mardi 2 décembre 2025

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 02.12.2025

 

Tin sáng

1. "Có kế hoạch chuyển 7.000 chợ truyền thống thành cửa hàng, trung tâm thương mại"- Chả biết vui hay buồn ? Tất nhiên là đời sống phải tiến lên. Nhưng cứ ào ào tiến có khi nó cũng... buồn. Cái lao xao của chợ truyền thống, mặc cả, nâng lên đặt xuống, tí quà quê mang ra bán lấy tiền "đối" lấy một thứ khác. Xu bánh đa vừng vân vân...Thôi thì bèn.

2. "Trung Quốc 'tẩy chay' ca sĩ Nhật, Đài Loan liền mời sang diễn"- Thế thôi, sợ méo gì "đứa" nào, phỏng ạ ?

3. "Vụ 3 thanh niên bốc đầu xe trên đường phố Nha Trang : Cảnh sát giao thông xử lý lò độ chế xe máy"- Bắt đầu truy tới gốc của vấn đề rồi ạ. Chứ xử lý kiểu rải đinh thì nó chán hơn con gián, thay vì đi bắt bọn rải đinh thì lại đi... hút đinh. Đấy là chơi trò cút bắt ạ. Thay vì rình bắt bọn trộm chó, cứ xộc thẳng vào các lò chó, đại loại thế, gờm nhà cháu nào dám nhắc nhà chức việc cách làm đâu ạ ?

4. "Biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai : Sở Xây dựng nói gì ?"- Nói là "Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai khẳng định biển báo được đặt không phù hợp, gây khó khăn cho người tham gia giao thông". Nhưng thay vì như ông Đinh La Thăng ngày nào, bảo nhổ cmn lên cho mấy bà đồng nát thì ở đây, sau khi họp, khảo sát... "Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, chiều 01.12, các biển báo trên các tuyến đường Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 vẫn đang được giữ nguyên".

Nói thật, phía trên nhà cháu có một đoạn 30km/h. Chạy rất khó, nhưng nhà cháu cố chạy vì trên xe có lắp Vietmap, nó eo éo ngay : Bạn đang vượt quá tốc độ cho phép...Nhưng các xe chạy sau bóp còi inh ỏi để vượt vì họ đếch thèm biết cái biển 30 km/h kia, và chắc xe họ không có Vietmap. Cũng đành bèn.

5. "Chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan điều tra"- Thủ tướng chỉ đạo ạ. Nhà cháu thì tưởng đấy là điều đương nhiên rồi chứ ạ ?

Liên quan : "Chuyển công an điều tra loạt sai phạm dự án nhà ở xã hội ở Lâm Đồng"- Công ty Vietland đã thi công, xây dựng công trình nhà ở liền kề không đúng với giấy phép, xây dựng vượt 542,58 m2 diện tích xây dựng và 4.720 m2 diện tích sàn, làm thay đổi công năng sử dụng tại tầng tum và tầng 1, vi phạm quy định tại Luật Xây dựng năm 2014.

6. "Công an triệu tập đối tượng xích chân con gái ruột trong căn phòng bẩn thỉu"- Cũng khổ ạ, nguyên nhân đây : Ông Đ khai nhận, mẹ của hai cháu đã mất do tai nạn giao thông. Cả hai cháu đều đã nghỉ học. Do hằng ngày phải đi làm nên ông Đ đã nhốt, xích chân các cháu trong phòng. Nghèo và khổ nên bèn.

7. "Đi gần 80 km check in đồi cỏ hồng đẹp mơ màng ở Hải Phòng"- Ba Vì thì đã rực rỡ dã quỳ, Hải Phòng cũng có cỏ hồng, Gia Lai và Tây Nguyên hết... độc quyền huhu.

8. Giờ nhà cháu đổi lịch thể dục theo lời khuyên của... cánh già. Sáng không đi bộ ngoài trời nữa "dễ đột quỵ" họ bảo thế, 5 giờ dậy, lục xục tới 5 giờ 30 thì đạp xe trong nhà 30 phút, trước cái tivi, chiều mới đi bộ ngoài quảng trường, đủ 5 tới 5 cây số rưỡi là đủ.

Vì đạp trước tivi nên mới thấy cái chương trình nông nghiệp, cây cối gì đấy, thể nào cũng có một ông nông dân đeo cái chậu trước bụng vãi phân, và cô/ cậu phóng viên cũng bốc phân vãi. Nghĩ bảo quái, sao ai cũng vãi phân thế, hihi. Giờ mới phát hiện, có cái bao phân ấy ở một góc màn hình. He he té ra là chương trình ấy là quảng cáo phân, hay chính xác là do hãng phân tài trợ. May nó là phân hóa học, chứ phân bắc thì..., bèn thôi.

 

9. Khổ thân bác Bảo Ninh, tiểu thuyết bị réo đã đành, giờ cái ảnh bác cúi chào và cám ơn những người dưới khán phòng vỗ tay mừng bác cũng bị suy diễn tưng bừng.

Nhà cháu thì, kính trọng bác ấy cả ở tác phẩm và con người, dù uống rượu ông ấy rất ít nói, cứ gầm gừ trong họng, nhưng uống ra uống hihi. Sướng nhất là ông đã từng xếp bằng uống rượu ở nhà cháu, cái nhà cũ, chật nhém và ngồi trên cái chiếu sờn rất nhiều văn nhân đã ngồi, Nhà cháu ăn theo bác cái ảnh đứng lơ ngơ trong đại hội nhà văn, cả hai đều đeo thẻ hiên ngang, nhà cháu cúi đầu thấp hơn ông.

