jeudi 30 septembre 2021

Huỳnh Ngọc Chênh - Nan giải Sài Gòn dịch


Sau thời gian bị dịch cúm tàu hoành hành, nhiều địa phương đã mở cửa trở lại từ nhiều ngày. Nhưng Sài Gòn mãi đến ngày mai là 1/10 mới hé mở trở lại sau 123 ngày phong tỏa nghiêm ngặt còn hơn thiết quân luật.

Đây là sự miễn cưỡng vì khi mở cửa trở lại, con số nhiễm ở Sài Gòn vẫn từ 4 đến 5 ngàn ca/ngày, và số tử vong có giảm đi nhưng vẫn trên 100 ca/ngày.

Nhưng không thể không dở bỏ phong tỏa, không thể nào giam 10 triệu dân Sài gòn lâu hơn nữa trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, kinh tế đình trệ. Và quan trọng, Sài Gòn là bao tử của cả nước, nơi thu ngân sách bằng ¼ tổng thu cả nước và phải nộp lên trung ương hết 82% số thu được.

Nguyễn Văn Tuấn - Hãy ngưng phong tỏa một cách đơn giản

 

Nếu tôi có dịp đề nghị biện pháp dứt phong tỏa với Thành phố Hồ Chí Minh, tôi sẽ nói trước hết là xóa bỏ tổ tư vấn chánh sách bởi họ chẳng có ý gì đáng chú ý, chỉ giữ lại tư vấn y tế công cộng. Sau đó là ưu tiên làm ngay ba việc:

(a) hãy dẹp việc phân biệt vùng xanh vàng đỏ;

(b) hãy dẹp thẻ xanh, thẻ vàng;

Võ Xuân Sơn - Chuyện đêm 30 Tết

 


Tối nay nếu có ai gọi là tối 30 Tết thì cũng không sai. Chúng ta đang bước ra khỏi sự ngu muội, để bước sang một giai đoạn hành xử trí tuệ hơn. Sự ngu muội đã giết chết nhiều người trong số gần 2 vạn người chết trong mấy tháng qua.

Tôi vừa nghe một bản tin, trong đó có nói, lãnh đạo Hà Nội đề ra một số biện pháp, trong đó có một biện pháp, là không để cho F0 nào phải điều trị tại nhà. Có thể sự ngu muội vẫn còn ngự trị, có thể những lợi ích có được trên xương máu đồng bào vẫn chi phối những chính sách, ở các cấp độ khác nhau, nhưng ít nhất thì một Sài Gòn đã nhìn ra vấn đề, đã có một hướng đi tiệm cận với sự đúng đắn.

Nhiều người vẫn còn e ngại dịch bùng phát trở lại. Tôi thì không ngại. Ngay cả khi mỗi ngày, Sài Gòn có 30.000, hay 50.000 người nhiễm mới, cũng chẳng có gì đáng ngại cả. Bảo tồn hệ thống y tế tối đa. Quản lý F0 ngay tại nhà bởi các cơ sở y tế đóng trên địa bàn. Củng cố các đội phản ứng nhanh, kịp thời cấp cứu các ca F0 tại nhà trở nặng, kịp thời cho nhập viện những ca cần phải nhập viện.

Lưu Trọng Văn - Công thức chống dịch của thủ tướng thiếu thành phần quyết định nhất

 

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra công thức phòng chống dịch hiện nay là:

"5K + vaccin + thuốc + công nghệ + ý thức người dân".

Thực tế khủng hoảng do đại dịch, gây tổn thất vô cùng lớn về người, tinh thần, vật chất của Dân và quốc gia, xuất phát không chỉ ý thức người Dân. Mà mấu chốt chính từ ý thức và trình độ hạn chế của hệ thống lãnh đạo, từ trung ương tới bộ ngành, địa phương.

Cù Mai Công - Sau 123 ngày giãn cách, Sài Gòn mưa dầm dề ngày cuối cùng tháng 9 Covid


Ngày cuối cùng của tháng 9, cả Sài Gòn mưa dầm dề từ một giờ sáng. Suốt từ ngày Sài Gòn “thiết quân luật” 23-8 tới giờ, Sài Gòn hầu như ngày nào cũng mưa. Mưa liên tục. Mưa rải đá xuống Thủ Đức đêm 22-8. Mưa sùi sụt sáng 30-9.

Cô bạn đồng nghiệp Khánh Chi cùng làm thơ thiếu nhi và chơi với nhau từ hồi 1977 tới giờ ngay từ sáng sớm đã sùi sụt thơ:

“Để thấy nước mắt trong giọt nước

Để thấy nỗi xót xa rung động trong giọt nước

Để thấy vũ trụ khóc trong giọt nước…”

Thái Thăng Long - Sài Gòn, ngày cuối tháng !


Sáng mưa dm

Vn nghe tiếng rao

Người bán bánh mì

Len vào tng con ph...

Nguyễn Thông - Những phát lộ đáng sợ (1)


Vụ "đàn áp ngoáy mũi" ở thành phốThuận An, tỉnh Bình Dương hôm 28.9 làm lộ ra nhiều vấn đề nghiêm trọng.

Vẫn biết ở xứ mặt trời rực rỡ, mọi chuyện, nhất là chuyện xấu, sẽ qua đi rất nhanh, bị quên đi rất nhanh, thế nên mới có câu thành ngữ nổi tiếng "ném đá ao bèo". Nhưng tránh sao khỏi bia miệng vẫn tạc chỗ này chỗ kia, khi ấy khi khác.

Phát lộ nhiều lắm. Như người ta nói với nhau, trận dịch khốn nạn này giết chết bao nhiêu người, tàn phá lung lay cả xã hội, còn ghê hơn chiến tranh. Nhưng nó cũng có “công” làm phát lộ, phơi bày ra nhiều thứ xấu xa kín đáo, trong đó phần nhiều của nhà cai trị. Nhiều, khó mà kể hết được, chỉ tranh thủ nhặt ra đôi điều.

