Tin sáng
1. "Từ phòng thí nghiệm đến hồ sơ công bố sản phẩm: Mạng lưới phiếu kiểm nghiệm giả hoạt động ra sao?"- Rất hiện đại, rất bài bản, rất chuyên nghiệp, chả thế mà "lừa" được rất nhiều quan chức. Làm giả hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm, và hơn 100 người bị truy tố. Trong đó cựu cán bộ văn phòng chính phủ được nhận 3,9 tỉ.
Ối mẹ ơi thảo nào người ta thích làm quan? À tất nhiên không phải quan nào cũng, như nhà cháu cũng từng được liệt vào hàng quan, tiểu (sành) quan he he...
2. "Một phụ nữ Việt lãnh án ở Singapore vì lấy hai chồng"- Khổ chưa?- "Sau khi lấy chồng tại Singapore, người phụ nữ về Việt Nam và kết hôn với một người đồng hương, nhưng chưa kịp sang Singapore để làm thủ tục ly hôn với người chồng trước"- Thì bèn. Singapore không có kiểu "đi tắt đón đầu" nhé?
3. "Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á tại Đà Lạt: Đêm hội của tráng ca vượt đại ngàn"- Hì hì nhà cháu đã nghĩ thể nào cũng phải có... đại ngàn, y như rằng? Nhẽ cuộc này Gia Lai có "bản quyền" giờ chuyển giao cho Lâm Đồng. Thì bèn.
Liên quan: "Năm Du lịch quốc gia 2025: Ngành du lịch Huế thu hơn 13.000 tỉ đồng"- Du lịch nhà người ta, à quê nhà cháu, hihi. Năm này Huế giao quyền đăng cai cho Gia lai với chủ đề "Gia Lai - Hội tụ bản sắc, lan tỏa xanh".
4. "Phạt nam shipper 30 triệu do vi phạm về an toàn giao thông"- Khổ chưa, ngày làm trăm bạc, giờ uỵch phát, huhu.
5. "Gần 31 tỉ đồng tiền thưởng cho đoàn Việt Nam tại SEA Games 33: Ai được nhiều nhất?- Không có nhà cháu, tất nhiên, dù cũng tốn nhiều calo hò hét. Nhà cháu đoán là Oanh điền kinh, nhưng té ra lại là vận động viên bắn súng Trịnh Thu Vinh, ước tính cô được nhận 265 triệu.
6. "Tốt nghiệp xuất sắc, IELTS 7.5, cô gái Hà Nội tiết lộ lý do chọn nghề bán đất mộ"- Hì hì tức là kinh doanh đất nghĩa trang, bất động sản cho... người chết. Chắc học cả ngoại ngữ người... âm.
Tin chiều
1. "Bắt giữ nghi phạm giả chết để trục lợi bảo hiểm"- Tưởng chỉ trong phim ảnh hoặc ở nước ngoài mới có. Thôi thà đi tù còn hơn là như đã chết rồi. Có điều, đền từng ấy tiền cũng mệt phết...
Cái chính là, lừa nhưng quá ngây thơ. Tớ đây, hồi làm VNeID, chả khai gì, nó uỵch phát ra ngay nơi sinh là phường Hàm Rồng, thành phốThanh Hóa trước sự kinh ngạc của kẻ... chính là mình, huống gì mới 5 năm mà đòi xóa khai tử? Ảnh: Ngôi mộ và chân dung người đã... báo tử (xinh phết hihi). Vụ này bà mẹ cũng bị lao lý.
2. "Truy tìm nghi phạm đâm chết nam bảo vệ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long"- Nguyên nhân có thể là mâu thuẫn cự cãi của một vị khách nữ trong lúc gửi xe ở bệnh viện. Thời điểm cự cãi, có một người đàn ông xảy ra xô xát với ông K., nhưng được can ngăn nên bỏ về. Khoảng 10 phút sau, người này quay trở lại thì xảy ra vụ việc trên. Dù nguyên nhân gì thì đều rất ác và ngu, tất nhiên sự trả giá là cũng rất là bèn.
