Cuối cùng thì người ta cũng nói ra miệng điều đó, mà là Giám đốc một Sở, ở ngay Thủ đô.
Thế nào là “tinh hoa” để mà chọn lọc? “Thế giới người ta làm nhiều”, là thế giới nào hả ông Giám đốc? Hay “thế giới” hồi Đức quốc xã?
Một hành vi phi nhân bản, và pháp luật nước nhà còn chưa cho phép, vậy ông lấy cơ sở nào để “chọn lọc tinh hoa” đây?
Muôn vàn câu hỏi muốn đặt ra cho ông, nhưng có một câu hỏi cực kỳ quan trọng: ông đang muốn dọn đường hợp thức hóa một cuộc “chọn lọc tinh hoa” cho một dịch vụ nào đó, của một nhóm lợi ích nào đó?
*** Cho dù vì lý do gì, thì trong câu nói của ông đã hàm chứa cái ác, cái phi nhân bản và phân biệt đối xử xã hội.
Bởi bất cứ cha mẹ nào dù giàu hay nghèo đều có quyền được sinh con.
Bất cứ đứa trẻ nào đến với thế giới này đều được đón chào, được yêu thương và đối xử bình đẳng. Không có bất cứ một kẻ nào được quyền gán mác “tinh hoa” cho đứa trẻ này, và để đời phân biệt đứa trẻ khác là “không tinh hoa” cả.
Sự tàn ác khi được phát ra từ những kẻ quyền chức, thực sự gây tổn thương xã hội rất nghiêm trọng.
*** Hãy nhớ rằng, không có xã hội nào chỉ dành cho “tinh hoa”. Mỗi người đều được phân công lao động và cùng làm những phần việc mà cuộc đời sắp đặt để thúc đẩy xã hội phát triển.
“Tinh hoa” cũng không cao quý hơn cô lao công, nếu không có cô, tinh hoa cũng phải cầm chổi xuống đường.
“Tinh hoa” cũng không để làm gì nếu cô giúp việc ốm đau nhiều ngày và không một cô giúp việc khác chịu đựng nổi “tinh hoa”. Không lẽ “tinh hoa” không xắn tay áo để làm việc?
“Tinh hoa” cũng phải đi vệ sinh, thế nên nếu không có ông thợ làm ra cái bồn cầu, thì tinh hoa biết rồi đấy, tự mà bĩnh ra sàn nhà sang trọng lóng lánh.
Nghe chữ “tinh hoa” bình thường đã chối, qua miệng các ông sao nó chối và trơ trẽn khủng khiếp.
Tổ sư tinh hoa!
HOÀNG
NGUYÊN VŨ 18.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.