Đỗ Duy Ngọc - Sài Gòn ngày phong tỏa cuối cùng

 

Nếu không có gì thay đổi vào phút chót, hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc phong toả Sài Gòn vì đại dịch.

Như vậy, trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, thành phố đã trải qua 7 lần giãn cách xã hội tổng cộng 120 ngày. Cấp độ giãn cách luôn luôn lần sau siết chặt hơn lần trước và từ 9.7 có thể xem như phong tỏa thành phố với mức độ cao. Thời gian theo Chỉ thị 16, 16+, 16++, 16+++ đã trải qua 80 ngày.

Tính đến sáng nay, bắt đầu từ ngày 26.5 thành phố đã có 380.870 ca nhiễm (gần 50% tổng ca nhiễm ca nước), chưa kể 150.000 ca bệnh chưa được Bộ Y tế chấp nhận. Hiện số người còn đang điều trị khoảng 35.000 bệnh nhân và đã có 14.631 người tử vong vì virus Vũ Hán. Con số người chết có thể cao hơn vì có nhiều người chết tại nhà không khai báo và địa phương không báo cáo hay kiểm soát được.

Chương trình phát thanh RFI ngày 30.09.2021

Đối đầu Mỹ-Trung : Cuộc chiến dưới đáy biển


Đăng ngày:


Le Figaro hôm nay 29/09/2021 chạy tựa trangnhất « Trung Quốc – Hoa Kỳ, sự đối đầu nguy hiểm ». Trong bài « Mỹ muốn ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc tại Thái Bình Dương », tờ báonhắc lại câu nói của ông Joe Biden khi vừa nhậm chức về chính sách với Trung Quốc « Cạnh tranh khi cần thiết, hợp tác khi có thể và đối đầu khi không thể tránh khỏi ». Chín tháng sau, quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh hiện ở khả năng thứ ba.

Biden đối đầu vì Trung Quốc từ chối mọi hòa hoãn

mercredi 29 septembre 2021

Việt Nam : VinFast tấn công vào thị trường xe hơi điện cao cấp châu Âu


Đăng ngày:

 

Cách đây không lâu, việc một nhà sản xuất xe hơi Việt Nam không tên tuổi muốn đặt chân vào thị trường cao cấp không được quan tâm lắm. Ngày nay, sự xuất hiện của thương hiệu VinFast không gây ngạc nhiên, vì xe chạy điện là xu hướng của kỹ nghệ xe hơi, các rào cản công nghệ dần được tháo gỡ. Thành công của Tesla cho thấy vẫn còn chỗ cho các khuôn mặt mới, từ lãnh vực công nghệ cao như Hoa Vi hay Apple, cho đến các nhân tố đến từ những nước đang tìm kiếm một ngọn cờ đầu.

Từ AUKUS đến Bộ Tứ : Gọng kềm Mỹ đang siết lại với Trung Quốc ở Thái Bình Dương


Đăng ngày:


Châu Á trong chiếc bẫy zero Covid

Tại châu Á trên lãnh vực dịch tễ, Le Figaro nhận thấy châu lục này đang bị dính vào chiếc bẫy của chiến lược zero Covid. Trừ Trung Quốc, các nước còn lại chậm trễ trong việc tiêm chủng, đang vất vả trước sự lây lan của biến thể Delta.

GS Nguyễn Văn Tuấn - Ngoáy mũi và nước miếng, cái nào tốt hơn?


Ở Việt Nam hiện nay, chọc ngoáy mũi đang là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với nhiều người. Nhưng nghiên cứu khoa học [1] chỉ ra một cách làm khác nhẹ nhàng hơn: dùng nước miếng.

Chúng ta biết rằng phương pháp chuẩn 'vàng' để chẩn đoán covid là xét nghiệm PCR, dựa trên chu kỳ khuếch đại (Cycle Threshold, Ct). Mẫu xét nghiệm thường lấy từ mũi hay cổ họng. Chẳng hiểu sao ở Việt Nam chủ yếu lấy mẫu từ mũi.

Lấy mẫu từ mũi có nghĩa là dùng một cái que chọc vào mũi để lấy đủ dung lượng. Người lấy mẫu phải được huấn luyện, và dù đã qua huấn luyện, cách làm này tương đối xâm phạm và gây khó chịu cho rất nhiều người. Một số người rất sợ lấy mẫu bằng cách ngoáy mũi vì họ cho rằng dễ bị tổn thuơng.

LS Trần Đình Dũng - Pháp luật cần phải được thượng tôn


Vụ đội phòng dịch phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương phá cửa đưa người phụ nữ trong căn hộ chung cư đi xét nghiệm Co.vid-19 là hình thức cưỡng chế hành chính. Nhưng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, có điều khoản nào cho phép cưỡng chế công dân như thế không?

KHÔNG CÓ ĐIỀU LUẬT NÀO CHO PHÉP CƯỠNG CHẾ CÔNG DÂN TEST COVID

Các quyền công dân được hiến định trong Hiến pháp 2013, kể cả trong tình trạng dịch bệnh như hiện nay vẫn không bị mất đi. Chính phủ điều hành quản trị nhà nước từ trung ương đến địa phương cũng trên nguyên tắc hiến định mà thực hiện, kể cả quản trị dịch bệnh. Nói như thế để chúng ta thấy rằng, trong phòng dịch cũng phải thượng tôn pháp luật, không thể bất chấp pháp luật để thực hiện.

Nguyễn Văn Tuấn - Họ đã làm hại chế độ


Đến giờ này thì tôi tin là Thủ tướng và nhiều người cao cấp trong Chánh phủ đã biết sự việc một nhóm dân phòng, công an và cảnh sát cơ động phá cửa và xông vào nhà của một phụ nữ để điệu đi làm xét nghiệm (và kết quả âm tính).

Vấn đề đặt ra là họ sẽ làm gì để cho người dân bớt bị khổ nhục.

