mercredi 24 décembre 2025

Phạm Thành Nhân - Thời thế đã thế này...


Nói tới chuyện hiện tại, Trương Thập Ngũ lại hơi sợ, không dám nói thẳng; uống một chén rượu, nói:

“Quấy quả hai vị một bữa rượu, tiểu nhân cũng có một câu muốn khuyên. Hai vị là nam tử hán ngay thẳng, lời lẽ việc làm cũng nên cẩn thận để tránh tai họa. Thời thế đã thế này, bách tính chúng ta cũng chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay sống cho qua ngày thôi”.

Đoạn trên trích từ tác phẩm “Xạ điêu anh hùng truyện” aka “Anh hùng xạ điêu” của Kim Dung. Tuy là tiểu thuyết, kể chuyện thời xưa, nhưng đối chiếu với thời nay tưởng cũng không khác mấy.

Nhiều ngày qua, cụm từ “sống cho qua ngày” dường như càng được nhiều người nói hơn, bao gồm cả rất nhiều bạn bè của gã, bằng thái độ cam chịu, buông xuôi.

Ơ, nhưng mà “sống cho qua ngày” thì sao gọi là sống. Đã buông xuôi thì đời còn chi nữa mà vui. Gã không chịu vậy. Giở tập “Ka hát a… Kha”, gã cất giọng: “Ngồi quanh đây hôm nay ta hát hát lên cho say ta chung một lời/ Lời êm ái đã biết xót thương nhau trong kiếp người”. Rồi nối tiếp “Trái tim này nguyện xin hiến dâng, với tấm lòng son sắt chẳng phai”… Rồi thầm thì với chính mình, rằng nếu các em kha sinh vẫn luôn hừng hực khí thế, vui tươi như vậy thì mình là đàn anh, đâu thể xìu xìu ểnh ểnh được, các em nó cười cho.

Giá vàng hôm nay lại phá đỉnh, vụt lên 159. Chục trứng vịt bự bự đã lên 42, nghĩa là tiền càng lúc càng mất giá. Kệ nó. Ta thả mấy con gà ra nuôi, xin trứng, khỏi mua. Mớ dâu tây trồng trong vườn cho thấy chúng có thể sinh trưởng tốt trong rừng K’Bang, mùa Đông. Sẽ thử nghiệm đưa chúng vô chậu, trồng trên kệ qua mùa khô xem sao. Nếu vẫn ổn thì ta sẽ có món mứt dâu tây “rừng” để dành ăn chơi. Bốn chữ “tự cấp tự túc” nói khó thì cũng khó chứ kêu dễ cũng dễ ợt hà. Ráng thu hoạch xong mớ cà phê, lo trồng lại rau củ để gởi cho bạn bè ở phố.

Không làm công dân số gương mẫu thì mình làm nông dân hạng nhì tiếp cũng được. Quan trọng là, dù có là công dân số gương mẫu hay nông dân hạng nhì thì cũng phải cho ngay ngắn, vui vẻ. Ai không vui thì… vô rừng với Nhân, chơi với cỏ cây, tối tối hát hò, ngắm trăng nghe suối. Bảo đảm những muộn phiền phố thị, những tranh đoạt lợi danh sẽ trở thành hư không hết.

PHẠM THÀNH NHÂN 23.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.