mercredi 31 mai 2023

Bông Lau - « Khủng bố » rờ gáy Moscow

 

Hôm nay thứ Ba, thủ đô Moscow bị 8 máy bay không người lái loại nhỏ tấn công.

Có 5 chiếc bị phòng không Nga bắn rớt. Ba chiếc còn lại nghe nói bị phá sóng nên tê liệt cắm đầu xuống, một chiếc rớt nổ trên nóc một tòa nhà chung cư khu cao cấp làm nhiều người Nga hết hồn. Tuy nhiên thiệt hại vật chất được ghi nhận là nhẹ và hỏng có ai phiêu du miền cực lạc.

Theo các chuyên gia quân sự thì đây có thể là máy bay không người lái drone UJ-22 do Ukraine chế tạo, có khả năng bay xa khoảng 800 – 1.000 km và mang 20 kg chất nổ như các đầu đạn RPG-7 (B-41) hay đạn cối 82 mm.

Phan Châu Thành - Chị Sao

 

Chị chỉ có một người con trai duy nhất, cháu Nguyễn Văn Minh, quân nhân Quân đội Phòng vệ Ukraina, đã tham gia chiến đấu và hy sinh trên chiến trường Donbass ngày 26/05/2022.

Chị còn lại một mình, trong căn nhà trống. Không còn tiếng cười. Mặt trời của chị đã tắt. « Con không còn gọi điện về cho mẹ » – chị hay nói vậy mà mỗi lần lại rơm rớm nước mắt.

Mình tới thắp hương, chị khóc. Cảm ơn mọi người, chị khóc. Cứ nhắc tới cháu là chị khóc. Chị bảo: « Trước mọi người, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng cứ mỗi đêm tụng kinh cho cháu là nước mắt lại tuôn trào ».

Đỗ Hòa - Tầm nhìn lãnh đạo, quan trọng không ?

 

Ở các nước có nền tảng quản trị phát triển, khi bố trí nhân sự vào một vị trí lãnh đạo, người ta thường chú ý đến tầm nhìn (vision) của người ấy. Tại sao vậy ?

Ví dụ cho dễ hiểu:

1. Khi nhìn vùng đất Thủ Thiêm hoang sơ ngày trước, một người có thể hình dung ra một Phố Đông Thượng Hải trong tương lai.

Người khác thì hình dung ra những lô đất vàng giá trị hàng trăm triệu đồng mỗi mét.

Kim Văn Chính - Dông dài chuyện ta, chuyện người (Ukraina)

CHUYỆN TA:

1. Chiến tranh Việt Nam thống nhất đất nước đã kết thúc 48 năm. Trên góc độ xã hội và pháp lý, chính quyền mới trên đất Miền Nam (từ vĩ tuyến 17) là chính quyền kế thừa Việt Nam Cộng Hòa. Đó là sự thật lịch sử, và về mặt pháp lý cũng như xã hội không việc gì phải thành kiến đến mức như ở Việt Nam hiện nay vẫn làm.

Ví dụ như sách lịch sử vẫn không dám viết tên chính thức Việt Nam Cộng Hòa, chỉ dùng tên lóng hồi chiến tranh và tư duy cực đoan, gọi Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy quyền”, gọi lính Việt Nam Cộng Hòa là “ngụy quân, quân ngụy”. Biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ là thứ mà cho đến nay chính quyền và cả một số công dân Việt Nam quá khích và tư duy hẹp vẫn coi là cờ “phản động”.

Tôi mà ở Việt Nam, giương lá cờ vàng ba sọc ra ban công, chắc chắn bị dân cư xung quanh chửi rủa, báo cảnh sát, và bị bắt lên đồn công an chất vấn ngay.

Mai Bá Kiếm - Lấy lỗ làm giá !

 

Giống như người mẫu, hoa hậu bán dâm 30.000 USD trong đường dây của Lục Triều Vỹ, EVN cũng biết “lấy lỗ làm giá”!

Mười một năm trước (2012), Thanh tra Chính phủ đã kết luận “Tính đến hết năm 2011, EVN đã đầu tư vốn ra ngoài lên đến trên 121.000 tỉ đồng. So với vốn điều lệ là 77.000 tỉ đồng, EVN đầu tư ra ngoài ngành hơn 45.000 tỉ, là vi phạm quy định của Bộ Tài chính”.

Đáng chú ý, EVN không thu được đồng lãi nào mà lỗ đến 2.195 tỉ đồng, do đầu tư ngoài ngành thiếu hiệu quả, lỗ do “biếu không” đơn vị khác cả chục nghìn tỉ đồng… Thậm chí, giá thành bán điện còn bao gồm cả giá thành xây biệt thự, sân tennis…”

Chương trình phát thanh RFI ngày 31.05.2023


 

Trần Tiến Dũng - Không gian tiếng Hoa và mùi vị món Tàu Chợ Lớn

 

TTD : Tôi ở khu Chợ Lớn hơn nửa đời người. Thường thì ở lâu nơi chốn nào đó người ta lười biếng trong việc tìm kiếm các điều lạ, mới của nơi mình sống, nhưng với Chợ Lớn, tôi lại tìm kiếm các phần hồn, xác xưa cũ.