Bối cảnh là chung cư đã có một người bị nhiễm, và chị này không ra khỏi nhà vì sợ bị nhiễm. Tức là chị ấy chẳng gây rủi ro cho ai. Khó nghĩ ra một lý do để mấy người cầm quyền ở địa phương hành động một cách bạo lực như vậy.

Huỳnh Ngọc Chênh - Hoan hô báo Tuổi Trẻ đã đề cập đến nhân quyền


Về vụ việc xâm phạm nhân quyền, vi phạm pháp luật nghiêm trọng ở Bình Dương, trong các bài viết của tui hầu như không dám mang vấn đề nhân quyền ra để nói. Trong nhiều bài viết khác gần đây của tuy cũng thế, luôn tránh nói đến nhân quyền.

Để nói lý lẽ, để tranh luận, tui luôn viện dẫn đến pháp luật. Nhiều người đã chế giễu tui, lại tin vào pháp luật này sao.

Tui không e sợ gì về việc công khai đấu tranh cho nhân quyền, nhưng tui biết sẽ làm nhiều người e sợ khi đề cập đến nhân quyền. Những bài viết của tui có nhắc đến nhân quyền đều có lượng tương tác khá thấp so với các bài viết khác.

Nguyễn Ngọc Chu - Những ai phải chịu trách nhiệm cho hàng ngàn tỉ đồng lãng phí vì xét nghiệm ?

 

I.TIÊU KHÔNG XÓT TIỀN VÀ KIẾM LỜI BẰNG MỌI GIÁ?

Nghèo thường đi đôi với tiết kiệm. Nhưng cái cách mà Việt Nam chi tiền trong thời gian chống dịch Covid vừa qua chứng tỏ ngược lại. Việt Nam nghèo nhưng không xót tiền bạc.

Bộ Y tế là người khống chế giá sàn 10 USD (238.000 đồng) cho 1 xét nghiệm (CV số 5378/BYT-KHTC, ngày 07/07/2021). Đó là giá tối thiểu mà người dân phải thanh toán. Chưa nói đến nhiều nơi năng giá lên đến 300.000 đồng – 400.000 đồng, thậm chí có nơi là 730.000 đồng (Bệnh viện Hà Nội – Đồng Văn) cho một xét nghiệm.

Lưu Trọng Văn - Thích chọc ngoáy... Dân

 

Dân đang bao lo toan bực bội, thế mà thỉnh thoảng báo chí chính thống lại đưa tin chọc ngoáy Dân để Dân bực bội thêm.

Gã rất trách báo nhà nước đồng loạt đưa tin Triệu Tài Vinh được Ban Bí thư bổ nhiệm chức phó ban Dân vận.

Dân quá ngán khi nghe nhắc tên ông này rồi, đang rối chuyện mưu sinh, chuyện khốn khổ chống dịch lại nhồi thêm cục... tức có tên "Triệu Tài Vinh”.

Huy Đức - Hãy khoan sức cho dân


Tôi không hiểu vì sao Chính quyền lại phức tạp hóa kế hoạch khôi phục từng bước trạng thái bình thường (sống và làm việc). Coi tivi, thấy Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mấy tháng qua vẫn bay vào, bay ra; hôm trước ông ở “vùng đỏ” Bình Dương, mấy hôm sau đã thấy ông ở Hà Nội, ngồi trong phòng họp với các thành viên nội các.

Ông Đam tôi nghĩ cũng là người thường. Vậy thì trước giờ ông Đam làm thế nào, cứ để dân làm thế ấy.

Cũng như trước đây, bộ đội được triển khai khắp Sài Gòn để cấm shipper. Bộ đội cũng nhiễm Covid-19 như shipper nếu chưa tiêm đủ 2 mũi vaccin. Bộ đội cũng là người thường như shipper, chỉ là không thể shipping giỏi như shipper được.

Chương trình phát thanh RFI ngày 29.09.2021

Hư Trúc - Đại hiệp giang hồ thi nhau cầm đồ vì kiệt quệ

 

(TTC 19/09/2021) Dịch bệnh càn quét võ lâm tơi tả. Tưởng đại ma đầu Cô Vy chỉ ghé võ lâm chơi ít ngày. Ai dè ả ghé chơi ròng rã suốt 2 năm. Cuối cùng bọn hào kiệt võ lâm cũng kiệt quệ.

Không còn ai nghĩ tới chuyện Hoa Sơn luận kiếm, Đai hội Ngũ Nhạc kiếm phái hay giải thế cờ Trân Lung kỳ cục... Việc đang quan tâm nhất bây giờ là ra đường tìm cái gì để ăn no bụng. Cao thủ hay thấp thủ gì cũng vậy, không làm đòi có ăn chỉ có nước đi cầm đồ.

Hoàng Dược Sư cầm cây tiêu của mình tần ngần đứng trước tiệm cầm đồ. Lão liếc ngang liếc dọc, không ai để ý lão mới bước vào cửa hiệu. Lão chưởng quầy không khách sáo hỏi lão:

Nguyễn Thông - Đoàn thể


Xứ này rất nhiều tổ chức, đoàn thể được gộp lại trong hệ thống chính trị. Các đoàn thể tổ chức ấy không phải dạng tự tồn tại, tay làm hàm nhai mà sống tầm gửi vào ngân sách. Chúng làm được những gì, có mà trời biết.

Hội Phụ nữ Việt Nam trên danh nghĩa là đại diện cho giới nữ, bảo vệ quyền lợi của đàn bà xứ ta nhưng rất nhiều vụ đàn bà bị áp bức bất công, không thấy nó lên tiếng.

Chẳng hạn vụ người phụ nữ không đồng ý việc xét nghiệm ngoáy mũi, bị phá cửa, cưỡng chế, bẻ quặt tay bắt đi ngoáy xảy ra chiều qua ở Bình Dương, không thấy trung ương hội hoặc tỉnh hội mở mồm nói được nửa lời.

