jeudi 11 décembre 2025

Lê Học Lãnh Vân - Về một câu nói của nhà văn Bảo Ninh


Ngày 06/12/2025, trả lời phóng viên Phương Chi của Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An hỏi về tác phẩm Nỗi Buồn Chiến Tranh, nhà văn Bảo Ninh nói:

“Chúng ta không chọn chiến tranh, mà đủ loại kẻ thù xâm lược đã nhắm vào đất nước ta để gây chiến và xâm lăng.

Cho nên phần đông người Việt mình thuộc các thế hệ đã trải qua thời thanh niên trong những năm từ Cách mạng 1945 cho tới năm 1990 khi chiến tranh biên giới kết thúc, đã chọn dâng hiến tuổi trẻ của mình và cả đời mình cho công cuộc đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ Quốc”.

Theo Bảo Ninh nói, tôi hiểu rằng từ 1945 tới 1990 Việt Nam có các kẻ thù: Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu, Campuchia. Đó là những kẻ thù mà Việt Nam phải có chiến tranh với họ! Các cuộc chiến tranh dài dằng dặc, đánh hết kẻ thù này sang kẻ thù khác, khiến tuổi trẻ Việt Nam phải “dâng hiến tuổi trẻ của mình và cả đời mình”.

Có khi nào những câu hỏi như thế này được đặt ra:

Tại sao chúng ta xem quá nhiều nước là kẻ thù của mình?

Có phải đó là những kẻ thù mà chúng ta phải lao vào đánh, đánh chí chết, chứ không thể có thỏa thuận hòa bình được không? Chúng ta không thể hóa giải mối nghi ngờ, biến lòng thù địch thành sự cộng tác cùng phát triển sao?

Chúng ta không có cách nào giải quyết ngoại giao êm thấm được sao?

Để hàng triệu sinh mạng Việt trẻ trung không bị thiêu rụi trong chiến tranh. Để vừa giữ độc lập mà vẫn có hòa bình vừa phát triển đất nước...

Phải chăng cái nhìn như vậy khiến cho tới bây giờ, chúng ta vẫn còn quá nhiều "thế lực thù địch" trong lòng dân tộc? Việt Nam có cách ôn hòa nào biến đất nước thành nơi an lành hơn, nơi người người bắt tay xây đời no ấm, nơi không còn tiếng khóc oán hờn chốn lao tù?

LÊ HỌC LÃNH VÂN 11.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.