 

Tin chiều

1. Sáng quên điểm cái tin này, nó làm nhà cháu ám ảnh suốt đêm qua khi có bạn gửi cho cái clip : "Gia Lai : Làm rõ vụ nữ sinh lớp 7 Trường THCS Tôn Đức Thắng bị đánh hội đồng"- Xem xong ám ảnh lắm, nhất là cảnh cháu mếu máo đi giữa đám bạn. Một cuộc đánh và hành hạ bạn tập thể và công khai mà trường không biết gì ?

Theo gia đình thì cháu bị đánh và hành hạ, bạo hành lâu rồi, nhưng giờ mới "bắt quả tang" vì có clip. Và gia đình phải đăng clip trên nhiều diễn đàn. Sáng ngồi với gã bạn, y chép miệng, cái cô hiệu trưởng trường này, chẹp, thôi chả nói nữa. Trước đó, cũng trường này, có cuộc thi môn Ngữ văn khối lớp 8 giữa kỳ 1 nhiều cháu để giấy trắng, nhưng rồi bị phụ huynh thắc mắc, bèn cho... thi lại. Ở vụ này, thanh thiên bạch nhật giữa trường, không thấy một thầy cô nào xuất hiện, mà học sinh rất đông, rất ồn ào...

Cháu bé bị đánh đây ạ, cắt từ clip. Xinh nhưng hoảng loạn, trong clip cháu cô đơn đi giữa đám bạn một đoạn rất dài, hình như là trong nhà thi đấu đa năng của trường, và luôn bị dí điện thoại vào mặt.

Có bạn nhắn nhà cháu nên làm mờ mặt cháu học sinh vì quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, không cho phép đưa hình ảnh cá nhân trẻ em khi chưa được phép. Nhưng làm mờ thì các bạn không hình dung khuôn mặt cháu nó như thế nào nên thôi, nhà cháu hạ luôn, thay bằng ảnh khác trên báo GL, xin tưởng tượng ạ. Rất thương cháu. 

2. "Bóng đá Malaysia nhận loạt tin sốc, bỗng nhiên... hết sạch tiền", "Bóng chuyền nữ Thái Lan thiếu hụt quân số"- Nói thật, đọc những tin báo ta hân hoan thế này trước giải, thấy nó cứ... hèn hèn...

Liên quan : "Vì sao tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hạ chỉ tiêu HCV SEA Games"- Vì... vắng Bích Tuyền ?

3. "Tòa phúc thẩm triệu tập xét xử không tới nơi, tòa tối cao cho là lỗi của bưu điện"- Vụ này rất vô lý anh Quảng kính mến ạ. Bưu điện chuyển nhầm giấy triệu tập, nhưng "Sau khi xét xử phúc thẩm, bưu tá tuyến phát xã Vạn Thắng mới xác nhận việc phát nhầm người ; đây là lỗi của cơ quan bưu điện mà hội đồng xét xử không thể biết được".

"Vì vậy, không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính số 76/2025/QĐ-PT ngày 20-01-2025 của TAND cấp cao tại Đà Nẵng". Tất nhiên dân là con ong cái kiến, nhưng cái gì cũng phải có lý có lẽ và căn cứ thực tế chứ phỏng ạ ?

4. "Vụ thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn gây thiệt hại : Ai phải chịu trách nhiệm ?"- À đây, nhà cháu vừa viết xong bài về vấn đề này ở mục "đa chiều" nhà cháu giữ cho báo "Người đưa tin" ngày mai ạ. Ở đây : "Xã nói không nhận được văn bản chính thức, còn thủy điện nói địa phương cần xem xét lại. Vậy ai chịu trách nhiệm ?". Dân ạ, dân chịu trách nhiệm, khỏi cãi nhau nhé. Lại nhắc lại, một loạt lãnh đạo thủy điện sông Ba Hạ đang đi... làm việc với cơ quan chức năng nhé, cãi nhau nữa đi.

Liên quan phát nữa : "Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ có lãi trước thuế hàng trăm tỉ đồng"- Thảo nào...

5. "Khởi tố vụ án ‘ xây nhầm’ gần 50 căn nhà trên đất người khác ở TPHCM"- Hì, xây nhầm khôn, tới 50 căn nhà. Lại nhớ vụ Hải Phòng.

6. "Cựu nữ tiếp viên hàng không và bạn trai ngoại quốc lập đường dây môi giới mại dâm bạc tỉ ở TPHCM"- Khổ thân, lên voi xuống... giường xi măng. Lại nhớ thằng bạn hay nhìn đời huỵch toẹt, khi nhà cháu khen tiếp viên hàng không xinh và có học, nó nói, thì cũng là... lơ thôi, lơ máy bay. Bọn đàn ông thì lơ xe, nữ thì lơ máy bay. Bố khỉ thằng gato.

7. "Làm rõ sự cố cáp điện ra Phú Quốc, có dấu hiệu vi phạm sẽ chuyển công an"- Rồi xong, "Kiểm tra hiện trường đoạn cáp ngầm phía Hà Tiên, lực lượng kỹ thuật ghi nhận Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành KG đang dựng sàn đạo, ép cọc thép ngay trong hành lang an toàn tuyến cáp. Công ty Điện lực An Giang đã triển khai kiểm tra, xác định đoạn cáp ngầm biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc bị sự cố pha B".

VĂN CÔNG HÙNG 02.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.