Đỗ Duy Ngọc - Lan man lắm chuyện 13


Dự định không viết về chuyện chọc ngoáy mũi nữa, bởi nó đã lột trần ra hết rồi và ai cũng hiểu mục đích của cuộc xét nghiệm toàn diện và thần tốc trên thành phố này và cả nước.

Thế nhưng, hôm qua xem clip cưỡng chế một phụ nữ ở chung cư Ehome 4, thuộc phường Vĩnh Phú, Thuận An, tỉnh Bình Dương vì cô này không đồng tình xét nghiệm, mà giận quá nên lại viết thêm cái vụ ngoáy mũi này.

Trong clip cho thấy khoảng gần chục người đàn ông to, cao, hôi gồm cảnh sát cơ động có, thường phục có, dân phòng có và do Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Phú là ông Võ Thanh Quan dẫn đầu. Họ đến gọi chủ hộ đi xét nghiệm nhưng cô này đóng cửa không đi vì sợ đau và nhiễm bệnh dịch từ nơi xét nghiệm. Bạn bè tôi cũng có lắm người dính bệnh suýt chết vì lây nhiễm ở nơi xét nghiệm. Cho nên cô này sợ cũng hợp lý thôi.

mardi 28 septembre 2021

Đỗ Duy Ngọc - Lan man lắm chuyện 12


Mới cách đây ít phút, báo đã đăng tin ca sĩ Phi Nhung qua đời vì virus Vũ Hán, sau một thời gian dài chống chọi với bệnh và lắm tin đồn. Dịch bệnh đã cướp đi nhiều người, trong đó có nhiều người tài năng và tên tuổi.

Tiếc nuối và buồn đau là tâm trạng chung của nhiều người khi nhận tin những người thân, người quen và những người nổi tiếng ra đi vì dịch bệnh. Và những lúc ấy, người ta chợt nghĩ danh vọng mà chi, tiền tài làm gì, bao sân si của cuộc sống rồi cũng buông tay trở về với cát bụi.

Đến cái hột nút áo cũng bị cắt đi không mang được qua thế giới bên kia. Hai bàn tay trống và cái túi rỗng.

Đỗ Duy Ngọc - Lan man lắm chuyện 11


Sài Gòn hôm nay không có mưa, thấy có nắng vàng trên những tàng cây. Thấy những dây giăng và kẽm gai đã gỡ bớt, thấy những con phố có nhiều người hơn. Thấy nhiều ngõ hẻm đã thông thoáng và cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn.

Chỉ còn đôi ba ngày nữa, thành phố này sẽ không còn tù hãm, dù người ra đường vẫn còn hạn chế, vẫn còn phải có điều kiện. Nhưng chắc hẳn tâm lý của mỗi người dân không còn căng thẳng như trước khi thành phố đầy những dây giăng và cuộn kẽm.

Sau một thời gian dài giãn cách, không việc làm, không được sinh hoạt như bình thường, ngày mở cửa được đợi trông như là một niềm vui an ủi sau những nỗi bi thương đã gánh chịu. Vẫn còn đó những ngổn ngang chưa tìm ra lối thoát, vẫn còn đó những con số nhiễm bệnh và tử vong. Nhưng không thể cứ mãi đóng cửa và giăng dây. Không thể sống mãi trong nỗi lo âu và tuyệt vọng.

Nguyễn Thông - Thời sự dịch 2021 (4)

 


5.6

Về tiêm vaccin, thủ tướng Chính luôn khẳng định “Vaccin tốt nhất là vaccin tiêm sớm nhất”.Trên mạng xã hội lan truyền câu nhại bài vè từng nổi tiếng thời bao cấp, giờ có nội dung về vaccin:

Phai dờ là của vua quan

Mô đe là của trung gian quần thần

Át tra cho đám thương nhân

Si nô chỉ của nhân dân anh hùng

(Phai dờ - Pfizer, Mô đe - Moderna, Át tra - AstraZeneca, 3 loại này của Tây; Si nô - Sinopharm, Sinovax, Vero Cell là của Tàu).

Chiến hạm Anh đi qua eo biển Đài Loan thăm Việt Nam, Trung Quốc phản đối


Đăng ngày:

Đây là lần đầu tiên Hải quân Anh cho tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan kể từ năm 2008 đến nay. Trên tài khoản Twitter, thủy thủ đoàn HMS Richmond loan báo : « Sau giai đoạn hoạt động bận rộn với các đối tác và đồng minh ở biển Hoa Đông, nay chúng tôi đang đi qua eo biển Đài Loan để tới thăm Việt Nam và Hải quân Nhân dân Việt Nam ».

Reuters cho biết thêm, chiến hạm Anh được triển khai tại Biển Hoa Đông trong khuôn khổ hoạt động của Liên Hiệp Quốc nhằm bảo đảm việc cấm vận Bắc Triều Tiên. AFP trích dẫn thông cáo của bộ Quốc Phòng Anh khẳng định « Hải quân Hoàng gia hoạt động hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế », Anh Quốc « có nhiều lợi ích an ninh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương », và việc triển khai này « là dấu hiệu cho sự cam kết an ninh trong khu vực ».

Pháp muốn làm trung gian giữa liên minh AUKUS và Trung Quốc


Đăng ngày:

Trong diễn văn này ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh đến nhiệm vụ căn bản của Liên Hiệp Quốc là duy trì hòa bình thế giới, đồng thời kêu gọi 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an họp thượng đỉnh để thúc đẩy các đối thoại về kiểm soát vũ khí, đặc biệt tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.

Từ New York, thông tín viên Carrie Nooten gởi về bài tường trình :

Biden gặp khó khăn tại Quốc hội trước đe dọa « shutdown »


Đăng ngày:

Thông tín viên Guillaume Naudin tại Washington cho biết thêm chi tiết :

« Họ đã nói và đã làm. Đảng Cộng Hòa từ chối giúp đảng Dân Chủ nâng trần nợ và tài trợ các chi tiêu sắp tới của Nhà nước liên bang. Kết quả là bóng ma một vụ shutdown mới, tức chính phủ liên bang phải ngưng hoạt động, đang tiến gần.

