vendredi 26 décembre 2025

Lê Nhàn - Ác thú


Sáng xem tin tức mà thấy tội nghiệp anh Sen quá. Đến 65 % GDP của đất nước mà anh cai trị là đến từ trung tâm lừa đảo. Bây giờ anh Sen không còn "quần què" gì.

Thấy anh Anutin Charnvirakul  cho quăng bom vào các khu tự trị, anh Sen cho cắm cờ anh Tập lên hy vọng anh Anutin Charnvirakul né ra.

Ai dè anh cho tên lửa chíu chíu, đùng đùng, bốc khói nghi ngút hết cả.

Nhờ mấy lá cờ của anh Tập mà quân của anh Anutin Charnvirakul  ném chính xác hơn.

Anh Anutin Charnvirakul không có làm hại dân, chỉ là dân Campuchia sợ quá nên tự chạy ra khỏi biên giới. Mục tiêu của anh Anutin Charnvirakul  là các khu tự trị đã nuôi sống đế chế của anh Sen chứ không phải dân thường.

Nghe tin vỉa hè, anh Trần Chí đã về quê hương Phúc Kiến và được bảo vệ trong vòng tay ấm áp của anh Tập. Anh Trump và anh Keir Starmer không thể truy nã được.

Thế giới loài người xét ra có những con ác không khác gì thú, họ sẵn sàng sống phè phỡn bằng cách đè nát đồng loại của mình.

LÊ NHÀN 24.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.