dimanche 28 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 27.12.2025


Tin sáng

1. "Quả bóng vàng Việt Nam 2025: Tranh cãi ai xứng đáng hơn"- Đã có bình bầu là có tranh cãi, kinh nghiệm của nhà cháu là... không tham gia vào các cuộc bình bầu hoặc liên quan na ná thế hihi.

Thì ngay điểm tin đây thôi, tự nhà cháu thích thì làm, free, hoàn toàn cá nhân, nhưng vẫn có người thắc mắc: sao không điểm tin này, sao điểm tin kia, sao thế này sao thế kia, sao lại bèn, có chi mô nơ nhiều thế he he...

Nhớ hồi trong một cuộc nhậu, một bác khá to trả lời một thắc mắc rất đơn giản, rằng có người thắc mắc sao ông ấy lại được làm bí thư mà không phải ông này, ông kia, ông ấy bảo, ghế có một cái, đít mấy cái, cái nào thì cũng... đít, đít này ngồi rồi thì đít kia khỏi... nhà cháu nghe, ban đầu thì ngạc nhiên, sau thì phát hiện, té ra nó là chân lý.Rất là bèn.

Liên quan: "Thùy Trang với dòng trạng thái đầy ẩn ý sau lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025"- Cô ấy viết: "Một năm cố gắng và nỗ lực đổi lấy... sự bất công. Cảm ơn vì tất cả". Đã bảo đừng hy vọng thì sẽ không thất vọng.

2. "Hóa chất thông bồn cầu phát nổ khiến người phụ nữ bỏng nặng"- Thi thoảng thấy mấy ông bà vào tận nhà bán chất thông bồn cầu, nhà cháu nghe tán giỏi, cũng mua, đề phòng lúc nào tắc thì dùng, hihi may thế.

Nhưng tin này kinh hơn, thương hơn: "Cháy lúc rạng sáng, 4 người chết trong căn nhà ven quốc lộ 14". Xã Hòa Phú, Đăk Lăk cũ ạ. các nạn nhân đều rất trẻ, cháu bé sống sót là trẻ sơ sinh, còn lại 4 người tử vong trong một gia đình là "chị Tạ Thị Thanh N. (28 tuổi), anh Huỳnh Khánh D. (35 tuổi) và hai con trai là Huỳnh Bảo H. (8 tuổi), Huỳnh Bảo L. (4 tuổi)".

Xin chia buồn tới gia đình ạ. Món cháy nó cũng như kiểu "trời kêu ai nấy dạ" vậy. Tất nhiên có người không sợ trời, hoặc... điếc, nghe kêu không trả lời hay không nghe, thì bèn.

Liên quan: "Lào Cai: Xe khách lật ngửa dưới chân dốc, ít nhất 5 người tử vong". Thương quá ạ.

Một báo khác về vụ này: "Lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai, ít nhất 7 người tử vong", chắc cập nhật mới nhất.

3. "Tác giả 'Say một đời vì em' đề nghị ca sĩ Nguyên Vũ không cắt ghép thông tin"- Tốt nhất là... nhận sai nếu sai, trả tác quyền cho tác thật nhưng được gọi là tác giả. Ở đây Hương My Bông đã được cấp quyền tác giả. Hát của người ta xong bảo của mình, nó không phải nhẽ lắm, phỏng ạ?

Nguyên Vũ nói như thế này: "Nguyên Vũ: Ken Quách nói với tôi 'Say một đời vì em' tạo từ Al, đã bán cho Hương My Bông". Trong khi Ken Quách nói như thế này: "Ken Quách khẳng định, 'Say một đời vì em' hoàn toàn do Hương My Bông sáng tác cả nhạc và lời. Anh chỉ tham gia phối khí và sản xuất bản ghi âm - video và đã nhận thù lao đầy đủ theo thỏa thuận giữa hai người. "Tôi không có bất kỳ đóng góp nào vào sáng tác. Tất cả là của Hương My Bông", Ken Quách nhấn mạnh". Thôi thì, cũng bèn.

4. "Công an có mặt tại một tiệm vàng lớn ở Nghệ An"- Các tiệm vàng dạo này hay được... công an có mặt. Khả năng cao là liên quan thuế.

Kề đấy cũng: "Công an xuất hiện ở một tiệm vàng lớn tại Hà Tĩnh".

5. "Mỗi thanh niên phải là một 'đại sứ du lịch', làm giàu từ nội lực văn hóa Cố đô"- Là chỉ đạo của Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết ạ. Vầng, thì bèn.

Cũng sáng nay đã diễn ra đại hội thi đua toàn quốc tại Hà Nội, các bác tứ trụ đều có mặt chứng tỏ tầm quan trọng của đại hội.

Tin tối

1. "Bệnh viện công ở Cần Thơ bị truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp"- Hiểu chết liền, nhà cháu thặc?