Tin vắn 28.09.2021

 


(AFP) –
Một người Mỹ nhận tội giúp Bắc Triều Tiên sử dụng tiền ảo

Công tố viên của tòa án liên bang Manhattan, New York hôm qua 27/09/2021 thông báo Virgil Griffith, 38 tuổi, chuyên gia vi tính người Mỹ sống ở Singapore, đã nhận tội tư vấn cho Bắc Triều Tiên về các loại tiền kỹ thuật số, và cách thức tránh né cấm vận quốc tế.

Người này bị bắt hồi tháng 11/2019 tại phi trường Los Angeles, sau khi tham dự một hội nghị ở Bình Nhưỡng vài tháng trước đó. Bị cáo có nguy cơ lãnh án đến 20 năm tù vì gây phương hại đến an ninh quốc gia.

Chương trình phát thanh RFI ngày 28.09.2021

Chương trình phát thanh RFI ngày 27.09.2021

dimanche 26 septembre 2021

Hoàng Nguyên Vũ - Phố đã mất nhiều


Bốn tháng rồi phố bệnh, phố nghỉ. Không thấy những gương mặt hối hả trong những sáng nắng chói chang hay vội vã trong những chiều mưa. Không thấy những quầy hoa quán nhạc đêm về, những cơm tấm café Sài Gòn không buổi tối...

Người nợ phố hoặc phố nợ người một không khí của cuộc sống bình thường.

Nhiều người không biết lá đã đổ trên đường Phạm Ngọc Thạch, hoa dầu đã bay trên đường Trần Quốc Thảo, lá me đã chảy theo những dòng suối mưa trên đường Nguyễn Du...

Mai Quốc Ấn - Mở một đường sống


Bốn tháng đằng đẵng trôi. Dù bạn có cập nhật tình hình Sài Gòn liên tục qua clip, qua chat, qua phone từ mạng xã hội và người thân, bạn bè, nhưng bạn không ở Sài Gòn thì thật khó để cảm nhận những nỗi đau nơi này gặp phải.

Khách hàng của tôi kể về sự mất mát mà những hôm sau khi nghe câu chuyện ấy, tôi có một chuỗi dài mất ngủ.

Đêm hôm trước cầu cứu khắp nơi tới sáng mà không có xe cấp cứu. Sáng hôm sau mẹ mất mà không thể chạy từ quận 2 về quận 4. Đến chiều mới có xe chở xác đi. Cha của anh ra đi tiếp sau đó.

Hương Quỳnh - Sài Gòn sống lại, các bác sĩ vẫn cần được tiếp sức


Sáng nay mình đi ra đường thì thấy Sài Gòn đang sống lại.

Sài Gòn sống lại, nhiều người ra đường hơn, trong đó có người ra đường vì những câu chuyện buồn. Như tấm hình dưới đây mình chụp trước cổng Bệnh viện 115.

Người con quỳ trên vỉa hè. Tấm ảnh của bà mẹ quá cố mỉm cười trên vỉa hè. Bó hoa, vài trái táo, bát hương cũng trên vỉa hè.

Nguyễn Thông - Tính từng ngày

 

Đất Sài Gòn có duyên với ngày 30.

Nếu như ngày 30.9 tới, còn vài hôm nữa, những hàng rào dây thép gai tầng tầng lớp lớp, chốt chặn nhan nhản khắp mọi nẻo đường, hẻm hóc ngõ ngách, khu dân cư... được tháo bỏ. Thì có thể coi đó là ngày lịch sử trọng đại, và đúng nghĩa nhất với từ "giải phóng", mới thực sự là giải phóng.

Lại nhớ câu thơ của cụ thi sĩ Đào Khê Ngô Ngọc Du viết cách nay hơn 230 năm, khi cụ chứng kiến thành Thăng Long tự do.

Võ Xuân Sơn - Chờ đón ngày 1/10

 

Ai cũng náo nức chuẩn bị cho ngày 1/10 này dỡ bỏ phong tỏa. Riêng tôi, mặc dù chấp nhận nguy cơ phải ăn bờ ở bụi để về thành phố, chuẩn bị cho việc mở lại phòng khám vào 1/10 này, nhưng tôi không dám hứa với bất cứ ai. Chỉ nói khi nào nhà nước bỏ phong tỏa sẽ mở cửa phòng khám trở lại.

Sở dĩ tôi dè dặt, vì càng ngày, ai đó càng hành xử một cách không thể dự đoán được. Lúc này thì tôi thông cảm cho các bạn anti-Trump ở Mỹ khi Trump mới lên làm Tổng thống. Phải đến gần cuối nhiệm kỳ của Trump, người ta mới thấy logic, và tính nhất quán trong các chính sách của Trump là chống Trung cộng, triệt hạ Trung cộng. Hy vọng ai đó không bị ngược lại.

Cho nên, cứ phập phồng lo sợ. Nhiều bạn bảo, thế nào cũng phải mở cửa, vì các doanh nghiệp nước ngoài đã dọa rút khỏi Việt Nam. Chưa chắc nhé. Các doanh nghiệp Âu Mỹ có thể rút đi, thì đã có các doanh nghiệp “xoong thủng chảo thủng” trám chỗ.

Trần Văn Thọ - Cục diện mới của TPP và bản lĩnh của Việt Nam


Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thường được gọi tắt theo tên cũ là Hiệp định Đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) đang bước vào một cục diện mới.

Ngày 16/9/2021 Trung Quốc nộp đơn xin gia nhập, và 6 ngày sau Đài Loan cũng xin gia nhập. Để được chấp nhận là thành viên mới phải được tất cả 11 nước thành viên hiện tại đồng ý. Vấn đề cả Trung Quốc và Đài Loan đều xin gia nhập TPP đang được dư luận các nước quan tâm.

