt Nam.

Nếu làm con đà điểu, thích nghe tin phe ta thắng, phe nó thua thì chỉ làm mình hụt hẫng. Biết mình biết người để lượng định tình hình, mà muốn vậy thì phải chấp nhận thông tin hai chiều. Nghe tin không vui thì mắng chửi người viết tin không phải là thái độ cầu tiến.

Những người như vậy, sống ngoài nước Mỹ cũng như tại Mỹ. Họ không nên đọc tin trung thực, tin “chùa” làm gì. Vì vậy tôi sẽ lấy họ ra khỏi danh sách “bạn” để họ đọc tin ngoài luồng, tin vui, tin ta thắng địch thua thôi. Người Mỹ có câu “don’t shoot the messager”. Đừng có nóng giận, chửi thề với người đưa tin; cho dù đó là tin không vui.

Họa vô đơn chí : Miền Trung sau lũ lại đón bão « cực kỳ lớn »


Bão số 9 tức bão Molave đã đổ bộ vào Biển Đông sáng nay 26/10/2020 với tốc độ rất nhanh và mãnh liệt, có thể là cơn bão lớn nhất kể từ đầu năm 2020.

Theo báo chí trong nước, bảy tỉnh miền Trung sẵn sàng sơ tán 1,2 triệu người và sáng nay, Việt Nam đã có công hàm gửi các nước Philippines và Trung Quốc đề nghị tạo điều kiện cho ngư dân được vào tránh trú bão để đảm bảo an toàn. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết nếu cần thiết có thể sử dụng xe tăng, máy bay trực thăng để cứu hộ.

Trước đó từ Nhật Bản tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai đã cảnh báo :

TIN BÃO KHẨN CẤP CƠN BÃO CUỒNG PHONG SỐ 9

(Bản tin lúc 13h20, ngày 26/10/2020 - RẤT KHẨN CẤP – CHÚNG TA KHÔNG CÒN NHIỀU THỜI GIAN)

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.10.2020


 

Jimmy Nguyen Nguyen - Em hiền như ma sœur


Lâu lâu tám về âm nhạc chút để xả trét nghe. Chớ bàn chiện chính trị hoài nó "đâu cái điền". Mà cuộc đua gần đến đích, không ai có thể ngồi yên, phải đứng và la hét mới phải đạo, hừ hừ...

Hôm nay, trời Úc mưa lâm râm, tui xem TV, thấy một hình ảnh cảm động quá, tự nhiên ký ức hiện về, để kể nghe.

Có bạn nào giống tui không. Tui nhớ năm đó đâu 11 tuổi gì đó, đã biết.... mê gái rồi. Nhưng là "gái chị". Số là tuổi nhỏ, tham gia mọi sinh hoạt ở nhà thờ, có đoàn "Thiếu Nhi Thánh Thể".

Bùi Chí Vinh - Ký ức về tổng thống Ngô Đình Diệm


Ngày 26-10 là ngày Quốc Khánh của Đệ Nhất Cộng Hòa thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cứ đến ngày này tôi lại nhớ mấy câu thơ học thuộc lòng trong sách Quốc Văn ngày xưa:

Ngày hai mươi sáu tháng Mười

Là ngày Quốc Khánh dưới trời tự do

Say sưa tiếng hát câu hò

Reo vang hạnh phúc ấm no hòa bình...

Thời ấy chúng tôi đi học trong túi chỉ có 5 cắc mà xài hoài không hết, là bởi vì vô trường đã được cho ăn bánh mì phô mai, uống sữa nóng miễn phí nên tiền lúc nào cũng dư. Càng nghĩ về ngày Quốc Khánh càng tiếc thương Tổng thống Ngô Đình Diệm biết bao. Nay tôi trích lại một chút kỷ niệm về ông trong hồi ký Giai Thoại Của Thi Sĩ, để hiểu cách ông đối xử với kẻ thù chính trị và con cái họ như thế nào...

Dương Phong - Xin đừng quên những người hùng


Bà con ạ, xin đừng quên họ. Họ là những ngư dân ở xã biển Hải Ninh, huyện Quảng Ninh và Ngư Thủy, Ngư Thủy Bắc, Lệ Thủy đã huy động gần 140 thuyền bơ nan từ biển vào cứu dân vùng lũ. Họ cứu hàng ngàn người thoát chết trong đêm lũ căng thẳng.

Đó là ngư dân cha, ngư dân con đã làm hết mình. Rồi ngư dân mẹ, ngư dân chị, ngư dân em ở nhà huy động tiền góp gạo, mua nước mắm, cá khô nấu hàng chục ngàn suất ăn gửi về đồng bào vùng lũ.

