jeudi 11 décembre 2025

Lê Diễn Đức - Hòa bình kiểu TikTok


Nghe mà choáng: Tổng thống Trump tự hào tuyên bố “Trong 8 tháng tôi đã chấm dứt 8 cuộc chiến tranh nhé!”

Ờ, nghe hoành tráng như trailer phim hành động trên Netflix, chỉ tiếc là thực tế thì… hơi khác.

Ví dụ như thỏa thuận hòa bình Thái Lan – Campuchia do ông đứng ra làm trung gian ở Malaysia. Báo chí hỏi Thủ tướng Thái về “hiệp định lịch sử” ấy, ông ấy trả lời rất thật: “Tôi không còn nhớ nữa.”

Đọc mà tôi cười muốn té ghế. Một bên tuyên bố “peace deal lịch sử”, bên kia bảo “ủa ký gì vậy ta?”. Hòa bình mà ký xong… chủ nhà cũng không nhớ, thì chắc chỉ có ở thời đại Trump.

Rwanda-Congo cũng thế. Vừa bắt tay xong tại Washington, ông Trump tuyên bố kết thúc chiến tranh. 24 tiếng sau, M23 lại tấn công tới tấp, dân chạy tứ phía. Hòa bình kiểu TikTok: Quay xong clip là coi như… xong nhiệm vụ.

Ngay cả Israel và Hamas, sau màn tuyên bố rùm beng ở Ai Cập vẫn đánh nhau mỗi ngày, thậm chí gay gắt hơn. Pháo kích, không kích, giao tranh trên mặt đất, tất cả vẫn đang diễn ra. Nhưng không sao, vì trên sân khấu ông Trump đã nói “Tôi đã mang lại hòa bình”.

Giờ lại đến Ukraine. Ông Trump đưa ra tối hậu thư yêu cầu Kiev chấp nhận bản hòa bình theo phiên bản mong muốn của Nga trước Giáng Sinh. Không đàm phán, không trung gian, không gì cả, chỉ đơn giản là ra lệnh. Có vẻ ông Trump rất mê món “tối hậu thư”!

Nhìn tổng thể, ta đang sống trong thời kỳ mà hòa bình được tạo ra… bằng một cú điện thoại.

Hôm qua ông Trump nói tại Pennsylvania: “Tôi sẽ gọi điện cho hai bên và yêu cầu họ chấm dứt xung đột. Tin tôi đi.”

Nghe mà tưởng như đang xem show truyền hình thực tế:

- “Alo? Stop fighting. Thank you” → Boom! Một “hiệp ước hòa bình lịch sử” ra đời.

Tiếc rằng thế giới thật không vận hành theo kiểu đó. Các cuộc chiến từ Sahel, Sudan, Congo cho đến Gaza và Donbass vẫn tiếp tục. Ngày nào cũng có người chết, bất chấp những buổi ký kết rầm rộ, bất chấp những tuyên bố tự khen “tôi đã dừng 8 cuộc chiến”.

Hòa bình thật thì khó vô cùng. Hòa bình kiểu “tuyên bố cho vui” thì dễ. Ai cũng làm được. Nhưng chỉ có một người được vinh danh là “chuyên gia hòa bình bằng điện thoại”.

Và đúng như Thủ tướng Thái Lan đã nói - một cách rất chân thành và… rất đúng thực tế: “Tôi không còn nhớ”!

LÊ DIỄN ĐỨC 10.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.