Trung Quốc lên tiếng phản đối việc Đài Loan xin gia nhập, lấy lý do là Đài Loan chỉ là một bộ phận của Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật và cả 4 ứng cử viên Đảng trưởng Đảng Tự do Dân chủ (LDP) của Nhật đều tỏ thái độ hoan nghênh Đài Loan (ngày 29/9 sắp tới một trong bốn người sẽ đắc cử và trở thành thủ tướng từ ngày 4 tháng 10).

Lưu Trọng Văn - « Hoặc lo làm giàu mà quên việc nước » !


Một người bạn của gã, khi đến thắp nhang Đền thờ Đức Thánh Trần ở Sài Gòn, cầu mong Đức Thánh Trần phù hộ cho bà con mình ở Sài Gòn vượt qua đại dịch, bất ngờ gặp bí thư thành ủy Nguyễn Văn Nên và chủ tịch thành phố Phan Văn Mãi cũng đến thắp nhang dâng hương lên Đức Thánh Trần.

Không hề có tivi báo chí đi theo đưa tin. Gã được biết, bí thư Nên nói: Mình đi cúng giỗ anh hùng Dân tộc, Tổ tiên là việc của tấm lòng riêng mình.

Hôm nay giỗ lần thứ 721 Anh hùng Dân tộc Trần Hưng Đạo, người đã ba lần đánh đuổi quân Nguyên thống trị Trung Hoa cút khỏi Non sông Đại Việt.

Nguyen Khan - Nhân tài trong xó xỉnh


Hôm nay là ngày tưởng nhớ đại danh tướng kiệt xuất Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.

Nói đến đức thánh Trần là nói đến những chiến công hiển hách của ngài đánh bại đế quốc Nguyên Mông, một trong những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới tính từ thế kỷ 13 trở về trước. Những vó ngựa bách chiến bách thắng của Thành Cát Tư Hãn đã gây khiếp đảm Á Châu, Bắc Phi Trung Đông và Âu Châu.

Song ít ai để ý đến cách tuyển dụng nhân tài có một không hai của ngài.

Trần Trung Đạo - Trở về với uyên nguyên dân tộc

(Nhân ngày giỗ Đức Trần Hưng Đạo 20 tháng 8 Âm Lịch)

Sau cuộc chiến 29 ngày năm 1979, tương quan quân sự giữa Việt Nam và Trung Cộng đã thay đổi, và đến nay sự chênh lệch đã xa đến mức Việt Nam không còn là một đe dọa quân sự đối với Trung Cộng nữa.

Bằng chứng, mặc dù giết hàng chục người và bắt giữ hàng chục ngư dân Việt Nam khác vào sáng ngày 8 tháng 1, 2005, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng chỉ lên tiếng vào ngày 15 tháng 1, tức sau khi cộng sản Việt Nam (CSVN) chính thức gởi công hàm phản đối. Nếu CSVN không lên tiếng có lẽ Trung Cộng cũng chẳng buồn nhắc tới làm gì.

Tại sao? Có thể họ nghĩ rằng, Việt Nam lại cố nhịn nhục bỏ qua như bao nhiêu lần trước và cũng có thể họ xem việc giết dăm ba người Việt chỉ là chuyện nhỏ. Trong cả hai trường hợp đều chứng tỏ sự khinh thường của Trung Cộng đối với Việt Nam.

Đoàn Bảo Châu - Ở đời, phải biết mình là ai!

 

Phát hiện 8 ca dương tính với Covid-19, chính quyền Vũ Hán tuyên bố sẽ test toàn bộ 10 triệu dân.

Hà Nội có vẻ muốn học đòi với nhà giàu, cũng ra quyết tâm test diện rộng, may mà đã thay đổi, test tập trung hơn. Tuy nhiên, đây là một trong những vấn đề khiến tôi trăn trở nhất, bởi ngay cả một vài chuyên gia y tế cũng ủng hộ xét nghiệm diện rộng cho dân chúng.

Xét nghiệm đại trà mới nghe thì có vẻ hợp lý trong việc chống dịch nhưng với một đất nước nghèo như Việt Nam, lại là không hợp lý.

Cù Mai Công - Sài Gòn bốn tháng « bi tráng », vài ngày nữa là tháng 10 sẽ ra sao ?

 

Vài ngày trước, ở một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8 đã xảy ra một cuộc xô xát giữa nhân viên y tế xét nghiệm và một gia đình. Hai nhân viên y tế bị ba người lấy bàn ghế nhựa “phang” tới tấp. Chỉ vì gia đình sợ lây nhiễm từ nhân viên y tế nên đòi tự xét nghiệm. Bên kia không chịu. Lời qua tiếng lại, thế là xảy ra chuyện.

Đó là nguyên nhân trực tiếp, còn sâu xa có lẽ ai cũng đoán ra: cả hai bên căng thẳng, stress với gần bốn tháng giãn cách Covid ở thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Từ sợ bịnh, lo bữa cơm mỗi ngày đến điên đầu với vô số chính sách phòng chống Covid thay đổi xoành xoạch, khó ai biết tình hình thực tế như thế nào, mình phải làm gì và sắp tới ra sao. Khổ thân cả hai bên.

Gần bốn tháng cả Sài Gòn, từ chính quyền, ngành y, quân đội… đến dân như đi trong cơn mê, thậm chí có lúc hoảng loạn khi số ca nhiễm, số chết lên không kiểm soát nổi. Hình ảnh người đi, tro cốt mang về sẽ là ám ảnh lâu dài cho từng người sống trong thời khắc nghiệt ngã này. Cả Sài Gòn “chèo chống mỏi mê”, lo chữa mấy trăm ngàn người bịnh lẫn lo cơm nước hơn 10 triệu người còn khỏe.

Đỗ Duy Ngọc - Lan man lắm chuyện 10

 

Đêm qua lại mất ngủ, nằm trằn trọc suốt đến sáng, cái đầu nghĩ đủ mọi thứ chuyện. Đêm Sài Gòn những ngày cuối của cuộc phong tỏa kéo dài vẫn êm ắng lạ thường. Không nghe tiếng rú của xe, không một tiếng người.