Liên quan: "Công an đang điều tra vụ bảo vệ chợ đầu mối Hóc Môn đánh người chảy máu mũi"- Qua hình ảnh camera ghi được, trong quá trình kéo ông V. đi, có hai bảo vệ đã túm cổ áo, dùng tay đấm vào mặt ông V... Ông V. chảy máu mũi, tét mí mắt, sau đó phải nhập viện. Đoạn clip camera cho thấy nhóm bốn người bảo vệ có vóc dáng cao lớn đã vây quanh ông V. (nặng khoảng 46 kg). cũng vô cùng... bèn.
3. "Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao, chiếm đoạt gần 1.300 tỉ đồng ở Đắk Lắk"- Chủ mưu là hai đứa ở xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk và xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai, ai bảo cứ phải ở nơi đô thị lớn mới lừa đảo xịn, cần gì phải "Nhậu say ở Việt Nam, tỉnh dậy trong ổ lừa đảo Campuchia, trốn thoát khi bị bán sang Myanmar". Từ tháng 9-2024 đến tháng 8-2025, dự án Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư với tổng số tiền hơn 51 triệu USD, tương đương khoảng 1.275 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị nhóm người này chiếm đoạt.
Thôi bèn, cãi đếch, cả nạn nhân và thủ phạm.
4. "Ba ngày đi bộ xin việc khắp TPHCM, người đàn ông dắt chó nhất quyết không nhận tiền"- Một câu chuyện rất xịn xò, nhân vật rất xịn xò, và sự xúc động cũng rất xịn xò...
Liên quan: "Kết luận điều tra vụ doanh nghiệp biếu xén hàng chục nghìn USD cho cựu Bí thư, Chủ tịch TP Cần Thơ"- Đề nghị điều tra cho kỹ chứ phàm đã bí thư, chủ tịch ai lại làm thế, thì trông cái anh dắt chó đấy, trong túi còn có 25 ngàn nhưng vẫn... dắt chó, xin việc làm kiếm tiền chính đáng chứ không nhận tiền của ai, huống hồ...
"Với các vi phạm, khuyết điểm đã được xác định, ông Nguyễn Văn Hiếu, ông Trần Việt Trường và ông Nguyễn Văn Vinh đã bị Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Đảng ủy UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo"- Huhu nhẽ thật rồi?
5. "Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên đánh đập, nhục mạ người đàn ông ở Huế"- Ôi Huế của ta, ta có Huế tự hào. Nhóm thiếu niên xuất hiện trong clip hiện đang theo học tại một trường THCS trên địa bàn thành phố. Tất nhiên là cơ quan chức năng đã "vào cuộc, xử lý nghiêm, không bao che, không ngoại lệ không có vùng cấm"...
6. "Thanh Hóa tìm đầu ra cho hàng loạt trụ sở bỏ không sau sáp nhập"- Có khó gì đâu nhỉ, vấn đề là có muốn... tìm không? Nhà cháu cũng từng vài lần đặt câu hỏi cho các công sở bắt đầu lên rêu ở Pleiku. Và cũng từng kể, cái trường mẫu giáo chật nhém trong hẻm đã có tờ trình xin cái trụ sở để không liền kề nhưng miết vẫn chưa thấy động tĩnh. Thì bèn thôi.
7. "Cấp thực phẩm không đảm bảo vào Ngày hội dinh dưỡng cho trẻ mầm non"- Vụ này nó hài hước nhưng cười không nổi ạ. Vụ việc xảy ra tại "Ngày hội dinh dưỡng của bé" tổ chức hôm 18.12, tại Trường Mầm non Hoa Sen, xã Bảo Hà, Lào Cai.
8. "Bộ trưởng Xây dựng nói thẳng việc giao thông quá tải, đô thị ngập lụt"- Ơ thế nhẽ lâu nay nói... cong ạ? Cái tít báo rất dễ hiểu... cong huhu.
9. "Lân Nhã dành 3 tiếng hát cùng Tấn Minh, Hương Tràm"- Ba tiếng là ít hay là nhiều ạ? Và nhà cháu phát hiện, té ra Lân Nhã là... nam. Thôi là nam thì hát bao nhiêu cũng được, tùy các... fan nữ quyết đinh.
VÃN CÔNG HÙNG 21.12.2025



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.