Tôi không tìm kiếm tinh hoa  bản sắc xưa cũ của Chợ Lớn, tôi chỉ lặng tìm nhịp sống, cách sống bình thường của cộng đồng dân cư đã chia sẻ cho tôi những ngày tháng luôn ngạc nhiên với da dạng và khác biệt sắc màu văn hóa.

KHÔNG GIAN TIẾNG HOA và MÙI VỊ MÓN TÀU CHỢ LỚN

Vào một buổi xế chiều tháng tư, chúng tôi ghé ăn mì chỉ cá trên đường Cao văn Lầu, quận 6. Món ăn này nổi tiếng một thời của người Hoa-Chợ Lớn. Và điều đặc biệt mà chúng tôi phát hiện chính là người Hoa ở Chợ Lớn không còn dùng tiếng Hoa để nói chuyện nữa.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.05.2023


 

mardi 30 mai 2023

Phúc Lai - Nhận xét về tin tức hóng được từ cuộc xâm lược Ukraine của Putox ngày 30/05/2023

 

1. Trận đánh Bakhmut chưa kết thúc

Những đánh giá cơ bản về diễn biến xâm lược của Nga tại Ukraine của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW):

• Người cầm đầu Tập đoàn Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố rằng hoạt động cứu trợ tại chỗ của Nga ở Bakhmut có thể tiếp tục và kéo dài đến ngày 5 tháng Sáu. Các nguồn tin của Nga đã khuếch đại cảnh quay vào ngày 27 và 28 tháng Năm nhằm mục đích cho thấy các thành phần của hai đơn vị khẩn cấp: tiểu đoàn tình nguyện “Nevsky” và  Lữ đoàn phá hoại và trinh sát số 1 “Người sói” hoạt động bên sườn khu vực Bakhmut.

Đặng Bích Phượng - Sợ mất đảng hơn mất nước

 

Nói thật, là chẳng phải người dân thờ ơ với chuyện biển đảo đâu. Nhưng phản đối trên mạng xã hội, thì giống như đàn gảy tai trâu với những kẻ có trách nhiệm. Mà hó hé ra đường là bị chặn, bị tóm, bị gán tội rồi bỏ tù.

Hồi những năm 2011, ít nhất là lần đầu tiên người dân dám xuống đường biểu tình rầm rộ, kéo dài trong mấy tháng (chỉ biểu tình vào các ngày Chủ nhật). Nhiều người từ các tỉnh xa cũng đến hẹn là về Hà Nội để biểu tình (rất ngưỡng mộ tinh thần của họ).

Nhà cầm quyền ban đầu còn bối rối, đối phó chưa có bài bản. Nhưng sau một thời gian nghiên cứu, họ bắt đầu phân phó cho an ninh địa phương, ngăn chăn triệt để người biểu tình ngay tại cửa nhà. Sổng được ai, thì ra gần đến mục tiêu là an ninh ở đó hốt nốt.

Nguyễn Ngọc Tư - Lạc

 

Bạn đùa, có khi cái cô quậy tưng bừng ở sân bay được China trả lương.

Thời điểm cô náo loạn sân bay và cương quyết trình bày bản năng gốc, điên cuồng hơn thua với cuộc đời, tàu Hải Dương 8 của China quay trở lại bãi Tư Chính. Nhưng dư luận đã kịp bỏ rơi hiểm họa xâm lăng, tưng bừng chạy sang phía người đàn bà hành xử không phải lẽ. “Mấy rày tụi mình bỏ lớn lấy nhỏ, hao tổn tâm tư vì cổ quá”, bạn nói, có chút bẽ bàng.

Dĩ nhiên là bạn nói cà rỡn thôi, bởi thuyết âm mưu theo kiểu đó, thì người của China đang ở khắp nơi. Họ gây đám cháy, dấy cuộc thảm sát tương tàn, xúi một câu lạc bộ bóng đá bên tận trời Âu sang mua cầu thủ của mình. Và không phải tình cờ mà ngôi sao nào đó vừa chia tay, hoa hậu nào đó sắm túi giá nửa tỉ, hết thảy họ đều cố ý chọn đúng điểm rơi, nhằm lôi kéo mọi người lạc vào ma trận tin tức mà quên khuấy mất biển đảo bị giày xéo ngoài khơi.

Nguyễn Đình Bổn - Nước mắt lương dân

 

Cách ly ly cách hề ly cách

Người em xóm trọ khóc buồn tênh

Xưa kẻ sang Tần mơ thích khách

Dịch thủy dòng sâu lạnh nỗi niềm.

Hiệu Minh - Xây nhà hát cạnh…nhà hát : Bó tay chấm com

 

Tin cho hay, Bộ Văn hóa Thông tin & Du lịch đang lập phương án nghiên cứu tiền khả thi xây dựng Nhà hát các dân tộc Việt Nam, ở phía sau Nhà hát lớn Hà Nội.