Cách nhà tôi có một appartement và sát đó là một Hotel rất đẹp toàn khách Tây với Đại Hàn. Bình thường khách Tây đi về khuya không ồn ào bằng đám Đại Hàn, xí xa xí xồ ỏm tỏi. Lúc trước thì bực, bây giờ lại nhớ. Bởi đêm khuya còn có âm thanh của con người.

Lại nhớ tiếng rao đêm suốt mấy tháng nay không còn nghe nữa. Đó là giọng khàn khàn của ông bán bánh giò đi trên chiếc xe đạp cũ. Bánh giò nóng đ...â…y. Giọng Bắc kéo dài nghe mệt mỏi giữa khuya vắng. Rồi tiếng lắc của chùm thẻ nhôm của những thanh niên hành nghề đấm bóp. Rồi tiếng rao bánh mì Sài Gòn nóng dòn đặc ruột. Những âm thanh của đêm.

Nguyễn Thông - Thời sự dịch 2021 (3)


3.9

Ông Lưu Bình Nhưỡng đại biểu Quốc hội, nhân vụ cả nước, nhất là ở Hà Nội và Sài Gòn nhà chức việc vẽ ra đủ thứ giấy tờ, quy định, app này app nọ hành dân. Ông lên tivi nói chỉ có mỗi cái giấy đi đường mà cứ lúng ta lúng túng, hết công an hành tới chính quyền hành, nay đòi thế này, mai đòi thế khác, chỉ khổ dân.

Ông Nhưỡng bảo rõ ràng Hà Nội đã không rút được bài học kinh nghiệm qua 2 lần dịch trước, cứ gây phiền hà cho dân. Ông ví dụ, đã có căn cước công dân gắn chip rồi, quản lý hiện đại 4.0 rồi, sao lại còn đòi giấy đi đường.

Cũng cái vụ hành dân đó, bác Nguyễn Thiện cho rằng nhà nước thực hiện bí quyết để người dân không dám ra đường là tạo ra ma trận, bày thật nhiều giấy tờ, thủ tục rắc rối khiến cho họ ngán ngẩm, chán chường, tặc lưỡi thà ở nhà cho rồi. Dù biết rằng ở nhà thì đói, bệnh tật, căng thẳng, có khi phát điên.

Chương trình phát thanh RFI ngày 26.09.2021

samedi 25 septembre 2021

GS Nguyễn Văn Tuấn - Vaccin Tàu và trường hợp Cambodia

 

Một số người ủng hộ việc mua vaccin Vero Cell cho rằng, Cambodia đã kiểm soát dịch thành công nhờ vaccin Tàu. Nhưng nếu xem xét dữ liệu kỹ thì không phải vậy.

Tính đến nay, Việt Nam đã có hay sắp có 141 triệu liều vaccin, và được phân bố như sau:

• Pfizer: 50 triệu

• AstraZeneca: 30 triệu

• Abdala: 10 triệu

• Các vaccin khác: 50 triệu

Nguyễn Hồng Vũ - Vaccin Covid của Sinopharm thể hiện kém nhất trong các vaccin được sử dụng ở Mông Cổ

 

Mông Cổ, một đất nước có dân số khoảng 3.3 triệu người, đã thực hiện chiến dịch tiêm chủng cho người dân từ ngày 23 tháng 2 năm 202 . Cho đến nay đạt được tỉ lệ cao dân số được chích ngừa, với khoảng 64% tổng dân số được tiêm chủng đầy đủ và 3.8% được tiêm một liều duy nhất.

Đất nước này sử dụng 4 loại vaccin là Pfizer/BioNTech (BNT162b2), AstraZeneca (ChAdOx1-S), Sputnik V (Gam-COVID-Vac) và Sinopharm (BBIBP-CorV). Người trưởng thành chủ yếu được chích vaccin Sinopharm (chiếm 89,2% người lớn được tiêm chủng).

Dù rằng là nước có tỉ lệ tiêm chủng cao nhưng những tháng gần đây, các đợt bùng phát dịch SARS-CoV-2 vẫn xảy ra trên diện rộng ở Mông Cổ. Để tìm câu trả lời cho những nghi vấn về “hiệu quả của vaccin” đã có một số nghiên cứu trên những người đã chích các loại vaccin khác nhau trong thời gian qua.

Nguyễn Thông - Lênin toàn tập

 

Thời những năm thập niên 60 ở miền Bắc, người ta hay thấy những tấm ảnh Mao Trạch Đông. Lúc thì trên họa báo Trung Quốc bản tiếng Việt, lúc trên báo chí Việt, và có nhiều bức được in riêng cho dân chúng đem về nhà treo.

Có những bức in trên lụa, dệt bằng lụa, kỹ nghệ tinh vi, do bên Tàu làm và chúng cho không thằng em dại Việt, để theo cách nói bây giờ là "xâm lăng văn hóa", truyền bá tư tưởng Mao Trạch Đông. Còn sách Mao tuyển bìa đỏ in nổi hình Mao thì đủ cỡ, muốn xin bao nhiêu cuốn cũng được. Huy hiệu Mao cũng phát không, đi chăn trâu cũng đeo, có chiếc to bằng trôn bát ô tô.

Tấm ảnh Mao phổ biến nhất là ảnh y ngồi trước tủ sách dễ đến hàng nghìn cuốn, hàng hàng lớp lớp ngay ngắn, đều chằn chặn, cuốn nào cuốn nấy dày cỡ 2-3 đốt ngón tay. Chủ yếu sách kinh điển của Mác, Lênin, nhất là toàn tập Lênin. Tất nhiên trong đó có cả trước tác của Mao.

Đỗ Duy Ngọc - Lan man lắm chuyện 9

 

Đã có những dấu hiệu từ Thủ tướng cho tới các lãnh đạo thành phố cho thấy đầu tháng 10, Sài Gòn sẽ mở cửa, giảm giãn cách, "bình thường mới". Đó là kế hoạch không thể không thực hiện. Thủ tướng nêu mục tiêu cố gắng từ nay đến 30.9 từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát, để khôi phục phát triển kinh tế-xã hội.

