mercredi 7 octobre 2026

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler, ngày 06/10/2026


1. Tuần trước, một nhân vật mang tiếng là ủng hộ Ukraine (bác này người gốc Việt định cư ở Ukraine, rồi chiến tranh nổ ra thì di tản sang Đức) giật status rùng rợn về một mùa đông lạnh và nguy hiểm cho Ukraine, bị phản đối rất dữ dội.

Giang hồ đồn bác này là tiến sĩ triết học. Thảo nào, có phải thợ điện đâu mà biết, để yên thằng chuyên cầm kìm tuốt dây này nó nói. Lên mạng đọc đâu có khó: từ giữa năm 2023, Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Ukraine (Ukrenergo) đã triển khai các dự án bảo vệ hạ tầng điện theo 3 cấp độ:

+ Cấp 1, biện pháp khẩn cấp là bao cát, tiếp theo là rọ đá quây xung quanh bảo vệ công trình.

+ Cấp 2, lồng thép và đổ bê-tông dày với các khối lớn bao quanh các máy biến áp.

+ Cấp 3, đào hầm ngầm (ngầm hóa) tạo ra các công trình kiên cố dưới mặt đất. Cấp này dành cho các mục tiêu trọng yếu.

Đó là với nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, bây giờ đến nhiệm vụ thay đổi tư duy tổ chức hệ thống. Hệ thống điện thời Liên Xô cũ vốn cực kỳ cứng nhắc, công suất khổng lồ tập trung vào vài nhà máy nhiệt điện/thủy điện lớn rồi truyền tải qua các đường trục siêu cao thế thường là mạch vòng. Đánh trúng một trạm biến áp phân phối là làm tê liệt cả một vùng.

Tôi đoán hồi đầu lưới điện Ukraine cũng là như vậy, và nếu thế thì phải thay đổi. Chẳng hạn như phân tán và mô đun hóa, các trạm biến áp ngoài trời lộ thiên gần như không thể bảo vệ được, sẽ phải được thay thế bằng các trạm biến áp modul cơ động dạng container, nhỏ, dễ ngụy trang, khả năng sơ tán, phân tán dễ dàng.

Quan trọng hơn là phải chuyển lưới điện sang mạch đa nút, lưới điện được đấu nối chéo nhiều nhánh. Mất nhánh này thì rơ-le tự động cô lập điểm sự cố và đóng mạch vòng từ hướng khác chỉ sau vài phút đến vài giờ. Đánh hỏng một nút không còn làm sập cả hệ thống như hồi năm 2022 nữa. Tiếp theo là tiếp tục chuẩn bị hàng ngàn máy phát điện các cỡ, từ cỡ lớn quy mô công nghiệp đến cỡ trung và nhỏ phục vụ dân sinh. Số liệu này có công khai trên mạng.

Tôi bình luận với một số bạn: Qua 4 mùa đông, Nga dùng tên lửa tìm bắn từng trạm biến áp, mà người dân Kyiv còn chưa chết rét... Chẳng nhẽ người ta không biết ngầm hóa cái hệ thống ấy à? Xây cái bể đưa máy biến áp xuống, đậy cho miếng bê-tông dày cỡ nửa mét lên trên thì có mà đánh bằng tay! Cái ông Việt Kiều dở hơi này còn tung ra một câu, người ta chụp lại gửi cho tôi (vì tôi bị block từ tháng 2/2022): “Năm 2022 tôi đã tiên đoán là chiến tranh sẽ nổ ra mà!”

Chính chuyện này làm tôi bị ông ta block. Và bây giờ thì tôi nói thế này: Ông ấy không tiên đoán gì cả, mà là người theo chủ nghĩa bi quan, ông ấy liên tục rùng rợn về việc chiến tranh sẽ nổ ra, thậm chí còn đào hầm trú ẩn trong vườn nhà. Chẳng may chó ngáp phải ruồi, ông ấy đúng về bùng nổ chiến tranh, còn những người theo chủ nghĩa lạc quan thì sai. Từ đó cái giọng rùng rợn của ông ta (thậm chí còn làm rất nhiều follower nhận xét: hình như ổng mong cho Ukraine thua!) chưa có tiên đoán đúng cái gì cả. Chiến tranh làm gì có tiên đoán, chỉ có số liệu khô khốc và tính toán lạnh lùng, thế thôi.

