mardi 23 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 23.12.2025


Tin sáng

1. "Bắt 'Được Đất Bắc' và 19 đàn em đòi nợ thuê với thủ đoạn tinh vi"- Nick "Đất Bắc" nhưng quê lại Đồng Tháp. ""Được Đất Bắc" là một tài khoản có lượng tương tác cao trên nền tảng mạng xã hội TikTok với gần 290.000 người theo dõi và hơn 4 triệu lượt thích"- Tóm lại là... tèo.

2. "Chủ tịch Khánh Hòa yêu cầu khẩn trương sửa tượng Thánh Gióng"- Trước đó, sau hơn một tháng bị... vỡ bụng, sở Tài Chính sức công văn giao cho Công ty TNHH Invest Park Nha Trang có phương án sửa chữa tượng Phù Đổng Thiên Vương trong khu vực dự án, có văn bản báo cáo về Sở Tài chính (đồng gởi UBND phường Nha Trang) trước ngày 25-12-2025. He he doanh nghiệp này, cho tới thời điểm ấy, chả liên quan gì mà bị sở chỉ đạo... nên cuối cùng chủ tịch tỉnh phải ra tay, giao cho phường.

3. "Tông liên hoàn giữa 7 ô tô làm 2 người chết"- Ở trước cổng Khu công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng. Sự thực có thể viết là, cho dễ hiểu á: "7 ô tô tông liên hoàn, 2 người chết".

4. "Xác minh clip người đàn ông đánh 3 cháu bé giữa đường ở Quảng Ngãi"- Thôi xong, Quảng Ngãi đã có một gã đàn ông cũng đánh trẻ con và bị bắt rồi. Ôi đàn ông Quảng Ngãi, tưởng chỉ đàn... bà xứ này mới hung dữ thôi chứ? Nhà cháu có mấy gã bạn ở đấy, thấy hiền khô mà, vợ chưa gọi đã dạ.

Liên quan Quảng Ngãi: "Bán trái phép 400 hóa đơn khoảng 90 tỉ đồng, lẩn trốn nhiều lần, bị bắt khi đi Quảng Ngãi"- nhưng em này ở... Đà Nẵng, chính xác là Quảng Nam cũ.

5. "Vợ bắt chồng đóng góp hàng tháng nhiều hơn tiền lương bị phạt đến 30 triệu đồng"- Các bà vợ chú ý ạ, chứ các lão chồng chả ai dám ý kiến gì đâu?

6. "Thực hư thông tin người đàn ông bắt được gà lôi trắng trong rừng, nộp cho kiểm lâm"- Cũng được một bài báo ngon lành he he. Thực tế là gà lôi theo gà nhà về nhà và anh này báo cho kiểm lâm. Hết. Và như thường lệ, lại rất đông người chụp ảnh với gà lôi hihi. Ảnh con gà lôi hạnh phúc ạ.

7. "Cô dâu Hà Nội lên mạng mời cưới, 60 người lạ đến dự, ngồi kín 10 mâm cỗ"- Có khi lại mở ra một tập tục mới, hihi. Trong khi đó, "MC Hồng Nhung VTV tiết lộ thu nhập và trải lòng về 'thèm khát danh tiếng'"- Nhưng lại là: Giữa môi trường truyền hình - nơi ánh đèn sân khấu, bảng tên chương trình và sự chú ý của công chúng luôn hiện hữu - MC, BTV Hồng Nhung của VTV thẳng thắn cho rằng bản thân chưa bao giờ "thèm khát danh tiếng". Hihi loằng ngoằng phết.

Cũng liên  quan: "Đại tá - NSND Thu Hà đong đầy cảm xúc, ca sĩ Sơn Tuyền trẻ trung ở tuổi U70"- Thảo nào nhiều người vẫn khen nhà cháu trẻ. Thiếu chữ trung so với ca sĩ Sơn Tuyền.

Tin chiều

1. "Bế mạc Hội nghị Trung ương 15: Đã thống nhất giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ mới"- Vầng, nhân dân yên tâm rồi ạ. Gờm, vừa rồi các ông bà vỉa hè đồn ghê quá, cứ loạn cả lên, ai cũng làm trưởng ban tổ chức, ai cũng là chuyên gia phân tích, ai cũng... mình đúng, he he. Giờ tập trung làm ăn kiếm sống đi nhé. Nhà cháu cũng, dù lâu nay cương quyết không tin lời đồn, dẫu cả làng đồn, dẫu loạn đồn.

Đây nhé: "Thay mặt các nhân sự được tín nhiệm giới thiệu đề cử Ban Chấp hành Trung ương và các chức danh lãnh đạo khóa tới để Đại hội XIV xem xét quyết định, Tổng bí thư cảm ơn các ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao nhiệm vụ. "Chúng tôi tiếp tục đoàn kết, thống nhất làm việc với tinh thần trách nhiệm và hiệu quả cao, đáp ứng sự tin cậy của Đảng và nhân dân", Tổng bí thư khẳng định". Hiểu chưa?