Tuy nhiên cũng theo kiểu nói của nhà chức trách thành phố, dù chỉ còn vỏn vẹn 5 ngày nhưng mọi chuyện vẫn còn rối rắm. Con số nhiễm bệnh này hôm qua tuy có giảm so với trước đây, nhưng vẫn còn 3.786 ca và số người tử vong là 140 người.

Hiện tượng shipper giảm vì chuyện ngoáy mũi hàng ngày chiếm nhiều thời gian lại tốn kém. Họ bị nhiều áp lực như chịu phí xét nghiệm cao, số lượng điểm test ít, phải thường di chuyển gấp đôi quãng đường vì chốt chặn, do vậy nhiều shipper đã tính chuyện ngưng chạy vì tiền thu vào không đủ bù chi ra. Đã qua quá nhiều thử nghiệm ở thành phố này về việc lưu thông hàng hóa như đi chợ hộ, chạy trong quận, shipper tình nguyện, xe bán hàng lưu động. Nhưng rồi cuối cùng, phương án tốt nhất vẫn là đội ngũ shipper có sẵn từ các công ty.

Chương trình phát thanh RFI ngày 25.09.2021

Khủng hoảng tàu ngầm Úc-Pháp : Hậu trường một vụ đi đêm


Đăng ngày:

« Vụ phản bội thế kỷ » được Úc chuẩn bị từ một năm rưỡi


Nhật báo cánh hữu Pháp cho rằng ngay cả các tác giả đã sáng tạo ra nhân vật James Bond cũng không hình dung được một kịch bản như thế, nhưng họ có thể đặt tít cho thương vụ tàu ngầm Úc là « vụ phản bội thế kỷ ». Pháp là nạn nhân của vụ lừa đảo ngoại giao chưa từng thấy của đồng minh, thế nên có thể hiểu được sự phẫn nộ của Paris, và vụ này sẽ còn để lại dấu ấn lâu dài, nhất là đối với Úc.

Chương trình phát thanh RFI ngày 24.09.2021

vendredi 24 septembre 2021

Nguyễn Thông - Thời sự dịch 2021 (2)


22.8

Trung ương quyết định điều động quân đội giúp Sài Gòn chống dịch. Ông Phan Văn Giang đại tướng bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố phen này không thắng không về. Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tivi kêu gọi vì miền Nam ruột thịt, cả nước hướng về miền Nam ruột thịt. Như không khí chiến tranh.

Ông anh vợ tôi bảo nghe mấy ổng nói cứ ghê ghê, nhất là mấy câu vì miền Nam ruột thịt, gợi một thời muốn quên đi. Vì một lần đã đủ khổ tới giờ, nay lại vì nữa thì biết chạy đi đâu.

Nhớ hôm trước, ngồi với nhau, thằng Tân hát mấy câu trong bài “Đời chưa hết giặc là ta chưa về” của nhạc sĩ Huy Du, rằng “Thế quyết giữ trọn tình đất nước, anh em ta ơi. Ngày mai sẽ được cả đất nước, anh em ta ơi”, nó bảo hóa ra mấy ổng tham thật, quá bằng đi xâm lược, chiếm đất của người ta.

Lưu Trọng Văn - Việt Nam chẳng việc gì phải sợ hãi!

 

Ngay trong ngày 21.9, tổng thống Biden tại Diễn đàn Liên Hiệp Quốc tuyên bố nhằm vào Trung Quốc:

"Những nỗ lực thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực, cưỡng bức kinh tế và thông tin sai lệch là các hành vi xấu mà Mỹ sẽ phản đối”.

Thì Hoàn Cầu thời báo (Global Times) trắng trợn đưa tin:

"Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã triển khai Y-20 tới đảo Subi và Vành Khăn (của Việt Nam bị Trung Quốc cưỡng chiếm) để vận chuyển quân lính và tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp”.

Huy Đức - Bộ hài cốt liệt sĩ & Cái điếm canh trên đỉnh 1509

 

Hôm qua, 23-9-2021, bác sĩ Nguyễn Thái Long - người mà vào ngày 17-2-1979, chiến đấu trong đội hình trung đoàn 567, giữ đèo Khau Chỉa (Cao Bằng) - công bố bức ảnh Đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tỉnh đội Hà Giang đang gỡ những phần hài cốt vừa tìm thấy ở khu vực điểm cao A6 A-B, Vị Xuyên.

Theo anh Nguyễn Thái Long, trong khoảng từ 1984 -1987, có rất nhiều đơn vị tham chiến ở khu vực này nên việc phán đoán để thử ADN để xác định danh tánh là rất khó.

Cũng hôm qua, một người giấu tên gửi cho tôi 3 tấm ảnh mới chụp trên đỉnh cao 1509, nơi giờ đây đã thuộc về Trung Quốc với tên gọi là Lão Sơn.

Đỗ Duy Ngọc - Lan man lắm chuyện 8

 

Mấy hôm nay trên mạng râm ran chuyện Chính phủ phê duyệt mua 20 triệu liều vaccin Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc.

Việt Nam đang thiếu vaccin trầm trọng. Muốn mở cửa, điều kiện quan trọng là phải có tỉ lệ chích vaccin cao trong cộng đồng. Lãnh đạo Việt Nam gần đây đã đi khắp nơi để xin, để mua vaccin. Từ ông Vương Đình Huệ đến ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước. Nhưng hình như chẳng xin được bao nhiêu. Ừ thì xin không được thì mua, nhưng mà mua vaccin Tàu thì dân không khoái lắm.

Hơn nữa sở dĩ dân mạng nói nhiều chuyện này là vì trong nghị quyết này cho thấy việc mua bán này ta bị ép quá, mua trả tiền chứ có phải đi xin đâu. Giá cũng đắt chứ không hề rẻ. Thế mà ta bị nằm kèo dưới bị ép đủ điều. Đọc qua văn bản mà tức anh ách.