samedi 13 décembre 2025

Nguyễn Thông - EU lừng khừng

 

Chủ nhật, cũng không rảnh, nhưng nhà cháu chán chuyện xứ ta rùi, toàn là linh tinh tình phộc, chả đâu vào đâu. Vậy nên, ngó ra thế giới, coi thiên hạ trong cuộc hí trường thế nào.

Cứ phải nói toẹt ra, dù có lý do gì đi chăng nữa, thì EU, NATO là đám chết nhát, rụt rè, ích kỷ, thiếu quyết đoán, lúc nào cũng đội trên đầu cái mũ "nên, hay không nên" rồi chả ra đâu vào đâu. Hò hét nhưng không hành động, không thực chất. Nói bỗ bã theo kiểu người xứ ta, "vừa đ*o vừa run".

Tất cả những gì EU, NATO nói và làm suốt hơn 3 năm qua, kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine đã chứng minh điều ấy.

Họ lừng khừng, dựa dẫm vào Mỹ (đứng đầu NATO) nhưng Mỹ lúc này đã khác nhiều rồi, nhất là khi Donald Trump nắm quyền. Mấy năm trời, họ nâng lên đặt xuống việc kết nạp Ukraine và EU, NATO nhưng chỉ võ mồm, bàn cho có, cho vui.

Trong khối có hai tên nội gián công khai chống lại khối, là Hungary và Slovakia nhưng cả khối cứ vận vào quy định, điều luật này nọ không dám làm gì chúng, không làm gì được chúng.

Hầu hết sự giúp đỡ Ukraine chống xâm lược đều nhỏ giọt, cải lương, thăm dò, cầm chừng.

EU, NATO tinh những cái đầu vĩ đại, nhưng lại không hiểu được điều đơn giản rằng nếu Nga chiếm được Ukraine thì tiếp theo sẽ là EU. Cả Mỹ cũng vậy, sẽ tới lượt làm mồi cho nó. Liệu cái thần hồn. Con chó sói hung ác không bao giờ chán ăn.

Có cơ hội để diệt kẻ ác nhưng lại để cái ác chi phối, hoành hành, đó chính là hiện thực thế giới mấy năm qua và lúc này.

Ukraine phải chiến thắng, sẽ thắng.

NGUYỄN THÔNG 13.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.