Có nhiều điều cần làm rõ về hoạt động của dự án từ thiện “Nuôi em” :
- Có hay không nhận tiền, nhận rất nhiều tiền nhưng em nuôi, em không ? Và các bản báo cáo thì đầy gian dối ?
- Có hay không việc nhập nhằng, lấy hình ảnh của những nơi mà người khác làm từ thiện, tự báo cáo láo là của mình ?
- Làm rõ việc tài chính thiếu minh bạch, tài khoản dự án thì không dùng, còn tiền mạnh thường quân thì đổ về tài khoản cá nhân với nhiều điều nhập nhèm.
- Có hay không việc vợ chồng chủ dự án dùng tiền “nuôi em” để phung phí ở Cam, ở Châu Phi và đi du lịch sang chảnh châu Âu ?
Là những câu hỏi cần cơ quan chức năng làm rõ, chứ bạn chủ Hoàng Hoa Trung này thì cũng quá trời quá đất rồi :
- Láo, lên mặt dạy đời những người ủng hộ, trong khi bạn đang sống sung sướng và được danh tiếng từ đồng tiền của những người này.
- Lì lợm thách thức giọng bề trên kẻ cả khi những người ủng hộ yêu cầu minh bạch (người ta chỉ trốn tránh sự minh bạch khi chính họ không minh bạch).
Nếu có dấu hiệu trục lợi, chắc chắn những kẻ như thế sẽ được “nhà nước nuôi” cơm áo nhiều năm. Lợi dụng sự nghèo khổ của người khác, nhất là trẻ em để làm giàu, để sống sung sướng, để mua danh, là sự băng hoại và đê tiện.
Tôi trân trọng những trái tim ấm áp làm việc thiện thầm lặng, bài bản, công khai, minh bạch và tử tế. Tôi luôn đồng hành, ủng hộ những người như vậy vì tôi biết sự ủng hộ của tôi sẽ vẹn nguyên đến với những mảnh đời cần hỗ trợ.
Còn những kẻ ăn không làm gì chỉ đi làm từ thiện, tuyên ngôn đạo lý, mua danh làm giàu trên bất hạnh của con người ; lạm dụng lòng tốt và sự thiện tâm của người khác, thì không những không đáng tin, không ủng hộ mà còn tẩy chay nữa.
Chứ “đi làm từ thiện” mà tháng 30 ngày kêu quyên góp, rồi văn phòng thuê cho việc “từ thiện” to rộng thênh thang giữa trung tâm thành phố với mấy ngàn đô mỗi tháng, thật sự không hiểu nổi cái loại Bồ Tát Quảng Châu này !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.