Tôi cứ hồi hộp thấp thỏm chờ. Rồi cũng tới! Hôm nay Giáng Sinh rồi!
“Tối hậu thư” của ông Trump buộc Ukraina chấp nhận “kế hoạch hòa bình”, nếu không Mỹ buông bỏ, thì… vứt sọt rác!
Đàm phán Miami khép lại đúng kiểu diễn sâu nhiều lớp, lắm cảnh nhưng không ai vỗ tay.
“Tối hậu thư trước Noel” của ông Trump – cái món khoái khẩu ông thường xuyên dùng để đè nẹt thiên hạ – giống như bao lần khác coi bộ mất giá, mở ra chẳng ai xài.
Tối hậu thư mà không có hiệu quả thì khác gì slogan treo lên cây Noel trang điểm cho vui?
Đại diện của Ukraina tham gia đàm phán không phải vì tin, mà vì không muốn bị đổ lỗi phá hòa bình và còn để giữ quan hệ chiến lược với Mỹ – điều rất quan trọng về lâu dài, trong khi khi 3 năm nữa ông Trump cũng sẽ rời sân khấu.
Nhưng tham gia là một chuyện, nhượng bộ là chuyện khác.
Lập trường của Kyiv vẫn rõ ràng:
- Không nhượng lãnh thổ cho kẻ xâm lược
- Không đổi an ninh bằng những “tờ giấy lộn” kiểu Budapest 1994
- Chỉ chấp nhận bảo đảm an ninh thực chất
Và khác với trước đây, Ukraina bước vào bàn đàm phán lần này với khí thế khác hẳn: Sau gói viện trợ 105 tỉ USD của 24 nước EU cùng nhiều gói riêng rẽ từ các quốc gia khác, niềm tin và thế đứng đã khác.
Còn Miami?
Rốt cuộc cũng giống như các cuộc gặp trước của hai “nhà buôn bất động sản” – Witkoff và Kushner – hơn là một tiến trình tìm kiếm hòa bình: Nói nhiều, tạo không khí, chụp ảnh đẹp, tuyên bố đàm phán có tiến triển… nhưng không có sản phẩm thật để bán.
Kết luận cho gọn:
- Chiến tranh không kết thúc bằng diễn xuất của các diễn viên sắm không đúng vai.
- Hòa bình không đến từ tối hậu thư rỗng!
- Hòa bình cũng không đến bằng sự sợ hãi và chấp nhận đầu hàng!
Merry Christmas – nhưng xin đừng bán hòa bình bằng hàng hết date.
LÊ DIỄN ĐỨC 24.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.