Tôi đang nghĩ mãi, “phía sau Nhà hát lớn” là chỗ nào? Nhìn từ phố Tràng Tiền, bên phải còn mảnh vườn bé tí, cạnh đó là khách sạn Hilton xây cũng đẹp nhưng thực ra đó là sự “xà xẻo” Nhà hát lớn.

Giờ thêm Nhà hát các dân tộc thì không hiểu Nhà hát lớn sẽ ra sao.

lundi 29 mai 2023

Bông Lau - Quân Wagner làm trừ bị

 

Khi tổ chức lính đánh thuê Wagner tuyên bố chiến thắng ở thị trấn Bakhmut tuần qua, rồi thay thế bằng lính bộ binh Nga có tên là “Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk”. Các đồng chí Bò Đỏ cuồng Vladimir Putin hân hoan zui mừng vì Bakhmut đã “thất thủ”.

Khi quân sư gạt mo của Vladimir Putin là Valery Zorkin, Chủ Tịch Tòa Án Hiến Pháp Nga dùng bản đồ của thế kỷ 17 để chứng minh Ukraine là do Liên Xô tạo dựng nên, thì các Bò Đỏ rầm rập líu lo tụng niệm Ukraine là của Liên Bang Nga.

Cùng trong thời gian này Hoa Kỳ chỉ có 13 tiểu bang thuộc địa chư hầu của Anh Quốc, phần còn lại là của Tây Ban Nha, Pháp, và người Da Đỏ. Dĩ nhiên Alaska khi ấy là của Liên Xô, đến mà đòi đi nè. Việt Nam ở thế kỷ 17 cũng chỉ một dúm chút xíu, một phần phía bắc là của Trung Hoa, phía nam của người Khmer và Chàm. Nhớ mà trả đất cho người ta, nghe chưa Bò Đỏ.

Dương Công Quan - Một thời chinh chiến

 

Tháng 06/1993 gia đình tôi đến Mỹ theo diện HO 17.  Cuối năm 1998 vợ chồng tôi mua một căn nhà trả góp ở trong xóm này.

Đối diện nhà tôi bên kia đường là nhà của ông Ike. Mỗi khi đi làm về tôi đều thấy ông Ike ngồi trước cửa, và chúng tôi chào hỏi xã giao như vậy trong nhiều năm. Cho đến một bữa cuối tuần ông Ike thấy tôi mặc quân phục sau khi đi dự buổi tưởng niệm tháng Tư về, ông ấy ngạc nhiên hỏi và tôi trả lời. Thế là phát giác ra chúng tôi đều cùng là cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam.

Để đánh dấu cái cơ duyên bất ngờ này, hai tên khác màu da vô nhà xách bia ra cụng sau đó chụp hình. Hình mà quý bạn thấy là tôi và ông Ike chụp trước nhà sau khi cụng vài chai nên tên nào cũng xấu ìn.

Phan Châu Thành - Từ những điều tai nghe mắt thấy ở Ukraina…

 

Chuyến đi lần này sang Ukraina mở mắt cho mình được nhiều điều:

1. Tuy dấu tích chiến tranh vẫn hiện diện khắp nơi, toàn bộ đất nước, người Ukraina đang cố gắng khắc phục: đường xá được sửa, những đổ nát được dọn gần như ngay lập tức. Mọi người sinh hoạt bình thường trong khả năng có thể - cho thấy tinh thần bất khuất của họ - chỉ khi con người buông thì mảnh đất mới chết đi. Bởi vậy nên sẽ không có thỏa hiệp hay đầu hàng: Ukraina đã mất quá nhiều để có thể chung sống với Nga trong nhiều năm tới.

2. Hệ thống phòng không Kyiv cực kỳ tốt. Trong 29 ngày qua, Nga đã không kích thủ đô tới 21 lần, đính điểm là hôm kia, tới 40 drone tự sát. Nhưng khác trước, tất cả đều bị bắn hạ, sáng hôm sau, cuộc sống lại tiếp tục diễn ra bình thường. Giờ mới lý giải tại sao người Ukraina liên tục kêu gọi viện trợ vũ khí phòng không trước đó, để biến Kyiv thành một pháo đài bất khả xâm phạm, tạo ra biểu tượng tinh thần cho cả nước.

Nguyễn Thông - Mạng xã hội

 

Ban tuyên giáo và báo chí mậu dịch cứ hở mồm ra là lên án mạng xã hội, nào là độc hại, phản động, chống đối, xuyên tạc..., túm lại là đủ thứ xấu.

Nhưng chính các ông bà ấy lại nuôi đám dư luận viên, cuồng tín, ngu trung, đặc biệt là vô văn hóa chỉ biết chửi bới, miệt thị người khác, đông không thể tả.

Chúng biến mạng xã hội thành cái vũng bùn nhơ để chen nhau vào ngụp lặn, áp đặt, chứ không phải để bày tỏ, tranh luận. Thể chế thế nào, đẻ ra sản phẩm thế ấy.

