lundi 22 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 22.12.2025


Tin sáng

1. Sáng nay "Khai mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15: Xem xét công tác nhân sự Đại hội 14"- Vầng, thì bèn.

2. "4 cựu Bí thư, cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc được giảm án"- Vầng, cũng thì bèn.

3. "Dùng AI làm báo cáo cẩu thả, nhiều lỗi không thể chấp nhận, Sở Công Thương bị Chủ tịch tỉnh nhắc nhở"- Nó chứng tỏ AI ẩu, người dùng AI để soạn thảo kém, người duyệt, ký văn bản cẩu thả và chủ tịch tỉnh "đừng đùa với ông nhé".

4. Tràn ngập báo chí hai ngày qua là chuyện con... chó của Tăng Thanh Hà, nhưng đừng ai mong thành chó của nàng nhé, vì có câu chuyện vui, một nữ xinh như... Tăng Thanh Hà ngồi trên tàu điện, bế con chó cũng xinh, cho nó bò lên ngực rồi hôn nó, nó liếm lại lên mặt, lên ngực nàng, nàng hôn lên mũi lên tai nó... Một đàn ông đẹp trai suýt xoa khen: con chó đẹp quá, ước gì? Nàng bảo em đang bế nó đến thú y để... thiến đấy, mấy hôm nay nó đi nhảy bậy hao sắc quá.

Liên quan: "Màn đáp trả của Hồ Ngọc Hà sau sự cố" - Dù đã là mẹ 3 con song nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ cùng vóc dáng thon thả. Đây được xem là "quả ngọt" sau quãng thời gian miệt mài tập luyện của cô. Vầng, biết rồi ạ.

5. "Những người trám vết thương lòng đường"- Tít bài như thơ hihi. Nhưng theo  nhà cháu biết, trám đường nó cũng phải có nghề, có kỹ thuật và nguyên liệu tương ứng thì phải. Tất nhiên về tinh thần thì rất là hoan nghênh ạ. Và cũng là cách nhắc nhở các anh quản lý đường.

6. "Nghịch lý thiếu giáo viên nhưng vẫn phải 'tinh giản'"- Rất là... nghịch lý ạ. Chuyện biên chế giáo viên nó là nghịch lý lâu nay, giờ thêm nữa thì thành nghịch lý chồng nghịch lý...

Liên quan: "Ngoài học phí, cần giảm phụ phí để phụ huynh bớt gánh nặng". Oái oăm thay?

7. Thôi bèn. Hoa súng vàng.

8. Bổ sung giờ chót: "Ông Lê Mạnh Hùng làm quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương"- Thấy giấy mời và quyết định trôi nổi trên mạng từ hôm... kia, nhưng như hôm qua vài báo thụt thò nên bèn đợi cho chắc. Theo giấy mời thì 17 giờ chiều nay mới công bố quyết định, nhưng giờ báo Tuổi Trẻ đã đưa thì nhà cháu điểm thôi, có chi mô nơ? Tất nhiên, chiều tối qua, như nhà cháu điểm, dù chủ nhật nhưng chiều muộn vẫn làm lễ trao quyết định cho anh Diên. Nhân sự cũng phải thần tốc ạ.

Tin tối

1. "Trung ương họp riêng, cho ý kiến công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV"- Ơ đã Ban Chấp hành lại còn họp riêng, chắc là không có báo chí và khách mời?

Nhưng yên tâm rồi: "Tổng bí thư Tô Lâm nêu rõ tại các Hội nghị Trung ương 13, 14, trên cơ sở đề nghị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã biểu quyết thống nhất, tập trung cao, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết)".

Cũng "Theo Tổng bí thư, tại các phiên họp của Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng, các phiên họp Bộ Chính trị, các lãnh đạo chủ chốt, các ủy viên Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, tâm huyết, cân nhắc nhiều mặt, toàn diện, thấu đáo, cụ thể và thống nhất rất cao giới thiệu các nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031"- Bọn hay đồn thổi hết đồn nhé, các bà hàng nước, anh lái tắc xi cũng... yên tâm nhé.

2. "Giết vợ man rợ, phân xác thả xuống biển: Bị cáo khóc lóc, tòa tuyên tử hình"- Nguyên nhân là... họp lớp ạ. Chồng 63 vợ 41 tuổi. Đang yên lành đòi đi họp lớp, thế là chồng... bèn. Èo mẹ, khóc lóc nỗi gì?