Nói chung mấy ông học giả này hay ngộ chữ mà nhìn người bằng nửa con mắt. Bố đời.

2. Có bác nhắn: Thấy báo chí xứ Giao Chỉ liên tục rùng rợn đưa tin: Putler chuẩn bị “tất tay” với Ukraine

Đầu tiên là vì chuyện bố con nhà Trump chuẩn bị liên doanh liên kết gì đó với Nga Putler. Vậy theo báo chí quốc tế, nó là những gì?

+ Mở cửa Bắc Cực và Viễn Đông cho các tập đoàn dầu khí Hoa Kỳ. Trước năm 2014 và 2022, các đại gia dầu khí Mỹ như ExxonMobil từng có những dự án thăm dò dầu khí khổng lồ tại vùng biển Kara và thềm lục địa Bắc Cực cùng Rosneft, do chiến tranh nên các dự án đó phần lớn là đứng đường. Vớ được hạng tham lam biển lận Trump, Putler gạ nếu gỡ bỏ cấm vận và ép Ukraine chấp nhận đóng băng chiến sự theo hiện trạng, các công ty Mỹ sẽ được chia phần các mỏ dầu khí, đất hiếm và tuyến hàng hải Bắc Băng Dương béo bở thay vì như hiện nay là Trung Quốc múc hết.

+ Chưa hết, tranh thủ tay bỉ ổi và vô liêm sỉ kia đang ngồi trong Nhà Trắng, hắn gạ tiếp tài nguyên ở các vùng lãnh thổ tranh chấp tại Ukraine. Không loại trừ các cuộc tiếp xúc đều có các nội dung này được đưa ra làm mồi nhử.

Vậy trò khỉ này để làm gì, và có tác dụng gì? Mục-tư-khoa sẽ dụ những độc giả nông cạn theo hướng hiểu: Một chính quyền Mỹ thực dụng sẽ coi trọng lợi ích kinh tế trực tiếp hơn là tiếp tục ủng hộ Ukraine, từ đó thuyết phục tiếp dư luận trong nước và quốc tế rằng Nga Putler sắp sửa bước được vào bàn đàm phán với lợi thế tuyệt đối.

Thực tế hoàn toàn không như vậy. Chỉ cần đặt mấy câu hỏi như thế này thôi, sẽ thấy tất cả các hy vọng đó tuyệt đối hoang tưởng: Viện trợ của Mỹ thời Trump cho Ukraine đã cắt lâu rồi, lấy đâu ra nữa?

Câu hỏi tiếp theo là, chúng ta đã nói về việc Putler đã và đang tiêu đến những đồng cuối cùng của Quỹ bảo trợ xã hội, và dự báo đến hết quý 1 năm sau, tiền sẽ cạn, trong khi bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ đang đến gần. Vậy trò khỉ để dụ Trump và gia đình này, liệu có cứu được Putler không? Tại sao hắn (Putler) không giơ cái bánh đó ra từ ngay đầu năm 2025 thì hiệu quả bao nhiêu, để đến khi Trump sắp thành “vịt què” rồi, túi tiền sắp cạn mới loay hoay?

Câu hỏi cuối: Bắc Cực hay Siberia toàn băng giá vĩnh cửu, đâu có dễ đem lại tiền tươi thóc thật đến vậy?

