lundi 12 octobre 2026

Hoàng Linh - Công an thống lĩnh mặt trận truyền thông, báo chí, xã hội


Nếu bạn quan tâm ai đó, việc gì, muốn biết như thế nào...bạn sẽ tìm kiếm trên báo như mười năm về trước?

Không hề! Như hôm nay muốn biết tin Thắng Ật, một chủ quán dê núi ất ơ chọc nguấy chú bảo vệ...thì mở Cổng Thông tin Bộ Công an, An ninh nội bộ, Cục An ninh mạng hay...cổng thông tin công an nơi xảy ra vụ việc.

Nhiều tin tức độc đáo lại được phát đi từ công an xã. Không ai thèm tìm trên báo chí, vì báo luôn đăng sau và cũng lười đến nỗi đăng y chang, chẳng có thông tin gì thêm.

Trước khi sắp xếp báo chí tình hình cũng không có gì khá hơn.

Tôi hay nói đùa, cả nước chỉ còn một nhà báo thật thụ đó là tướng Tô Ân Xô. Khi cái lò của Cụ Tổng cháy rừng rực, phát biểu của người phát ngôn Bộ Công an  - Tướng Tô Ân Xô là "thánh chỉ", khi mà báo chí luôn đăng nguyên văn.

Trước đó báo chí không có thông tin, và khi tướng Tô Ân Xô thông báo thì báo chí cũng không khai thác được gì thêm.

Đó là hình sự, còn những vấn đề tư tưởng,văn hóa hay bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì báo chí cũng im ru bà rù. Người dân chỉ biết những khuynh hướng chính thống qua An ninh Ti Vi, mà cái này cũng của công an.

Còn khi lãnh đạo bị tấn công truyền thông, bị đồn là bị bắt hay đột quỵ cũng chẳng báo nào cải chính. Chỉ có tôi là nói "không có", "không hề", làm thiên hạ tưởng tôi là "nhà cầm đồ" trong khi tôi chạy xe ôm, chỉ quan tâm khô mực và bia Sài Gòn...

Các đồng chí phóng viên có tranh luận gì không?

HOÀNG LINH 11.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.