Nhà văn Bảo Ninh chắc cũng không ngờ rằng chỉ vì bức ảnh chụp mình lúc đang ở trên sân khấu, trong buổi lễ vinh danh mới đây, mà tự dưng khiến cánh văn veo, báo chí cãi nhau như mổ bò trên Facebook.
Sau khi bức ảnh được đăng trên báo Tuổi Trẻ, nhà văn Phạm Lưu Vũ giật quả tút khiến nhiều người giật mình : "Chúc mừng bác Bảo Ninh, vì món tiền (nếu có) kèm theo sự vinh danh của BVH. Nhưng bức ảnh này, là một sự sỉ nhục, và thảm hại đối với một nhà văn lớn."
Chỉ mấy tiếng sau, tác giả bài báo, cũng là người chụp tấm ảnh kia đã phản hồi lại dòng trạng thái của Phạm Lưu Vũ, cô này cho rằng : "Không phải Bảo Ninh già yếu lụ khụ hay "thảm hại" như nhà văn Phạm Lưu Vũ vội vã quy tội. Đây là khoảnh khắc ông cúi đầu cảm tạ tràng pháo tay dưới khán phòng đang vỗ tay nhiệt tình thể hiện niềm vui của họ khi thấy Bảo Ninh lên bục vinh danh".
Đại ca Phạm Ngọc Tiến mặc dù bấy lâu nghe nói bế quan tỏa cảng mần thơ, nhưng cũng nóng mặt khi thấy "Có không ít lời cay độc xúc phạm nhà văn Bảo Ninh" xuất hiện trên Facebook.
*** Thật ra thì một khoảnh khắc bất chợt trên sân khấu, hay giữa đời thường cũng rứa, chả nói lên cái gì cả. Anh nào hay đại ngôn, thích hoắng huýt cho ra vẻ "phát hiện" để nâng cao quan điểm, thích soi thì cái gì chả soi ra được.
Nhiếp ảnh là khoảnh khắc. Có những khoảnh khắc làm nên lịch sử, nhưng có những khoảnh khắc ví dụ như lúc người ta cúi gập lưng, cúi đầu..., đơn giản chỉ là đáp lễ lại tình cảm của người khác mà thôi.
Tuy nhiên ý của Phạm Lưu Vũ, theo mình hiểu, có lẽ không cố ý chê dáng đứng nhà văn Bảo Ninh, mà chính cách chọn ảnh để đăng báo của người viết bài mới là một sự "thảm hại", gây ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của một nhà văn cây đa, cây đề, trong lòng công chúng.
*** Nhưng đấy là các ông bà lắm chữ lại hay soi, ý kiến ý cò với nhau thôi. Chứ đồ rằng cụ Bảo Ninh cụ ấy đ*ch quan tâm, vì cụ đã qua cái tuổi chấp nhặt ba chuyện lăng nhăng lâu lắm rồi. Nhất là chuyện lăng nhăng trên mạng. Vì cụ có thèm chơi face đâu !
Mà chơi face như thằng cha tân nhà văn đẹp zai kia, ngồi giữa quần hùng toàn đại thụ làng văn, trong tiệc chiêu đãi của Hội hẳn hoi, mà cứ cắm mặt chan chan, gắp gắp, có biết ý tứ giữ gìn hình ảnh gì đâu. Quả này mà gặp tay nào hay soi, về giật quả tút "Thảm hại hình ảnh tân nhà văn gắp như đói ăn tại hội trường" thì chết nhục.
(Trong ảnh là các nhà văn : Nguyễn Thành Phong, Yên Ba, Nguyễn Việt Hà, Bảo Ninh, Nguyễn Thụy Kha...)
SONG HÀ 02.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.