vendredi 19 décembre 2025

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 18.12.2025


Tin sáng

1. "HLV Mai Đức Chung: 'Tôi không hiểu được trọng tài ở SEA Games 33'"- Tất nhiên nhà cháu cũng, và hàng triệu người cũng, có khi ngay chính trọng tài... cũng. Nhưng nó đã xảy ra rồi, và không loại trừ hôm nay sẽ diễn ra ở chung kết bóng đá nam nữa. Và đã chơi thì bèn... chấp nhận, tức chấp cmn trọng tài.

Hôm qua có cô gì võ sĩ, không phải VNl, sau khi bị xử thua đối thủ Phi (để không phải gặp Thái ở chung kết, đã viết trên trang cá nhân và dậy sóng SEA Games vì cô này rất nổi tiếng, đại khái là, khỏi đánh nữa, trao vàng cho Thái Lan cho nhanh.

Liên quan: "Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng đội tuyển nữ Việt Nam". Báo Thanh Niên giật cái tít rất... trùm đầu: "Chân dung 'trùm cuối' dẫn đến thất bại của đội tuyển nữ Việt Nam: Bàn thắng bị đánh cắp".

2. "Giám đốc Sở Hà Nội nêu những cách chọn lọc 'tinh hoa', phục vụ cho sự phát triển"- Mọi quả trứng, tinh trùng đều bình đẳng, trừ những quả trứng và tinh trùng được chọn làm tinh hoa...

3. "Nuôi cá sấu hoa cà làm cảnh, bị phạt 315 triệu đồng"- Huhu thú vui đắt giá.

4. "Trường học lên tiếng về hình ảnh suất ăn bán trú lèo tèo lan truyền trên mạng"- Lại chuyện miếng ăn. Khổ, miếng ăn là miếng... thịt. Giờ có điện thoại nên những chuyện này nhiều lúc làm chúng ta đau lòng và xấu hổ. Có những ảnh chụp vội, lúc chưa bày hết hoặc các cháu ăn gần hết.

Vụ này thì: "Suất ăn bán trú của trường vào trưa nay (17.12) với món mặn là heo viên chiên nước mắm. Tuy nhiên, hình ảnh được chụp chưa đầy đủ nên nhìn qua sẽ thấy ít. Thực đơn bữa ăn bán trú mỗi ngày luôn có 4 món để học sinh lựa chọn thay vì chỉ 1 món duy nhất như hình ảnh"...Thôi thì... bèn.

5. "Thông tin mới về vụ nữ sinh lớp 10 bị đánh hội đồng ngay tại lớp học"- Sau sự việc, nữ sinh bị đánh đã xuất viện và được gia đình đưa ra Hà Nội tiếp tục thăm khám. Cùng đi có đại diện của cả hai gia đình nữ sinh tham gia đánh bạn. Chúng mài máu chiến một phút, bố mẹ khổ nhiều phút. Tới mấy vụ, nhà cháu điểm một vụ để buổi sáng tươi đẹp thôi ạ, nhiều nó u ám.

6. "Sáp nhập, đổi tên tỉnh, xã phải được từ 50 % trở lên hộ dân tán thành"- Sao không quy định sớm hơn một chút đi ạ?

7. "Nghệ sĩ Bình Tinh lên tiếng về việc ly hôn ca sĩ Nhật Minh và xin lỗi khán giả"- Ơ có lỗi gì với khán giả à? Trừ tôi ra nhé, các bạn không có lỗi gì với tôi.

8. "Bé trai 4 tuổi bị lạc qua đêm trong rừng"- Và đã tìm thấy sau 15 tiếng đồng hồ hàng trăm người cố gắng. Mà xã Nậm Tăm, tỉnh Lai Châu rất lạnh. May là cháu bình an. "Thời điểm được tìm thấy, cháu bé trong tình trạng mệt lả, hoảng loạn, trên người có nhiều vết trầy xước do đói và lạnh. Cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã sơ cứu, ủ ấm, trấn an tinh thần và đưa cháu đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe. Hiện sức khỏe cháu Hiếu đã ổn định và được bàn giao cho gia đình"- Theo ảnh thì ông nhõi còn... không mặc quần. Tức lạnh đến teo... trym.

Tin chiều

1. "SEA Games sao lại trở thành 'Sorry Games'!"- Khà khà nhà cháu cũng vừa viết xong bài báo cho ngày mai: Thể thao và... thành tích. Ôi thành tích, có muôn trạng thành tích, nó tích quá thành... bệnh. Đến mức: "Á quân Olympic: 'Ở SEA Games, chỉ cần đưa HCV cho Thái Lan là xong'"- Khỏe, khỏi phải đấu điếc gì, coi như một chuyến du lịch he he.

Liên quan: "Nữ trợ lý trọng tài Lào có 6 năm kinh nghiệm làm FIFA"- Là cái ẻm hôm qua phất cờ việt vị cho đội ta đấy ạ.

Liên quan nữa: "Sau tấm huy chương bạc, đội tuyển nữ Việt Nam được thưởng tổng cộng 1,5 tỉ đồng". Thôi cũng được rồi, bèn rồi, an ủi rồi, phỏng?

2. "Cháy xe cứu thương trên đường dẫn trạm dừng cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 3 người chết"- Kinh hoàng và buồn quá ạ.

Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân ban đầu do lái xe cứu thương thiếu chú ý quan sát và có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh, không giảm tốc độ khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Liên quan: "Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, ô tô con toác đầu, xe máy văng lên vỉa hè". Sau khi đâm văng xe máy, ô tô con lùi rất nhanh về phía sau rồi tiếp tục tăng tốc bỏ chạy về hướng Cầu Giấy. Theo nhiều nhân chứng, trước khi đâm vào xe máy, ôtô con BKS 89A-577.xx đã có va chạm với một xe tải (chạy hướng Láng - Ngã Tư Sở) rồi mới lao sang đường, đâm vào xe máy...

3. "Ông Phạm Thái Hà rút đơn kháng cáo, chấp nhận bản án 5 năm 6 tháng tù"- Thồi cho nó lành em ạ. Ngồi ngon khoảng 3 năm thì giảm án vì... ngoan.

Trong khi đó, cùng vụ: Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỉ. Có chữ thêm thấy tiền nó... nhẹ hẳn hihi.

4. "Công an tỉnh Đồng Tháp xác minh tin báo một học sinh cấp 3 bị bắt cóc"- Có câu này: "Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục xác minh tin báo một học sinh cấp 3 bị bắt cóc. Đồng thời, công an yêu cầu người dân không tương tác, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc". Thì bèn a.

5. "Quảng Trị cần xem xét lại việc phạt gần 200 triệu đồng một trường công lập"- Ahihi hôm qua nhà cháu đã điểm và cũng có vài nhời bình về việc này. Ra một cái quyết định mà biết không thực hiện được thì kể cũng... dũng cảm, he he.

6. "NSƯT Hoàng Hải không cứu nổi bộ phim ‘kịch bản phi lý đến bực mình’"- He he ai bẩu... xem. Nhưng nhà cháu thì đang xem "Lằn ranh" ở VTV1, thấy bắt đầu hấp dẫn hihi.

7. "Đại sứ Phạm Thùy Dương: 'Tôi không áp lực bởi danh hiệu, sự nổi tiếng'"- Tôi cũng, dù tôi không danh hiệu, không nổi tiếng.

VĂN CÔNG HÙNG 18.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.