Tin sáng
1. "Nghỉ Tết ở nhà làm gì?"- Báo Tuổi Trẻ ngon nha, không nói thẳng mà bèn... loanh quanh. Hôm qua thì bài này: "Lịch nghỉ Tết dương lịch gấp gáp, lúng túng chọn đi xa hay gần"- Nói toạc móng... lợn là, còn 5 ngày nữa mới quyết nghỉ thì có đánh đố dân không? Các bác có phải xếp hàng mua vé xe, tàu, máy bay đâu mà biết phỏng ạ?
Đã bẩu, lên một cái khung lịch nghỉ cố định đi, các cơ quan, doanh nghiệp căn cứ vào đấy mà lên kế hoạch làm việc, người được nghỉ thì có kế hoạch vé vủng. Để mua vé giá rẻ, có người mua trước cả... 6 tháng. Đằng này, đến khổ.
2. "Ban Bí thư yêu cầu không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm việc dùng công quỹ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức"- Hôm qua nhà cháu vừa thắc mắc: Năm nay chưa thấy nhắc... không thăm cấp trên, thì hôm nay có ngay hihi.
Cái này cũng thế, ghi rõ trong điều lệ đảng, xong béng, vì đa phần người đi tết kiểu ấy là có chức vụ, mà chức vụ thì phải là đảng viên, chả việc gì năm nào cũng phải nhắc, lỡ quên không nhắc rồi cấp dưới lại... tưởng bở. Nhưng thăm... nhà thơ nhà báo thì chắc là được he he, nhà cháu sẵn sàng đón tiếp bạn đọc ạ.
3. "Chấm điểm công chức từ 1-1-2026: Làm ít, trễ hạn, sai sót sẽ bị trừ thẳng tay" - Lại nhớ cái vụ nhà cháu làm drive cho vợ cả chục lần lên xuống một việc bé như con kiến, hôm qua vừa hỏi: Việc đến đâu rồi, thị... lắc. Bẩu không quan tâm nữa, he he. Nhà cháu nhất trí ngay. Rất là bèn.
4. "3 trạm thu phí bỏ hoang án ngữ quốc lộ 51 ám ảnh giới tài xế"- Tiền tỉ cả đấy. Mà nghĩ cho cùng, đến bao nhiêu trụ sở to oạch đang còn bỏ hoang kia mà?
5. "Nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng nhập viện vì bị nhóm học sinh đánh hội đồng"- Rất dã man ạ. Và đau đớn là trong số đánh có cả mấy bạn nam đánh bạn nữ. Chả hiểu ta dạy kiểu gì mà con trai đánh con gái ngon lành thế. Tất nhiên, như thường lệ, khả năng cao là đứa quay clip sẽ bị kỷ luật còn nhóm đánh thì: "Giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu học sinh viết tường trình"- Sau tường trình nhớ là bắt viết... kiểm điểm nữa nhé.
6."Không để sau mỗi công trình dự án, lại phải xử lý các vụ án, vụ việc, xử lý cán bộ"- Tổng bí thư nói ở phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo nhà cháu, phải có quy chế thế nào để có muốn cũng không tham ô tham nhũng được. Xưa các cụ dạy: "chó treo mèo đậy" là thế. Chó treo lên cao thì trào máu họng mà thèm, mèo đậy kỹ thì khóc...
Đây là một... tấm gương mới nhất: "Khám nơi làm việc của cựu thứ trưởng, thu giữ 25 phong bì còn nguyên tên doanh nghiệp". Bố khỉ, xưa đi họp, có lão nhà báo cứ nhận phong bì xong là đút túi, xong thò tay vào túi lần lần rồi... giơ ngón tay lên ra hiệu cho đồng nghiệp là bao nhiêu. Có gã hấp tấp vào toilet, hấp tấp mở ra rồi quay lại bí mật giơ ngón tay ra hiệu. Tức là hồi hộp nôn nao lắm, he he. Đây, để cmn không thèm mở? Mà ai bảo bộ Lao động Thương binh Xã hội... nghèo nhở?
Chả bù cho vụ này: "Liên quan vụ Trưởng phòng khám ở Cà Mau ký khống giấy chuyển viện, lắp camera ở nơi 'tế nhị', Trung tâm y tế khu vực Trần Văn Thời (Cà Mau) đã quyết định thu hồi 38 triệu đồng nhận sai, và kỷ luật bà La Bích Ly - nguyên Trưởng Phòng khám Đa khoa Sông Đốc"- 38 triệu ạ.
7. "Hà Nội: Xác minh thông tin thả chó cắn vào mặt, chân người phụ nữ đi đường"- Nhà cháu đã xem clip này, rất dã man. Chủ chó xứng đáng phải bị truy tố, chó xứng đáng bị... riềng mẻ mắm tôm.