Cũng giết người: "Vĩnh Long: Bắt bị can dùng kéo đâm một người tử vong"- Đến nhà nhậu rồi cãi nhau. Tốt nhất là ra quán ạ, huhu. Nữa: "Nghi phạm sát hại bảo vệ bệnh viện bị bắt"- Vụ bệnh viện Vĩnh Long, cũng Vĩnh Long huhu, hôm qua nhà cháu đã điểm nhưng chưa bắt được. Thằng này vừa mãn hạn tù hồi tháng 10.

3. "Bắt 7 người biến thịt heo thành thịt bò bằng hóa chất, mỗi ngày sản xuất 600 kg"- Tội lớn nhất của bọn này không phải là lừa người tiêu dùng, cái "bọn" người tiêu dùng ấy, chúng đông lắm, và có cái hội bảo vệ nhưng chả thấy mặt mũi đâu nên kệ mẹ bỏn. Mà tội lớn nhất của chúng là dám coi thường công an và chính quyền, làm như họ không phân biệt thịt bò với thịt heo á?

Vụ này cũng ghê ạ: "Đi ngang lấy trộm gói hàng trên xe nữ sinh, bị phát hiện bắt nữ sinh quỳ xin mới trả". Nhà cháu có xem clip này và hết sức phẫn nộ với hành vi ngang ngược của con mẹ này. Tất nhiên, các nhà chức việc cũng không để bị bọn này coi thường, dù cô bé lúc ấy rất run sợ...

"Theo hồ sơ, Nga từng có 1 tiền án, 1 tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản"- Thồi, chuyến này ngồi lâu lâu tí cho nó hết... quen tay.

Liên quan: "Khởi tố 5 đối tượng vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa"- Thôi thì bèn, có ăn có chịu.

4. "Chủ xe bức xúc vì ô tô hỏng nằm trên xe cứu hộ vẫn bị trừ tiền qua trạm thu phí"- Tận thu là một, ép thu là hai, lừa thu là ba, tưởng xe là... vịt là bốn... Tất nhiên họ sẽ cãi: Máy thu tiền không phân biệt xe chạy và xe được cõng. Khôn như thế quê tớ đầy?

Cũng xe, này mới nể: "Lái xe chở pin đang cháy đến trụ sở cứu hỏa nhờ dập lửa"- Quá Lê Văn Tám nhé. Phát hiện xe cháy, thay vì bỏ xe chạy, tài xế lái cái xe đang cháy đùng đùng thế (xe chở pin phế thải) lao thẳng vào trụ sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

5. "HLV Kim Sang Sik: 'Vợ tôi tắt TV khi U.22 Việt Nam bị Thái dẫn 0-2, tôi không biết TV có sao không’"- Gờm nữa, giờ anh nói gì chả được? Tắt ti vi mà sợ có bị sao không, he he, tôi ngờ là báo đặt vào mồm anh quá. Liên quan ạ: "AFC thừa nhận tổ trọng tài sai lầm khiến đội tuyển nữ Việt Nam mất HCV SEA Games 33"- Dân Việt Nam biết ngay lúc ấy kìa, đợi gì các ông bà AFC họp lên họp xuống rồi mới... thừa nhận.

6. "Điều đặc biệt trong cuộc hôn nhân của Cẩm Ly"- Đọc mãi chả thấy có gì đặc biệt, à hay đây là đặc biệt: "hiếm khi xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn"- Chưa chắc thế là đặc biệt nha?

Cái này có khi đặc biệt hơn: "Chiếc túi hàng hiệu đắt giá của vợ Chủ tịch CLB Hà Nội"- Chiếc túi nổi bật nhất của Đỗ Mỹ Linh là chiếc da Togo là một trong những mẫu túi cao cấp được ưa chuộng nhất. Hiện tại, mẫu túi này có giá 12.100 USD (318 triệu đồng) và 13.300 USD (gần 350 triệu đồng)". Cũng chưa kinh lắm. Thằng bạn nhà cháu, nó không có ví xịn, tiền 500 ngàn nó quấn dây thun một cục để trả tiền cà phê, còn trong điện thoại của nó, có... 5 tỉ. Lại chả mất công xách hay đeo như túi của Đỗ Mỹ Linh, phỏng ạ?

Thôi thì bèn, đời chả biết đâu mà lần, chả biết đứa đựng tiền trong điện thoại hay người xách cái túi tiền tỉ ai hoành hơn ai? Nhưng xinh thì, chắc chắn là hoa hậu rồi.

Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 22.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.