lundi 29 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Florida : 90 % thỏa thuận, 0 % hòa bình


Cuộc gặp Trump-Zelensky tại Florida đã kết thúc đúng như những gì có thể dự đoán từ trước: Ăn trưa thân mật, đối thoại “tích cực”, ngôn từ ngoại giao trơn tru, và những tuyên bố quen thuộc kiểu “chúng tôi đã rất gần một thỏa thuận”.

Nhưng kết quả thực chất thì sao?

* Không có thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

* Không có cam kết an ninh ràng buộc cho Ukraina.

* Không có tiến triển nào về lãnh thổ.

Tất cả những gì công chúng nghe được là: “90 % đã xong, chỉ còn vài điểm nhỏ.”

Vấn đề nằm ở chỗ: 10 % còn lại mới chính là toàn bộ cuộc chiến.

“Điểm nhỏ” đó là:

– Nga có phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraina hay không?

– Ukraina có được bảo đảm an ninh bằng cơ chế pháp lý, hay chỉ bằng lời hứa?

– Ai chịu trách nhiệm nếu Nga tái xâm lược?

Không có câu trả lời cho những điều này, thì mọi thỏa thuận chỉ là tạm ngưng bạo lực, không phải hòa bình.

Trump xuất hiện đúng với phong cách quen thuộc: Tự đặt mình vào vai trọng tài tối thượng, người mà “nếu không đồng ý thì thỏa thuận cũng vô ích”. Đó là tư duy quyền lực cá nhân, không phải tư duy hòa bình tập thể. Nó tạo ra hình ảnh quyết đoán, nhưng không tạo ra nền tảng bền vững.

Còn Zelensky? Ông vẫn gặp. Vẫn lịch sự. Vẫn kiềm chế.

Không phải vì yếu thế, mà vì ông không cho ai quyền đổ lỗi cho Ukraina là kẻ từ chối hòa bình.

Ngoại giao không phải là nhượng bộ, mà là giữ chính danh trước thế giới. Lịch sự ở đây là chiến lược, không phải cảm xúc.

Zelensky hiểu rất rõ: Một thỏa thuận không có bảo đảm an ninh chỉ là giấy nghỉ giải lao cho kẻ xâm lược. Nhượng lãnh thổ để đổi lấy “ổn định” là cách chắc chắn nhất để có một cuộc chiến khác trong tương lai.

Châu Âu không ngồi trong phòng họp Florida, nhưng lại hiện diện trong thực tế: Bằng tiền, bằng viện trợ, bằng các kế hoạch đảm bảo an ninh dài hạn. Và chính điều đó khiến mọi “giải pháp nhanh” mang tính cá nhân đều không thể đi đến hồi kết.

Vì vậy, Florida không phải là thất bại. Nhưng cũng không phải là bước ngoặt.

Đó chỉ là một trạm dừng truyền thông, nơi người ta nói nhiều về tiến triển, nhưng tránh né phần cốt lõi nhất của hòa bình.

Cuộc chiến này sẽ không kết thúc bằng những bữa trưa vui vẻ. Nó chỉ kết thúc khi 10 % “điểm nhỏ” kia được giải quyết bằng luật pháp, ràng buộc và trách nhiệm, chứ không phải bằng mỹ từ.

Và đúng như tôi đã  dự đoán: 90 % ngôn từ – 0 % hòa bình thực sự.

Photo: Bữa trưa chưa được dọn

LÊ DIỄN ĐỨC 28.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.