mardi 23 décembre 2025

Đặng Chương Ngạn - Tại sao nhà báo chúng tôi viết về chó của Tăng Thanh Hà


Chúng tôi xin lỗi vì đã làm cho độc giả giật mình khi đưa tin về cái chết của chú chó Molly.

Nhiều người ngỡ diễn viên vừa mất người thân, mất chồng, hay mất bố mẹ… khi đọc tít bài viết. Nhưng thực ra, ngọc nữ chỉ mới vĩnh biệt một con chó mình nuôi.

*** Rất nhiều độc giả, nhà văn chất vấn chúng tôi: Tại sao lại xúm vào viết về con chó của Tăng Thanh Hà, trong khi có bao nhiêu chuyện dân sinh, chuyện xã hội nóng bỏng ngoài kia cần lên tiếng, thì chúng tôi không viết một dòng nào?

Dạ thưa, không chỉ con chó Molly.

Chúng tôi đã viết rất nhiều bài “chó cán xe, xe cán chó”: Từ cái nốt ruồi của nghệ sĩ, đến vết mổ trên mông của họ, đến chuyện họ bị trẹo chân khi đi chơi với người tình… Viết về chó cán xe rất dễ cho chúng tôi: ngồi trong phòng lạnh, bật điều hòa, lên bài.

*** Rất tốt cho chúng tôi.

An toàn tuyệt đối về nghề.

Sẽ không bao giờ bị phạt 7,5 triệu, nếu lỡ viết sai vài chi tiết.

Chó không gọi điện cho tòa soạn lúc nửa đêm.

Chó không gửi công văn yêu cầu gỡ bài.

Chó không nhờ luật sư gửi thư cảnh báo.

Chó cũng không biết mình đang bị lợi dụng làm “nội dung”.

Chó chết rồi, câu chuyện càng đẹp:

đẹp về cảm xúc,

đẹp về hình ảnh,

đẹp về lượng tương tác.

*** Chúng tôi không viết về những người đang mất nhà, vì họ có thể hỏi: “Sao anh không xuống hiện trường?”

Chúng tôi không viết về những người đang mất việc, vì họ có thể hỏi: “Sao anh không nêu tên doanh nghiệp?”

Chúng tôi không viết về những người đang mất công lý, vì họ có thể hỏi: “Anh đứng về phía nào?”

*** Có rất nhiều chuyện đáng viết,

nhưng chúng tôi chẳng dại gì viết.

Ví dụ như câu chuyện hàng ngàn độc giả, nhà văn phản đối sự thiếu minh bạch Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022–2024:

chúng tôi quyết không viết một dòng.

Viết thì sao?

Đứng về phía Ban tổ chức, Ban giám khảo – bị bạn đọc chửi.

Đứng về phía bạn đọc ư?

Chúng tôi chẳng ngu để tự chặn con đường vào Hội Nhà văn phía trước, chặn việc in bài...chặn con đường thành nhà văn lớn trong tương lai.

Có người xui dại chúng tôi: Sao không qua Campuchia làm phóng sự về hàng ngàn người Việt bị bắt cóc lừa đảo? Dạ thưa, nếu chúng tôi qua đó bị bắt cóc thì sao? Ai sẽ cứu chúng tôi!

Có người còn xui dại hơn: Viết về người dân bị doanh nghiệp thân hữu chiếm đất. Trời! Ra thực địa nắng nôi lắm. Mà lên tiếng đòi đất cho nông dân, không khéo lại bị doanh nghiệp kiện, không khéo lại… vào tù.

*** Đấy, chúng tôi giải thích chân tình đến vậy. Thôi từ nay, các vị đừng thắc mắc cắc cớ nữa nhé, đừng hỏi: Tại sao chúng tôi viết nhiều về chó?

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 23.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.