samedi 20 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 20.12.2025

Tin sáng

1. "Bà mẹ hai con giành HCV Boxing SEA Games 33 để mua sữa cho con"- Rất thật thà, rất trung thực và cũng rất thương. Tổ quốc chính là những gì thân thuộc nhất bên mình, chính là từ những hành vi ý nghĩ nhỏ nhất, thiết thực nhất chứ chả cần to tát hô hào và cả... trống rỗng.

2. "Mưa lũ tại Đắk Lắk làm 113 người chết, Bộ Công an đang điều tra xả lũ của thủy điện Sông Ba Hạ"- Các lãnh đạo thủy điện đang được đi... làm việc ngay từ sau khi lũ rút. Chuyện người chết đi kèm ngay tin bộ công an điều tra thủy điện là rất logic.

3. "Vụ ngộ độc thực phẩm khiến 40 học sinh nhập viện: Cách chức cả hiệu trưởng và nữ hiệu phó"- thôi bèn. Nhẽ sớm hơn thì dư luận đỡ xôn xao, phỏng ạ? Vấn đề tiếp theo: Ai nộp tiền bị phạt. Tiền đâu mà nộp?

4. "Bắt tạm giam 7 bị can tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa"- Thấy 7 chú đứng giăng hàng chụp ảnh toàn đẹp trai phong độ. Các đồng chí này liên quan đến hành vi nhận tiền để không gây khó khăn, làm thủ tục cấp phép cho tàu rời cảng nhanh xảy ra tại Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa. Hết bố nó người làm việc, huhu.

5. "TPHCM: Đẩy xe thức ăn đi bán, bình gas mini phát nổ ở cầu vượt Linh Xuân"- Nói thật là vào ăn ở đâu mà thấy nhà hàng mang cái bếp ga mini ra bật tách phát là nhà cháu... rét, len lén kiếm góc khuất ngồi he he.

6. "Nhiều gia đình trẻ đối mặt căng thẳng vì vợ nắm toàn bộ tài chính"- Khổ chưa , "vấn nạn"... Việt Nam he he.

7. "Gia đình chuẩn bị 70 mâm cỗ chào đón trung vệ Hiểu Minh U22 Việt Nam"- Hì hì, cứ gọi là tưng bừng. Trong khi đó: "SEA Games 33 mang về cho chủ nhà Thái Lan gần 12 nghìn tỉ đồng"- Nhưng báo chí Việt Nam cũng không nên khoét chuyện này sâu quá: "Tuyển futsal Thái Lan thua khó tin, chủ nhà SEA Games 33 trắng tay hoàn toàn môn bóng đá"- Nể mặt Madam Pang của tôi chút đi.

8. "Angelina Jolie công khai vết sẹo cắt bỏ ngực"- Hì, thì bèn ạ. Có chi mô nơ? Nàng đây, lên ảnh bìa khoe sẹo luôn. 

Tin chiều

1. "Hết xăng trên cao tốc, tài xế gọi cảnh sát giao thông nhờ… mang xăng đến"- Nhưng ở... Đài Loan ạ.

2. "Bộ Giáo dục dự kiến cấm dùng các từ 'quốc tế', 'quốc gia' khi đặt tên trường đại học"- Có tí để... nổ mà cũng cấm. Thế nhẽ phải đổi tên Đại học quốc gia Hà Nội, quốc gia Hồ Chí Minh rồi...

3. "Bộ Công an đề xuất đưa VNeID thành 'siêu nền tảng' số quốc gia"- Gì cũng được, người dân càng ít phải giữ giấy tờ càng tốt, nhưng phải dễ sử dụng. Rất nhiều người có cũng... như không, vì lâu ngày không sử dụng, vào nó bắt đổi mật khẩu thế là... bỏ luôn, chưa kể lâu lâu còn bị nghẽn, xoay tít thò lò. Nhà cháu là người chịu khó mò, chịu khó cập nhật, và hay tuyên truyền cho bọn... suýt soát tuổi mình, đa phần bỏn... chả hiểu gì hihi.

Liên quan: "Không giấy tờ, không tiền mặt, không địa giới hành chính trong giao dịch"- Thủ tướng chỉ đạo ạ.

4. "TPHCM: Xác minh clip xua đuổi du khách ở chợ Bến Thành"- Chị em tranh giành chỗ bán, và người chị... đuổi khách của em. Người ta lọt sàng xuống nia, đằng này, lọt sàng vào... biên lai phạt.