2. "Nấm linh chi có chống được ung thư?"- Hì, nếu chống được thì... nó đã chả còn, phỏng ạ? "Kết quả là nấm linh chi không làm gia tăng thời gian sống thêm cho bệnh nhân ung thư. Như vậy, các tác dụng của nấm linh chi lên bệnh lý ung thư còn rất hạn chế". "Bên cạnh đó, các nghiên cứu hầu hết chỉ lấy một thành phần hoạt chất được tách chiết từ nấm linh chi để nghiên cứu, thay vì sử dụng trực tiếp nấm linh chi và việc tách chiết hoạt chất hóa học từ nấm linh chi là rất phức tạp, đòi hỏi nhiều công nghệ cao.

Do vậy, chưa có đủ bằng chứng để khuyến cáo sử dụng trực tiếp nấm linh chi trong hỗ trợ điều trị bệnh lý ung thư mà không có sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Tương lai cần có nhiều nghiên cứu hơn để đánh giá một cách toàn diện tác dụng của nấm linh chi với bệnh ung thư", chuyên gia Bệnh viện K nêu rõ. Tóm lại là, ai tin thì cứ dùng, bởi với ung thư, và vài bệnh hiểm nghèo khác, lạc quan và niềm tin là một trong những nguồn năng lượng lớn để khỏi bệnh.

3. "Tin vui cho người đàn ông dắt chó đi bộ xin việc khắp TPHCM: 'Lúc tôi ngặt nghèo nhất...'"- Hôm nhà cháu điểm tin người dắt chó chỉ có 25 ngàn này, nhà cháu đã tin ngay, sẽ có rất nhiều cơ hội, nhiều bàn tay giơ ra với người đàn ông đầy tự trọng và cao thượng này.

Và y như rằng: "Trong căn phòng trọ mới, ông Trọng trải lòng về những ngày qua. Khi biết tin có nhiều nhà hảo tâm, chủ thầu xây dựng ở TPHCM cũng như rất nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên muốn trao cho ông cơ hội làm việc và lo chuyện ăn ở, ông Trọng xúc động gửi lời cám ơn chân thành nhưng xin phép được giữ lời hứa với người đã giúp mình lúc ngặt nghèo nhất - là anh T. chủ quán nước. Tôi không cần lương cao, chỉ cần nơi đó cho tôi nuôi con Ky là được", ông Trọng quả quyết". Chúc mừng anh và cám ơn những tấm lòng người Sài Gòn.

4. "Quảng Ninh giảm hàng loạt giám đốc bệnh viện sau sắp xếp"- Giảm giám đốc chứ đừng giảm bác sĩ, nhân viên y tế ạ.

"Sau sắp xếp, số lượng nhân viên y tế cơ bản được giữ ổn định, chỉ có một bộ phận cán bộ phải điều chuyển địa điểm làm việc do sáp nhập đơn vị hoặc được tăng cường, bố trí lại để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới. Trong khi đó, số lượng lãnh đạo, cán bộ quản lý tại các đơn vị y tế giảm mạnh, góp phần tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả điều hành".

5. Hơn 4 giờ sáng nay, chợ Xanh Định Công bị cháy rụi, VTV đang đưa  tin. Sắp tết, nhiều tiểu thương dồn vốn nhập hàng bán tết.

Liên quan tin của VTV đang phát: Công an Gia Lai phát hiện người buôn lậu thuốc lá đào hầm trong nhà để giấu thuốc. He he phát huy tinh thần... chiến tranh, đào hầm giấu cán bộ, giờ giấu thuốc. Nhẽ thuốc quý ngang... cán bộ?

6. "Sở Công thương Vĩnh Long đề nghị dời trụ sở về tỉnh Trà Vinh cũ"- Và: "Sở Tài chính Vĩnh Long cũng có đề xuất di dời trụ sở Sở NN-MT, trụ sở Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh này về Bến Tre (cũ)"-  Liên quan đến vấn đề này, chiều nay (23.12), UBND tỉnh Vĩnh Long sẽ tổ chức cuộc họp với nhiều sở, ngành về việc sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh.

7. Tin này mới điểm buổi sáng, và bây giờ: "Người hành hung 3 đứa trẻ ở Quảng Ngãi đã bị công an mời lên phường". Người này tên là Điệp, đang công tác ở Bảo hiểm AIA. Thôi xong.

8. "Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa gây sốt khi đi ăn ở nhà hàng bình dân"- Còn tôi, chắc chắn cũng sẽ gây sốt nếu đi ăn ở nhà hàng sang trọng, vậy nên tôi quyết sẽ không làm cho giá thuốc Paracetamol tăng.

Liên quan: "Chuyện gì xảy ra với Ưng Hoàng Phúc"- Biết chết liền, nhà cháu thặc.

9. Ôi dân mạng với báo chí như thế này đây ạ. Rất là bèn. Có chi mô nơ?