Lê Xuân Nghĩa - Kỳ vậy ta?

 

- Khi hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Để cứu mình, Việt Nam đã mở toang cửa để bang giao với “kẻ thù không đội trời chung” là Đế quốc Mỹ và bọn Tư bản bóc lột.

Khi mà nội lực xem như không còn gì, quan hệ quốc tế gần như bị cô lập hoàn toàn thì không hề sợ hãi, không hề sợ bị thôn tính chế độ. Và quyết sách đó đã đúng.

- Cũng vì dũng cảm bang giao với “phía đối lập” mà Việt Nam chúng ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Vậy tại sao lại luôn sợ hãi “âm mưu thâm độc của Đế quốc Mỹ và phương Tây” đe dọa sự tồn vong của chế độ?

Nguyễn Ngọc Chu - Không “vũ trang hóa” các cơ quan quyền lực

 

1. Dân sự hóa vị trí bộ trưởng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của đa số các quốc gia (ngoại trừ Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên và một số nước khác) không đeo quân hàm quân đội.  

Bộ trưởng quốc phòng là thành viên chính phủ. Chính phủ thay đổi thì thành viên chính phủ thay đổi. Nhiều nước như Đức, Nhật, Pháp có các bộ trưởng quốc phòng là phụ nữ.

Ở Việt Nam, cứ giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an là nghiễm nhiên thành đại tướng. Cho nên, sẽ có trường hợp, chưa ngày nào được đào tạo trong quân đội hay công an mà khi bổ nhiệm giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Quốc phòng hay bộ trưởng Bộ Công an, thì nghiễm nhiên được phong hàm đại tướng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Công an các nước không mang quân hàm là bởi vậy. Hệ quả là Việt Nam có rất nhiều đại tướng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.05.2023


 

Ngô Nhân Dụng - Đề phòng rủi ro kinh tế vì Trung Quốc

 

Chữ “Decoupling” có thể dịch là “đoạn giao,” cắt đứt quan hệ. “De-risking” là “giảm bớt rủi ro.” Người đầu tiên dùng chữ “De-risking” là bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy hội Âu châu, khi bay sang Trung Quốc cùng với ông Emmanuel Macron, tổng thống Pháp, ngày 30 tháng Ba vừa qua.

Bệnh dịch Covid-19 khiến cả thế giới thấy mối rủi ro khi các hải cảng bên Trung Quốc đóng cửa, giao thông đứt đoạn, nhiều món hàng không thể giao tới bến. Nhiều xí nghiệp ở Mỹ và Âu châu phải tạm ngưng sản xuất vì thiếu những phụ tùng rẻ tiền mà ở đó không ai muốn chế tạo. Nhà thương thiếu bông, băng, kim chỉ, găng tay bằng plastic, những thứ lặt vặt nhưng không ai sản xuất nữa. Các nước đều thấy cần đề phòng, không để chuyện đó tái diễn trong tương lai.

Hội nghị của bảy quốc gia kinh tế hàng đầu mới công bố một chính sách chung. Khối G-7 họp ở Hiroshima hồi đầu tháng Năm, đồng ý phải giảm bớt mối rủi ro khi tùy thuộc vào hệ thống cung cấp từ Trung Quốc, mặc dù không cắt đứt các quan hệ thương mại. Dùng tiếng Anh, người ta nói sẽ “de-risking,” không “decoupling.”

Lê Đức Dục - Ai chở mùa hè của em đi đâu ?

 

Mấy bạn ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa đăng mấy tấm ảnh ở bến xe huyện chụp mấy em bé tuổi tầm 3-10 tuổi đang chuẩn bị lên xe

Các em đi đâu ?

Các bạn cho biết những em bé này được người thân gửi nhà xe theo vào Đắc Lắc, Bình Phước … thăm bố mẹ mình đang làm ăn xa quê.

Ngọc Vinh - Con quỷ sống dai

 

Kissinger tổ chức sinh nhật tròn 100 tuổi (27-05). Lão phù thủy khét tiếng này sống dai như quỷ.

Bánh sinh nhật của lão được làm bằng nguyên liệu những cuộc chiến tranh đầy máu, từ Việt Nam, Cambodia cho đến Chilê và Bangladesh...

Nến của lão được thắp bằng xác người.

Võ Xuân Sơn - Sẽ đi về đâu ?

 

Mấy hôm nay, tàu Hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc quấy nhiễu chúng ta ở Bãi Tư Chính. Phản ứng của người dân trên mạng xã hội thật là yếu ớt, nếu so sánh với hồi Hải Dương Thạch Du 981 xâm phạm lãnh hải Việt Nam.

Không biết các nhà lãnh đạo của chúng ta cảm thấy như thế nào khi người dân thờ ơ với việc Trung Quốc xâm phạm bờ cõi của chúng ta?