5. "Máy điều trị ung thư 203 tỉ đồng chưa hoạt động sau gần 15 năm phê duyệt"- Huhu An Giang ạ, cũng gần gần giống Cần Thơ rồi, nhưng Cần Thơ đã rục rịch để hoạt động lại. Thủ tướng phải gắt vụ ông vào tận nơi (Cần Thơ) cấp tiền mua máy xạ trị sau khi chứng kiến bệnh nhân đợi cả tuần mới tới lượt xạ trị nhưng cả tháng sau vẫn... loay hoay thủ tục.

Ở An Giang thì: "Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm có hình thức kỷ luật đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế giai đoạn 2008–2018, đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan trong quản lý và thực hiện dự án..."- Huhu về hưu từ tám hoánh, hạ cánh từ xửa xưa, chỉ có bệnh nhân ung thư là chờ và cũng đã... chết mòn nhiều rồi thôi.

6. "Tham gia cuộc thi áo dài, 1 phụ nữ ở Gia Lai bị lừa 7,6 tỉ đồng"- Cũng buồn, nhưng cũng... mừng. Mừng vì Gia Lai có người giàu. Mà dân giàu thì nước mạnh.

Bị hại là bà ... (SN 1978, ở tỉnh Gia Lai - chả biết chỗ nào Gia Lai?). Sinh 1978 mà bị gọi là... bà, báo ác quá.

Và đây, nguyên nhân đây: "Sau 2 lần chuyển tiền mua hàng thành công, bà T. đều được hoàn tiền đầy đủ cả gốc và hoa hồng nên càng tin tưởng tiếp tục tham gia. Ban tổ chức còn cam đoan sau khi hoàn thành cuộc thi sẽ hoàn trả lại tổng số tiền mua hàng và cộng thêm hoa hồng. Tuy nhiên, khi số tiền mua hàng lên hơn 2 tỉ đồng, bà T. muốn rút tiền thì ban tổ chức này đưa ra rất nhiều lý do trì hoãn, câu dẫn, tạo các tình huống khác nhau và đòi hỏi bà T. nộp thêm tiền... 

Lo sợ mất số tiền đã chuyển, bà T. tiếp tục chuyển khoản. Lúc này, các thành viên trong nhóm (nghi là đồng bọn của đối tượng lừa đảo) liên tục nhắn vào nhóm đã nhận được tiền hoa hồng nhiều tỉ đồng khiến bà T. củng cố niềm tin. Bà T. đã 35 lần chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng và bị chiếm đoạt 7,6 tỉ đồng".

Tức có yếu tố... tham nữa phỏng ạ? Khổ, cảnh báo liên tục mà vẫn dính. Cả trăm năm nay đã có câu: miếng pho mát miễn phí chỉ có trong... bẫy chuột. Nhà cháu, thời trẻ ấy, cũng đã từng bị lừa, he he, chả nói chắc được gì đâu, tính ra cũng cả cái nhà đấy, nên... tỉnh rồi.

Liên quan: "Hơn 6 tòa nhà lừa đảo ở Campuchia đã bị quân đội Thái Lan phá hủy".

7. "Chủ lò mổ ‘tố’ cán bộ thú y, 'đòi' gặp chủ tịch tỉnh Quảng Trị"- Thực ra không dám... đòi, mà là viết đơn xin gặp chủ tịch tỉnh. Ôi giời, bao giờ thì ngược lại nhỉ, nghe lùm xùm, chủ tịch tỉnh... đăng ký gặp dân.

“Trong khi lò mổ tập trung bị nhiều cơ quan cùng kiểm tra, giám sát thì các hộ giết mổ tại nhà vẫn ngang nhiên hoạt động bình thường, trong khi pháp luật nghiêm cấm tình trạng giết mổ gia súc tại nhà trừ một vài nơi có đặc thù theo quy định. Người dân không vào lò mổ, dẫn đến sản lượng quá thấp, không đủ chi phí vận hành và xử lý môi trường” - ông Dương phản ánh. Đơn đây ạ, chứ nào dám "đòi":

8. "Đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo"- Nhà cháu đồng ý ạ.

9. "Gia thế 'khủng' của vợ ca sĩ kém 16 tuổi vừa kết hôn với diễn viên Đoàn Minh Tài"- Một cái tít báo rất loằng ngoằng.

Như thế này dễ hiểu hơn: "Diễn viên Thu Trang áp lực mất ngủ, được ông xã Tiến Luật 'cơm bưng nước rót'". Bèn, có chi mô nơ?

VĂN CÔNG HÙNG 20.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.