lundi 15 décembre 2025

Minh Chiến - Có hay không trách nhiệm của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia ?


Một dự án thiện nguyện với dòng tiền thời điểm này có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng, hoạt động 11 năm qua (nếu rầm rộ thì cũng phải 5-6 nay rồi). Nhưng Trung tâm lại không hề hay biết khi "tên" của mình bi gắn vào dự án để vận động tài trợ!

Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) nói không biết, liệu có phù hợp không?

Các thông tin được phía dự án phát đi để vận động tài trợ, thậm chí trong các văn bản thỏa thuận hợp tác, đều được phía Nuôi em của ông Hoàng Hoa Trung, hay Nuôi em - Nghệ An của bà Đỗ Thị Nga gắn vào địa chỉ phòng 702, số 62, Bà Triệu.

Xin nhấn mạnh, đây là địa chỉ đã được đăng ký của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, không phải nhà riêng của anh Trung hay chị Nga. Ai cũng biết điều đó, chỉ có Trung tâm Tình nguyện Quốc gia là khôg biết? Hoặc có biết nhưng "không làm gì"?

Anh Trung, chị Nga cũng tham dự nhiều hoạt động, có mặt trong nhiều sự kiện của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia tổ chức, với nhiều vai trò khác nhau. Ở nhiều thời điểm, còn xuất hiện cùng lãnh đạo Trung tâm.

Tất nhiên, việc kết nối các hội nhóm hoạt động tình nguyện là chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, nên việc lãnh đạo Trung tâm có xuất hiện cùng anh Trung, chị Nga cũng là điều dễ hiểu. Nhưng để đến bây giờ, khi sự việc ồn ào, phản ứng của Trung tâm lại là "không liên quan" đến các dự án. Câu trả lời đã thật sự thỏa đáng hay chưa?'

Trong ảnh, người ngồi hàng ghế đầu (thứ ba từ trái sang), là bà Đỗ Thị Nga, điều hành dự án Nuôi em Nghệ An - người đã "mất kết nối" với các nhà hảo tâm gần 2 tháng qua. Không có bất cứ cách nào để liên hệ với bà. Kỳ lạ thay, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia vẫn im lặng, thờ ơ và thiếu trách nhiệm.

MINH CHIẾN 13.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.