Tin sáng
1. "Từ 1-1-2026, mạng xã hội không được nghe lén và yêu cầu cung cấp ảnh căn cước của người dùng"- Thế tức là lâu nay đã có nghe lén ạ?
Liên quan: "Zalo 'ép' người dùng cung cấp thông tin riêng tư?"- Ngay trước khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực (từ 1-1-2026), ứng dụng Zalo bất ngờ yêu cầu hàng triệu người dùng Việt Nam chấp nhận điều khoản dịch vụ mới. Điều đáng nói, nếu muốn tiếp tục sử dụng, người dùng chỉ có lựa chọn "Đồng ý tất cả" mà không thể chọn lọc từng phần. Nếu từ chối, tài khoản sẽ bị xóa sau 45 ngày. Động thái này đang làm dấy lên làn sóng bình luận mạnh mẽ trên mạng xã hội và các diễn đàn mạng.
Công nhận, Zalo được mỗi cái là gọi nhau không mất tiền, chuyển tài liệu tiện hơn email. Nhưng lại là cái quan trọng trong thời đại ngày nay. Và nhà nước bây giờ cũng sử dụng Zalo rất nhiều. Thì... biết sao bây giờ?
2. "Trung Quốc điều lục quân, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa tập trận lớn quanh Đài Loan"- "Cuộc diễn tập này là cảnh báo nghiêm khắc đối với các thế lực ly khai đòi 'Đài Loan độc lập' và các thế lực can thiệp từ bên ngoài" - đại tá Thi Nghị (Shi Yi), người phát ngôn Chiến khu Đông bộ, tuyên bố. Họ độc lập từ lâu rồi mà?
3. "Nhạc sĩ Trần Tiến lặng lẽ khóc khi show Về đây bốn cánh chim trời bị hủy"- Qua nay ầm ĩ vụ show này bị hủy, nhà cháu hỏi một người am hiểu, ông cho biết, khả năng cao là vấn đề tác quyền và bán vé không như dự kiến. Cú này rất đau.
Liên quan: "Địa chỉ công ty tổ chức show "Về đây bốn cánh chim trời" đóng cửa, gỡ bảng hiệu"- Thồi xong. Nhưng trốn đằng trời nhé, đùa với chính quyền à?
4. "'Ổ' mại dâm Đảo Đào Hoa có 10.000 thành viên, tạm giữ hình sự 2 người điều hành"- Khổ rồi.
Liên quan: "Công an 'đột kích' quán bar Maybach và Qlounge 135 ở Ninh Bình phát hiện 30 người dương tính ma túy". Thôi thì... bèn.
5. "Ngăn chặn kịp thời vụ 'bắt cóc online', giải cứu sinh viên bị lừa 300 triệu đồng"- Khổ quá, ngày nào cũng cảnh báo, và vẫn rất nhiều người bị. Bạn sinh viên này bị nhưng lại được bố mẹ phát hiện. Cũng có cô giáo bị lừa, sau khi chuyển hết tiền còn phải... quay clip khỏa thân để chứng minh mình không giấu ma túy trong... vùng kín.
6. "Kinh tế đêm Gia Lai thiếu sản phẩm níu chân khách"- Ơ nhẽ đêm phải... ra ngoài à, hihi?
Liên quan: "Đắk Lắk phê bình Giám đốc Sở Tài chính chậm báo cáo các dự án đầu tư". Cũng đành bèn.
Vẫn liên quan: "Lâm Đồng đình chỉ lưu hành nhiều loại kem dưỡng da, nước tắm gội"- Vầng, thì bèn.
7. "40 phút từ trung tâm TPHCM ra sân bay Long Thành: Khả thi đến đâu?"- Nhà cháu tưởng việc này đã đâu vào đấy rồi chứ ạ? Giờ còn hỏi nhau thế này thì... khó quá, huhu.
Liên quan: "Bên trong sân bay Phú Quốc: Luôn ken đặc khách trước ngày 'đổi chủ' khai thác"- Thì tức là mừng, phỏng ạ?
8. Nhà cháu vừa hết sức ngạc nhiên đọc chùm thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm in ở Viết và đọc số mới nhất trên Facebook một nhà thơ vì tạp chí chưa về tới nhà cháu. Hết sức hiện đại, lạ và tươi, nhất là khi tác giả đã 82 tuổi.
Và hôm nay lại càng nể khi đọc bài thơ này của ông. Xin nói rõ cho các bác đang "tẩn" Nỗi buồn chiến tranh biết, bác Điềm là người trực tiếp tham gia chiến tranh trong những ngày gian khổ nhất, sau này vào đến bộ chính trị, nên khả năng "lật sử" như cách các vị đang dùng để tấn công người khác là hầu như không có. Và cũng nói luôn, ông học hành bài bản chứ không như nhiều bác đang tấn công Nỗi buồn chiến tranh một cách rất vô lối, nhưng chung quy đều là không biết đọc sách, chưa phân biệt văn học và sử, và điều này mới kinh, rất nhiều bác không đọc, chỉ "nhìn" mấy trang bị chụp ảnh, bôi vàng rồi gạch chéo và cứ thế hùa theo.
KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI LẮM LỜI
Một cuộc chiến đã đi qua
Giang sơn đã hòa bình, thống nhất
Người nằm xuống đã vắng lặng từ lâu
Người trở về đầu đã bạc
Không việc gì phải rũ rối ra
Ném vào nhau lời vô nghĩa
Không ai quên những chiến công, những người lính can đảm
Đã vượt qua cái xấu xí, đớn hèn
Đã đi qua cuộc chiến tranh thiêng liêng giận dữ
Với sấm chớp, những trận mưa lớn
Tưới tắm núi sông, số phận con người
Cả dân tộc bước lên đài lịch sử
Đây là lúc chẳng cần giở lại trò đếm xác chết
Kể lể công, tội
Đòi soi mặt từng người
Thật vô ích và bất kính
Hãy để những người anh hùng ngủ yên
Hãy để cho sự tầm thường và tro tàn chiến tranh nguội lạnh
Chúng ta sống những ngày bình lặng
Đổi mới đất nước, sửa lại ngôi nhà tổ tiên
Trao công việc tận tay người trẻ
Làm nên đất nước hôm nay tự hào, đáng sống
Nguyễn Khoa Điềm 27.12.2025
Tin tối
1. "Zalo có đang làm trái quy định pháp luật?"- Nhà cháu không biết hihi, nhưng chả nhẽ cả đội ngũ cố vấn đông đảo tinh nhuệ thế mà lại dám giỡn mặt à? Trước mắt đã như này rồi: "Ứng dụng Zalo nhận "bão" đánh giá 1 sao sau khi cập nhật điều khoản dịch vụ"- Thế đã đủ... nhục chưa? (nhời bác Trọng ạ).
2. "Nam thanh niên bị nhóm người khống chế, đâm liên tiếp tại khu vực bến xe".
Liên quan: "Ngồi nhậu trên vỉa hè, người đàn ông bị nhóm người dùng hung khí đánh đập"- Hình như bỏn không sợ gì hết á, máu thích đánh nhau nó ngấm vào máu. Phạt cũng kinh, bế cũng nhiều, nhưng ngày nào cũng... oánh nhau và oánh người.
3. "Người dân kiến nghị dừng phát loa từ 4h30, phường nói 'phép vua thua lệ làng'"- He he vui ạ, phường hiện đại, lệ làng cổ xưa, tân cổ giao duyên. "Trong văn bản trả lời kiến nghị của công dân trên, tổ dân phố Đại Mão cho rằng việc phát loa lúc 4h30 là “loa báo thức ngày mới”, giúp người dân thức dậy đi làm và được xem là một truyền thống văn hóa lâu đời của làng".
Loa là mới đây chứ "truyền thống văn hóa lâu đời" lúc nào phỏng ạ? Và thời "mới đây "ấy nó cũng còn tù mù đồng hồ đồng cháo, lại lao động tập thể, giờ giấc tập thể, chứ giờ mà các bố cũng "ngoan cố" như thế thì hoặc là dân họ phẫn nộ, và 2, họ sẽ... bầu người khác.
Tổ dân phố Đại Mão hiện có 50 chiếc loa, trong đó 30 loa do tổ quản lý và 20 loa thuộc hệ thống truyền thanh của phường. Ôi giời ôi, kỷ lục loa phường, chắc họ muốn lấy luôn kỷ lục phát loa phường sớm nữa.
4. "Bộ Tài chính: Đã chuyển đủ hơn 2.500 tỉ đồng tặng quà Tết cho các địa phương"- Có bạn hỏi nhà cháu sao chưa điểm chuyện tiền chính phủ cho ăn tết, nhà cháu bẩu có thấy như nó... tù mù, chả hiểu đối tượng cụ thể thế nào? Các cụ xem có mình trong số đối tượng này không nhé: "Người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và các nhóm yếu thế"- Thì bèn. Nhưng quả là nhà cháu không rành lắm món "Hưu trí xã hội" dù mình cũng là... hưu trí.
5. "5 năm, người Việt mất gần 40.000 tỉ đồng vì lừa đảo trực tuyến"- Huhu tiền trong dân đấy ạ?
6. "BTC 'Về đây bốn cánh chim trời' bị tuýt còi vì tự ý hủy show"- Nhiều người đề xuất là công an cần vào cuộc điều tra dấu hiệu lừa đảo. Mà với những gì đã xảy ra, nhà cháu thấy yếu tố lừa đảo khá rõ.
7. "Cao tốc Vân Phong - Nha Trang vá mặt đường trước ngày khai thác"- Ahihi tít rất thâm. Hỏng ngay khi đang làm, vừa làm vừa sửa thì... quá tài.
VĂN CÔNG HÙNG 29.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.