2. "Bác tin đồn về việc chuyển trung tâm hành chính về Pleiku"- Hehe mấy ngày nay ngồi đâu cũng nghe... tin đồn. Mà ngẫm cũng có lý phết. Nhưng đây rồi nhé: "Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định đó là thông tin không đúng"- Nhưng thôi, ai cấm... mơ, he he.

Liên quan, có bí thư thì phải có chủ tịch: "Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử nghiêm vụ học sinh đánh nhau, quay video đăng lên mạng xã hội"- Thì bèn.

3. "Tài xế yêu cầu khách nôn hỗ trợ 400.000 đồng phí rửa xe: Bị đánh, đạp gãy kính chiếu hậu"- Nhà cháu đoán, thằng khách lúc tỉnh toàn bị chèn ép, toàn chả dám làm gì, thì thôi, tranh thủ lúc say, mần phát cho sướng. Lúc tỉnh tính sau, nhẹ thì đền, nặng hơn thì... bế, thì cũng coi như là... trải nghiệm, có chi mô nơ?

À tài xế cố tình chạy đến chốt của an ninh cơ sở để nhờ bảo vệ thì các anh này có vẻ... bênh tài xế bằng cách rất đủng đỉnh để mấy thằng say đập phá xe để lúc tỉnh nó đền cho chết mẹ nó đi. Xem cái clip thì thấy thế. Bèn ạ.

Liên quan: "Công an phường Xóm Chiếu truy xét 14 thanh, thiếu niên chặn xe, hành hung người đi đường". Thấy đứng hàng ngang ở công an  phường chụp ảnh rồi he he.

4. "Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn"- Ký là một chuyện, còn ngừng như thế nào thì... đợi đấy. Không tin hỏi... Hun Xen?

5. "Người dùng lo lắng khi Zalo cập nhật điều khoản dịch vụ"-  Nhà cháu chả lo lắng gì, thấy nó bảo OK thì OK, có chi mô nơ?

6. Số người chết trong vụ lật xe ở Lào Cai nhà cháu điểm lúc sáng đã lên đến 9 người. Thông tin ban đầu đây là nhóm giáo viên Hà Nội mang quà lên cho một điểm trường ở sâu và xa ở Lào Cai nhưng chưa đến nơi thì bị.

"Theo lộ trình, đoàn thiện nguyện di chuyển từ thành phố Hà Nội lúc 1 giờ sáng 27.12, 6 giờ 30 đến trung tâm xã Hạnh Phúc ăn sáng. Khoảng 6 giờ 45 đoàn tiếp tục di chuyển đến điểm trường Tà Gênh để tặng quà và nấu ăn"- Tất cả đã dừng lại, vĩnh viễn dừng lại.

Trong khi đó, cháu bé một tháng tuổi trong vụ cháy nhà cũng điểm lúc sáng khiến bố mẹ và 2 anh chết mà cháu sống, là do được bố lấy khăn ướt quấn và ôm vào người. Tội cháu, một tháng tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ.

7. Ông nhà báo già, người chuyên viết phóng sự vạch mặt bọn lừa đảo, bọn xấu xa đểu cáng, luôn cảnh báo các cái cho bạn đọc cảnh giác... tự nhiên trưa nay gọi nhà cháu, cả chục năm không gọi, lạ quá, hay nó bị... cướp số, a lô thử, mày lừa là chết với ông: A lô, bác làm gì đấy? A đúng giọng nó rồi. Đang... ngủ trưa.

À thế lâu nay bác nhận báo như thế nào? Thì cũng như thế thôi (chả hiểu nó hỏi làm gì thì cứ trung thực trả lời thôi), bác vẫn nhận thường xuyên chứ? Thường xuyên mà, có mấy tờ biếu thường xuyên, ngoài ra in báo nào  thì báo ấy gửi báo biếu số có bài ấy? Bác có phải trả phí không? Không (bắt đầu nghi nghi). Bác có bao giờ bị như thế này chưa: Có người vừa gọi cho em nói có tờ báo, nhưng em phải chuyển 7 ngàn... A biết rồi, chuyển chưa? Chưa. Mới gửi link tài khoản nhưng em chưa chuyển, hỏi bác đã.

Ok thế ngủ khỏe đi. Còn đã chuyển rồi cũng... ngủ khỏe vì anh sẽ khuyên ngay thôi mất chỗ ấy rồi đừng chuyển nữa. Tóm lại là, nó lừa đấy, và không chỉ thư đâu, tất cả các loại bưu phẩm chúng đều có tên người nhận, số điện thoại, thậm chí cả mã vận đơn... nhưng chú cảnh giác cao độ nên thoát. Thôi từ này có việc gì chưa tin tưởng lại điện hỏi anh nhé.

He he đấy, thời buổi này, kể cả nhà báo lừng danh nhưng lơ mơ với thông tin hàng ngày, không đọc... điểm tin của ông VCH là rất dễ chết. Thì bèn. Có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 27.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.