Cứ cho là được đi, thì việc ký kết những thỏa thuận với Nga như thế này sẽ gặp ngay rào cản quốc hội Mỹ. Nghe đã thấy phi lý, chẳng có Exxon hay Chevron nào dở hơi đi làm chuyện đó cả. Đó là chưa nói đến chuyện dầu khí Bắc Cực, thềm lục địa hay Siberia bị bao phủ bởi lớp băng giá vĩnh cửu. Để biến những mỏ này thành thùng dầu thương phẩm cần hàng núi tiền, mà là tiền đô-la Mỹ, không phải tiền Tây Phi. Các dự án này không phải là chưa bao giờ có, mà đã có từ lâu vì công nghệ khoan chống đóng băng cực đoan này chỉ có Tây có, Nga Putler có cục c*t.

Đầu năm 2025, Trump như tôi đã bình luận, liên tục hành động ngu xuẩn riêng về hồ sơ Ukraine, nào là gọi điện, nào là gặp ở Anchorage... Điều đó khiến lý thuyết lật đổ của tôi chưa phá sản nhưng bị hoãn vô thời hạn. Từ đó, Putler tự tin thái quá, chẳng hạn hạm đội tàu bóng ma đi bán dầu vẫn ngon lành, hắn nghĩ mình có thể cầm cự được lâu hơn sự kiên nhẫn của phương Tây.

Ta tạm dừng ở đây, sang chuyện khác. Ngày 04/10/2026, đảng Cộng sản Nga tổ chức biểu tình phản đối chính phủ tại nhiều thành phố ở Nga, riêng ở Moscow có khoảng hơn 2.000 người tham dự. Họ mang theo cờ đỏ búa liềm, một số người hô khẩu hiệu “Phản đối Nga hoàng” hay “Nga hoàng phải bật bãi”. OMON, tức lực lượng chiến đấu cơ động của Vệ binh quốc gia Nga đã đàn áp thẳng tay.

Đảng cộng sản Nga từ thập niên 1990s, bản thân nó là cánh hẩu của Đảng Nước Nga Thống nhất, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Có thể nói, Putler cần Đảng cộng sản Nga để ra vẻ đa nguyên, đa đảng... Nhưng một đảng không bao giờ thắng cử, lại có đường lối hết sức tương đồng với Nước Nga thống nhất, thì là một mà thôi. Hơn nữa, kinh phí hoạt động của đảng cộng sản Nga là từ mưa móc của Putler, chứ Đảng phí thu của mấy ông già bà cả hưu trí thì đáng bao nhiêu. Việc Đảng cộng sản Nga tổ chức biểu tình chính là biểu hiện rạn nứt trong hệ thống của chính Putler, chứ không phải là Cộng sản đánh nhau với Tư Bản chó sói trong xã hội Nga hiện đại.

Điều cần nói là các hoạt động chính trị mang tính công cộng kiểu này của Đảng cộng sản Nga tuyệt đối không hiếm, mà thường xuyên diễn ra, từ đầu năm có các ngày 22/04 (sinh nhật Lê-nin), 01/05 (Quốc tế Lao động), 09/05 (Victory Day) cho đến 07/11 (Cách mạng tháng Mười)... Nhưng chưa bao giờ thấy Đảng này đối đầu với Đảng nước Nga thống nhất và đặc biệt là với Putler. Vì vậy gần như tất cả các lần xuống đường của Đảng này, đều diễn ra êm ả trong hòa bình. Thế mà lần này lại có yếu tố đi đàn áp, lạ chưa?

3. Nhận xét và kết luận 

Chỉ có một câu bình loạn về Putler trong thời điểm này: Bế tắc, dần dần sẽ dẫn tới hoảng loạn. Hôm kia nói chuyện với anh bạn, tôi hỏi lại: Bác có thấy một logic rất rõ ràng ở đây không: cho máy bay xâm phạm không phận Ba Lan – NATO ở Kaliningrad (rồi ra Valdai nói nhăng về việc sẽ bảo vệ Kaliningrad bằng mọi giá!). Đe dọa dùng vũ khí hạt nhân (cũng nhắm vào NATO châu Âu).. Cuối cùng đến những lời lẽ uất ức (tức chết lên được!) là châu Âu cứ bơm cho Ukraine như thế này thì chiến tranh kéo dài mãi... Có thằng nào mạnh không phải nghĩ, đi đánh nhau mà có biểu hiện võ mồm liên tục như vậy không?