Nếu chiếu theo những gì trước đây họ hành xử khi người dân phản ứng với Hải Dương Thạch Du 981, thì có thể họ sẽ mừng. Người dân không còn quan tâm lắm đến những chuyện liên quan đến Trung Quốc nữa. Còn tôi thì thực sự lo lắng cho vận mệnh của dân tộc.

Thái Kế Toại - Nói lại chuyện phim Xích Lô

 

Ngoảnh đi ngoảnh lại từ khi phim Xích lô bị cấm chiếu ở Việt Nam đã 16 năm. Mười sáu năm gần như là khoảng cách một thế hệ. Nhiều đồng nghiệp trẻ trong làng điện ảnh thì hầu như không biết đến chuyện này. Một số đồng nghiệp già thì không biết đầy đủ. Mấy người biết đầy đủ thì im lặng.

Trong mấy năm vừa rồi tôi có nêu lại việc này với Cục Điện ảnh. Những người lãnh đạo cũ trong cuộc thì đã nghỉ hưu. Người mới thì dường như cảm thấy mình không có trách nhiệm trả lời về một vụ án oan trong làng điện ảnh đã thuộc về quá khứ.

Tôi cũng đã nghỉ hưu, gần như giã từ các hoạt động điện ảnh để tập trung làm mấy tác phẩm văn học cuối đời nhưng tôi cứ băn khoăn về câu hỏi Tại sao có vụ cấm chiếu phim Xích lô? Tại sao lại có chuyện đối xử kỳ quái, bất công với đạo diễn Trần Anh Hùng như thế?

dimanche 28 mai 2023

Trần Tiến Dũng - Về các nghệ sĩ gốc Việt phát sáng ở bến bờ sáng tạo tự do

 

Trước tiên xin chúc mừng hai nghệ sĩ Trần Anh Hùng và Phạm Thiện Ân đã nhận được hai giải thưởng danh giá tại Liên hoan phim Cannes 2023.

Cũng cần chúc mừng lần nữa đến nhà văn Dương Thu Hương đoạt giải Cino Del Duca 2023, và tượng vàng Oscar 2023, Quan Kế Huy cũng như các nhà văn nghệ sĩ nhận được các phần thưởng cao quý khác những năm trước.

Từ cách nhìn cá nhân, tôi cho là các nghệ sĩ gốc Việt thuộc thế hệ sau biến cố 1975 đã hiển hiện phẩm chất tài năng ở tầm thế giới văn minh. Trong đó cái phần hồn gốc cội Việt từ xuất xứ đã tìm được, ngôn ngữ nghệ thuật để nói cùng nhịp sống với các giá trị văn hóa-văn minh của nhân loại.

Huy Đức - Viễn thông, I.T. & ông Đặng Văn Thân

 

Thời bình cũng như trong chiến tranh, những người thực sự anh hùng hoặc đã chết hoặc âm thầm lặng lẽ. Cộng đồng mạng mấy ngày qua gần như không biết đến một người như thế đã ra đi, dù không có ông, internet có lẽ chưa đủ điều kiện để có mặt ở Việt Nam vào năm 1997.

Ông là Đặng Văn Thân, vừa mất hôm 24-05 [1932-2023], là Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện 1984-1996.

Cuối thập niên 1980, điện thoại vẫn là một dịch vụ xa xỉ mà rất ít người dân miền Bắc biết tới. Cho đến lúc ấy, Việt Nam đang là một quốc gia hoàn toàn bị đóng cửa. Năm 1985, phải mất chín mươi phút mới có thể có một cuộc gọi từ Việt Nam ra nước ngoài. Cả nước chỉ có sáu kênh vô tuyến nối Việt Nam với Hồng Kông. Năm 1993, tỉ lệ điện thoại chỉ đạt 0,087%, nghĩa là một vạn dân Việt Nam chưa có được một máy điện thoại.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.05.2023


 

samedi 27 mai 2023

Nóng : Hai đạo diễn người Việt cùng đoạt giải tại Liên hoan Phim Cannes 2023

(Le Figaro, Le Monde, Reuters 27/05/2023) Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất, và đạo diễn Phạm Thiên Ân đến từ Việt Nam được tặng giải Ống kính vàng dành cho phim đầu tay hay nhất tại Liên hoan phim Cannes lần thứ bế mạc tối nay 27/05/2023.

Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng từng được biết cách đây 30 năm với bộ phim « Mùi đu đủ xanh » (được tặng giải Ống kính vàng năm 1993). Bộ phim « La Passion de Dodin Bouffant » giới thiệu tại Cannes dài hơn hai giờ, chuyển thể từ tiểu thuyết « La Vie et la passion de Dodin-Bouffant » (Cuộc sống và đam mê của Dodin-Bouffant) nói về nghệ thuật ẩm thực Pháp.

Bộ phim « Bên trong vỏ kén vàng » (Inside the Yellow Cocoon Shell) của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân được trình chiếu trong hạng mục « Quinzaine des Cinéastes » do Hiệp hội các đạo diễn thành lập từ 1969. Đây là bộ phim tâm lý xã hội pha trộn với giả tưởng, dài ba giờ, phát triển từ phim ngắn « Stay Awake, Be Ready » (Hãy thức tỉnh và sẵn sàng). Người trao giải, nữ diễn viên Anais Demoustier do xúc động, ban đầu loan báo lầm là Cành cọ vàng.

