(Học lỏm được từ bạn cảnh sát điều tra)
Tui có ông bạn, chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa. Suốt từ tiểu học lên cấp III, tụi tui đi học chung, tập võ chung, đi... đánh lộn cũng chung, thậm chí đi ghẹo gái cũng chung luôn.
Rồi vô đại học, tui theo chuyên ngành ngôn ngữ, bạn vô trường công an, rồi ra làm cảnh sát điều tra. Nhớ hồi đó, qua nhà bạn chơi, hay lôi giáo trình của bạn ra học - nào là người tự tử trông ra sao, chết đuối thì có hiện tượng gì, sự khác nhau giữa vết bị đập bằng cây với đập bằng gạch...
Nhưng mà cái chính của tút này là một câu hỏi cốt tử trong ngành điều tra : Ai được lợi ?
Ví dụ nhẹ ha : Vụ xe tải tông người xong còn de lại rồi chạy tới cán cho chết luôn, mới đây nè, thì ai được lợi ? Tài xế được lợi, vì cán chết thì khoản bồi thường thường sẽ ít hơn tiền thuốc men, nuôi người ta cả đời. Vậy thì tài xế là nghi phạm số 1. Một ông thứ trưởng tự nhiên té lầu. Ai được lợi ? Ông sếp hoặc băng đảng ăn hối lộ chung. Vậy thì nguyên đám đó là nghi phạm. Cũng có thể là bà vợ đang âm mưu ôm tiền bảo hiểm nhân thọ của ổng. Bà vợ cũng là nghi phạm. Hoặc cũng có thể là cái đứa đang nợ tiền ổng.
Túm lợi, trả lời được câu hỏi "Ai được lợi ?", ta sẽ khoanh vùng được nghi phạm, thu hẹp phạm vi điều tra, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nguồn lực.
Quay trở lại với mấy cái trend chữa lành, thực dưỡng, thuận tự nhiên, năng lượng cao, sóng vũ trụ... gì gì đó. Hãy cứ hỏi : Ai được lợi ? Chữa lành mà bán khó học rồi tu tập kèm ăn này uống kia (nó bán) thì... hiểu rồi ha. Thực dưỡng mà phải mua này mua nọ (nó bán) thì cũng hiểu ha. Như cái ả khoe hệ thống lọc nước có lò xo đồng rồi gõ chuông cho năng lượng cao tui nhắc trong tút trước, bán tá lả thứ hết. Bạn tin (hoặc bị dọa sợ quá) nên mua này mua kia của ả thì... ai được lợi ? Chắc chắn không phải bạn đâu.
Rồi, tới khúc này tui sẽ bị chửi nè. Nếu việc chích vắc xin là để giết bớt người thì ai được lợi ? Cần biết rằng Việt Nam đang trong giai đoạn già hóa dân số với tốc độ cực nhanh. Dân số già sẽ hụt lao động, gánh an sinh sẽ nặng và đám nhóc sẽ phải còng lưng nuôi ông bà cha mẹ, chưa kể còn thiếu người gánh nợ công. Bởi vậy người ta mới khuyến sinh, treo thưởng các kiểu. Vậy tại sao người ta phải giết bớt dân bằng vắc xin ? Ủa người ta đâu có bị khùng.
Câu hỏi "Ai được lợi ?" trong trường hợp này bị gãy đổ. Vậy thì team anti-vax biên một đống bài như rứa để chi ? À, để bán mấy món "thải độc" đó mấy bạn. Và như thế thì câu hỏi "Ai được lợi ?" lại trở nên rất hợp lý, dễ hiểu, rõ ràng.
PHẠM THÀNH NHÂN 112.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.