Không là bế tắc thì là cái gì chứ.

Việc Nga phải sử dụng Shahed để bắn phá mấy cây cầu ở Kyiv cũng là bế tắc. Chẳng hạn như Hà Nội, nếu bắn vào cái cầu Thanh Trì bằng cái thứ có warhead 100 kg thuốc nổ đó, tác dụng gì không? Xem video Zelenskyy đăng lên mạng, thấy nổ rất ghê, có thể gây thương vong và cháy xe, nhưng cái cầu chẳng hề hấn gì (có thể bong nhựa đường là cùng). Sau 4 năm không kích mà người dân Kyiv vẫn kiên quyết không đi sơ tán, đến nay phải làm trò này để họ rời thành phố chăng? Nên nhớ, chính quyền thành phố yêu cầu dân rời thủ đô cho đỡ nguy hiểm người ta còn chưa đi, vậy bây giờ Nga cố làm hộ chính quyền Ukraine à?

Như vậy những trò mèo này của Putler chỉ để chứng minh với nội bộ: Người Mỹ vẫn đang ủng hộ hắn. Điều này lão Phúc Lai đã viết: Với trò ngu ngốc của Trump, nó đã đem lại sự chống lưng cực kỳ quý giá cho Putler và làm lý thuyết lật đổ của lão ta nếu chưa sụp đổ, cũng bị hoãn lại vô thời hạn. Chuyện cái túi tiền của Putler đang cạn với tốc độ nhanh dữ thần, là có thật – một “bà hàng nước” người Nga hôm trước nói với tôi khi tôi kể đã dự đoán cùng lắm đến hết quý 1 năm sau là cạn tiền, anh ấy nói (chắc lạc quan tếu!): Chẳng biết có thọ được đến Tết này không!

Những trò lên gân vừa qua của bè lũ Putler không phải là biểu hiện của kẻ mạnh, rõ rồi, nhưng cũng không phải là biểu hiện của kẻ bình thường nữa, mà càng ngày càng chứng tỏ là con bệnh giai đoạn cuối. Trên mạng có video thằng Zolotov đang trao quân hàm Đại tướng Vệ binh quốc gia (một sao to) cho thằng Kadyrov. Nhìn thằng đó mới là con bệnh: Phù thũng, run rẩy. Quý vị cứ hình dung, dưới trướng nó riêng ở Mục-tư-khoa có mấy chục nghìn “Vệ binh quốc gia Nga người Chechnya”, nôm na là bọn cướp Chechen được phong quân hàm. Nếu Kadyrov lăn ra chết bọn đó sẽ nổi loạn bắn nhau và cướp phá dân chúng. Ôi chà, mới nghĩ đã thấy sợ.

Chuyện Đảng cộng sản Nga phải xuống đường và bị đàn áp, không phải chuyện đùa. Nói thẳng ra, nó vốn là một cánh trong bộ sậu của Putler, chuyên dùng để đóng vai quân xanh. Vậy bây giờ bọn này xuống đường biểu tình, thì là thằng nào đứng sau đã cay cú Putler lắm rồi.

Đến Tết này có thể chưa cạn tiền, nhưng số mạng của Putler có thể sẽ cạn.

“Доживёт ли вообще до Нового года...” – Chẳng biết có thọ được đến Tết này không. Dạo  này tui ít viết vì những diễn biến hiện nay, đều đã được hình dung từ trước trong nhiều bài viết trong suốt cả năm qua. Ví dụ hiện nay các biểu hiện vỡ mặt trận đã có và sẽ ngày càng nhiều. Vì vậy, chúng ta cứ chờ xem thôi. Tôi viết đi viết lại, sẽ thành nhàm.

PHÚC LAI 06.10.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.