vendredi 9 octobre 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Tình thương biến thái


Đọc mấy cái bình luận trong này xong mình xây xẩm luôn. Ở đâu ra các ông tiên bà phật đức độ đầy tràn yêu thương ngồn ngộn thế không biết!

Gì mà em ấy lỡ dại, gì mà người chết đã chết rồi tha thứ cho em ấy đi, nào là tuyên 10 năm thôi, nào là cho em ấy cơ hội…

Thương thế thì làm đơn gửi Chủ tịch nước xin nó về nuôi dưỡng ôm ấp đi các anh các chị!

Tôi kinh hãi cái tình thương của các anh chị! Nó thật sự lệch lạc, biến thái!

Tên sát nhân ấy quay lại tìm người thân thì sao? Là xót xa vì thiếu tình thân à? Là được giải thích hợp lệ rằng ra tay tàn độc với 4 người vô tội, trong đó có 2 em bé, là có lý do à?

Nghĩ đến một gia đình với 4 con người không liên quan không thù oán với hắn đột nhiên phải chết đau đớn dưới sự lạnh lùng thú tính ấy, không muốn băm muốn vằm tên này ra thì thôi, ngồi đó mà thương với xót!

Còn cha còn mẹ còn anh em không đến dự phiên tòa, không một cây nhang cho nạn nhân cũng đủ hiểu máu lạnh mang tính di truyền rồi, chứ ngồi đó mà thông với cảm. Có đứa còn nói “chắc cha mẹ em ấy đau lòng lắm”, xin lỗi chứ tao muốn chửi thề lắm đấy. Mấy con dẩm dớ ngớ ngẩn và lệch lạc ạ!

Thương thì thăm nuôi nó đi, thời gian của nó không còn nhiều đâu. Hoặc thương thì ra đường khóc cho to vào, chân giẫy đành đạch cha ơi mẹ ơi trời ơi mà gào lên đi.

Có những thể loại trên đời nếu bạn nói ra từ thương, nó thể hiện nhận thức và thậm chí cả nhân cách của bạn đấy!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 09.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.