Trong làng báo, có những ngòi bút như ngọn đèn soi sáng, dẫn dắt công chúng đến sự thật.
Nhưng cũng có những kẻ chỉ là chiếc bóng mờ, lẩn khuất trong góc tối, chuyên rình rập doanh nghiệp, bám víu vào quyền lực để dựng lên những bức ảnh khoe khoang, như một tấm vé giả mạo bước vào thế giới sang trọng.
Người ta gọi đó là “nhà báo”, nhưng thực chất chỉ là kẻ buôn chữ, đổi chữ lấy tiền, đổi hình ảnh lấy lợi ích.
Một người tự xưng có “20 năm viết chính trị” mà lại hành xử như tay săn ảnh chợ đêm, chạy theo lãnh đạo để chụp cho bằng được một tấm hình, rồi đem ra khoe khoang như chứng chỉ nghề nghiệp.
Ôi, thâm niên đâu phải là số năm ngồi trong bóng tối, mà là số năm cống hiến cho ánh sáng sự thật. Cái gọi là “kinh nghiệm” ấy chẳng khác nào chiếc áo rách được vá bằng những mảnh danh thiếp cũ, khoác lên người chỉ để che giấu sự trống rỗng bên trong.
Khi quyền lực còn ngồi vững, họ tìm mọi cách để tiếp cận, nịnh nọt, bám víu. Khi quyền lực ngã ngựa, họ lại quay sang thóa mạ, viết những dòng cay nghiệt như thể mình là người phán xét tối cao. Nhưng thử hỏi những bài viết ấy có giúp xã hội tiến lên, hay chỉ là vết nhơ của nghề báo? Một ngòi bút chính trị mà viết bèo nhèo, lộ liễu, chẳng khác nào con dao cùn chém vào không khí, chỉ để gây tiếng động mà không tạo ra giá trị.
Nhân vật ấy tại sao lặn qua Mỹ, im hơi lặng tiếng, ai cũng biết. Nhưng rồi hôm nay lại đón gió viết bài ca tụng lộ liễu ai cũng tường. Một sự trở lại không phải để phục vụ công chúng, mà để tiếp tục trò chơi cũ: Dựng hình ảnh, khoe quan hệ và cuối cùng là những điều gì đó.
.. không tử tế. Đó không phải là báo chí, đó là thương mại hóa sự giả dối.
Nghề báo vốn là thanh gươm bảo vệ sự thật, là ngọn lửa soi sáng công lý. Nhưng khi có kẻ biến nó thành công cụ để trục lợi, thì ngòi bút ấy chỉ còn là chiếc bút gãy, vết mực loang lổ trên trang giấy, làm hoen ố cả một nghề cao quý.
Một xã hội chỉ tiến bộ khi báo chí giữ được sự liêm chính. Ngòi bút giả tạo có thể gây tiếng vang nhất thời, nhưng rồi sẽ bị thời gian cuốn đi như chiếc lá úa trong cơn gió mùa. Chỉ có sự thật mới ở lại và chỉ có những nhà báo thực thụ mới được lịch sử ghi nhớ.
DUY KHANH 24.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.