Phúc Lai - Một số nhận xét về tình hình chiến sự ở Ukraine mấy ngày qua (27/05/2023)

 

1. Trận đánh Bakhmut chưa kết thúc

Hay có thể nói cách khác, trận đánh Bakhmut chưa “lên đỉnh” – nó mới trải qua giai đoạn “cà rầm cà rề” suốt 9 tháng của Nga, và hình như cả hai bên đều cho rằng họ đạt được những thắng lợi nhất định.

Đầu tiên xin các bác quá bộ xem bản đồ số 1 kèm theo bài này, đó là bản đồ theo báo cáo chính thức của Đại bản doanh các lực lượng vũ trang Ukraine cập nhật đến ngày 23/05 (cách đây 4 ngày) và theo đó, quân Nga đã chiếm được hoàn toàn vùng nội đô của thị xã Bakhmut.

Bình loạn : Nào, bây giờ bác nào hay các cháu dư luận viên còn cho rằng người Ukraine thích “tố” lên những thắng lợi của mình và cả những thiệt hại của Nga hay không? Với kinh nghiệm ngồi mò tin từ hơn một năm qua, tui nhận thấy càng ngày phía Ukraine càng kín bưng, và đặc biệt là những thiệt hại của quân Nga về nhân lực luôn không bị phóng đại lên bao giờ.

Hiệu Minh - Chuyện anh Igor của nước Nga

 
Năm 2014 đi ăn trưa ở văn phòng World Bank bên DC, gặp một cậu trông quen lắm, nhưng không nhớ tên. Gật đầu chào, cậu ta cũng chào lại. Hóa ra là Igor, người Nga, đã về hưu mấy năm. Anh đang làm tư vấn ngắn hạn cho World Bank, kiếm tiền đi chơi.

Cánh hưu thích nói chuyện với tôi, ngoài hành lang, trong thang máy có ai cười với mình, y như rằng đã về hưu, chắc nhớ bạn, nhớ văn phòng, gặp ai cũng niềm nở. Hưu hay nói và mạnh mồm, thế giới này giống nhau.

Mình khen trẻ thế mà đã về hưu. Igor bảo, sinh ra ở vùng Siberia, vừa đẻ xong, mẹ cho vào băng tuyết 10 năm liền rồi mới lấy ra, nên trông anh lúc nào cũng trẻ hơn tới chục tuổi. Chả hẹn trước, thế là rủ nhau đi ăn kiểu Mỹ, tiền thằng nào thằng ấy trả, cơm đứa nào đứa nấy ăn, chỉ có câu chuyện là chung. Rất vui, mình kể đủ chuyện trên đời, từ hồi du học đi tầu qua Siberia, hồ Baikal, thăm Moscow đi metro hết 5 kopek.

Nguyễn Đình Bổn - Khúc sầu bi

 

Sáng nay mưa xung âm thm quá

Thy mt mùa sau lãnh cm ri

Thy lm tương tàn trong Vit tc

Gia nhng bàn tay đm máu tươi.

Nguyễn Ngọc Chu - Lương có thể tăng, nhưng tướng không thể loạn

 

1.

Từ cổ chí kim, tướng là danh hiệu dành cho bậc cầm quân xuất sắc. Tướng không phải là chức danh bán lấy tiền nộp ngân khố quốc gia như ông Hiệu ông Cửu. Tướng càng không phải là danh hiệu để hội hè ăn mừng.

Một đất nước, trong chiến tranh, tìm ra một đại tướng đã là khó. Huống chi trong thời bình, biết ai giỏi mà phong đại tướng?

2.

Chỉ nói riêng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trải qua cuộc chiến tranh kháng Pháp, chống Mỹ, với quân đội cả triệu người, nhưng đến năm 1975 chỉ có 36 vị tướng, trong đó có 2 đại tướng.

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.05.2023


 

Nguyễn Thông - Tướng Quốc hội (1)

 

Sáng 27.05, thay mặt Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm trình bày báo cáo, đề xuất đối với sĩ quan công an biệt phái sang Quốc hội được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, thì có hàm cao nhất là thượng tướng. Thậm chí ông chủ nhiệm đương chức Lê Tấn Tới còn đòi phải phong hàm đại tướng.

Các báo mậu dịch đều thông tin như vậy chứ không phải tôi bịa.