8. "Con gái 16 tuổi mất tích, ông bố Quảng Ngãi đeo bảng đi tìm khắp nơi"- Khổ thân, đã nghèo lại phải nghỉ làm đi tim con. Hôm qua ở Pleiku cũng xôn xao vụ một cháu bé được cho là... mất tích. Thông báo tràn lan trên mạng. Sau khi nghiên cứu như... xờ lốc hôm, nhà cháu bảo, chắc có uẩn khúc gì đấy, cháu không mất đâu. Y rằng sau đó, cũng mấy trang ấy thông báo: Cháu đã về (không nói lý do).
9. Có bạn hỏi nhà cháu về cái đề văn thi học sinh giỏi quốc gia, nhà cháu bảo, mới đọc, nhà cháu tưởng là đề thi vào trường... Nguyễn Ái Quốc thời mẹ nhà cháu đi học hihi. Sau đọc kỹ, thì nhà cháu giả nhời, mình có thi cũng không đậu nên... bèn, hihi.
10. Bệnh viện đông quá, nhà cháu biết đông nên xét nghiệm ở ngoài, chỉ đến lấy thuốc. Nói chuyện với một bác sĩ, anh bảo đấy là tín hiệu vui, khi mà thứ nhất, trụ sở khang trang (đang được đầu tư sửa, thứ hai trang thiết bị hiện đại. Thứ ba, nhân viên thân thiện với bệnh nhân. Thứ tư trình độ y bác sĩ... và theo anh, hiện bệnh viện có những điều ấy. Nhưng vì vừa sửa vừa khám nên vẫn còn nhiều trục trặc, hy vọng sang năm sẽ ngon lành cành đào.
Nó đang nằm trong gói này: "Gia Lai đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng nâng cấp hạ tầng y tế"- Hy vọng sẽ trơn tru như lời tổng bí thư điểm ở mục 6.
Tin chiều
1. Cái vụ mà sáng nay nhà cháu phải tương nguyên bài báo ấy, là hôm nay xử cái thằng đánh phụ nữ ấy, sáng nay đã hoãn, lùi lại đến ngày 07/01/2026. Sang năm mới biết đâu quan tòa... nới.
Nhưng nhìn ảnh hắn ra tòa thảm lắm, có tờ báo tường thuật hắn toàn... cúi đầu chứ không hiên ngang như lúc tẩn con người ta nữa.
2. "2 phụ nữ thoát chết trong gang tấc khi xe máy bị xe đầu kéo mất thắng cuốn vào gầm trên đèo Bảo Lộc"- Bà đỡ ạ. Xe mất thắng lao tới tông vào xe khách giường nằm biển số 51B-171.XXX đang dừng trên đèo do gặp sự cố. Sau đó tiếp tục trượt dài, va chạm với xe bồn chở bê tông của Công ty Khoáng sản - Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (LBM) và một xe máy đang leo đèo theo chiều ngược lại. Rất là... bèn.
3. "Triệt phá đường dây huy động vốn đa cấp trái phép với gần 2.000 người tham gia qua Meta Whale"- Đông hơn... quân Nguyên.
4. "Khởi tố người đàn ông đấm cảnh sát giao thông"- Vụ này thì đúng xuân này con không về.
5. "Từ 01/01/2026, hộ kinh doanh thiếu tiền nộp phạt sẽ bị cưỡng chế sang tài sản từng thành viên hộ"- Ai có người nhà kinh doanh thì chuẩn bị tinh thần nhé. Nhưng cái tít rất khó hiểu, thành viên hộ là gì?
6. "Hai nhóm thanh niên dùng cả dao tự chế 'giải quyết mâu thuẫn', một người tử vong". Trong khi đó: "Lâm Đồng: Mang cả bom xăng đi hỗn chiến, gây cháy ở khu dân cư".
7. "Tàu xe tăng chuyến phục vụ nghỉ Tết Dương lịch"- Nhưng vé có tăng hem?
8. "Nghi vấn ‘rút ruột công trình’ ở Gia Lai: Đường tiền tỉ nhanh chóng xuống cấp"- Ông Trần Hiếu (tác giả bài này) đang ở dưới ấy, nghía qua con đường đôi rất đẹp ở Ayun Pa cái nữa, chả hiểu thế nào đâm thẳng vào cái công viên, phía bên kia công viên là trụ sở, rồi nằm yên đấy thành nơi phơi lúa. Cả đống tiền đấy ạ. Nếu có thể tìm ông bà nào thiết kế đường ấy ra báo anh Tô Lâm để tuyên dương luôn.
9. "TPHCM trình đề án sắp xếp các cơ quan báo chí trước ngày 31.12.2025"- Hồi hộp phết. Cũng như thế là các hội quần chúng nín thở chờ chị Hoài sắp xếp.
Theo nhà cháu, hai khối báo chí mạnh nhất nước hiện tại (và lâu nay) là Sài Gòn và mặt trận. Ở đấy có những tờ báo mạnh nhất, tự chủ và ấm no, không phải đi đâu cũng "nhờ vả" địa phương rồi mắt trước mắt sau là chìa... hợp đồng quảng cáo. Mấy báo mạnh là phóng viên đi không dấu nấu không khói, về bài in thì địa phương mới biết. Và, có báo quy định: Phóng viên không được nhận quảng cáo. Thế chứ lị?
VĂN CÔNG HÙNG 26.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.