Tin tối

1. "Xe biển xanh lấn làn trên cao tốc, chủ xe là một cơ quan hành chính tại Trung ương"- Cơ quan nào thì nói cmn ra đi, gờm nữa, con mèo của Tăng Thanh Hà thì huỵch toẹt ra, váy áo phụ kiện của sao cũng phơi hết ra, cái xe biển xanh của cơ quan nào thì giấu như mèo giấu... chất thải. Thế nó phạm luật riêng à, hay nếu tai nạn nó cũng tai nạn... riêng, hay nó được gắn dấu mật?

Lại còn viết tên xưng anh rất rón rén, xe biển trắng thì cộc lốc tên như... tội phạm: "Anh H. sau đó đã đến trụ sở Cục Cảnh sát giao thông làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi điều khiển xe ô tô đi không đúng làn đường quy định (làn ngược chiều)".

Nhà cháu nhiều lần viết, ra đường cáu nhất là gặp xe biển xanh, bỏn đi, à chạy, như bất chấp.

Liên quan: "Trích xuất camera trong ca bin, xử phạt nhiều tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại". Thấy toàn xe tải, xe khách, tất nhiên không phải biển... xanh.

2. "Bình Tinh gởi đơn tố cáo vì bị vu khống, xúc phạm trên mạng liên quan đến nghệ sĩ Vũ Linh"- Trong đơn tố cáo, Bình Tinh ghi rõ hành vi mà cô cho là "vi phạm pháp luật nghiêm trọng" của cá nhân và các tổ chức là ông T.Q.T, kênh Hạo Nhân Vlog, cùng một số nhóm người khác, trong đó có các tài khoản mạng xã hội ẩn danh. Các cá nhân, tổ chức nêu trên đã có hành vi vu khống, đăng tải thông tin sai sự thật, bôi nhọ, dẫn dắt dư luận, xúc phạm nghiêm trọng danh dự và uy tín của cô. Không những thế, họ còn cố tình phát tán các nội dung vu khống, xúc phạm trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, YouTube...

Liên quan: nhà văn Bảo Ninh không thèm chấp, chứ ông kiện cánh kiện ông, bôi nhọ ông, gạch chéo mặt ông, xuyên tạc ông... cũng khối đứa rét. Vui nhất là nhà báo Viết Hiền phát hiện tại sao ông Can thù dai thù dẳng thù vặt thù sâu Bảo Ninh đến thế, vì trong Nỗi buồn chiến tranh có nhân vật tên Can, là kẻ đào ngũ he he. Một nhà báo khác phát hiện ông Can mạo danh là cựu chiến binh vì ông chưa từng là lính, lại he he...

3. "Vì sao các cuộc đua ghe ở Huế hay xảy ra đánh nhau?"- Hì hì ốt dột quá Huế ơi? "Đua ghe ở Huế không đánh nhau mới là chuyện lạ. Họ đánh nhau chủ yếu vì cá độ, vì "gai mắt" khi đội đua ghe của làng mình va chạm với làng khác", anh Nguyễn Hoàng, một người dân ở thành phố Huế nói.

4. "Bình luận đe dọa đánh bom, nam thanh niên bị công an mời"- Nhà có điều kiện, he he. Cu này dọa đánh bom sân bay Long Thành mí kuynh.

Liên quan: "Hà Nội: Xử phạt người đăng video có tiêu đề ‘Chấn động Chương Mỹ’"- rất là bèn he he.

5. "Bà Nguyễn Thị Bình là đại biểu cao tuổi nhất dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc"- Kính cụ, chúc cụ đại thượng thọ và minh mẫn ạ. Cụ 98 tuổi, 5 đại biểu dự đại hội nhỏ nhất là 11 tuổi.

6. "Phát hiện hơn 10 tấn cá khoai chứa formol"- Bố khỉ, không phát hiện thì 10 tấn này thành đặc sản. Hôm nọ thì thịt heo trộn với hóa chất bị cấm và tiết thì thành thịt bò. Chúng ta bị biến thành con gì hả giời? Vì chọn thức ăn cho chó chúng ta cũng phải cẩn thận mà, phỏng ạ?

7. "Bộ Công an nói về điểm công dân số, không sử dụng để phân biệt đối xử"- Yên tâm nhé, gờm, chưa gì đã rộn cả ràng lên. Không những thế, với việc tích cực trau dồi kỹ năng số, tham gia dịch vụ công, công dân sẽ được hưởng thêm chính sách miễn giảm thuế, phí.

8. "Tiểu thương khóc nấc khi mất cả tỉ đồng sau vụ cháy chợ Xanh"- đã thay "ngất" bằng "nấc" nhưng có vẻ vẫn chưa ổn. Khóc nấc đa phần để chỉ người bị oan, một số báo dùng khóc ròng thấy có vẻ ổn hơn.

Đây là một tít khác: "Tiểu thương ở Hà Nội òa khóc: 'Dồn hết vốn nhập hàng bán Tết, giờ thành than'". Một tít khác: "Tiểu thương bật khóc nhìn chợ cháy lúc rạng sáng".

VĂN CÔNG HÙNG 23.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.