Biệt phái là gì? Cứ hiểu nôm na, biệt là đặc biệt, khác bình thường. Biệt đãi là sự ưu đãi đặc biệt, biệt danh là tên gọi khác cho riêng ai đó. Ví dụ ông Nguyễn Lương Bằng có biệt danh là Sao Đỏ. Phái là cử, sai khiến, điều chuyển. Phái viên là để chỉ người được cử đi, phái bộ là nhóm được cử đi. Biệt phái tức là cử ai đó đi làm nhiệm vụ đặc biệt, không theo quy tắc quy định thông thường. Chuyện biệt phái từ quân đội và công an sang các cơ quan ban ngành khác ở xứ này vốn chẳng ai lạ, nhất là để đảm bảo về quốc phòng và an ninh. 

vendredi 26 mai 2023

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.05.2023


 

Mạc Văn Trang - Mẹ của Trần Bang

 

Hôm qua vợ chồng tôi gặp cô Biết, em gái Trần Bang, hỏi thăm tình hình . Cô cho biết, sau hôm ra tòa, gia đình vẫn chưa được thăm gặp Trần Bang, không biết sức khỏe anh thế nào; luật sư có gặp anh để xem kháng án ra sao.

- Bà thế nào, nhìn thấy con trai bị còng tay, bị xét xử, rồi bị kết án 8 năm tù, bà có bị sốc không? Nay sức khoẻ bà thế nào? - Tôi hỏi.

Cô Biết bảo, họ nói xử công khai, nhưng người nhà cũng không ai được vào. Phải đấu tranh mãi, rằng bà mẹ 92 tuổi, phải được vào để thấy con trai, có thể đây là lần cuối bà được nhìn mặt con. Hai đứa em xốc nách bà ào vào thế là em vào được. Bà bình tĩnh lắm, không bị sốc mà còn thấy có vẻ an tâm.

Trần Quốc Quân - Độc quyền : Giá điện ngày càng cao, lỗ ngày càng khủng khiếp

 

Trong khi Việt Nam có thể giá mua 1 kwh điện của Trung Quốc là 1.281 đồng, của Lào là 1.368 đồng, thì giá thành sản xuất điện trong nước của EVN năm 2022 lên tới 2.032 đồng.

Cao gấp 1,59 lần giá điện mua của Trung Quốc và cao gấp 1,49 lần giá mua điện của Lào. Dự kiến giá thành sản xuất điện của EVN trong năm 2023 còn cao hơn nữa, và ngày càng cao !

Câu hỏi đặt ra là, tại sao EVN sản xuất điện với giá thành cao như thế (so với mua của hai nước láng giềng Trung Quốc và Lào)? Để phải báo lỗ năm 2022 là 36.400 tỉ đồng, và ước lỗ lũy kế đến năm 2023 là hơn 93.000 tỉ đồng. Những con số kinh tế phi hiệu quả khủng khiếp.

Hà Phan - Tiêu chuẩn kép

 

Người ta đang dùng tiêu chuẩn kép với hai thủy điện Krong Nô 2,3 của Trung Nam hoạt động "chui" suốt 7 năm trời mà đến giờ Lâm Đồng mới ú ớ á thế à!

Nói trắng ra chưa hợp pháp, chẳng ai cho nhưng bằng cách nào đó họ vẫn bán, EVN vẫn thản nhiên mua hàng ngàn tỉ tiền điện dẫn đến hợp thức hóa dòng tiền cho Trung Nam. Còn vì sao họ mua, Trung Nam bán được thì trẻ con chắc cũng hiểu.

Nhưng với điện gió, điện tái tạo  đang tắc nghẽn, không hòa lưới được khi EVN la toáng thiếu điện, phải mua của cả Tàu lẫn Lào. Và cảnh cáo thiếu điện nếu không tăng, không abcd gì đó thì họ lại bảo giá chưa ok, nhiều dự án chưa được phép hay thiếu pháp lý!

Đỗ Duy Ngọc - Lòng tham không đáy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 

Vừa rồi, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề xuất dùng 130.000 tỉ đồng hỗ trợ cho EVN cắt lỗ. Không hiểu EVN quản lý, điều hành thế nào mà càng làm càng lỗ.

Tiền điện của người tiêu dùng thì cứ tính lũy tiến hoa cả mắt, nhìn chẳng hiểu gì cả, cứ việc trả tiền vì chậm thanh toán là cắt ngay. Trong khi điện mặt trời, điện gió sản xuất ra, EVN tìm đủ mọi cách để từ chối mua hòa vào điện lưới quốc gia. Lại đem tiền đi mua điện của Lào, Trung Quốc với giá cao. Cứ làm khó nhau thế mới có cái để bỏ túi chứ!

Giá điện thì tính chung chi phí những hoạt động chẳng dính chi đến điện như xây trụ sở, mua bán bất động sản, kinh doanh tùm lum. Lời đâu không thấy chỉ thấy thua liền cộng chung vào chi phí giá điện. Rốt cuộc kẻ chịu tội vẫn là người dân. Lãnh đạo ngành điện càng lúc càng giàu mà EVN lúc nào cũng than lỗ.

Nguyễn Thông - Điên nặng điện

 

Hồi tháng Hai, tháng Ba vừa rồi, khi chưa vào mùa nóng, rộ lên chuyện đám lãnh đạo ngành điện quyết không chịu mua điện gió, điện mặt trời của các doanh nghiệp "gió trời" ở xứ này.

