lundi 29 décembre 2025

Mai Bá Kiếm - Lấp rạch rồi đặt cống thoát nước đường kính 1 m, không ngập mới lạ!


Một dự án đã bơm cát lấp ruộng và rạch Sông Kinh đến dạ cầu 15B, phường Phú Mỹ, quận 7 cũ, rồi đặt cống thoát nước ra dạ cầu này. Không biết cơ quan nào đã duyệt quy hoạch một cách vô cùng ngu xuẩn?

Trước năm 1975, rạch Sông Kinh là chi lưu của sông Nhà Bè đổ ra rạch Ông Đội, đường Liên tỉnh 15 (Huỳnh Tấn Phát bây giờ) có Cầu Đúc (cầu Phú Mỹ do Pháp xây) bắc qua rạch Sông Kinh.

Sau năm 1975, chính quyền cách mạng lấp bít Cầu Đúc, rạch vẫn còn chảy từ Cầu Đúc ra rạch Ông Đội. Cho nên khi làm đường 15B (nối Nguyễn Luong Bằng đến chung cư Đức Khải) họ phải xây cầu 15B bắc qua rạch Sông Kinh.

Nay dự án lấp ruộng và rạch Sông Kinh đến cầu 15B và đặt cống thoát nước chảy ra dạ cầu này, tức chảy vào vùng trũng giữa hai đường: Huỳnh Tấn Phát và 15B. Nếu sau này vùng trũng giữa hai đường bị san lấp thành khu dân cư thì nước thoát ra dạ cầu 15B sẽ chảy đi đâu?

Chính quyền đã cho phép san lấp ruộng bán ngập (nước lớn ruộng ngập 2-5 tấc) để xây dựng khu dân cư từ năm 1990 đến nay đã 35 năm. Nhưng vẫn chưa quy hoạch lưu vực thoát nước bề mặt, nên các dự án tha hồ lấp ruộng, rạch rồi đặt cống. Không cần biết nước mưa tìm đến miệng hố ga để chui vào sẽ chậm hơn rất nhiều so với chảy tự nhiên xuống ruộng và rạch.

Ở Úc, ngoài bìa khu dân cư luôn có một con mương lớn rộng hơn chục mét, đáy đổ bê tông rộng hơn 1 mét, hai bờ mương trồng cỏ xuống tận đáy, nên không bị xói mòn và không khí không nhiễm bụi. Vì vậy, sàn nhà chỉ cao hơn ngoài sân 1,75 tấc mà không bao giờ ngập.

Khi xây dựng khu dân cư, Úc luôn giữ địa hình tự nhiên và khu vực lưu vực (catchment area) trước đó, không cào chỗ cao lấp chỗ trũng. Cho nên nhà ở vùng đồi núi, nếu ở bên ta luy dương đường dẫn vào garage (driveway) cao như dốc cầu. Ở bên ta-luy âm, driveway chúi  xuống trông rất xấu, nhưng để giữ lưu vực tự nhiên. Úc bắc cầu cây qua các mương thoát nước, không cho phép đặt cống thay mương.

TPHCM đã lấp Bàu Cát, các hồ chứa nước Hoàng Hoa Thám (Sư đoàn Dù), hồ Kỳ Hòa, hồ ra đa Phú Lâm, các hồ Gò Vấp, san lấp vùng trũng ở Bình Thạnh, quận 6... Bây giờ phải tính chuyện đào hồ chứa nước, nhưng các dự án mới cứ lấp rạch và đặt cống!

Ông Trần Lưu Quang là bí thư của một thành phố lớn nhất nước, làm ơn đọc bài này để biết cách lãnh đạo chính quyền đô thị!

MAI BÁ KIẾM 29.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.