Họ là ngư dân lão làng nói ngư dân cha, ngư dân con, như dân mẹ phải mua kẹo bánh, áo quần gửi bà con vùng lũ. Xong việc, họ kéo thuyền về lại làng biển. Có người cảm kích, tặng họ tiền, dầu họ nói đi cứu người không nhận. Nếu nhận là đi làm thuê rồi. Mất ý nghĩa.

Lê Xuân Thọ - Đôi dép rọ và 12 nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

1. Việc ông bộ trưởng xuất hiện ở vùng lũ để thăm trường, thầy cô, học trò bị thiệt hại đó là việc phải làm, không có gì phải ca ngợi cả.

Và nếu sòng phẳng, thì phải trách một chút vì ông ấy có phần chậm trễ.

Còn đây là câu cắc cớ: Nếu không đi cùng Thủ tướng, liệu ông ấy có đến thăm thầy cô, trường lớp, học sinh vùng lũ hay không?

dimanche 25 octobre 2020

Bông Lau - Y M C A


Tối qua theo dõi các chương trình vận động tranh cử rất hào hứng trên TV, với các cuộc diễn thuyết của các ứng cử viên tổng thống đang chạy marathon ở giai đoạn cuối.

Mình theo dõi rất sát cuộc vận động của hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Cả hai ứng cử viên đôi khi phóng đại và cường điệu để câu phiếu. Nhưng cho đến giờ phút này thì hầu hết mọi người đã quá rành về chính sách của mỗi phe nên ứng cử viên khó mà bịp được cử tri.

Phần còn lại hổng kém quan trọng, đó là thái độ của các ứng cử viên. Tôi thích cách trình bày của ông Trump hơn, vì thái độ lạc quan và trào phúng. Ông Biden bi quan yếm thế quá, cứ như là ngày tận thế sắp kề cận rồi vậy, cứ rên rỉ mãi con số người chết.

Hoàng Hải Vân – Lời cầu khẩn của rừng


“Hồn Tổ Quốc ngự giữa rừng sâu thẳm

Rừng điêu tàn là Tổ Quốc điêu linh”

Hai câu thơ trên nhà lâm sinh Hoàng Đình Bá đọc tôi nghe từ hơn 30 năm trước. Nó chính là hai câu cuối của bài thơ “Lời cầu khẩn của rừng” rất phổ biến trong giới khoa học và sinh viên lâm sinh ngoài Bắc cũng như trong Nam :

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.10.2020


 

TS Lê Trung Tĩnh - Nền dân chủ Mỹ có đang chết?

Tôi đọc How Democracies Die với một sự quan tâm đặc biệt vì như tiêu đề, quyển sách đặt vấn đề về sự sống còn của nền dân chủ Mỹ. Một đề tài càng nóng hơn những ngày này với cuộc bầu cử tổng thống (TT) Mỹ, mà trọng tâm chú ý không ai khác là đương kim TT Donald Trump, một người phá vỡ hệ thống, và có thể phá vỡ cả nền dân chủ Mỹ (?).

Quyển sách rất công phu, đầy dữ liệu, thông tin về các vấn đề về cách thức tổ chức bầu cử ở Mỹ, về quá trình đi đến thể chế độc đoán ở nhiều nước. Trân trọng cảm ơn các tác giả Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, là hai nhà nghiên cứu chính trị tại Harvard.

Sau đây là một số bình luận về quyển sách.

Văn Công Hùng – Một vài suy nghĩ

Nhà cháu là người... nhẹ dạ, thấy cái gì xúc động là lại cứ rưng rưng. Vậy nên thấy cảnh bà con ta, chả ai bảo ai, chưa nghe vận động, đã tự bỏ tiền của, công sức, đi ủng hộ bà con mà hết sức... chả biết nói gì, nhiều lúc phải ngửa mặt cho nước mắt khỏi chảy xuống.

Hôm qua thủ tướng bảo cứ 4 xe chạy ngoài đường, có 3 xe cứu trợ, không thương và tự hào sao được ạ. Có một anh nhà khó, dồn tiền mua cái xe tải chở thuê. Đợt này xách xe chở hàng free, bị tai nạn nữa. Khổ thế.

Cũng hôm qua, cô ca sĩ Thủy Tiên thông báo đã nhận được... 150 tỉ bà con góp cho cô để giúp đỡ đồng bào. Trời ạ, nhà cháu phải nheo mắt đọc lần nữa. 150 tỉ.