Lý do chúng đưa ra là phải đúng quy định, quy trình, phải có bài có bản do chúng đặt ra. Doanh nghiệp nào đạt "chuẩn" thì chúng mới mua, mới được bán điện, được hòa vào lưới điện quốc gia.

Trời vẫn nắng, gió vẫn thổi, điện vẫn sinh ra, nhà nước vẫn véo von ưu đãi đầu tư, kêu gọi làm năng lượng sạch. Nhưng doanh nghiệp (chủ yếu là tư nhân) vẫn không bán được điện, lỗ sặc tiết, kêu trời chả thấu.

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.05.2023


 

jeudi 25 mai 2023

Ngô Nhân Dụng - Indonesia trên lộ trình Dân Chủ

Evan Laksmana, một giáo sư Đại học Quốc Gia ở Singapore nhận xét: “Thời 1950, 60, ở Indonesia ai bị kết tội ‘thân Mỹ’ thì rất tai hại. Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Nhưng bây giờ ai bị gọi là ‘tay sai Trung Cộng’ thì thậm nguy!”

Tuần trước, mục này đã kể chuyện dân Thái Lan đang hy vọng phục hồi chế độ Dân Chủ. Dân Indonesia còn đáng phục hơn nữa: Chế độ Dân Chủ đang tiến những bước vững vàng.

Người Việt nên học tập gương sáng của Indonesia. Đó là một quốc gia mới thành hình trong thế kỷ 20, sau khi thoát khỏi chế độ thuộc địa Hòa Lan – trong khi Việt Nam vẫn tự hào mấy ngàn năm văn hiến. Trong 274 triệu dân có 1.300 sắc tộc nói 700 thứ ngôn ngữ, rất khó kết hợp với nhau – còn người Việt gần như thuần chủng, nói cùng một thứ tiếng. Đất nước Việt Nam nối liền một giải gần 2.000 km, dân Indonesia sống trên hàng ngàn hòn đảo; từ Papua đến Aceh xa cách nhau hơn 5.000 km.

Bông Lau - Quân Đoàn Nga Tự Do

Hai tuần nay báo chí loan tin rầm rộ một phong trào du kích kháng chiến võ trang của người Nga nổi dậy bên trong lãnh thổ Liên Bang Nga, nhằm chống lại chế độ độc tài Vladimir Putin.

Nhóm kháng chiến này có tên là Quân Đoàn Nga Tự Do (Freedom Of Russia Legion) có hoạt động quân sự ở khu vực thành phố Belgorod ở phía bắc cách biên giới Ukraine khoảng 20 dặm, và cách thành phố Kharkiv của Ukraine khoảng 40 dặm.

Khu vực Belgorod cũng là nơi quân Nga đặt súng và các giàn phóng hỏa tiễn nã vào thành phố Kharkiv của Ukraine. Người viết đã sống mấy ngày ở tỉnh Kharkiv hồi năm ngoái, và đêm ngày luôn luôn nghe pháo kích oành oành riết rồi cũng quen luôn.

Lê Xuân Nghĩa – NATO và Ukraina : Báo chí Việt Nam nên tôn trọng sự thật

 

“Quốc có quốc pháp. Gia có gia quy”. Điều đó rõ như ban ngày.

Vì vậy, bất cứ tổ chức nào, dù lớn hay bé đều tuân thủ quy chế của nó. Quy chế càng chặt chẽ, càng nghiêm túc thì tổ chức đó càng mạnh mẽ và gắn kết lâu dài.

Chẳng hạn như ASEAN, WTO, Liên Hiệp Quốc… Việt Nam mất bao nhiêu năm đàm phán, cam kết, chứng minh… mới được kết nạp. Như ASEAN, nhanh nhất cũng mất 3 năm, sau khi chúng ta phải hòa bình, ổn định và mở cửa mới có thể gia nhập thành công.

Nguyễn Thông - NATO dở hơi

 

Hôm qua 24.05, nhiều báo mậu dịch An Nam ríu rít đưa tin việc thủ tướng Nhật Bản tuyên bố Nhật chưa có ý định gia nhập NATO. Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo chắc Trung Quốc hân hạnh tài trợ cho chương trình đưa tin này.

Việc trọng như thế chả ai dại gì bô bô cho thiên hạ biết, còn nói thì thế nào chả được. Chuyện Nhật chấp nhận cho NATO mở Văn phòng liên lạc tại Tokyo là hòn đá ném để thăm dò độ nông sâu phản ứng. Vụ ni thì cả NATO lẫn Nhật đều được, chỉ có Tàu cộng và Đông Lào làm mình làm mẩy.

Nhưng NATO cũng dở hơi. Rõ nhất là chuyện gã thủ tướng Hungary Viktor Orban nó chọc phá, liên tục diễn trò phò Nga, công khai làm con ngựa thành Tơ Roa (Troia), quyết liệt chống phá cuộc chiến đấu chống xâm lược của Ukraine và sự giúp đỡ Ukraine.