1. Sáng nay "Đồng loạt khởi công, khánh thành 234 dự án lớn trên cả nước"- Tổng vốn là 3,4 triệu tỉ đồng, nghe mà choáng, và mừng.
Thông tin này mừng hơn: trong đó nguồn vốn Nhà nước tại 96 dự án hơn 627.000 tỉ đồng, chiếm 18 % và 138 dự án từ nguồn vốn khác là hơn 2,79 triệu tỉ đồng, chiếm 82 %. Nó trả lời câu "Tiền trong dân còn nhiều" là có thật, và hai, dân chịu bung ra làm ăn...
Và hy vọng, mươi năm nữa, diện mạo đất nước sẽ khác giờ rất nhiều theo hướng tốt đẹp lên. Anh Chính gây dấu ấn rất đẹp khi tổ chức một cuộc khởi công, khánh thành đồng loạt như thế..
2. "Chuẩn bị chở 149 linh kiện ra Hà Nội để lắp ráp súng thì bị bắt"- Thì liều đến thế chứ còn đòi thế nào nữa phỏng ạ?
3. "Có sổ đỏ 18 năm, nhưng đất không có trên thực địa: Đi tìm lô đất số 19"- Chuyện hết sức bi hài thời đất lên ngôi, 18 năm giờ mới phát hiện và mới ớ á...
4. "Công an phát thông báo truy tìm nghi can hành hung tài xế xe buýt"- Có gan ăn muống có gan lội hồ, ra trình diện đi, hùng dũng vào, chứ lúc đánh người hùng dũng thế, giờ trốn chui trốn nhủi, nó mất khí thế lắm. Vụ nhà cháu đã điểm hôm trước ấy ạ. Lùi xe quệt vào người ta xong rồi leo lên xe tẩn tài xế như bọn... đế quốc sài lang tẩn cộng sản...
5. "Xe cứu thương tùy tiện phát tín hiệu ưu tiên trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong"- Hàng loạt sai phạm được cho là do xe cứu thương, huhu, tài xế đã chết, nhưng là bài học cho các bác tài còn sống. Nó không phải xe bệnh viện. Tức xe chạy không chính thống. Không được ưu tiên mà chạy như ưu tiên, huhu, bèn ạ.
6. "Sau trùng tu, loạt linh vật cổ của đình làng Hữu Bằng bị thay mới"- Ơ thế không thay mới sao gọi là... Trùng tu, sao giải ngân được?
"Trong quá trình triển khai, các cụ hương lão không được tham gia góp ý, chỉ được thông báo về chủ trương đầu tư. Công trình bị che chắn kín trong suốt quá trình thi công nên người dân không thể giám sát"- Ăn đủ rồi ạ "ông Nguyễn Văn Phú cùng một số cụ cao niên trong làng đã có đơn kiến nghị gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra – Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an và các cơ quan chức năng, đề nghị vào cuộc xác minh, làm rõ.
Trong thời gian chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền, đình làng vẫn chưa được bàn giao, đồng thời đã xuất hiện tình trạng nứt tường, dột mái khi mưa, gây lo ngại về an toàn và nguy cơ xuống cấp di tích".
7. "Cháu ruột Cục trưởng An toàn thực phẩm cũng phải chi hối lộ 9 tỉ mới được cấp giấy xác nhận"- Bố khỉ, ăn thế mà nuốt được. Hổ dữ không ăn thịt con.
Liên quan: "Chuyện ‘nén bạc đâm toạc tờ giấy’ ở Cục ATTP Bộ Y tế: Cứ đi kiểm tra là được 'dúi' tiền". Thảo nào mà rất nhiều kiểm tra và kiểm tra rồi, kiểm tra nữa, vẫn thế?
8. "Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài: Sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp các hội quần chúng"- Dền dứ mãi chị ơi, hồi hộp phết, hihi. Theo bà Hoài: Theo đó, các hội quần chúng ở Trung ương dự kiến chỉ sắp xếp một số hội có chức năng tương đồng, còn lại sẽ giữ nguyên hoạt động, vừa có tính chất tự chủ vừa là “cánh tay nối dài” về công tác dân vận, góp phần tập hợp, đoàn kết để chung tay xây dựng đất nước.
9. Nhà cháu muốn tìm hiểu cái câu Người Việt Nam "Máu đỏ da vàng" xuất xứ từ đâu ạ, vì sống từng này tuổi, nhà cháu thấy dân Việt đa phần da rất trắng, nhất là các cô gái. Còn đã vàng là... có vấn đề về sức khỏe rồi, nguy nữa. Còn máu đỏ thì tất cả loài người cùng thế. Vậy "máu đỏ da vàng" để chỉ người Việt căn cứ vào đâu? Nhà cháu hỏi nghiêm túc ạ, phục vụ một bài viết ạ.
Đọc sách mãi vẫn không tìm được câu trả lời bèn phải hỏi thôi ạ, có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 19.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.