mardi 2 décembre 2025

Phúc Lai – Cực chẳng đã mới phải viết về nhân cách một con người

 

Trích : (Tôi với Bảo Ninh) “… cùng tiểu đội, cùng trung đội B Chỉ huy suốt những năm tháng dài của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho đến khi kết thúc 30/4/1975 tại sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu quân đội ngụy quyền Sài Gòn…

…Chúng tôi ăn cùng mâm, ngủ cùng hầm, cùng đạo công sự cho B Chỉ huy, cùng hành quân xa mang vác nặng, cùng đánh địch nhiều trận mà viết xuyên tạc về chúng tôi là một nỗi đau của những người cựu chiến binh chống Mỹ như chúng tôi.”

Bạn nghĩ sao về đoạn văn trên ? Về lý lẽ thông thường khi tác giả của status này muốn bôi xấu ai đó, hắn ta phải tìm những thông tin về sự hèn hạ, nhục nhã, phản bội… của người ta. Nhưng đoạn trên đây, chúng ta đọc không hề thấy những điều đó – là bởi vì nhà văn Bảo Ninh không hề như vậy.

Chính tác giả của status không tìm thấy những điều đó, thậm chí hắn còn có ý… ca ngợi cuộc chiến đấu anh hùng và gian khổ của hắn đã từng có với nhà văn. Vì vậy, việc hắn ta có những lời lẽ sục sôi phẫn nộ với việc nhà văn Bảo Ninh được trao giải thưởng, thuần túy là nhận thức cá nhân. Vì vậy đến đoạn sau, hắn đã bộc lộ ra ý của mình : Hắn không đồng tình với việc nhà văn miêu tả “về chúng tôi” như một “đội quân ô hợp”.

Vẫn tiếp tục chiến thuật cũ rích của kiểu cha chú, sống lâu lên lão làng, hắn giở giọng “bọn sinh sau có biết cái gì”, chỉ trích “lớp hậu thế là đàn em hoặc con cháu chúng tôi đang giữ các cương vị trọng trách là Bộ, Thứ trưởng không từng trải, không biết tí gì thực tiễn chiến tranh gian khổ ác liệt và hy sinh anh dũng của bộ đội ta ở chiến trường miền Nam Việt Nam” mà lại dám “vinh danh những người như Bảo Ninh…

Vì vậy hắn cho rằng việc vinh danh nhà văn Bảo Ninh là “đảo lộn giá trị đạo đức”. Tất nhiên, hắn tức giận là việc của hắn, nhưng việc hắn tiếp tục đe dọa người Việt Nam lên đến tầm cao nhất là các lãnh đạo đất nước bằng kịch bản “diễn biến tư tưởng dẫn đến Liên Xô sụp đổ” là bắt đầu đi quá đà.

Đất nước đang rất vững chắc về tư tưởng, là nhờ việc Đảng và Nhà nước mở cửa, cởi trói cho cả những cái nhìn chân thực về cuộc sống và chiến tranh. Và nhờ những nhà văn như Bảo Ninh, chúng ta biết được thực tế cuộc chiến, những sự thật rất “con người” và chính vì những điều đó, kết thúc cuộc chiến đem lại hòa bình cho nhân dân, mới thực sự quý giá.

 

Mặc dù tác giả của status phẫn nộ với việc trao giải cho nhà văn Bảo Ninh này là một người có tuổi, nhưng tôi vẫn gọi bằng hắn vì từ khi nổ ra cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, hắn trở thành một tên dư luận viên gộc, chuyên đưa tin giả sai sự thật về cuộc chiến.

Tôi sẽ không nhắc lại nhân cách thấp hèn của hắn khi tham gia Group “Duyên nợ nước Nga” do tôi lập nên năm 2011, sau đó hắn cùng một số người khác thành lập Group “Hoài niệm Liên Xô” – vì đã từng kể nhiều lần ở nhiều nơi. Lần này là một việc khác. Cho đến tháng Năm năm nay 2025, hắn vẫn đeo quân hàm đại úy với tư cách là một cựu chiến binh. Nhưng từ khoảng giai đoạn tổ chức lễ A80, hắn bắt đầu đi khắp nơi với quân hàm đại tá và điềm nhiên nhận vinh danh, xưng tụng của những người xung quanh. Như vậy là đủ hiểu nhân cách của con người này như thế nào.

Tôi không có ý bênh vực nhà văn Bảo Ninh, vì những giá trị của các tác phẩm của nhà văn, tự nó khẳng định được không cần ai bênh vực. Tôi chỉ nhân tiện thấy status của một tên Dư Luận Viên đang tự biến mình thành kẻ thù của hòa bình và nhân loại tiến bộ, mà cảm thấy có trách nhiệm cần vạch rõ cho mọi người cùng thấy. Vì vậy tôi sẽ không che tên hắn trên status, để mọi người cùng biết hắn là ai.

PHÚC LAI 02.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.